1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập nhóm đi CAMBODIA bụi vào tháng 12.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi x0x, 29/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tradasg

    tradasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    T Black và Samy ra Nha Trang mà hok đủ quota người để đi đảo thì ra thẳng Bãi Dài ăn hải sản luôn nha hai bác, đến đó thì alo cho tớ.
  2. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tụ tập thường xuyên fết nhỉ
    Nhớ mọi người fết
    30/4 này tớ định đi Hà Giang đây
    Sẽ có 4 ngày cuối tuần khong phải nghỉ fep gì cả
    Đi từ tối T4 đến tối Chủ nhạt về là đẹp
    Đúng phiên Chợ tình Khau Vai 1 năm chỉ họp 1 lần
    Thời tiết t4 cũng khá đẹp rồi
    Thiên thòi - Địa lợi - chỉ còn quyết Nhân hòa
    Mọi người lên lịch đi từ bi giờ là vừa
    Hy vọng lại cùng nhau vi vu trên các con đèo
    vì HG thì đi 1 lần cũng còn muốn đi nữa đó
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bravo !ohlala đồng ý.Lên kế họach rồi ohlala book vé đi HN chơi dịp ấy với các Bác tại Hà Giang
  4. myomin

    myomin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Hà Giang, Hà Giang... Ước mơ của mình vẫn luôn là Hà Giang .Mà mém tí nữa quên, đã hứa zí ba má là năm nay tu mà, tính sao bi giờ ta... muốn làm em pé ngoan sao mà khổ sở ghê
    Haizzzz, ước gì....
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    he he, Hà Giang đẹp mê luôn. Ko đi thì tiếc nửa đời người. .
    Em Sa My bố trí ra HN mà đi đê.
    Ruộng bậc thang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dinh vua Mèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợ Đồng Văn
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... Nhiều ảnh đẹp nữa lắm....
  6. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,đẹp đẹp
  7. x0x

    x0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi đi về lâu chưa em? Hôm nào catch up chị hỏi kinh nghiệm đi Cambodia nhé, có khi chị cũng sắp đi mà em....
  8. angelica01

