1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập lại club hun hít

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Madcat, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi em còn chưa được biết club "sờ cực lâu" bây zờ lại có club hun hít rùi...hic...mình lạc hậu quá

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    em hỏi một chút ạ! thế hôn hít có phải là *** không? nếu nó không phải tại sao người ta hun nhau mà bị nhiều người bảo là xấu, là không đứng đắn! còn nếu là *** thì tại sao yêu nhau người ta cứ hun nhau chi chít thế nhở? mà đang có phong trào phân biệt rõ *** và tình yêu chân chính cơ mù!
    hình như hôn ngọt lắm nhỉ? thấy đứa nào hôn rồi về cũng nói thế! hay chúng nó nói phét để lừa bịp em? chúng nó biểu là hôn phê nhắm tịt cả mắt vào! chân tay là cứ lung tung không kiểm soát được nữa! eo ơi thế thì nguy hiểm qúa nhỉ? nhỡ giết người thì sao nhỉ? hì...mong các bác chỉ giáo!!!
    quyet khong yeu theo loi cha me
    song co don quyet chi tu than
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    úi trời ơi madcat !
    về học ngay !
    thi với cử như thế này đây ?! ?học ko lo ,hun với hít !
    cai net thế hả? thế này chuẩn bị tinh thần đi ăn kem cái nhể ăn ko thưong tiếc mới đc !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  4. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gớm được nhận vi trùng mà ăn 1 cái tát thì bõ bèn giè
    Chả thích ăn tát bỏ xữ
    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
    Được sửa chữa bởi - kinkin vào 23/05/2002 16:00
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    he he nhớ năm ngoái em cũng đăng kí muh Hehe bac Madcat post bài nụ hôn kiểu Pháp lên đê nghiêng góc 45 độ ý ......
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Virus gây ung thư có thể truyền qua... nụ hôn
    Các nhà khoa học Mỹ thuộc Trường ÐH Washington và Viện Nghiên cứu ung thư tại Seattle đã đưa ra lời cảnh báo: Mồm của các bệnh nhân bị bệnh koposi là ổ chứa virus herpes-8 (HHV-8). Vì vậy khi hôn nhau họ có thể truyền loại virus gây ung thư này cho người khác.

    Bệnh koposi - là loại ung thư của các mô liên kết và chúng được biểu hiện qua các khối u ác tính trên da - được phát hiện cách đây hơn thế kỷ tại khu vực Nam Âu, Trung á và Châu Phi. Ngày nay, bệnh này đã lan truyền và trở thành phổ biến tại Bắc Mỹ cũng như Tây Âu vào đầu những năm 1980. Nguyên nhân gây ra bệnh koposi do loài virus HHV-8. Ðây là nhóm các virus herpes chứa DNA gây nhiễm tiềm tàng ở người và súc vật. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hang ổ để virus HHV-8 ẩn nấp và phát triển không phải ở gene mà ở các vết xước trong mồm. Tại đây, HHV-8 tự phát triển và sinh sôi nảy nở rồi truyền sang cơ thể khác khi có cơ may được tiếp xúc ở khoảng cách gần trong... nụ hôn.
    Theo dõi 112 bệnh nhân các bác sĩ nhận thấy: 40% người sinh hoạt đồng tính luyến ái bị nhiễm virus HHV-8. 20% người sinh hoạt ******** bừa bãi cũng bị nhiễm virus này. Còn tỷ lệ người đã bị nhiễm virus HIV bị virus HHV-8 tấn công cao tới mức hơn 60%.
    Các virus HHV-8 thường chỉ gây ra các khối u ác tính trên da, nhưng khi di căn chúng có thể làm tổn thương trầm trọng các cơ quan nội tạng và gây nhiễm não dẫn đến tử vong. Vì vậy, công trình nghiên cứu này lần đầu tiên đưa ra lời cảnh báo về sự lây nhiễm virus HHV-8 trong cộng đồng, qua đó khuyến cáo các thành viên trong xã hội phải tuyệt đối thực hiện các biện pháp sinh hoạt ******** an toàn, sống lành mạnh, cấm sử dụng các chất kích thích khi quan hệ và đặc biệt không được sử dụng mồm để trao đổi ??otình cảm nồng thắm??? với người tình có bệnh koposi hoặc nhiễm virus HIV
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết rằng một nụ hôn tình thứ huy động đến 29 loại cơ, trong đó có 17 cơ của lưỡi. Một nụ cười bình thường cũng cần đến 17 cơ. Nhưng đáng sợ hơn cả là một nụ hôn, vì người ta đã trao đổi 9mg nước; 0.7g albumine; 0.7mg chất béo; 0.4mg muối và một đống vi khuẩn .
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  8. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bác Nana sau đợt Tết vừa rùi có khi lên đến Grandmaster of kissing rùi í chứ. Mà em nghe nói kiss nhiều sẽ bị nghiện, bi giờ chú Huybk không có ở VN thì những lúc lên cơn nghiện bác làm thế nào nhỉ?
    Mà các bác buôn gì thì buôn nhưng cũng phải có bài biếc cho đúng yêu cầu của club chứ nhể. Em mí thấy có bác little_panda và Nokia là đi đúng yêu cầu. Như vậy danh sách club hun hít hiện nay có:
    1. Madcat
    2. Little_panda
    3. Nokia
    Hìhì, ấy cho little_panda 5*
    Còn cái bài Hun kiểu Pháp hình như em vẫn còn. Để tìm lại xem sao nhể.
    -------------------------------------------------------
    Đây là bài Vivamus(Let us live) nổi tiếng của bác Cacullus, một nhà thơ La Mã nổi tiếng với những bài thơ về ái tình và nụ hôn.
    VIVAMUS (Tiếng Latin)
    Vivamus mea Lesbia, atque amemus,
    rumoresque senum seueriorum
    omnes unius aestimemus assis!
    soles occidere et redire possunt:
    nobis cum semel occi*** breuis lux,
    nox est perpetua una dormienda.
    da mi basia mille, deinde centum,
    dein mille altera, dein secunda centum,
    deinde usque altera mille, deinde centum.
    dein, cum milia multa fecerimus,
    conturbabimus illa, ne sciamus,
    aut ne quis malus inuidere possit,
    cum tantum sciat esse basiorum.
    Bản dịch tiếng Anh:
    LET US LIVE
    Let us live, my Lesbia, and love,
    and value at one farthing
    all the talk of crabbed old men.
    Suns may set and rise again.
    For us, when the short light has once set,
    remains to be slept the sleep of one unbroken night.
    Give me a thousand kisses, then a hundred,
    Then another thousand, then a second hundred,
    then yet thousand, then a hundred.
    Then, when we have made up many thousands,
    we will confuse our counting, that we may not know the reckoning,
    nor any malicious person blight them with evil eye,
    when he knows that our kisses are so many.
    Je t'aime, Kin
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    he he nghe oai quá thế là thành viên của câu lạc bộ này rồi ke ke chả hiểu đây là câu lạc bộ thứ mấy chục mình tham gia nữa .Thế thành viên chính thức khi tham gia phải được ưu tiên thực hành đấy nhé
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Nên hôn thế nào?
    "Có thể cho tôi biết phải cẩn thận thế nào khi hôn bạn gái được không? Tôi đoán việc này không đơn giản là ấn miệng tôi vào cô ấy".

