1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập nhóm đi CAMBODIA bụi vào tháng 12.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi x0x, 29/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhue0084

    minhhue0084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuc cac ban len duong may man va vui ve nhe! Vo chong minh vua di Cam ve hom qua, moi thu deu don gian lam, cac ban ko phai lo lang gi dau, moi thu o Cam deu de mua thoi a, quan trong la cac ban mang theo USD di thoi a. Vo chong minh di cha chuan bi gi, cung cha quen biet ai, cung chua di bao gio, nhung cu xach balo di tthoi, ng dan Cam cung hien lanh va de chiu lam, dich vu thi de kiem hon o VN a.
  2. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ohlalababy không tham gia được,cũng buồn lắm,nhưng cũng vui vì đã cùng các Bác ăn uống và càphê càpháo Sài Gòn.
    Chúc các Bác lên đường vui vẻ,chộp nhiều ảnh ọt về share cho bà con cùng xem.
    Ngày các Bác quay lại SG thì trung tâm SG nhộn nhịp lắm,vì đã được trang trí Giáng Sinh,không khí rất sôi động.
    Mong ngày các Bác quay lại
  3. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà báo cáo phát:
    Tình hình là khoảng gần 9h tối qua, 3 thành viên cuối cùng của đoàn đã về HN, kết thúc chuyến đi CAM với thật nhiều kỷ niệm và... ảnh đẹp.
    Trước khi về, anh em SG- HN ngồi cafe ọp ẹp share ảnh, hát cà ra ồ kế, ăn bún chả... và một số thức khác , rồi bịn rịn chia tay nhau . Iu quí cả nhà nhắm.
    Vào kéo topic lên để mọi người bắt đầu "ôn nghèo, kể khổ" chuyến đi, cũng như show hàng nhé.
    Chúc mừng chuyến đi thành công rực rỡ nào
  4. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào điểm danh phát cho mọi người còn biết...
    Theo thông báo của anh Tuấn black thì 5h30 chiều mai 23/12 mọi người tụ tập ở trà đá Phan Chu Trinh.
    Xin chân thành cảm ơn anh em trong HCM đã tiếp đón rất tử tế và nồng nhiệt hẹn sẽ có ngày gặp lại anh em. Bác nào đã có ảnh thì chịu khó up lên dùm em với, em chưa có ảnh... các bác đừng có mà Up ảnh hot của em lên đây nhá, kẻo chị em box du lịch lại kéo đến ùn ùn thì chết em..
  5. MototoraClub

    MototoraClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nhờ tư vấn.
    Một anh bạn nước ngoài muốn đi chơi 3 nước Thailand-Cam-Vietnam. Đang phân vân 2 cách:
    - Bay đến Thailand trước, rồi đi land qua Cam rồi về Vietnam.
    - Bay đến Vietnam trước, rồi qua Cam, Thailand.
    Bạn nào biết đi theo cách nào là thuận hơn, kể cả vấn đề đi qua biên giới. Tôi thấy bảo đi từ Thailand qua Cam dễ hơn là theo chiều ngược lại có đúng không?
    Cám ơn.
  6. mercedez

    mercedez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Yeah, tớ đã có một chuyến đi thật vui và nhiều kỷ niệm đẹp, những thành viên thật hài hước, vui vẻ và rất rất rất dễ thương , về rồi lại muốn quẩy ba lô lên lưng đi tiếp nữa đây này. Chuyến đi thành công vượt cả dự kiến mặc dù có một số sự cố phát sinh, nhưng lại tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ phải ko nào . Hy vọng sẽ có dịp được tái ngộ với mọi người trong 1 cuộc hành trình khác nhé.
    LIFE IS JOURNEYS
  7. thtart

    thtart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi.! cả nhà.
    Tối mai mời cả nhà 5h30 off tại trà đá Phan Chu Trinh nha, đoàn mình đến sớm và đúng giờ như ở CAM nha hihihih thấy nhớ mọi người quá .
  8. btyenle

    btyenle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thành công mỹ mãn, chỉ tội cái thân em sau chuyến đi này có nhìu nick nghe kêu hết sức, đều do công của bác Tuấn thtart đặt cho cả, nào là lêbéo,voi-còi,đậu phộng 10$... iu lém cơ, hun fát nà.
    Nhắn bác songngu77: bác chọn em hay Omega đấy?, để em biết đường mà liệu có cần theo bác ra Bắc ra mắt thày u nhà mình không ạ. nhớ bác ghia. Có 1tấm hình ở Biển Hồ, em với bác tình xương mến xương lắm lắm, bác nhớ cất dấu cho kỹ kỹ kẻo lại bầm mình với cô gì ấy nhá,
    ui zời, sao toàn nhắn với zai thía lày.
    Chị Mec: Chị zìa sớm wá k off ẹp ca-ra-ô-kê zới a e trong này, chưa đc thưởng thức jọng ka zàng của chị ah nha.Ah,đường thốt nốt mua lúc sau này ăn có ngọt không chị, em thấy màu hơi nhạt nhưng do nó đóng gói nên cũng k biết thế nào. Để có dịp em vác vài cân chánh gốc, gói lá dừa màu vàng, ngọt nhẹ.. ra HN gửi anh em ngoài í nhá.
    Omega ơi: bác ở gần bác Hà thì chăm sóc bác ấy hộ em nhá, các cụ bảo nhất cự ly nhì tốc độ mà. em ở trong lày xa wớ k chăm bón j đc cho bác í, bác í mà gày gòm, ốm nhom là bít tay em đấy. iu lém cơ.
    Nhớ mọi người qớ, rất mong được hội tụ ăn chơi, đi bụi típ. Có vào xigòn thì đừng wên alu cho em nhoa. wên là bụp cho u đầu ah ngen, biết con chuột bự cỡ nào rồi chứ.
  9. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Ối gồi ôi
    Bó tay cô này
    táng cả tên tớ lên đây
    Về HN lại lâm vào ngay tình trạng ế ẩm
    ko ai ngó ngàng
    Tình hình là mai xin fép qua nhanh lấy đĩa thui
    Còn mọi nguòi vui vẻ nhé
    Chuyến đi xuyên CAm quả là thành công mỹ mãn, ngoài sức tưởng tượng , hihi
    Vừa rẻ mà ảnh thì đẹp mê hồn
    haha
    Được songngu77 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 22/12/2008
  10. mercedez

    mercedez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em Voi còi yêu quý ơi, chị chưa gặp TieuYenThanh nên chưa lấy được đường thốt nốt, em gái chọn giúp chị đấy hả, thank u nhìu nhìu nha, nhớ em gái lắm lắm ý, cô bé nhí nhảnh dễ thương nhất đoàn, nhớ nhất cái khoản được em mát xa mát gần tẩm quất bóp chân bóp cẳng sướng phê cả người ý, hihi. Vụ giải trình sự cố với anh giai thế nào rồi, có giải thích với anh giai là lúc đấy thực ra là em đã mặc quần rồi không? , có cần anh chị em ngoài Hà Lội lên tiếng giải thích dùm không ta . Bao giờ ra Hà Nội phải nhớ liên lạc với mọi người đấy nha, chị ở ngoài này sẽ giúp em theo dõi vụ Songngu và Omega, có tin gì chị sẽ báo ngay để em kịp bay ra HN dàn xếp mọi chiện với Omega , yên tâm là không bị yếu thế về mặt cự ly so với Omega đâu :D
    Nhớ cả nhà mình nhiều nhiều

Chia sẻ trang này