1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập nhóm đi CAMBODIA bụi vào tháng 12.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi x0x, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tập 4 (Thứ 3, ngày 16- 12- 2008): Khám phá Angkor ngày 2
    Sáng sớm tinh mơ, chúng tôi đã lục tục mò dậy, chuẩn bị lên xe để vào Angkor đón mặt trời mọc. Trời tối đen như mực. Gió sớm thổi mang chút lạnh ---> Quấn cái khăn rằn kín đầu, cổ, khoác thêm cái áo len mỏng ---> thế cũng đủ ấm.
    Khi chúng tôi vào Angkor Wat, đã có rất đông khách du lịch đứng, ngồi xếp hàng ở quanh đó để ngóng, đón mặt trời mọc. Nhưng trời đã ko chiều lòng người. Hôm đó, trời nhiều mây, mặt trời ko ló lên được, chỉ ưng ửng như thế này...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo nhiều người nói, nếu mặt trời lên đẹp, với quầng sáng rực của nó bao trùm, biến Angkor thành Angkor lửa - một kiệt tác thiên nhiên tuyệt đẹp. Hic. Phí mất cơ hội chiêm ngưỡng. Phí công dậy sớm nữa.
    Đợi mặt trời chán chê, mê mỏi ---> Ko thấy ---> Mọi người lục tục kéo nhau tản đi. Đợi đám con trai vẫn hì hục ngắm, chụp Angkor sớm, đám con gái thi nhau nhảy Yooo...
    Sau đó, cả bọn mới kéo nhau vào khám phá Angkor Wat - đây là công trình kiến trúc lớn nhất trong quần thể Angkor và là một trong những tác phẩm kiến trúc nổi bật nhất.
    Bắt đầu vào Angkor Wat
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thăm thú hết Angkor Wat, cái bụng đã sôi, réo cồn cào vì bữa sáng vẫn chưa ăn. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhanh mang theo. Kéo nhau ra đánh chén nhanh gọn bữa sáng, chúng tôi lục tục đi thăm lại quần thể Angkor Thom - nơi ngày hôm trước do ko còn thời gian nên mới chỉ khám phá được các Bayon. Angkor Thom là kinh đô cuối cùng của đé chế Khmer to lớn và đầy quyền uy. NGoài các Bayon, bạn còn có thể lang thang cả ngày, khám phá Ba Phuon, Sân Voi, Sân vua Hủi, Đền trời, 12 tháp đá "Nhà ngục của Trời"...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Theo tìm hiểu, Bayon được xây dựng gần 100 năm sau Angkor Wat. Với trên 200 khuôn mặt tác trên 54 ngọn tháp đem lại cho ngôi đền một vẻ huyền ảo khó tả. Các khuôn mặt có cặp môi dài, đầy đặn, khóe môi hơi nhếch cong, cặp mắt dịu dàng khép nhẹ trong tĩnh lặng khiến bạn như bị thôi miên. Vẻ mặt ấy còn được gán cho tên rất hay "Nụ cười Angkor".
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thăm quan xong khu quần thể Angkor Thom cũng là lúc mặt trời đã đứng bóng. Nắng chói chang, nóng rát. Chúng tôi phi tiếp đến một số khu đền khác: Preah Khan - các văn tự trên bia cho biết, Preah Khan được xây dựng trên bãi chiến trường nơi Jayavarman VII đã chiến thắng đạo quân của vương quốc Chăm pa. Tiếp đó chúng tôi đến thăm đền Thommanon - trên tường đền có những điêu khắc rất đẹp những cảnh trong thần thoại Ramayana như Vishnu cười, chim thần Garuda.
    Ngày hôm đấy, chúng tôi quay về khách sạn sớm để tối chuẩn bị đi xem múa Apsara tại Koulen với giá 10 USD, bao gồm phục vụ cả một bữa buffe khá hoành tráng.
