1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo em

  2. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Fish ơi thế là "... bám đầy áo em " rùi àh
    Em cũng bon chen fát hề hề
    ...................................
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương
    ................................................
    Nguồn : Sóng - Xuân Quỳnh
  3. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trà nguội
    của Đặng Thị Thanh Hương.
    Mai còn ai đưa em nốt quãng đường dài
    Bao lần người đi trà nguội hết
    Em đã châm chung trà bằng nhiệt huyết
    Ngọn lửa tình yêu thoắt bỗng lụi tàn
    Còn lại ai đưa em cuối con đường
    Vẫn nỗi cô đơn giằng dai như số phận
    Dẫu bên em có ngàn khuôn mặt
    Chén trà dư, tửu hậu hết say rồi
    Những chén trà đêm bên quán cóc ai ngồi
    Ai uống với em đem nay dằng dặc quá
    Với nỗi đợi chờ, những niềm vui nghiêng ngả
    Dẫu chỉ một chén trà mời mọc mãi không đâu
    Trà nguội còn ai nhớ tên nhau
    Chồng chất tháng năm nhạt nhờ cơn mơ cũ
    Lần lượt người đi qua, chén trà đã vỡ
    Còn lại em bên quán cóc xiêu tàn
    Mai còn ai đưa em hết con đường?
    14/1/2007
  4. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Có em đây:
    Ai cấm gió cuốn bứt mà sương
    Ai cấm bông hoa nở giữa đường
    Ai cấm chim xanh ngừng ca hát
    Lòng người ai cấm bởi yêu đương
  5. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em không biết yêu bằng cả trái tim ...
    ... như bao người hay nói ...
    Chỉ biết nhớ anh khi hết ngày mệt mỏi ...
    ... và lúc bắt đầu một ngày ...
    ... cả khi hết cả giấc mơ ...
    Em luôn muốn làm một cơn mưa...
    ... đến bất chợt...
    ? anh bàng hoàng hạnh phúc...
    Em sẽ cười vui hơn... giấu những giọt nước...
    ... xoa dịu mắt cay cay...
    Em chẳng thích làm gió heo may...
    Vì mua thu thường chia tay nhiều lắm...
    Vậy em sẽ buồn... anh sẽ chìm trong im lặng!!!
    ... nên em sẽ chỉ làm nắng vàng bên khung cửa màu xanh...
    Em chẳng đẹp xinh... chẳng có gì cho anh...
    ... ngoài đôi bàn tay nắm tay anh rất chặt...
    ? và cùng anh đi đến cùng trời cuối đất...
    Nhưng mà thôi nghe thành to tát...
    Em sẽ ngồi chờ trước bậc cửa nhà anh...
    Dù vẫn biết rằng mưa bão chẳng qua nhanh...
    Những con đường cứ xa nhau thêm mãi...
    Chỉ xin anh dừng chân đứng lại ...
    Hãy tin vào điều kì diệu của ngày xưa...
    Một người con trai đến từ những cơn mưa...
    Đến từ một ngày mùa đông rất lạnh...
    ... và em... một cô gái đến từ tưởng tượng...
    Chỉ một cái tên giản dị...
    Để trong cuộc đời... anh nhắc mãi trên môi...
    (ST)
  6. smile_1982

    smile_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em
  7. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Kéo lên phát nào hay thế này mà lại để tụt thì hơi phí.
    Các bác đặt hộ tên cài nhé.(7 năm rồi vẫn chưa đặt đượ tên)
    Sinh nhật em hai đứa gặp lại nhau.
    Anh muốn nói gì?
    Em muốn nói gì?
    Sao nghập nghừng mãi thế!
    Chỉ có li cafe là đá cứ tan.
    Cafe đá nhạt mầu,
    Anh nghĩ tình mình là thế đó!
    Như ly cafe tan đá nhạt dần.
    Anh ra về mà lòng mãi băn khoăn.
    Mưa nhoà trên phố.​
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Được thaycung555 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 23/02/2009
  8. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép chủ nhân đặt cái tên vì thấy có hứng: Phai.
    7 năm không đặt được thì người khác làm sao đặt được chứ
  9. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    tặng họ 7x vẫn còn độc thân nè:
    " Ở trên trời em là ngôi sao đẹp
    Dưới trần gian anh là quỷ cô đơn
    Quỷ cô đơn không bằng ngôi sao đẹp
    Anh hãy về lấy quỷ nha anh
    Ở trên trời em là ngôi sao đẹp
    Dưới trần gian anh là quỷ cô đơn
    Quỷ cô đơn không cần ngôi sao đẹp
    Em hãy về lấy khỉ nha em"
    Được nhoc_rangkhenh sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 24/02/2009
  10. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không lời !
    Mà tại sao không nói .Sao lại ngập ngừng .Đến lúc chia tay rồi vẫn không biết vì sao . Nhạt .Không uống cafe đá đâu , chỉ uống cafe nóng thôi .Thì tan sao được .

Chia sẻ trang này