1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập nhóm đi CAMBODIA bụi vào tháng 12.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi x0x, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Có kế hoạch đi Lệ GIang 30-4 tới, có đi ko?
    Đi trong vòng 10 ngày, trong đó có mấy ngày được nghỉ lễ và thứ 7, CN, nên cũng ko cần phải xin phép nghỉ nhiều lắm.
  2. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    He he, tự dưng vào blog của bác Rắn già, thấy có cảm hứng viết lách. Bỏ một giấc ngủ trưa để kì cạch tí. Mọi người vào viết tiếp và ủng hộ ảnh nhá.
    CAMBODIA - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ANGKOR HUYỀN BÍ!!!!
    Tập hợp từ một diễn đàn ảo, thế nhưng nhóm 10 người chúng tôi đã biến cuộc hành trình khám phá đất nước Cambodia trở thành "thật" với nhiều kỷ niệm, khám phá thật thú vị.
    Kẻ Nam, người Bắc... mỗi người một công việc... chúng tôi đến với nhau bằng một niềm say mê và sở thích chung: khám phá vùng đất mới.

    Tập 1: Sài Gòn - Phnompenh (ngày 13-12-2008)

    5h sáng cả nhóm bật dậy theo tiếng chuông báo thức, checkout đúng giờ xe nhỏ của SAPACO đến đón 6h kém 15. Lúc này, Sài Gòn vẫn tối om, nhiều người vẫn đang chìm trong giấc ngủ...
    Mua vé SG-Nôm của SAPACO tốn 11USD/người nhưng có xe 12 chỗ đón tận khách sạn chở ra ngay Phạm Ngũ Lão để lên xe 50 chỗ. Sạch sẽ và tài xế khá tận tâm.
    Lên xe được phát một chai nước nhỏ và một cái bánh mì pate điểm tâm
    Giá vé trên đã bao gồm thủ tục làm hộ chiếu cho khách, nếu ai tự đi thì nghe nói muốn nhanh thì mất 50K bên Hải Quan VN và 1USD bên phía Hải quan Cam ( kẹp vào Passport ).
    Xe chạy khá nhanh, xuất phát 6h30 phút thì 8h30 đến Mộc Bài và 9h nghỉ ăn uống tại một nhà hàng nhỏ bên phía cửa khẩu BaVet.
    [​IMG]
    Ngay qua cửa khẩu phía nước bạn là khoảng 40 Casino dọc hai bên đường, cái cũ cái mới xây dày đặc xe ôtô đỗ ngoài cửa.
    Phần lớn dân sang đây đánh bạc là người Thái, sau đó là người Hoa và người Việt Nam.
    Sau khi "làm" nhẹ mỗi người 1 bát hủ tíu, 1 cốc chè đá, chờ cho nhân viên Sapaco lo xong các thủ tục về xuất nhập cảnh, chúng tôi lại lục tục lên xe đi tiếp.
    Khí hậu Cam khá "mát mẻ:, mát mẻ kiểu 27-30 độ nên mọi quần áo ấm ngoài Bắc đều được chúng tôi gửi lại tuốt ở Xì GÒn. Mọi người đều lôi quần áo mùa hè để diện. TRời nắng và nóng...
    Đúng 12h trưa, bọn tớ đến ?o Cầu Sài Gòn ?o, dân bên này gọi thế vì cũng giống Cầu Sài Gòn cửa ngõ thành phố lớn nhất Việt Nam.
    Ngay khi trả khách xuống nhà xe SAPACO bên Nôm đã có hàng tá tuktuk đeo áo SAPACO đứng chờ tiếp thị chở đi các KS trong thành phố.
    [​IMG]
    Mất thêm 2 tiếng để lựa chọn KS rẻ nhất và thuận tiện, trung tâm rồi thì chúng tớ cũng tìm được một cái KS của chị người Sài Gòn làm chủ, giá cả hợp lý 45USD/2 phòng 1 nam 1 nữ và rất sạch sẽ ngay Khu LakeSide ?" Khu nhà trọ bình dân cho dân ba lô.
    Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, 2h chiều cả bọn bắt đầu đi bộ khám phá Phnompenh. Lững thững dạo bộ dọc phố, chúng tôi vừa đi, vừa chụp ảnh.