  2. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 (ngày 17- 12- 2008): Angkor ngày 3 - Biển Hồ
    Sau 2 ngày khám phá Angkor, những điểm đền chính đã được chúng tôi đặt chân hết. Sáng ngày thứ 3 ở Siem Riep, cả bọn quyết định thuê xe chạy ra Biển Hồ chơi, chiều quay về bắt tuk tuk đến đền Banteay Srey (cách Siem Riep 35 km).
    Buổi sáng, trời ko nắng cho lắm. Trước đó, nhóm con trai định phục thù đón mặt trời mọc tại Angkor, dậy khá sớm bắt tuk tuk vào trong rừng, song cũng đành ngậm ngùi trở về.
    Thuê xe đi Biển Hồ + thuyền mất 6 USD/người. Chúng tôi lên thuyền, lượn vòng quanh khu vực Biển Hồ.
    [​IMG]
    Nước ko được trong, thế nhưng mấy ngày nắng nóng, nhóm con trai thấy nước, hứng chí, cởi quần, nhảy ào xuống hồ bơi... Xong, thuyền ghé vào một nhà nổi có nuôi cá sấu, cho chúng tôi lên xem. Nhà này cũng bán rất nhiều đồ để khách du lịch đến ăn và mua về làm quà.

    Sáng chưa có gì vào bụng, chúng tôi đói cồn cào. Dọc Biển Hồ, chúng tôi bắt gặp rất nhiều dân VN sống và buôn bán ngay trên các ghe nổi. Chúng tôi gọi mỗi người 3- 4 quả trứng vịt lộn, ăn sạch sành sanh, đánh chén thêm mấy túi cá khô - ngon phết. Sau đó quay thuyền lên bờ - hết 6 USD rồi. he he.
    [​IMG]

    Về khách sạn, cũng đã tầm giữa trưa. Chúng tôi kéo sang ăn tại quán Asia gần đó có chị chủ quán nhỏ nhắn, khá xinh xắn, tự giới thiệu là người Cần Thơ . Bữa cuối cùng ăn ở đây cũng là bữa mấy bạn trai khám phá ra chị chủ đã có chồng và con ---> vỡ mộng.
    Chiều, theo kế hoạch, chúng tôi bắt tuk tuk đi đền Banteay Srey - mất 16 USD/xe do đường khá xa. Đây là công trình kiến trúc độc đáo, được xây chủ yếu bằng đá sa thạch đỏ với nhiêu chạm khắc trang trí tỉ mỉ. Các nhà khoa học gọi đền này là Tòa thánh của người đàn bà - Đền thờ thần Shiva, có nhiều linga và Yoni.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó, chúng tôi quay lại Angkor Wat, đợi mặt trời lặn, đón xem Angkor Wat đêm - được thắp sáng bởi các ngọn đèn công suát lớn, đem đến một vẻ đẹp khác cho công trình kiến trúc này. Tại đây, buổi tối còn có các buổi trình diễn múa Apsara.
    Tối 17-12 cũng là tối chúng tôi chia tay một số thành viên trong đoàn, do có công việc và kế hoạch khác nên đã về sớm.
  3. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tập 6 (Ngày 18- 12- 2008): Di chuyển từ Siem Riep đi Shihanouk Ville - Một số trục trặc nhỏ
    Hết thứ 4 đã thăm quan xong các điểm cần đến tại Phnom Penh và Siem Riep. Theo kế hoạch vạch ra từ nhà, chúng tôi định đi thăm đền Preah Via Heah (chẳng biết viết có đúng ko), song do nhiều người khuyên: do khu đền này đang bị tranh chấp bởi Cam - Thái, Cam cũng ko hoan nghênh khách đến thăm. Nhỡ đâu lại bòm cái, đạn lạc thì toi. Đặt máy bay đến CN mới quay ra HN. Biết làm gì cho hết mấy ngày? Chúng tôi quyết định "cái rụp": đi biển Shihanouk ville - một trong 5 khu trọng điểm du lịch của Cam.
