1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Long có thật sự diễn hay???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi milkcow, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Để nói về Thành Long, không thể tránh khỏi so sánh. Đây chỉ là một thủ pháp để trình bày rõ ràng mà thôi. Tạm so sánh thử với 2 ngôi sao khác là Lý Tiểu Long và Lý Liên Kiệt.
    Thời Lý Tiểu Long, phim võ thuật chưa phát triển. Cách đánh đấm giả tạo. Nhân vật chính do Lý thủ vai bao giờ cũng là anh hùng số 1. Không thua bất kỳ ai. Xem Lý thi đấu, thấy khá nhạt vì đối thủ của Lý toàn những tay không có khả năng kháng cự, chứ đừng nói tấn công. Tất cả đối thủ của Lý đều đứng đần thối cho Lý đá vào mặt. Cho dù năm bẩy chú đứng xung quanh thì cũng không có một ai tránh né, họ dứngđúng 1 vòng tròn cho Lý đá tanh tách, bách phát bách trúng. Đối với Lý Tiểu Long, cơ bắp giải quyết tất cả.
    Thời Thành Long có sự phát triển hơn. Đặc biệt khi Thành Long được tự đạo diễn. Cách làm phim của Thành Long khác hẳn. (Chú ý: Giai đoạn Thành Long mới đóng thì cũng bị dẫn dắt đánh đấm rất ngớ ngẩn).
    Việc đầu tiên là nhân vật Thành Long thủ vai luôn trốn tránh các hoạt động cơ bắp. Khi hết đường thì mới dùng cơ bắp mà thôi.
    Trong phim, Thành Long không bao giờ là nhân vật giỏi nhất. Kẻ địch của Thành Long bao giờ cũng là những tay võ nghệ đầy mình, quyền năng tuyệt đối. Thành Long luôn bị khốn trong mọi tình huống. Cuối cùng, anh ta chiến thắng nhưng bằng cơ bắp thì ít, bằng thông minh thì nhiều. Vì vậy, phim của Thành Long luôn luôn mở. Tạo cảm giác hào hứng.
    Khác hẳn Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Nhân vật Thành Long không giống bất kỳ người hùng nào, anh ta không ngang tàng bạo ngược mà luôn thể hiện là tay nhút nhát, ngại va chạm, muốn bình yên.
    Xem phim của Thành Long, cho dù ta biết trước anh ta sẽ thắng, nhưng không thể không lo lắng, hồi hộp, sợ hãi thay anh ta trong những pha ngàn cân treo sợi tóc. Cuối phim, bao giờ cũng kết thúc với cái thở phào nhẹ nhõm.
    Xem phim của Lý Tiểu Long, chẳng có gì phải lo lắng cả, vì Lý Tiểu Long thường giải quyết đối thủ ngon ơ như bộ đội đánh trẻ trâu. Vì thế xem thấy nhạt.
    Thời Lý Liên Kiệt, anh này có rất nhiều khả năng, nhưng hai phong cách lớn của điện ảnh võ thuật (Võ thuật anh hùng và võ thuật hài) đã bị hai đàn anh đã chiếm mất rồi, nên Lý Liên Kiệt phải khai thác một lối khác. Anh ta đóng rất nhiều phim với phong cách sát thủ máu lạnh. Ra tay tàn độc. Đối thủ của Lý Liên Kiệt không yếu như đối thủ của Lý Tiểu Long mà mạnh gấp bội. Nhưng cũng bị anh ta đập chết một cách tàn bạo. So với hai đàn anh, lý do giết đối thủ của Lý Liên Kiệt thường thì không chính đáng bằng. Anh ta sử dụng quá nhiều kỹ xảo trong các pha hành động nên độ chân thực giảm nhiều. Tóm lại Lý Liên Kiệt cũng ở trong nhóm cơ bắp giải quyết tất cả.
    Một đặc điểm nữa là phần lời thoại của phim Thành Long thường rất đời, hài hước, không giả tạo, chặt chẽ, túm lại là thuyết phục. Phim của Lý Tiểu Long và Lý Liên Kiệt thua về khoản này.
    Tôi luôn dành phiếu cho Thành Long.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 10/09/2007
  2. milkcow

