1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Long+Lý Liên Kiệt+Lưu Diệc Phi+Lý Băng Băng=the forbidden king dom

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi visaochoem, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có lần xem 1 phim của anh Châu, Tình Yêu và Sự Nghiệp...gì đó, phim duy nhất đang xem mà mất đoạn kết em chẳng thấy tiếc
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @Nitroloxid: He he anh cũng chả muốn nhắc. Khốn có đứa cứ ấm ức để bụng, thở ra câu nào cũng dằn dỗi móc máy anh thì anh biết làm thế nào được.
    Em bảo anh phân tích mà anh không nói thì bà con lại trách anh làm cao. Thôi thì anh cũng đại phát từ tâm mà nói đôi dòng vậy.
    Kỳ vọng của mọi người thì anh chả dám bảo là anh biết, anh có phải sâu trong bụng người ta đâu. Nhưng với một bộ phim như Forbidden Kingdom thì không khó để biết mình nên chờ đợi/không nên chờ đợi gì khi ra rạp:
    Đầu tiên nhìn vào casting. Dễ thấy protagonist là chú Jason; Thành Long và Lý Liên Kiệt chỉ là supporting actors. Dễ nhận ra phim này là một kiểu Karate Kid version 2, về một thằng nhóc Tây bị võ thuật phương Đông hấp dẫn. Cốt truyện do vậy sẽ xoay quanh chú nhóc Jason, không phát triển theo anh Jackie hay anh Jet được. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì phim này của Hollywood làm, phải theo chất Tây để câu khách ở Bắc Mỹ ?" thị trường chính của phim.
    Cái ràng buộc ấy, tưởng là nhỏ, thật ra lại đóng vai trò quyết định. Những phim 100% HK có cái "nguyên bản" riêng của nó, người Việt ta gần với văn hóa Tàu, xem phát là thấy sướng. Phim này do một anh Mỹ đạo diễn, lại một anh Mỹ khác đóng vai chính, phục vụ thị trường Mỹ, dĩ nhiên kịch bản phải được xào nấu và "đơn giản hóa" cho vừa miệng dân Mỹ. Bà con ta bị cái dàn casting (5 Tàu nổi tiếng, 1 Mỹ vô danh) đánh lừa, tự nhiên sẽ chờ đợi phim này giống những phim Hong Kong thứ thiệt. Đến khi đi xem thấy đếch phải thì lại há mồm ra.
    Phim này không chỉ nhắm vào thị trường phương Tây, nó nhắm cả vào thị trường Đại lục. Nhưng cái món ăn này đã nấu vị Mỹ rồi, vậy phải làm thế nào để hấp dẫn khán giả Tàu? Tên tuổi anh Long anh Kiệt chưa làm bọn nó yên tâm, mới cast thêm em Băng em Phi. Cái phần pay homage cho các phim cũ cũng là vì thế. Tôi đã không nấu một món thuần Tàu, thôi thì tôi tôn vinh phim Tàu vậy. Tây du ký, Bạch phát ma nữ v.v... tất cả đem trộn vào với nhau. Homage, homage, that''''''''s it. Một cái kịch bản đã lẩu như thế thì làm sao mà chặt chẽ được?
    Dàn diễn viên trông tưởng hùng hậu, nhưng lại gặp mấy vấn đề lớn. Hai em gái chưa hề có kinh nghiệm gì với Hollywood. Anh Kiệt thì chưa bao giờ có duyên với phim Mỹ ?" những The One, Danny the Dog, Kiss of the Dragon chỉ là hạng hai so với Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc. Mà thật ra anh Kiệt có biết diễn đâu? Anh đánh võ thì đẹp nhưng diễn thì cứng. Như vậy người duy nhất có khả năng khuấy động màn ảnh với diễn xuất của mình chính là anh Long. Nhưng đây đâu phải phim của mình anh? Anh phải chia sẻ thời lượng xuất hiện với bốn người còn lại ?" bốn sao to chả kém gì anh. Một cây làm chẳng nên non. Cho nên về mặt diễn xuất, anh biết thừa là chẳng có gì để kỳ vọng rồi.
