1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ...Mẹ, mẹ ơi cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Bàn tay mà dây bẩn
    Sách áo cũng bẩn ngay
    Mẹ, mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi.
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mèo ta buồn bực
    Mai phải đến trường
    Liền kiếm cớ luôn
    Cái đuôi tôi ốm
    Cừu mới lên tiếng
    Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết
    Cắt đuôi ấy chết
    Tôi đi học thôi
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 06/02/2009
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    ..Tôi biết hoa phượng vĩ
    Nở trước hoa bằng lăng
    Nhưng bằng lăng rụng trước
    Màu tím thường khó khăn....
  4. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xuân ý
    Hồ Dzếnh

    Trời đẹp như trời mới tráng gương
    Chim ca tiếng hát rộn ven đường
    Có ai bên cửa ngồi hong tóc
    Cho chảy lan thành một suối hương
    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành
    Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh
    Chim bay cành trĩu trong xuân ý
    Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
    Giữa một giờ thiêng tình rất đẹp
    Mắt buồn và rất... rất thanh thanh
    Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ
    Em ạ, yêu nhau chết cũng đành
  5. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rượu của đời
    Đấy là rượu
    Nấu bằng lửa tim
    Không cần bình díu dan nghiêng rót
    Hương vị tràn ra
    Cho đời đắng ngọt
    Men bốc nồng nàn cháy xót đôi môi.
    Trong xa mù
    Còn lãng đãng nổi trôi
    Những vương miện
    Những ngai vàng óng ả
    Thuyền mê đắm
    Chìm trong sóng cả
    Rượu dâng lên
    Thành quách cũng tơi bời.

    Anh chờ rượu em
    Cơn mưa tầm tã
    Thấm xuống cánh đồng day dứt gieo ươm
    Men còn say
    Trong ánh hoàng hôn tắt
    Dẫu cuối đường mòn chợt phủ khói sương.
    Suốt đời anh
    Dưới vầng trăng đi nhặt
    Em rót rượu vào ướt đẫm mỗi dấu chân
    Đấy là thứ men ủ trong đáy mắt
    Rót ra từ bầu ngực
    Mùa Xuân!
    (ST)
  6. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    XUÂN ĐẾN

    Rằng Xuân đến , ừ thì Xuân đến !
    Nhà ta đã sẵn rượu và hoa
    Rượu không ai biếu ta chôn cất
    Cứ việc đào lên ta khề khà

    Rằng Xuân đến , ừ thì Xuân đến !
    Nhà không có đất để trồng hoa
    Thì treo lủng lẳng đôi ba chậu
    Lan gió hẹn mùa hương bay xa

    Rằng Xuân đến , ừ thì Xuân đến!
    Không có xe đưa đi chơi xa
    Thì ta tìm hội vui bầu bạn
    Nghiêng ngả cùng nhau cõi ta bà

    Rằng Xuân đến, ừ thì Xuân đến!
    Thiếu bạn quân cờ ta với ta
    Sĩ Tướng ta chấp ta nửa ván
    Cao thấp mà chi giữa chiếu nhà

    Rằng Xuân đến, ừ thì Xuân đến!
    Vợ đỡ chê ta thân già nua
    Không chi sung sướng bằng ôm vợ
    Khi đã tê tê đã ngà ngà !

    Người say nói tỉnh ta mượn chén
    Ai chấp ta say nói lời say
    Mỗi ngày một cử không hề chán
    Tết đến Xuân về? ta lên mây !
    (ST)
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em đi lấy chồng một ngày mưa
    Giọt xuân rơi ướt cả mi dài
    Em đi ngả ấy sầu dài mãi
    Minh anh kho dại trốn tình xưa...
  8. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    CHỢT THẤY
    Mường Mán
    Chợt thấy đôi khi lòng là quán
    Trống tênh dăm ghế bụi mốc cười
    Chờ nhau ?
    Bếp đã thành tro nguội
    Tay cũng đành ?
    Mười nhánh pha phôi.
    Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
    Cuốn tim bay theo bước chân người
    Ngã bảy ngã ba ?
    Tình mất bóng
    Ngậm riêng mình ?
    Nửa mảnh trăng phai.
    Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
    Ta rủ ta lên núi rong chơi .
    Cám ơn em đoá hoa quỳ độ lượng
    Đã hồn nhiên mở cửa đất trời
    Tớ rất thích bài này
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Vô hình
    Tieu Nguyet
    Có lúc thấy mình như một kẻ vô hình
    Không ai biết
    Và chẳng ai cần biết
    Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt
    Có phải ta vô duyên?
    Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm
    Rơi xuống đất
    Vỡ tan
    Không ai thèm ghép nhặt
    Đành thumình trong buổi mai nắng gắt
    Phải chăng ta lẻ loi?
    CÓ lúc thấy mình như ngôi sao xa xôi
    Hứng ánh sáng từ mặt trời
    Lặng lẽ.
    Trong mọi người mình quá ư nhỏ bé
    Có đủ khỏi lãng quên?
  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này