1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đọc "bài thơ cuối cùng" tớ còn buồn gấp 2 lần cocovu, thế nên cũng post nốt bài thứ 3 của TTKh cho nó gần chọn bộ.
    Bài Thơ Thứ Nhất
    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương.
    Nhưng mà nghệ sĩ từ đâu lại,
    Êm ái trao tôi một vết thương.
    Tai ác ngờ đâu gió lạ qua,
    Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
    Thổi tan tâm điệu du dương trước
    Và tiễn người đi bến cát xa.
    Ở lại vườn Thanh có một mình,
    Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh,
    Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo,
    Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành.
    Và một ngày kia tôi phải yêu
    Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
    Những cô áo đỏ sang nhà khác,
    Gió hỡi, làm sao lạnh rất nhiều.
    Từ đấy không mong, không dám hẹn,
    Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm,
    Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ,
    Người ấy ghi lòng: "vẫn nhớ em!"
    Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
    Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
    Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
    Rỏ xuống thành thi khóc chút duyên.
    Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ,
    Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ.
    Tóc úa giết dần đời thiếu phụ.
    Thì ai trông ngóng, chả nên chờ.
    Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá,
    Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa :
    Cố quên đi nhé, câm mà nín
    Đừng thở than bằng những giọng thơ.
    Tôi run sợ viết, lặng im nghe,
    Tiếng lá thu khô siết mặt hè.
    Như tiếng chân người len lén đến.
    Song đời nào dám gặp ai về.
    Tuy thế, tôi tin vẫn có người,
    Thiết tha theo đuổi nữa, than ôi,
    Biết đâu... tôi, một tâm hồn héo,
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi.
  2. uxinhshop

    uxinhshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    http://www.raovat123.com/t.646489.uxinhshop-giay-xinh-tui-xinh.html
    MỜI ZOOÔ
  3. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngập Ngừng
    Hồ DZếnh
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
    Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
    Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu,
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
    Hoa **** ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
    Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
    Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
    Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
    Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
    Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa
    A bác nào nhớ bài mà khổ đầu tiên có câu: "ví thử một lần ta yêu nhau", còn khổ cuối hình như là "ví thử một đời ta yêu nhau" thì làm ơn post cho bạn với. Chả nhớ tên bài với cả tên tác giả nữa. Bài đấy hay lắm ế mà chả tìm đc.
    Được pik19001570 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 08/11/2008
  4. uxinhshop

    uxinhshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ MÌNH BÍT LÀM THƠ NHỈ
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    (copy & paste)
    Biển bờ- Xuân Quỳnh
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng! Em hiểu ngoài khơi kia lộng gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm.
    Không có nghĩa những con thuyền lênh đênh
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về thôi mỏi mòn nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi sao bờ mắt quầng thâm
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Kiêu cho mãi để con thuyền xa vắng
    Sóng đã bao giờ yên lặng đâu bờ yêu
    Đại duơng xa sóng vỗ rất nhiều
    Sao lấp lánh từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu...
    Được xinxit sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 11/11/2008
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nghe giản dị, mà lại hợp cái mùa này
    Chớm đông
    Bỗng trời lạnh lúc hoàng hôn
    Em đi về sớm gặp cơn gió mùa
    Có mang thêm áo ấm chưa?
    Hay lười chẳng chịu vì trưa vẫn hè?

    Cái mùa gió đã se se
    Mà em chẳng biết e dè chút hơi
    Bởi thu cũng đã buông lời
    Mùa sang lại thấy lạnh rồi còn đâu?

    Mấy ngày ta chẳng gặp nhau
    Mà đông sao vội thay màu thu vương
    Em đi lá đã ngập đường
    Em về gió thổi là đường lá bay.

    Anh ngồi nhìn ngắm đổi thay
    Chỉ lo em bước gặp ngay gió mùa
    Có mang thêm áo ấm chưa?
    Hay lười chẳng chịu vì trưa vẫn hè!
  7. optikon

    optikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình chả bao giờ thơ thẩn.
    Hôm nay thơ thẩn xem thế lào...........
    Thiếu hơi em anh tìm qua khói thuốc.
    Thiếu ân tình anh tìm quán cafe.
    Thuốc vẫn thơm và cafe vẫn đắng.
    Nhưng không bằng hơi ấm tim em.

  8. thaomit

    thaomit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày mây trắng
    Rong tình yêu về trời
    Có những chiều anh đợi
    Ở nơi không hẹn hò
    Có những mùa bặt gió
    Ai rung lá rụng đầy
    Đi qua em có thấy
    Nỗi buồn còn run cây

    Huy Trụ
  9. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Vô Tình - Puskin
    Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau
    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau
    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi
    Vô tình suốt cuộc đời
    Anh buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết
    Hay vô tình quên đi
  10. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Không đề (Tác giả: Nguyễn Thuỵ Kha)
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Rơi cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

Chia sẻ trang này