    Cái tiếp theo, là chuyện võ thuật. Viên Hòa Bình. Thành Long. Lý Liên Kiệt. Nghe thì có vẻ rất ngon. Thật ra không hẳn. Ai cũng chờ đợi hai anh Long Kiệt hội ngộ với nhau. Anh thì không. Tại vì hai anh này như nước với lửa, khắc nhau là khác. Anh Long chuyên đóng võ hài, bà con xem là cười khanh khách. Lý Liên Liệt thì đánh đẹp và thực, xem thấy nghiêm túc, những đoạn sinh tử thì căng thẳng vô cùng. Thành ra khi hai anh chiến nhau, cái hài của anh Long không được phát huy đến tột độ, còn cái hung hiểm của anh Kiệt lại bị hòa loãng ra. Nếu hỏi anh mong ai đối đầu với anh Kiệt bây giờ, một là Chân Tử Đan, hai là Ngô Kinh ?" nhất là Ngô Kinh, vì đấy là cuộc đấu của hai thế hệ, hai tài năng wushu bậc nhất của điện ảnh võ thuật hiện giờ. Nghĩ xem ?" Ngô Kinh của SPL mà gặp Lý Kiên Kiệt của Trung Nam Hải cận vệ, chết.
    Cho nên anh đi xem phim này anh chờ cái gì? Chả chờ cái gì cả. Đi ngắm hai em gái xinh ngất trời ra. Xem anh Long anh Kiệt bóp mũi thằng tây chíp hôi, nghe mấy chú thiên tướng nói tiếng Anh xì xồ để cười khanh khách. Và dĩ nhiên là xem mấy cảnh đánh nhau, after all thì đây là phim võ thuật, rite? Jet Li vs Jackie Chan vẫn hơn Johnny vs Dustin Nguyễn chứ, nhỉ? Còn nếu yêu cầu cao hơn thì anh khuyên là ở nhà xem lại Police Story hay Hoàng Phi Hồng cho nó lành em ạ.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 31/05/2008
  3. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng ấm ức là bác thôi chứ. Cãi nhau bên đó bác lảng tránh không trả lời, thỉnh thoảng khóc thét lên được một câu : tao ở đây lâu rồi, mày không có quyền nói thế, đoạn nào nhạy cảm quá , liên quan đến miếng cơm manh áo thì nhờ Kiều Phong xóa dùm. Có lẽ vậy mà bác cứ lôi chuyện cũ ra nói ở box này nhỉ
    Về phần phân tích bên trên, vô cùng hùng hồn và khẳng định chắc chắn. Rất cám ơn và khâm phục bác, lâu lâu lại có một bài chất lượng cho box ngoài chuyện đi rình mò chửi chửi đám newbie
    Em sẽ càng khâm phục hơn nữa, nếu những phim sau, bác được như vậy trước khi phim chiếu bằng giọng điệu hùng hồn, khẳng định chắc chắn như đúng rồi bên trên.
    Nhưng có lẽ bác chẳng cần lòng khâm phục của em làm gì đúng không? Cứ đợi phim chiếu xong đã, chứ khẳng định hùng hồn trước khi chiếu để chửi người khác dốt, ngộ nhỡ chiếu xong nó ngược lại thì anh hùng chết nơi cống rãnh à . An toàn là trên hết, nhỉ

  4. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài bạn thấy không hiểu cho lắm, mục đích của bạn là gì vậy? Sorry vì khả năng đọc hiểu không đc tốt, mình chỉ đọc đc là bạn mong Vinhattieu bình loạn fim trước khi fim chiếu? Sao lại phải trước khi chiếu hả bạn? Trước khi chiếu thì lấy đâu nội dung để bình luận chứ? Chưa kể mà rất nhiều người ghét đọc spoiler ! Mong bạn giải thích giùm!
    Còn bài bình luận của bác Vi thì quả đúng là đáng khâm phục như bạn nói thật!
    Được Ducvase sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 01/06/2008
  5. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bài của vinhatieu ko phân tích chữ nào vào nội dung phim, mà phân tích mấy cái như diễn viên, đạo diễn...để khẳng định hùng hồn : phim này chẳng có gì để chờ đợi cả, một phim kid tầm thường. Những đứa háo hức chờ đợi là dốt !