    angelica01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Về lâu oài. Chị Chi dạo này khoẻ ko? Hehe, hum nào catch up ở dragonfly chứ nhẩy, làm ngụm bia cho ấm bụng. em rảnh từ h đến thứ 4, có jì cứ sms nhé, e ít khi vô ttvn lém rùi. XXX
    Trang
  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, đã hết bận rộn. Pót nốt hành trình Cam cho có đầu, có đuôi.
    Tập 2 (Chủ nhật, ngày 14- 12- 2008): Phnom Penh - Siem Riep
    Đặt vé đi Siem Riep từ hôm trước. Theo thông báo: đúng 12h xe sẽ đến đón. Vì vậy, chúng tôi xác định thời gian đi chơi các điểm: Cung điện Hoàng Gia, chùa Vàng, chùa bạc, Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng chứng tích chiến tranh (S-21)... không dư dả nhiều. Nên sáng chủ nhật đó, chúng tôi dậy thật sớm.
    Sẵn vụ nhóm con gái bị nhóm con trai "họp" phê phán vì cái tội lề rề, nên lần này, nhóm con gái chúng tôi quyết định vệ sinh cá nhân nhanh chóng, xuống nhà điểm danh thật sớm.
    Ra cổng, chúng tôi làm bát hủ tiếu điểm tâm sáng, rồi bắt tuk tuk (kinh nghiệm là trả 3 USD/2xe) đến thẳng Cung điện Hoàng Gia.
    Vẫn quá sớm, chưa đến giờ mở cửa đón khách, chúng tôi cuốc bộ ra Bảo tàng Quốc gia gần đó. Cũng chưa đến giờ mở cửa. Chúng tôi lang thang ngó nghiêng, chụp ảnh kỉ niệm ở bên ngoài hàng rào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quay trở lại Cung điện Hoàng Gia cũng đúng lúc đến giờ mở cửa. Sẵn khuyến cáo từ trước: mang theo máy ảnh phải mất thêm tiền phí: 2USD/chiếc. Chúng tôi tưởng vậy, giấu bớt máy ảnh nhỏ, chỉ "khoe" ra 2 máy ảnh to. Ai dè, bọn này thay đổi cách làm ăn: "cầm chắc đằng chuôi", lên giá vào cổng đồng hạng từ 3 lên 6 USD/người, ko cần biết có hay ko mang theo máy ảnh. Thế thì tội gì phải giấu giếm nữa, chúng tôi lôi tuốt ra, chụp bung bét...
    [​IMG]
    Qua cổng, đập vào mắt chúng tôi là Cung điện Hoàng Gia vàng lóng lánh, sáng rực trong ánh nắng chiếu chói chang. Tông vàng chủ đạo, đầu mái cong, có hình điêu khắc như đầu con rắn ở góc vểnh lên.
    Chúng tôi lang thang ngắm, đánh dấu việc đặt chân đến đây bằng những bức ảnh để về khoe bạn bè. he he.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thăm quan xong Cung điện Hoàng Gia, chùa Vàng, chùa Bạc - lúc này cũng khoảng 10h. Chúng tôi quyết định bắt tuk tuk đến S-21 - đây là chứng tích của chế độ diệt chủng Pol Pot. Vốn là một trường học, quân Pol Pot đã biến nơi đây thành nhà tù, tra tấn, hành xác một cách dã man người dân Cam vô tội.
    NHững căn phòng là nơi tra tấn, những bức ảnh với hàng trăm gương mặt... Chúng tra tấn và còn chụp lại người bị chúng tra tấn ---> nhìn thật ghê gớm. Chúng tôi lặng người, lòng dưng dưng...
    Rời S-21, chúng tôi bắt tuk tuk quay về khách sạn để kịp giờ xe đi Siem Riep. Ko còn thời gian, cả bọn đặt cô chủ khách sạn - kinh doanh luôn cả dịch vụ ăn uống làm luôn cho mỗi người 1 bánh mì kẹp trứng + 1 chai nước nhỏ. Đã thế, chị chủ còn khuyến mãi cho cả bọn nải chuối chín - ăn ngon lành bà con ạ.
    Giá xe đi Siem Riep mất 7 USD/mạng. lần này chúng tôi đi của hãng Paramount - xe 2 tầng, chạy ngon. Đến Siem Riep khoảng 5-6h chiều. Bến xe cách khá xe khu trung tâm Siem Riep. Chúng tôi được chị chủ khách sạn cũ giới thiệu nhà nghỉ, miễn phí xe đưa đón nên ko mất thêm tiền tuk tuk từ bến về khu trung tâm (xa phết).
    Đường của Siem Riep nói riêng, Cam nói chung cũng giống của Việt Nam: đào đường nhiều, bụi, bẩn ( ai đi Cam nên mang khẩu trang theo).
    Xem nhà nghỉ chị chủ khách sạn cũ giới thiệu ---> ko ưng ý, chúng tôi kéo đi tìm nhà nghỉ khác. Lần này, chúng tôi tìm được nhà nghỉ ưng ý - Angkor River Star nằm ngay Night Market và khu Pub Street giá 12 USD/phòng 2 giường 1,2m, có điều hòa, nóng lạnh đoàng hoàng. Quá tuyệt. Chúng tôi lấy 3 phòng: 10 người (6 nữ - 2 phòng; 4 nam nhét vào 1 phòng).
    Sau khi nhận phòng, tắm rửa, chúng tôi kéo nhau đi oánh chén - cơm rang (1USD/đĩa). Xong kéo nhau dạo chợ đêm ---> kéo nhau đi bar tại khu Pub Street - khu phố chuyên các quán bar, quán nhạc sống, nhạc chín - khách du lịch thường đến. Lại uống Angkor, xem chơi bi-a, nhảy nhót ---> về đi ngủ để sáng mai bắt đầu 3 ngày khám phá quần thể Angkor huyền bí...
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 23/01/2009
  10. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tập 3 (Thứ 2, ngày 15- 12- 2008): Khám phá quần thể Angkor - Ngày thứ 1
    Không vội vàng trong ngày đầu tiên ở Siem Riep, 6h sáng, chúng tôi mới lục tục mò dậy., vệ sinh cá nhân, kéo nhau đi ăn sáng xong mới bắt tuk tuk ngay trước cổng khách sạn để đi thăm quần thể Angkor.
    Nói đến chuyện bắt tuk tuk, phải khâm phục cánh đàn ông con trai nhóm chúng tôi thật. Họ đàm phán vụ tuk tuk này từ đầu đến cuối: giá cả, đi lại... Túm lại, sau một hồi đàm phán, giá tuk tuk cho 2 ngày chúng tôi đi Angkor là: ngày 1 - 10 USD/xe; ngày 2 - 15 USD/xe. Sự chênh lệch giá này là do đường đi của ngày 2 xa hơn ngày 1.
    Đường tại Siem Riep bụi mù do đào đường. Chúng tôi, có người phải trang bị khẩu trang, có người lấy luôn khăn quàng cổ chắn bụi. Từ Siem Riep vào khu Công viên khảo cổ Angkor phải đến 20km. Trời nắng và nóng kinh khủng.
    [​IMG]
    Ngày đầu tiên, chúng tôi đi thăm quan một số ngôi đền thuộc quần thể Angkor Thomn: Preah Khan - từng bị quên lãng trong rừng già, bị các cây cổ thụ mọc bao trùm lên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ta Prom - Cản tượng hùng vĩ nhất chính là rễ của các cây Tung và cây Kơnia ôm gọn cả ngôi đền như nuốt trọn. Đây cũng chính là ngôi đền được chọn làm bối cảnh trong phim Bí mật ngôi mộ cổ mà Angielia Jolie thủ vai;
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ta Keo - ngôi đền được xây trên ngọn núi cao với các bậc thang đi lên dốc cao đến chóng mặt. Khác với những ngôi đền khác, Ta Keo hoàn toàn không có một chút điêu khắc nào.
    Quần thể Angkor Thom với Bayon

    [​IMG]
    Baphuon - ngôi đền đã bị xuống cấp nhiều, trước đây được các nhà khoa học Pháp "cứu" bằng cách dỡ từng viên đá, đánh số - nay trở thành trò chơi xếp hình lớn nhất, là bài toán khó cho các nhà khoa học hiện nay để xếp, gắn lại...
    Hôm đó, do ko đủ thời gian, lại còn kế hoạch lên Phnom Bakeng để ngắm mặt trời lặn, vì vậy, chúng tôi chỉ đi được khu Bayon, xong gấp rút phi đi ngắm mặt trời lặn. Phnom Bakeng nằm giữa Angkor Thom và Angkor Wat - đây là trung tâm của vương quốc Khmer đầu tiên ở Angkor. Toàn bộ kiến trúc ngôi đền được xây dựng trên một ngọn đồi khá cao. Chúng tôi chen chân bên hàng trăm khách du lịch, cố gắng leo lên thật nhanh để chiếm chỗ đẹp, ngắm mặt trời lặn. Các bậc thang lên cũng dựng đứng, chỉ đặt vừa lòng chân (để ngang).---> Rồi nhí nhí, nhố nhố chụp ảnh tóe loe...
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này