1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngẩn ngơ mãi cuối cùng nhớ được thêm một bài ngăn ngắn nữa.
    HOA TRẠNG NGUYÊN
    Hoa trạng nguyên mở hội trước hiên nhà
    Em không biết bao giờ anh sẽ đến
    Hội tưng bừng thế mà người chưa hẹn
    Anh sẽ là ai?
    Anh - trạng nguyên của em?
  2. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại chuyện ngày còn là học sinh, giờ vẫn thấy ngồ ngộ? hồi í, cả bọn học khối A lại đua đòi đọc thơ, nên hay mượn sách vở mấy bạn lớp C, về chia bài thơ ra nhiều đoạn rồi phân công nhau học thuộc lòng, rồi lại ghép lại và cả hội cùng đọc để bình loạn. Cứ như hồi kháng chiến í? nhưng đứa nào k thuộc đoạn được phân công sẽ nhận danh hiệu ngu hoặc đại ngu, nên tớ luôn luôn thành thằng ngu là may, chủ yếu là đại ngu! Những bài thơ ruột như ?ohai sắc hoa tigon - TTKh?, ?omột mùa đông - LTL?, ?oquê hương GN??, ?onúi đôi - VC? thì mãi chả quên được, nhưng nó nổi tiếng quá rồi, chả chép lại làm gì nữa. Hôm nay tớ chép lại một bài của tác giả TTKh, nổi tiếng và bí ẩn? chỉ với 4 bài thơ của bà khiến bất kỳ ai biết đến thơ đều phải vô cùng ngưỡng mộ.
    Đan áo cho chồng
    Chi ơi, nếu chi đã yêu,
    Đã từng lỡ hát ít nhiều đau thương,
    Đã xa hẳn quãng đường hương,
    Đã đem lòng gởi gió sương mịt mùng.
    Biết chăng chi, mỗi mùa đông,
    Đáng thương những kẻ có chồng như em,
    Vẫn còn thấy lạnh trong tim,
    Đan đi đan lại áo len cho chồng.
    Như con chim hót trong ***g,
    Hạt mưa nó rụng bên song bơ thờ.
    Tháng ngày nổi tiếng tiêu sơ,
    Than ôi, gió đã sang bờ ly tan.
    Tháng ngày miễn cưỡng em đan,
    Kéo dài một chiếc áo len cho chồng.
    Như con chim nhốt trong ***g,
    Tháng ngày mong đợi ánh hồng năm nao.
    Ngoài trời mưa gió xôn xao,
    Ai đem khóa chết chim vào ***g nghiêm?
    Ai đem lễ giáo giam em?
    Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời.
    Lòng em khổ lắm chi ơi.
    Trong bao tủi cực với lời mỉa mai
    Quang cảnh lạ, tháng năm dài,
    Đêm đêm nghĩ tới ngày mai giật mình.
  3. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ... Có gì đâu mà khóc,
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
    Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa...
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa gió, lụt lội, chẳng làm được gì đành dọn dẹp cho đỡ buồn, lục lại được cuốn sổ ngày trước. Hồi xưa sao mà chăm chỉ chép thơ đến thế, giờ thì giở sách ra đọc lắm lúc đã ngại rồi...
    HOA HỒNG ĐẾN MUỘN
    Thực tình tôi có nhớ
    Nhưng không sao đúng giờ
    Hoa hồng còn đang nụ
    Em chờ hay không chờ.
    Chắc là em mong lắm
    Dù lời hẹn bất ngờ
    Em thành cô dâu thật!
    Tôi cười mừng ngẩn ngơ.
    Nhớ thương nên thành thật
    Lòng cứ nụ vậy thôi
    Hoa hồng tôi đến muộn
    Đành nở im trong đời!
  5. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay thật! thanks, pik!
  6. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Em cũng góp thêm 1 bài vào đây
    Người yêu nhé... Zdreamer

    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
  7. fabianf

    fabianf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    BIỆT LY ÊM ÁI - Xuân Diệu
    Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,
    Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu.
    Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút.
    Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút...
    Người lặng im, và tôi nói bâng quơ,
    Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ.
    Một bài thơ mênh mông như vũ trụ,
    Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ.
    Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,
    Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầu.
    Tình yêu bảo: "Thôi các ngươi đừng khóc,
    Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc!"
    Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau,
    Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau.
  8. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trăng (Xuân Diệu)
    Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá,
    Ánh sáng tuôn đầy các lối đi.
    Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ.
    Im lìm, không dám nói năng chi.
    Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng,
    Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang,
    Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá,
    Và làm sai lỡ nhịp trăng đang.
    Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh,
    Cho gió du dương điệu múa cành;
    Cho gió đượm buồn, thôi náo động
    Linh hồn yểu điệu của đêm thanh.
    Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ,
    Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ.
    Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!
    Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ.
  9. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thấy cả nhà rôm rả thơ Xuân Diệu quá nên cũng đóng góp vào thêm một bài, đây là một trong những bài của Xuân Diệu mình thích nhất.
    NGUYỆT CẦM - Xuân Diệu
    Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
    Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.
    Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
    Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
    Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh;
    Lung linh bóng sáng bỗng rung mình
    Vì nghe nương tử trong câu hát
    Đã chết đêm rằm theo nước xanh.
    Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...
    Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê.
    Chiếu đảo hồn tôi rợn bốn bề
    Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
    Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
    Được pik19001570 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 05/11/2008
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc lại bài này lại thấy buồn buồn nên post lại bài thơ cuối cùng
    Bài Thơ Cuối Cùng
    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
    Một mùa thu cũ, một lòng đaụ..
    Ba năm ví biết anh còn nhớ,
    Em đã câm lời, có nói đâu !
    Đã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly,
    Càng khơi càng thấy lụy từng khị
    Trách ai mang cánh ?oti-gôn? ấy,
    Mà viết tình em, được ích gì ?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng,
    Bài thơ ?ođan áo? của chồng em.
    Bài thơ ?ođan áo? nay rao bán,
    Cho khắp người đời thóc mách xem?
    Là giết đời nhau đấy, biết không ?
    Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung,
    Giận anh, em viết dòng dư lệ,
    Là chút dư hương : điệu cuối cùng !
    Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
    Còn để yên tôi với một mình,
    Những cánh hoa lòng, hừ ! đã chết
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơị..
    Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp,
    Đi nhớ người không muốn nhớ lời !
    Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
    Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôị.. chết
    Đêm hỡi ! Làm sao tối thế nầy ?
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
    Lại chính là anh ? anh của em !
    Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
    Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
    Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt?
    Sợ quá đi, anh? ?ocó một người? !?
    Được cocovu sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 05/11/2008
    Được cocovu sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 05/11/2008

Chia sẻ trang này