    milkcow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    phim TL hay nên mới coi từ hồi đóng cặp với HKB đến giờ, nhưng nói diễn xuất hay thì ... cá nhân tôi vẫn thấy ko hay như các bạn diễn, nhưng thật sự TL rất cố gắng diễn qua nét mặt để thể hiện tâm trạng.
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Về diễn xuất kiểu nét mặt thì tôi cũng chưa thấy Thành Long thể hiện gì nhiều. Có lẽ do thể loại chăng? Có lẽ khoản này phải xem phim tâm lý Mỹ, châu Âu.
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    bác phân tích hay lắm, vote * !
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác 200tuoi so sánh cứ như Led Zeppelin / Metallica / Linkin Park i''. Very funny
    Iem thì thích Lý Tiểu Long nhất, nhì đến Lý Liên Kiệt, Thành Long là cuối bảng
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, so sánh thế cũng có chỗ đúng, nhưng cũng có chỗ chưa chính xác.
    Về Lý Tiểu Long thì không nói, cái đấy rõ ràng rồi. Lý Tiểu Long được tôn vinh vì anh là người đi đầu với những bước đột phá trong điện ảnh võ thuật, chứ chất lượng phim thì còn nhiều hạn chế, bắt nguồn từ hạn chế về kỹ xảo cũng có, mà từ diễn xuất khô cứng của Lý Tiểu Long cũng có.
    Nói về Thành Long, có hai cái đáng bàn là chất hài và chất võ. Chất võ của Thành Long trọng sự linh xảo, nên mới có những trò võ ghế, võ thang. Chất hài vì thế vừa đến từ tình tiết, vừa đến ngay trong các động tác võ thuật. Ngoài ra gương mặt của Thành Long cũng khá biểu cảm. Một yếu tố nữa nên nói là Thành Long có sự hỗ trợ đắc lực từ các diễn viên phụ đóng hài và võ thuật cũng rất tốt như Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu (Ngũ phúc tinh là một ví dụ điển hình). Phim của Thành Long hài hước, giàu chất nhân văn, hạn chế bạo lực dã man, có nhiều đoạn dễ thương và cảm động.
    Nói về Lý Liên Kiệt, nền tảng võ thuật của anh khác hẳn hai người kia. Năm năm đoạn 15 huy chương vàng Wushu Trung Quốc, trong đó có ba huy chương vàng toàn năng - được coi là quốc bảo của Đại lục, cái này thực sự là khủng của khủng. Võ thuật của Lý Liên Kiệt vì thế trọng về biểu diễn và đạt đến độ mỹ cảm rất cao, nhất là khi kết hợp với của hai bậc thầy chỉ đạo võ thuật là Viên Hòa Bình và Trình Tiểu Đông, tất nhiên có sử dụng khá nhiều kỹ xảo.
    Gần ba mươi phim của Lý Liên Kiệt chia làm ba nhóm. Nhóm phim cổ trang - Thái cực Trương Tam Phong, Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Hồng Hy Quan v.v... là những phim rất đẹp và phát huy cực điểm cái đẹp của võ thuật Trung Hoa. Nhóm phim hiện đại thời kỳ đầu - Trung Nam Hải bảo tiêu, Sát thủ chi vương, Tinh Võ môn, Hắc hiệp, My father is a hero đánh vừa đẹp vừa độc địa, độc địa đến rùng mình. Còn nói chuyện giết đối thủ có chính đáng không thì tôi thấy hơi buồn cười, đóng vai sát thủ mà không được giết người thì ép nhau quá. Mấy phim đóng ở Mỹ thì nhìn chung là chán, không bàn đến nhiều. Gần đây Hoắc Nguyên Giáp khá hơn, làm người ta hồi tưởng lại thời anh còn ở Hong Kong. Nhưng về cơ bản Lý Liên Kiệt là người không có khả năng diễn xuất, ngoài võ ra thì chẳng làm được gì. Hồi thiếu niên đóng Nam Bắc Thiếu Lâm và Thiếu Lâm tự còn có một chút hài, về sau này vừa khô vừa cứng. Phương Thế Ngọc cũng vui, nhưng cái cười chủ yếu đến từ bà mẹ Miêu Thúy Hoa nhiều hơn là cậu con trai.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 10/09/2007
  7. haitraidaotien

    haitraidaotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhân tiện các cao thủ ở đây. Mình muốn tìm lại 2 bộ phim:
    Mặc cảnh phong vân (My Lucky Stars) của Thành Long

    Cận vệ Trung Nam Hải của Lý Liên Kiệt cái.
    Bác nào có link gửi lên giùm, miễn là có thuyết minh (hoạc phụ đề) bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đều đưọc (tiếng Việt thì khỏi cần nói)
    Cảm ơn nhiều
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích cực chuẩn. Chỉ có một chi tiết tôi muốn diễn đạt lại một chút để không hiểu sang hướng khác.
    Bố cục của phim cũng là bố cục cảm xúc từng bước nâng cao qua các nút thắt. Vì thế, trật tự "hy sinh", cách thức "hy sinh" của nhân vật cũng được nhà biên kịch đạo diễn tính toán sắp xếp cẩn trọng. Nếu bố cục tốt, các nhân vật sẽ qua đời một cách cần thiết, tạo cảm xúc bùng nổ với khán giả, biến cố đó được coi là đắt. Ngược lại, biến cố sẽ rơi vào sự ẩu, bừa bãi. Tôi dùng từ "chính đáng" là một cách nói về trách nhiệm của người làm kịch bản. Phim của Lý Liên Kiệt, dù là những phim sát thủ hay những phim kiểu "Trung Hoa tự hào " như Hoàng Phi Hồng đều bị những biến cố không cần thiết vừa nêu trên. Về mặt này, Phim của Thành Long làm tốt hơn nhiều.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 11/09/2007
  9. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Miệ, em khóai một phim hội tụ Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Tony Jaa và Johnny Trí Nguyễn, trước khi hai bác đầu về quy ẩn. Mà chả hiểu hai bác ấy rửa tay trong chậu rồi mình xem phim gì.
    Xem Cao Điểm 3 khóai đọan Thành Long đu tường rượt Kenji, thật linh xảo, cứ như mèo ấy. Xem Thành Long trong đọan behind, táng nguyên cái bàn vô cằm. Còn trong Kế họach bảo bối, cái xe hàng độc lật ngửa, Thành Long bất tỉnh.
    Nhớ màn "phát tiết" trong kinh điển Túy Quyền 2 ghê. Bố của đẹp. Có mấy quả đấm xoay như tuyệt chiêu của thằng mập trong Street Fighters.
    "..TL và Chung Tử Đơn vào 2 vai phụ đánh nhau chí chóe ,xong TL nói 1 câu :" tại hạ giao lại cơ ngơi này cho các vị " ,CTD thì nói : " tương lai của chúng ta nằm trong tay những người trẻ này " . Cái tâm nằm ở đây". Hự, poly!
  10. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tuý Quyền 2, trong Top 100 mọi thời đại nên dĩ nhiên là tiêu biểu. Hoàng Phi Hồng thi triển kungfu như múa. Túy Quyền là tinh túy kungfu Trung Hoa nên dĩ nhiên "chất" hơn hẳn những pha mìu chụt sau này.

Chia sẻ trang này