    Đích đến đầu tiên của đoàn là chùa WatPhnom. Lòng vòng dọc phố chính, chúng tôi rẽ vào đường (chẳng nhớ tên đường - chỉ nhớ có Đại sứ quán Mỹ đóng ở đó). Trên đường, vô tình nhóm đi qua một trường đại học của SV Cam, trước cửa trường bày bán khá nhiều đồ ăn sẵn hấp dẫn. Cả bọn quyết định sà xuống, đánh chén ngay tại chỗ.
    [​IMG]
    Sau khi xực xong, chúng tôi lại lên đường đến Chùa WatPhnom - nằm ngay cuối con phố này. Theo tìm hiểu của bác Songngu, nếu đi vào cửa chính thì không mất vé nhưng bị đòi 1USD gọi là ủng hộ sư sãi, rất khó chịu. Cả bọn vô tình đi từ phía Đại học Quản lý của Cam nên cả nhóm 10 người xì 5USD cho 2 thằng cha bảo vệ.
    Chùa của Cam có nét kiến trúc khá giống Lào, Thái.
    Vào chùa phải bỏ giày, dép ở ngoài.
    Chúng tôi lang thang khám phá,tìm hiểu, lang thang chộp những góc ảnh đẹp, những hình điêu khắc lạ mắt, ấn tượng...
    [​IMG]
    Rời chùa cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi bắt tuktuk lang thang dọc Khu phố Tây bên bờ sông Tonle Sap gọi là Khu River Side và nghỉ chân ăn tối tại cửa hàng khá ngon. Cả bọn hoành tráng gọi bữa ăn tính ra khoảng 2USD/người với món cơm 0,5USD vừa thơm, vừa dẻo và đánh chén sạch bách.
    Xong bữa tối, cả bọn lững thững đi dọc phố ven sông. Đường của Cam cũng khá giống Việt Nam - bụi và bẩn. Đi dọc phố mới thấy bên cạnh sự phát triển của PhnomPenh còn khá nhiều những mảnh đời bất hạnh: nhiều ăn xin và không ít gia đình ngủ ngay ven đường...
    Theo chân NGuyên, cả bọn đi bộ đến một Casino khá to có tên Nagaworld. Sòng bạc hoành tráng này khiến cả bọn lác mắt.
    Chẳng nhập cuộc, chơi được ván nào song cả bọn cũng kịp khám phá cái WC của Casino này.
    9h tối cả nhóm bắt tuktuk quay về các quán Bar trên hồ LakeSide nổi trên sông, uống bia Angkor khá ngon 2USD/chai.
    Vụ đi tuktuk mới buồn cười. Cả bọn trả gãy lưỡi 3USD/2 xe để về khu Lakeside mà không được, ngúng nguẩy bỏ đi. Tiếp đến chấp nhận trả 4USD/2 xe vì nghĩ đường xa, mọi người đi cả chiều đã mệt rồi. Thế nhưng về đến nhà nghỉ rồi, còn hào phóng "bo" cho lái xe tuktuk 1.000 Ria/ngwời. Vụ "bo" hoàng tráng này khiến 2 ông tuktuk sững sờ, không tin nổi.
    Ngồi uống bia Angkor, cả nhóm ai cũng mệt, bắt đầu xoay ra đấm bóp cho nhau. Nối vòng người nọ đấm cho người kia rồi a lê hấp quay lại đấm bóp trở lại. Sau vụ đấm bóp này mới khám phá ra tay nghề điêu luyện của yenle nhà ta.
    [​IMG]
    Khu bar lại Lakeside này fần đông là dân bụi bặm và Tây đen, toàn ôm gái là người Việt hút thuốc phì phèo trông ghê răng.
    Sau khi nhậu, đấm bóp xong, cả bọn kéo nhau về ngủ và hẹn 6h mai dậy sớm để bắt đàu khám phá Bảo tàng, Hoàng Cung?
    P/S: Bài viết có sử dụng nhiều đoạn Copy and paste của bác Rắn. ha ha
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 08/01/2009
  3. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Quả ảnh của anh Tuấn post lên hoành tráng quá sắp tết đến nơi rùi, anh em Nam Bắc off đê... hihi.. thô''ng nhất là bay ra miền Trung off cho tiện nha

