1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập nhóm đi CAMBODIA bụi vào tháng 12.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi x0x, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThaiNQ7X

    ThaiNQ7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào !
    Lần tìm link download Acrobat Reader, tìm được link này trưa nay. Gãi đúng chỗ ngứa. ... Loay hoay đăng ký xong tài khoản là spam liền.
    Tớ ở Sài Gòn, du di cho tớ đăng ký hạn chót là 20 tháng 11 nhá. Để dụ khị xếp cho nghỉ (vì hết phép thường niên rồi .
    Cellphone: 0913115515.
    Đồng ý thì leader cho cái SMS nhá.
    Máu đi chơi lắm.
  2. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Bác à
    Bác call thẳng cho bạn lead bàn bạc nhé
    À đây số cell đây : 0949-306-981
    Bạn ý thi thỏang mói vào nên đừng SMS, hếh
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ôi,Bác songngu77 đừng có nói quá sự thật,bà con lại cười em thì chít.
    Cao thủ của Phượt nghe nó cao vời vợi quá,em chẳng dám với đâu ạ,hihi.
    Nếu em chỉ có ý định đi 4 ngày thôi,thì không biết có đi chung đòan được không nhỉ,cái này từ đầu em cũng có nói rùi.
    Nói chung là em ở SG thì đi Cam cũng dễ,lúc nào đi cũng được,thấy các Bác ở xa mà cũng háo hức,nên em cũng muốn đi chung cho vui,mà có vẻ lịch trình đi dài quá nhỉ,sao đây trời,hic hic
  4. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bác Ohlala đây roài!
    Bác cho em một vài gợi ý đi. Pls!!!!!!
  5. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối Thứ Sáu về đến Sài Gòn, chiều Chủ Nhật ra sân bay?
    Bác Omega như vậy có già 1.5 ngày ăn chơi Sài Gòn, huhu, quá ngon!
    Có nhiều cách vivu Sài Gòn đô hội lắm, e gợi ý tý xíu nhé, có gì các cao thủ bỏ qua cho :
    - Tối Thứ Sáu bác lấy KS, tắm gội, nghỉ ngơi, ăn tối xong thì phi lên Panorama - Tầng 33 Cao ốc Sài Gòn Center ngồi uống Café ngắm Sài Gòn đêm, tuy giá café hơi chát 200K/cốc những 1 lần cũng xứng đáng.
    - Ở độ cao ấy (tầng 33) con sông Sài Gòn sẽ lấp lánh ánh đèn như một dải lụa óng ánh vắt qua thành phố không ngủ. Thấp hơn một chút nhưng lại nhìn cận cảnh những con đường tràn ngập ánh đèn xe chuyển động, những ô cửa cao ốc, khách sạn ấm áp đèn vàng chính là những cà phê sân thượng của các khách sạn trung tâm Caravelle, Palace, Majestic? Sài Gòn chưa có phố đi bộ, nhưng nếu thích thả bộ thì vỉa hè Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi cũng đủ để bạn thư thái ngắm nhìn những cửa hàng lưu niệm, vải vóc, nữ trang, quán cà phê sang trọng. Cũng chính những tuyến hè đi bộ ấy, bạn mới cảm nhận đầy đủ vẻ mỹ lệ của phố đêm Sài Gòn.
    - Phòng trà với nhạc sống hàng đêm, nghĩa là có ca sĩ hát phục vụ và cả khán giả hát tự nguyện, được những người yêu ca nhạc ưa thích. Những phòng trà nổi tiếng thường có sự góp mặt của không chỉ các giọng hát hay trong thành phố mà từ các miền đất nước và từ hải ngoại về. Điển hình như phòng trà Tiếng Tơ Đồng (104 Nguyễn Huệ), M&T (39 Lê Duẩn)? Đáng chú ý một số phòng trà mà chủ nhân là những nghệ sĩ tên tuổi thường chọn một dòng nhạc riêng như Catinat (51-53 Đồng Khởi) của nhạc sĩ Phú Quang thường trình bày những ca khúc về Hà Nội, ATB (234 Lý Tự Trọng) của ca sĩ Ánh Tuyết chuộng nhạc tiền chiến? Lại có những quán chuyên những dòng nhạc nước ngoài như Bodega (27 Ngô Đức Kế) chơi nhạc nhẹ Pháp, Carmen (chỉ chơi nhạc Flamengo và có ca sĩ người Philipinnes ( không biết hiện trạng ra sao ? Nhớ Sài Gòn quá !Hic )