    Trả lời:
    Bạn thân mến, học hôn cũng có điều gì đó giống như tập đi xe đạp. Bạn hết sức thận trọng nhưng trông vẫn rất???buồn cười. Dần dần, bạn sẽ bớt sợ và bắt đầu... thử. Lần đi xe đầu tiên thật hãi hùng. Nhưng sau đó thì alê hấp, cứ thế mà phóng! Bạn thấy hay hay và thích thử một lần nữa. Hôn cũng chả khác thế là bao. Điều tốt đẹp nhất, cũng giống như tập đi xe đạp, là một khi bạn đã biết rồi thì không bao giờ quên được. Cũng nên nhớ là mỗi nụ hôn đều khác nhau, phụ thuộc vào người bạn hôn là ai và bạn cảm nhận thế nào về người này.
    Bạn hoàn toàn đúng, hôn không có nghĩa là ấn miệng bạn vào người kia. Có thể dễ hơn nếu bạn bắt đầu bằng một cái hôn vội vào má người ấy. Phải làm thật nhanh, đầu hơi nghiêng về một bên và nhẹ nhàng đặt môi bạn lên má cô gái, rồi chúm môi vào. Điều này có thể tạo cho bạn sự tự tin để thử hôn vào??? môi. Cũng là chuyển động cơ bản đó, nhưng lần này là lên môi của bạn gái. Mà điều này có lẽ còn dễ hơn cơ đấy! Khi thực hiện những nụ hôn lớn, phải luôn ghi nhớ một điều: Không bao giờ há miệng trước khi chạm tới môi của đối tượng, tránh đập răng và phải đảm bảo chắc chắn là không có thức ăn trong miệng (bởi vì nếu không thì???).
    Rồi đến "nụ hôn kiểu Pháp", khi mà lưỡi các bạn gặp nhau. Cần thực hiện nụ hôn này thật nhẹ nhàng, không được vội và không đưa lưỡi quá nhanh. Tránh điều được gọi là "con ếch" (đưa toàn bộ lưỡi của bạn vào miệng bạn gái). Hầu như chắc chắn là lưỡi của bạn sẽ gặp lưỡi của đối tượng và hai bạn sẽ tự tìm ra cách dễ chịu nhất.
    Nếu bạn muốn thực hành trước khi hôn người khác, hãy thử làm trên bàn tay của mình đã (dùng ngón trỏ và ngón cái để làm một đôi môi) hoặc thử hôn lên một chiếc gối. Chưa thử thì bạn chưa thể biết cảm giác này. Khi có cơ hội, hãy làm thật nhanh. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên vì thấy điều này quá dễ và rất thú vị.
    Go Ask Alice (Đại học Columbia, Mỹ)
    cái này không chi tiết lắm nhưng cũng tham khảo được
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi

Chia sẻ trang này