    Em ủng hộ tiếp mấy bức ảnh nhé:
    * Đây là Angkor Lửa nè
    * Tiếp theo đố ai biết ảnh này do ai chụp
    Được tieuyenthanh sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 08/01/2009
  4. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tập 2: PhnomPenh - Siem Riep (ngày 14-12)
    "Cay cú" với vụ bị các bác giai lên án vì tội trậm trễ chiều hôm trước, sáng hôm sau, nhóm con gái chúng tôi quyết định dậy thật sớm để sửa soạn. 5h sáng, trời vẫn còn tối thui. Chúng tôi lục tục thức dậy, lần lượt xếp hàng vào vệ sinh buổi sáng.
    Trước khi đi, chúng tôi đặt vé xe buýt đi Siem Riep qua chị chủ nhà nghỉ. Theo thông báo: đúng 12h sẽ có xe đến đón chúng tôi, vì vậy chúng tôi dậy sớm để kịp khám phá hết các điểm: Cung điện Hoàng Gia, chùa Bạc, Bảo tàng, Nhà tù Tungsleng - chứng tích sống của chế độ diệt chủng Pol Pot.
    Sau khi vào điểm tâm bữa sáng bằng món hủ tíu ở một quán ăn khá to trên trục đwờng chính, chúng tôi bắt 2 chiếc tuk tuk (Kinh nghiệm của chúng tôi rút ra là trả 3 USD/2 xe để ra khu Cung điện Hoàng Gia.
    Nắng đã lên chói chang, chiếu những tia nắng vàng rực. Chúng tôi dậy sớm, đến sớm; chưa đến giờ mở cửa Cung điện Hoàng Gia nên quyết định đi loanh quanh, qua khu vực Bảo tàng. Bảo tàng cũng chưa đến giờ mở cửa. ke ke. Chúng tôi đành đứng chụp ảnh bên ngoài hàng rào, bắn tỉa vào..
    [​IMG]
    Bảo tàng
    Vẫn còn lâu mới đến giờ mở cửa, vì vậy, chúng tôi chơi bời khá thư thái
    [​IMG]
    Sau đó mới túc tắc trở lại cổng để mua vé vào Cung điện Hoàng Gia.
    Theo cảnh báo của nhiều người, tại nhiều đền, chùa của Cam ko cho phép mặc xoọc vào, nên chúng tôi đều chơi quần lửng (ít nhất là tới đầu gối), nhiều là quần dài cho chắc ăn. Thêm cái khoản tính phí máy ảnh, chúng tôi định cất bớt đi nhưng hóa ra, họ thà "bắt nhầm còn hơn bỏ sót" bằng cách tính luôn phí máy ảnh vào giá vé tham quan. Thành thử, tiền vé đội lên so với giá chúng tôi tham khảo từ nhà.
    [​IMG]
    Cung điện Hoàng Gia
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 09/01/2009
  5. nhatbanvn

    nhatbanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi mình hỏi nhờ với.
    Người nhà mình định đi du lịch Cam Pu Chia thì cần hộ chiêú phổ thông (làm mới).
    Mọi người có thể cho mình biết quy trình làm thế nào cho nhanh được không? Nếu làm bình thường theo quy định thì mất bao nhiêu ngày, và nếu làm gấp thì mất bao nhiêu ngày đấy?
    Cám ơn các bạn nhiều
  6. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì mình biết, cũng vì vụ đi Cam này mà mình phải làm gấp hộ chiếu đó. Bình thuờng ờ nhà thì chả bao giờ nghĩ đến làm hộ chiếu, đến lúc cần sát đến ... thì mới làm.
    * Đi Cam chỉ cần hộ chiếu Phổ thông ( không cần Visa )
    * Làm hộ chiếu bình thường mất 2 tuần ( chi phí 200k )
    * Làm nhanh thì 3 -5 ngày là lấy đuợc, chi phí tuỳ theo nơi nhờ ( từ 700k - 1.500k)
    Nếu đi làm hộ chiếu bình thuờng mà muốn nhanh và không phải chờ đợi thì theo cách tôi làm:
    - Truớc 4h30 chiều hôm trc thì qua Trần Hưng Đạo ghi tên vào quyển sổ đăng ký làm HC.( quyển sổ này có ghi 2 phần là Sáng và Chiều )
    - Sáng hôm sau đi ăn sáng , cafe tầm 9h quay lại là vừa. Đi vào thì gặp mấy chị tiếp nhận hồ sơ. Nói luôn là em đăng ký từ chiều qua chị xem đã qua tên em chưa :D thế nào cũng qua tên mình rùi và sẽ đuợc nhận vào nộp hồ sơ luôn khỏi phải chờ đợi.
    Đây là kinh nghiệm bản thân vừa làm xong.
  7. nhatbanvn

    nhatbanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã trả lời sớm, mừng quá.
    Bạn ơi 2 tuần là hai tuần bình thường hay là 14 ngày làm việc đấy?
    Nếu mà hộ chiếu đã hết hạn cách đây vài năm thì làm thủ tục gia hạn có được không nhỉ?
    Nếu hết hạn tháng 8/2008 thì làm thủ tục gia hạn có được không nhỉ?
    Mọi người tư vấn gấp giúp mình với nhé.
  8. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Tất cả Hộ chiếu hết hạn phải làm lại bạn ah
    Vì HC mới bi giờ hạn 10 năm, ảnh nền trắng
    chứ khong phải hạn 5 năm và ảnh tùm lum như trước
    Nếu tự đi làm bình thường thì khoảng 2 tuần lấy được
    Chi phí rẻ
    Còn muốn lấy gấp thì ra THD có nhiều cò hộ chiếu lắm
    hoặc ra một công ty du lich nào đó
    tát cả các công ty du lịch giờ đều làm thêm dịch vụ lấy visa, hộ chiếu nhanh cho khách
    Phí thu thông thường là 50-100USD
    Muốn lấy visa nhanh trong vòng 2 ngày cũng ok thôi
    Thường là 20-30 USD
    Được songngu77 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 08/01/2009
    Được songngu77 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 08/01/2009
  9. tradasg

    tradasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  10. thtart

    thtart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh em nếu thích off ẹt miền Trung thì theo mình dịch 1 chút vào Nha Trang được không? Mình sẽ chuyển bị trước trong đó đón AE sơ bộ như sau AE xem ổn không.
    + Vào Nha Trang không sống ỏ đất liền mà ra giữa biển sống, xa đô thị 1-2 ngày tùy AE mình tự túc nấu ăn, câu cá biển dưới bè lên nướng nhậu luôn.
    + Vụ này AE thống nhất nếu okie tầm mùng 6 tết bay vô luôn, mình sẽ mượn 1-2 bè tôm ngoài vịnh và 1 thuyền máy để đi chơi lòng vòng * dĩ nhiên có người lái và quen biển)
    @all Ngày 12 này mình sẽ vao Sg ctacs AE nào có gửi quà cáp gì cho
    người mến, người thương thì chuyển bị nha đêm 11 mình sẽ về Hn.
    Chúc AE năm mới lắm tiền... nhiều tình... đi nhiều hihiihih.

Chia sẻ trang này