1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

    Hai sắc hoa ti-gôn
    T.T.K.H
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong,
    Và phương trời thắm mờ sương, cát
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lùng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi !"
    Thuở đó, nào tôi đă biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh li
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy"
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá !- tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy, thu rồi, thu, lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng "một người"
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ.
    Và đỏ như màu máu thắm pha !
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã ,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lặng lẽ chân mây vắng,
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đă có chồng
    Trời ơi ! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa...vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    này thì thơ này !
    XIN HÃY ĐẾN BÊN EM
    Xin hãy đến bên em
    Như lời anh đã hứa
    Trái tim anh muôn thủa
    Là giành tặng riêng em
    Xin hãy nói với em
    Những yêu thương vây kín
    Những tình yêu trọn vẹn
    Riêng một mình em thôi
    Xin nơi nào xa vời
    Chỉ nhớ riêng em nhé
    Bởi vì em không thể
    Mất anh cho ai mà
    Xin anh hãy thứ tha
    Những lỗi lầm dù lớn
    Chỉ vì lòng thương mến
    E luôn giành cho anh
    Và ngọn gío trong lành
    Em gui anh vĩnh cửu
    Chỉ cầm anh hãy hiểu
    Trọn đời riêng tặng em​
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác Eo một chút lãng mạn nhỉ, nghe bác bảo là dân KTr hèn rì lãng mạn thía, mỗi nơi sẽ là một phong cách:
    Của linh hồn
    (Trân Sa)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi đã hẹn gặp em trong giấc mơ,
    Và em, kẻ chẳng bao giờ phụ lòng tôi,
    Em đã tới. Đã ngọt ngào nằm xuống bên tôi,
    Đã âu yếm kề tay cho tôi gối.
    Đôi mắt đen láy của em tôi đã được nhìn một lần nữa.
    Và một lần nữa, em đã cho tôi nghe tiếng nói.
    Một lần nữa em đã
    Duỗi chiếc chân ấm áp để gác lên mình tôi.
    Một lần nữa tôi lại vùi mặt mỉm cười
    Trong tóc em thơm ngát...

    Đêm nay tôi lại thèm gặp em biết bao
    Trong giấc mơ. Và em, kẻ chẳng bao giờ phụ lòng tôi,
    Em hãy tới. Tôi sẽ đi sớm hơn hôm qua,
    Về điểm hẹn cuả chúng ta.
    Cả bộ não tôi đang nôn nao chờ đợi.

    Nơi ấy không ai, ngoài chúng ta,
    Không có cả ánh đèn hay bóng tối.
    Em hãy hân hoan, như đã - ngày hôm qua
    Ngả mềm mại xuống cùng tôi. Hãy cứ
    Đan những ngón thuôn thả vào tôi - như ngày hôm qua
    Hãy kéo tôi gần lại.
    Và tôi sẽ cúi hôn ngực em, thiết tha,
    Bằng đôi môi rất nóng của linh hồn.
    Được yellow_autunm78 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 09/01/2007
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bai thơ của thu vàng thật mạnh mẽ nhưng cũng thật đẹp, Cảm ơn thu vàng nhé!
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oài rì mà khách sáo thía. Thấy trang thơ của bác nên TV tham gia góp vui thôi mờ. Thích phong cách thơ kiểu í à. Hi hi, up típ một bài nữa:
    Không biết
    Nghĩ về
    Vô cùng vũ trụ
    Em bất giác
    Thấy mặt trời nhỏ bé
    Nghĩ về
    Vô cùng yêu thương
    Em nhận biết với anh là hữu hạn
    Thay vì buông rơi bản ngã
    Em mải miết giặt chiếc cổ áo cho anh
    Để làm gì
    Không biết!!!!!!!!!
  6. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà cổ áo anh bửn quá thì phải giặt thôi chứ có gì mà hông bít ha ? hehhee
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời má mì - 1 mí. he he ai bỉu xì xì pem cho ác vào, Mod đúng là công minh.
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thơ của thu vang post lên đây có 1 chút hơi hướng của Vi Thuỳ Linh thu vàng há? Mãnh liệt, dữ dội và đầy cá tính và độc đáo nữa.
    haha nhưng mà cái vụ mải miết giặt cổ áo ấy, em gì nhỉ à má mì 1 mí nói cũng đúng ghê.
    hahha.
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cho luôn VTL lên nè, không cần hơi hướng nữa:
    Đôi mắt anh
    Đắm đuối em
    Đôi mắt anh
    Mang bình minh và bóng tối
    Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
    Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá
    Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
    Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
    Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
    Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.
    Khi nằm nơi anh,
    Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
    Khi áp vào tai anh,
    Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
    Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
    Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống?
    Và em biết
    Với tình yêu của em
    Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
    Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
    Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
    Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
    Nỗi buồn lại bùng lên
    Ngày mai là một huyền viễn
    Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
    Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
    Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
    Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
    Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa
    Em tin ở ngày mai của đôi ta
    Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
    Không còn biết một chấn động nào hơn
    Anh xoáy vào em
    Cơn lốc.
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Anh Eo dạo này đã k còn trên ttvn nữa, buồn ghê, 7X không còn yêu thơ nữa ròai. chán quá.

Chia sẻ trang này