    - Nếu dư dả thì nên vào các Bar ngắm chơi một tiếng, vào Bar Sài Gòn là đủ thấy tất cả các bộ mặt của xã hội VN, tui thấy còn ngon lành hơn khối Bar bên Mã, Sin hay Tung Của. Vào Bar Sài Gòn gọi chai bia Ken cũng ko quá mắc, cũng được nghe được nhạc sống như Seventeenth ở Trần Hưng Đạo chả hạn?
    - Những quán ăn đêm cũng làm nên một bộ mặt SG. Bên cạnh những nhà hàng đêm sang trọng như ABC trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hay Hoàng Thành đường Nguyễn Thái Học, quán Lá chợ Bến Thành? dành cho các đại gia, quan lớn và các ?otrà hoa nữ?, thì các quán bình dân như khu Lý Chính Thắng, chân cầu Kiệu, hoặc khu ?oCấm Chỉ? (đường Hải Triều) cũng luôn rôm rả tấp nập. Từ khi kênh Nhiêu Lộc được kè đá, hai bên bờ kênh mọc lên san sát những quán nhậu đêm. Khách nhậu ngồi la liệt, mùi mực nướng, sò nướng xen lẫn với mùi nước kênh sóng sánh nồng nàn. Thật là tiên tửu!
    - Sáng T7 - hôm sau : Điểm du lịch độc đáo nhất của thành phố nên đến là Địa đạo Củ Chi, một công trình độc đáo trong lịch sử quân sự thế giới, biểu tượng của ý chí sắt đá và thông minh mưu trí của quân dân thành phố trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
    - Lẫy lừng không kém là rừng ngập mặn Cần Giờ với những trận chiến phá tàu giặc trên cửa sông Sài Gòn, nay là một điểm du lịch sinh thái tuyệt vời với những cánh rừng đước xanh vô tận.
    - Chiều tối Thứ Bảy : Chụp ảnh trên đường về TP : Có thể nói hiếm có đô thị nào ở Đông Nam Á lại có nhiều dạng kiến trúc, nhiều trường phái, phong cách nghệ thuật phương Tây như Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh. Điển hình như trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố theo phong cách Đệ Tam Cộng hòa Pháp, Ngân hàng Nhà nước chịu ảnh hưởng trào lưu Tân Nghệ thuật, Nhà Thiếu nhi với phong cách Tân Cổ điển, Nhà Rồng phong cách Đông Dương, Bưu điện với trường phái Chiết Trung, Nhà thờ Đức Bà với nghệ thuật Rôman, nhà thờ Huyện Sĩ theo Tân Gôtic?
    - Tối Thứ Bảy : tiếp tục khám phá Đêm Sài Gòn, theo tui nên đi Chùa đêm, một cảm giác cực Yomost, thanh tịnh kinh hoàng : Chùa Vĩnh Nghiêm - 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Chùa Bà Thiên Hậu - 710 Nguyễn Trãi, quận 5?
    - Khuyến cáo bác là nên đi xe ôm, vừa rẻ vừa luồn lách mà tiết kiệm time nhiều hơn, ko đâu xe ôm nhieù và nhiệt tình quá đáng như Sài Gòn, híhí
    - Sáng Chủ Nhật : bắt xe ôm xuống Công viên Văn hóa Đầm Sen hoặc Công viên Nước Sài Gòn hoặc Khu Du lịch Suối Tiên, đi dạo ăn uống trong đó ngắm người xe nhộn nhịp ( chỉ kịp thời gian cho 1 trong ba địa điẻm này thui )
    - Trưa về KS nghỉ ngơi chuẩn bị đồ ra sân bay
    - Híhí, nói chung khoản tham quan khám phá tạm ổn, còn ăn chơi nhảy múa hơn nữa, rung lắc nữa thì mời bác alo cho Ohlalababy, ăn chơi số 1 Sài Thành, híhí