    Thầy bói giỏi là thầy bói nói được cái gì sẽ xẩy ra, chứ không phải khi nó đã xảy ra mười mươi ai cũng biết rồi mới mạnh miệng phân tích, tuyên bố, ở đây là nhằm mục đích mạt sát người khác.
    Vậy nên mình sẽ phục lăn bác vinhattieu nếu bác viết bài trên trước khi phim chiếu, còn bây giờ, vẫn phục đấy, nhưng phục đứng thôi, cười cười
  6. rongdencn

    rongdencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ùẳáùẵ.ùẵó??ùẵ~ùẵùẵZùẵ?ó??ùẵùẵ^ùẵ?ùẵó??ùẵ"ùẵ^ỏƠyó??ùẵ"ùẵ^ỏƠtó??ùẵ-ỏằngùẳZ
    ùẳôỏtó??ùẵOùẵ.ỏưnùẳsó??ùẵcó??ùẵ<ùẵ^ùẵ?ó??ùẵ~ùẵ.ùẵó??ùẵfỏÊùẳZ
    Được rongdencn sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 01/06/2008
  7. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ừ giờ thì mình hiểu bạn định nói gì rồi, thanks. Công nhận như bro nói bác Vi mà phân tích fim trước khí chiếu đc thì giỏi quá rồi, vì nội dụng không có mà cũng nói xem chừng khó quá...Nhưng bỏ qua cái đó thì bài phân tích của bác Vi hay đấy chứ!
    Hi vọng lần sau bro nói rõ ra nhé, chứ không hỏi thêm lần nữa thì ngại lắm
  8. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hic, hai phần Bạch Phát Ma Nữ của Vu Nhân Thái em được coi, còn Độc Thủ Đại Hiệp của Trương Triệt thì chưa. hic
    Eo`, có Báo Tử Đầu Lâm Xung nữa.
    Hi''''hi'''', có youtube ổn ghê.
    http://www.youtube.com/watch?v=36q4hL7_tCQ&feature=related
    Tả thủ thần đao Phương Cương sử kim đao chiến Trường Tí Thần Ma.. Đúng là fan tas tic weapon. Có cô em Tây Thi Phan Nghinh Tử diễn cảnh Quách Phù..
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 05/06/2008
  9. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khi xem phim Vi lão tiền bối rung động thế nào nhưng nghe cái cách diễn tả cảm thụ ý, thì thấy huynh hơi máy móc, giáo điều.
    Còn cái blog huynh giới thiệu, muội cảm thấy hơi tiếc công đọc, tiếc cho cả chủ nhân entry khi cứ phải tìm điển xưa tích cũ mà lắp vào cho bằng khớp. Mà giả dụ xưa có hay thì nay không làm được như vậy, như 2 người cùng tấu 1 khúc nhạc nhưng 2 người vẫn cứ là 2 người khác nhau mà thôi.
    Chấm cho phim 3 sao, thêm nửa sao cho cái đoạn sư mô biến thành sợi lông là 3 sao rưỡi.
  10. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tối nay xem lại phần 1 Bạch phát ma nữ truyền, đoạn thống lãnh bát đại phái Trác Nhất Hàng hợp hoan cùng lang nữ Luyện Nghê Thường nơi động đá cùng tông xanh chủ đạo những năm 90. Vẻ hấp dẫn nữ giới khó tả cùng kỹ thuật liếm láp cực pro đáng học hỏi của Leslie, thêm màn ứng hợp quá ổn của Brigitte được Vu Nhân Thái khai thác trọn vẹn.
    Cái cách hiệp khách dân chơi Trác Nhất Hàng thuần phục con sói chưa lần biết mùi trai trông thật xúc cảm. Mạnh mẽ. Đam mê. Chuyên nghiệp.
    Tình tiết thiếu niên Trác Nhất Hàng tình cờ gặp lang nữ gợi nhớ đến Tuyết Lợi và Trân Hà của Kim Young Joon''s Phi Thiên Vũ, nhất là kiểu xoay tròn của bé gái thì không lẫn vào đâu được. Hẳn là Kim đạo đã học tập ít nhiều.
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 08/06/2008

Chia sẻ trang này