    [​IMG]
    Tối T4, chúng tôi đặt mua vé từ Siem Riep đi Shihanouk (11 USD/ người). 6 người ở lại đi tiếp. Theo thông báo của Black, 7h30 xe đón. NHóm con gái yên trí ngủ, cũng đặt đồng hồ báo thức. Ai dè, 6h15 xe đã đến nhặt khách trước cổng khách sạn. Bọn con gái vẫn đang xếp hàng để vào WC. Hic.
    Thằng em đi cùng mấy lần sang đập cửa ---> chưa xong. Mãi 6h30 chúng tôi mới lục tục ra check out phòng. Lại gặp một số trục trặc do mấy ngày ở đây, có người lấy mấy lon nước uống nhưng chưa thanh toán... Xe đợi mãi ---> một số khách đã ở trên xe nóng ruột ---> giục chạy.
    Hóa ra là 7h xe đã xuất phát ở bến. Lái xe ko đợi được vì còn phải đi nhặt thêm một số khách khác. 4 đứa chúng tôi đã ở trên xe. Hành lí cũng đã vứt hết lên xe rồi. Sau mấy lần bim bim thúc giục ---> Tài xế cho xe phi thẳng. Hai người còn lại chạy ra, ko kịp, tưởng xe còn quay lại đón...
    4 đứa chúng tôi được chở ra bến. Khách nhanh chóng lên xe đi Shihanouk Ville. Chúng tôi lấy hành lý, xuống bến đứng đợi, ngậm ngùi nhìn xe đi Shihanouk rời bến.
    Thằng em đi cùng tức điên từ lúc ở khách sạn đến lúc xuống bến. Mặt hằm hằm. Thắng e đổ lỗi cho nhóm con gái ko dậy sớm, sang giục mà vẫn nằm lì. (Đâu phải chúng tôi ko dậy sớm, mà căn bản theo thông báo trước đó, cứ tưởng 7h30 mới chạy nên để đồng hồ báo thức muộn hơn). hic. Chẳng biết đổ lỗi cho ai bây giờ.
    Bác Songngu nhớ người iu, bảo thôi về Xì Gòn ròi bay ra HN luôn. Thằng e thì bảo: Vè, về, chẳng đi đâu hết. Về Xì Gòn chơi cho sướng. 2 đứa con gái ko nói gì.
    Đợi một lúc sau, 2 người còn lại bắt tuk tuk đến. Nhanh chóng hỏi nhà xe, chúng tôi nhảy lên xe đi Phnom Penh (ko mất tiền vì trước đó chúng tôi đã mua vé đi Shihanouk). Được cái, đi các điểm ở Cam, điểm nào cũng phải quay lại Phnom Penh. Vì vậy, sau khi đến Phnom Penh, chúng tôi nhanh chóng xuống xe, hỏi xem xe đi Shihnouk còn ko? May mắn là chưa chạy. Chúng tôi đổi vé đi Shihanouk ---> he he, ko mất thêm một đồng nào. Thằng e lúc này mặt mày ko còn hằm hằm nữa.
    Cả ngày thứ 5 là cả ngày chúng tôi ngồi trên xe. Người mệt mỏi rã rời. Đến Shihanouk cũng là 5h chiều. Chúng tôi thuê taxi đến nhà nghỉ, thuê 2 phòng (15 USD/đêm). Tắm gội, đi ăn cơm, xong kéo nhau đi bar.
  4. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tập 7: thứ 6 (ngày 19- 12- 2008): Shihanouk Ville - Biển đẹp, sóng xanh, cát trắng...