    Được songngu77 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 13/11/2008
  6. angelica01

    angelica01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ sẽ đến HCM vào 11h50 rạng sáng 11/12, gặp Hương đoàn mình trong đó rùi book fòng cho mọi người. Ai muốn tự book cũng được, ai muốn tớ book hộ thì liên lạc bằng điện thoại trước ngày 11. Já tầm 150k fòng đôi. Vì ếck bít được ai đi ai ở thía nào nên có jì cứ điện thoại nhé. Book fòng xong sẽ up địa chỉ cho mọi người, 12 cứ thía mà mò đến nhá. Cái đời sống fồn hoa mà songngu77 gợi ý hỏng có hấp dẫn tớ. M., ngán mấy cái đấy đến tận cổ, vô chỉ ngó nhau tích sự jì. Tớ sợ fố sợ fường sợ người Kinh nhà mình lém, có chỗ nào leo núi hay ở với người dân tộc thì cho bít nhá. Cảm ơn nhìu. Sợ lõm má thì ếck thơm nữa, thế nào cũng có đứa tiếc. Mà thật ra nhẹ nhàng thế này cũng được chị Mỹ hay Hương coi có ổn ko nhá: trưa ăn trưa xong rùi (mà angel ko ăn đồ mắc tiền đâu nha, tiết kiệm cho zụ hậu cambodia (mở topic khác đó)), có ai dẫn tớ ra công viên được ko? Công viên nhỏ thui, ko có tiền sử fim fọt cướp jật jì hết á, để tớ thưởng thức sg thanh bình, cát bụi nhìu wá cũng mệt. Hay cho tớ xin tên và địa chỉ cv với lại cách đi từ khu tây ba lô tới đó nghen. Tối Hương đón tớ rùi mình đi ăn (đấy là nếu fương án leo núi ở mọi ko ổn, chứ tớ kết cái đấy hơn).
    Omega ở thêm hả, hehe thía thì ở thêm với tớ, à wên, với cháu, zụ hậu Cam lun đi. Hum 19 angel bi bi đoàn lại backpack mồ côi thêm 1 tuần. Nhớ cảm jác "1 mình" lém í, mà kể ra có ai đi cùng cũng okie thui.
  7. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Bác songngu77 viết rất đầy đủ,nhiều người SG chưa chắc có thể biết nhiều như Bác đâu ạ.
    Em xin đính chính chút xíu ạ:
    'Panorama - Tầng 33 Cao ốc Sài Gòn Center :chỉ khỏang $5 là có thể ngồi nhâm nhi ly nước ngắm tòan cảnh SG ban đêm trên ấy rồi,nếu không uống nước mà chỉ lên vòng vòng tham quan thì tốn khỏang $1.Nếu các Bác đi dạo 1 vòng rồi vờ đi xuống thì cũng chẳng tốn đồng nào,hihi
    'Phòng trà nhạc sống thì khán giả không được lên hát ạ,có những quán cafe nhạc sống,khán giả có thể lên hát gọi là cafe hát với nhau nhé,hihi
    'Phòng trà M&T ở Lê Duẩn đã chuyển địa bàn sang Pasteur rồi,cách Lê Duẩn khỏang 2km.Năm ngòai trở về Sg sau bao năm xa cách sống lưu lạc nước ngòai,tớ mới nhận ra nó đã chuyển đi và có ghé vào dịp Giáng Sinh năm ngóai
    Nói chung giá nước của các Phòng Trà khỏang 50k cộng thêm phụ thu tiền nghe nhạc ấy 50k,đại khái khỏang 100k
    'Hoặc buổi tối Bác có thể lên con tàu ở sông Bạch Đằng,cuối đường Nguyễn Huệ ấy,gọi là nhà hàng nổi,ăn uống trên tàu và nghe cải lương hoặc nhạc trẻ gì đó,vừa ăn tàu vừa ung dung chở Bác 1 vòng ra Thanh Đa,rồi chởi về,khỏang 1 tiếng,khỏang 100~150k OK,cái này tớ có thể đi ăn cùng Bác,vì tớ thích ăn ngon mặc đẹp,híhí
    'Còn đi chơi 1 ngày thì tớ thấy Củ Chi cũng được,hợac đi Suối Tiên cũng hay,vùng đất Long Lân Qui Phụng,cách SG 30 phút bus,kiểu như công viên có chút gì đó na ná như dysneyland của nước ngòai,và chút xíu của Universal Stadio Hollywood(Phim Trường điện ảnh Hollywood) của Mỹ.Tớ thấy người Bắc cũng hay vào đó cho biết lắm,có cả công viên nước trong đó luôn,xe bus đi lại dễ dàng,gần thành phố nữa
    'Ở khu vực Quận 8 có cái khu gọi là khu xóm đạo,trước và sau Giáng Sinh,người dân nơi ấy trưng bày hang đạo tượng chúa,rất đẹp,không khí rất Giáng Sinh,trước và sau 1 tuần GS,người SG năm nào cũng đến đó đông nghìn nghịt.
    Tớ mới đi được 3 lần,hihi
    Bác đừng cố gắng đi Bến Tre,hơn cả trăm cây,mà chẳng có gì,về trong ngày cũng mệt,siêng thì đi bus ra Vũng Tàu,khỏang 2.5 tiếng,(55k)buổi tối VT rất mát,rất vui,caphe đầy,bả cũng có,nhậu nhẹt cả đêm,nghe sóng vỗ rì rào,tớ thì không tắm biển ở đây,vì biển không được sạch
    Tạm thế nhé,cần gì thì viết sau,hihi
    Y!M:ohlalababygirl@
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác rất nhiều! Chắc chắc còn cần tiếp. he he.
    Đây là lần đầu tiên em vào Xì gòn nên còn nhiều bỡ ngỡ.
  9. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Nghe lịch trình e rất thích đi (e đang học ở SGòn, và nhà e ở VTàu_thấy bác trên có í kiến gé VT) nhưng ko biết có kẹt học ko (năm 3 roài, khổ was) .hixhix. Giờ chót mà thêm 1 mem thì chắc cũng ko sao các anh chị nhỉ
    E sẽ call ngay cho chị chủ topic khi sắp xếp đc. ^^
    Ko thì chơi với các anh chị hôm mọi người ở SG nhè! hehe
  10. angelica01

    angelica01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chỉ mún nhắc nhở mọi người lịch off: 8h đêm chủ nhật 30/12 (chưa đầy 2 tuần nữa), tại trà đá Phan Chu Trinh (ngay gần nhà hát nhớn). Hi vọng tất cả các bạn thường trú cũng như đang tạm trú ở Hà Nội có ý định nghiêm túc thì đến cho anh em xem mặt mũi và các bộ phận khác. Nhớ đúng giờ. Phụ huynh ko mang theo con nhỏ hoặc chồng/ vợ, khó thoả thuận. Chúc tuần mới vui vẻ. Angel.

Chia sẻ trang này