    Nếu như tại Phnom Penh, Siem Riep, chúng tôi ăn tiêu ko được xông xênh cho lắm, thì đến Shihanouk, chúng tôi tiêu ko cần băn khoăn. Chặng cuối cùng, nên ai cũng mạnh dạn: "xoã đi" khi thấy một ai đó băn khoăn trước menu... he he.
    chưa đến 5h sáng, chúng tôi đã lục đục mò dậy, chuẩn bị đểna biển đón mặt trời mọc. Bước vài sải chân từ nhà nghỉ là ra đến biển. Bãi biển đẹp thoải dài, nước xanh trong, cát trắng mịn...
    [​IMG]

    Mục đích đi đón mặt trời mọc, xong hoá ra bãi biển lại quay hướng Tây, vì vậy, chúng tôi ko thể ngắm được mặt trời mọc.
    Sáng sớm, trời thật mát mẻ... Chúng tôi lững thững đi dạo dọc bãi biển... Thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh.
    [​IMG]
    Mỏi chân và chụp ảnh đã đã, chúng tôi dừng lại một quán ăn ven biển gọi bữa sáng... Có thể nói, chưa lúc nào, chúng tôi thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống ở Cam như vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Xực xong bữa sáng ngon lành, chúng tôi nhảy xuống tắm táp... Lúc này, nắng đã lên, chói chang...
    Bắn trộm tí
    [​IMG]
    Vẫy vũng dưới biển - vào đúng tháng 12 - tháng mà lẽ ra dân miền Bắc VN như chúng tôi là ko tưởng, quả thật rất thích thú. Nước mát lành, mặn mặn. Chúng tôi quậy nước tứ tung, rồi thi nhau thả lỏng người để người nổi bềnh bồng trên mặt nước...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắn trộm tí.
    Chiều, khoảng gần 4h, chúng tôi lại kéo nhau ra biển.
    Lại xà vào một quán dọc biển, chúng tôi thư thái nằm ngắm mặt trời lặn, nhậu mực nướng với bia Angkor.
    [​IMG]
    Ánh chiều đổ trải dài... Biển nhuộm màu hồng cam, thật đẹp...
    [​IMG]

    Không hiểu vì quên thời gian hay vì sao mà chúng tôi thấy mặt trời lặn nhanh đến vậy. Chỉ một loáng, ánh hoàng hôn đã tắt. Chúng tôi vẫn thi nhau chụp ảnh, sáng tác ra các kiểu chụp ảnh bên bãi biển, với nhiều kiểu khá "nên thơ". he he. Nhiều mẩu chuyện vui vui cũng được mọi người "chút bầu"...
    Chán chê. chúng tôi kéo nhau sáng một quán khác, nhậu BBQ với tôm, cá, mực nướng, ghẹ hấp,...
    Tối hôm đó, chúng tôi ko kéo nhau đi bar nữa mà ngoan ngoãn ở nhà, chuẩn bị đồ đạc để sáng mai lên đường về nước.
    Thứ 7, chúng tôi lại rong ruổi cả ngày trên xe. Đến 8h tối mới đặt chân đến Xì Gòn, kết thúc chuyến đi Cam thật nhiều niềm vui với nhiều kỷ niệm khó quên...
    Hết roài.
    Cũng sắp chia tay năm cũ, đón năm mới. Chúc cả nhà năm mới hạnh phúc, an lành, gặt hái nhiều thành công.
    Hy vọng cùng tái ngộ trên những chặng hành trình mới
  5. mercedez

    mercedez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác Omega chăm chỉ viết lại nhật ký cuộc hành trình ghê. Hay quá, sau này viết blog tớ chỉ cần xem lại topic này là nhớ được hết .
    Năm mới chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lành nhé . Hy vọng sẽ được cùng tái ngộ ở những chuyến đi khác trong năm mới
  6. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chị Kh viết hay quá... chắc có tí tư liệu của anh H rùi
    Năm mới chúc mọi nguời sức khoẻ dồi vào, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết nhé. Nhớ mọi nguời nhiều. Để em tụ tập anh em ngoài Bắc làm bữa cafe tâm hự đầu năm nhé

Chia sẻ trang này