1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Milan chìm trong u ám!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi friendship_nz, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_nz

    friendship_nz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thành Milan chìm trong u ám!!!!!!!!!!

    Cả thành phố Milan hoa lệ bỗng dưng chìm trong không khí u ám, điều hiếm thấy ở đây, sau trận thua 0-1 của AC Milan ngay trên sân nhà trước FC Brugge đêm qua. Thất bại này là một sự sỉ nhục cho bóng đá thành phố vốn được mệnh danh là "Thủ đô bóng đá Châu Âu", đặc biệt trong hòan cảnh Inter cũng chịu đại bài tại Moscow 24 giờ trước đó.
    Trước khi bước vào trận này, AC Milan rất nóng lòng thể hiện mình sau trận hòa 0-0 đáng thất vọng trên sân Celta ở lượt đấu trước. Thế nhưng, trái với mọi sự chờ đợi của hơn 4 vạn khán giả trên sân, đoàn quân của HLV Ancelotti đã thể hiện một phong độ cực kỳ thất vọng. So với trận thắng Lazio tại Serie A cuối tuần qua, đội bóng áo sọc đỏ đen chỉ có một thay đổi nhỏ: Brocchi được chơi thay cho Gattuso ở khu trung tuyến. Trong khi đó, tiếp tục khiến Rui Costa phải ngồi ghế dự bị nhưng lần đầu tiên Kaka tỏ ra bế tắc. Ngoài Seedorf chơi rất nỗ lực, hàng tiền vệ AC Milan không thể hiện được sức sáng tạo, ngay cả Andrea Pirlo cũng hầu như chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu hồi bóng. Trên hàng tiền đạo, Shevchenko chơi hết sức mờ nhạt, hầu như không có được pha phối hợp nào với F. Inzaghi.

    Đội khách đã chơi tốt hơn, nếu như tính đến kết quả trận đấu cùng với việc thực hiện được chiến thuật định trước. Với một ý đồ phòng thủ không giấu diếm, HLV Sollied của đội bóng Bỉ cắm duy nhất tiền đạo Mendoza ở phía trên. 5 tiền vệ không mấy khi vượt quá vạch vôi, cùng với hàng phòng ngự xây nên một pháo đài kiên cố trước khung thành thủ môn Dany Verlinden.

    Trong vòng 15 phút đầu tiên, đội chủ nhà tỏ ra khá tự tin và đã vài lần uy hiếp khung thành đối phương sau những cú sút xa của F. Inzaghi và Seedorf. Phút 18, Brugge có cơ hội đầu tiên. Olivier De **** thử thách tài năng Dida bằng một cú nã pháo tầm xa. Trong lúc cả hai đội cùng đang bế tắc, AC Milan không tìm được đường vào cầu môn đội khách còn Brugge chỉ lo phá bóng thì đột nhiên thế quân bình bị phá vỡ ở phút 33. Từ một pha phản công rất nhanh, Ivan Gvozdenovic chuyền bóng cho Mendoza. Tiền đạo người Peru tung cú sút quyết đoán bằng má ngoài chân phải, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

    Đội chủ nhà bị sốc và dồn lên tấn công. Ngay sau đó AC Milan được hưởng một quả phạt góc nhưng Maldini đánh đầu ra ngoài. Tiếp đó, Cafu cũng không thành công trong pha đột phá cánh phải và sút bóng sở trường của mình. Sang đầu hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Sau nhiều nỗ lực bất thành, ông Ancelotti liền tung Rui Costa và Serginho vào thế chỗ Kaka và Seedorf, với hy vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi thiếu lửa từ đầu trận.

    Lập tức, Rui Costa kiếm được một quả phạt trực tiếp và tự mình thực hiện. Tuy nhiên, Verlendin đã đẩy bóng đi vọt xà. Phút 75, Shevchenko phải nhường chỗ cho Tomasson nhưng sự xuất hiện của tiền đạo người Đan Mạch cũng không giúp cho AC Milan tránh được thất bại đầu tiên trong mùa giải này.

    Như vậy, sau 3 vòng đấu, AC Milan rơi xuống thứ ba bảng H, cùng 4 điểm như Brugge nhưng thua về kết quả đối đầu. Ancelotti và các học trò sẽ có cơ hội phục thù khi hai đội gặp lại nhau ở lượt đấu tới tại Bỉ.

    (VnExpress)


    FORZA AC MILAN...FORZA LONDON 3..... CHÚNG TÔI LUÔN CỔ VŨ CHO BẠN, CHO ACM.VN ,CHO NHỮNG AI YÊU AC MILAN...
  2. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa thì em ko xem mà có kênh nào phát đâu .
    Quả là 1 ngày đen tối , wá bất ngờ , khi biết ac đá vớiFC Brugge
    đêm qua chíng ta ko nghĩ đến 1 kết quả hoà chứ đừng nói đến thua ngay trên sân nhà .
    Thất vọng , có lẽ đó là từ mà bao người cảm thấy . Đây là tất yếu cho chiến thắng chật vật trước Lazio .
    (thảo nào hôm nay mình đen thế )
    Điều nào đau đớn hơn , khi bạn yêu 1 người nào đó mà ko được đáp lại ,hay khi bạn ko có cảm giác tình yêu với bất kỳ người nào ?
                                                  !!!
  3. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Milan vs. Milan
    Trong chúng ta, hẳn có không ít người đã từng xem bộ phim ?oKremer vs. Kremer?, và quả thực trở ngại lớn nhất đối với mỗi chúng ta lại là?chính chúng ta. AC Milan đang phải đối diện với nguy cơ đánh mất mình khi lại một lần nữa thất bại khi tiếp một đội bóng dưới cơ. Brugge đã thi đấu với tinh thần quả cảm và vũ khí của chính? người Ý ?" đòn phản công. Bàn thắng của Mendoza là một bàn thắng kinh điển của lối chơi phản công: bóng dài, chuyền một chạm nhanh và một cú dứt điểm không thể lạnh lùng hơn. Nesta tất tả chạy về nhưng một khi lên quá cao anh và cả hàng phòng ngự của Milan không thể ngăn cản được chú ngựa nòi Mendoza.
    Sai lầm nối tiếp sai lầm khi chính Ance cũng không giữ nổi sự điềm đạm cần thiết, ông ?othay máu? hàng công bằng một loạt những Rui Costa, Tomasson và rút Sheva, Kaka. Đó là một trù tính thiếu khôn ngoan, chứng tỏ sự tuyệt vọng và bất lực của Ance, bằng chứng là sau khi các cầu thủ này vào sân, lối chơi của Milan càng bế tắc, sức ép lên hàng thủ của Brugge không còn dồn dập nữa. Một thất bại trên sân nhà quả là đau đớn nhưng đó cũng là một thất bại nên có. Sau những chiến thắng vang dội đầu mùa, các hảo thủ của Milan như đang bay lượn trên chín tầng mây, hạ cánh bằng cách rơi ?ophịch? xuống đất tất nhiên là không dễ chịu chút nào nhưng điều quan trọng là Milan đã ? ở trên mặt đất. Các Rossoneri cần hiểu rằng sự tán dương rồi sẽ qua đi chỉ có những danh hiệu sẽ được lưu lại mãi.
    Vượt qua chính mình, nghe có vẻ là một triết lý ?ocũ mèm? nhưng vẫn luôn cần được nhắc lại, cảm ơn ?ogiáo sư? Brugge về lời dạy chí thiết đó!
    Nguyễn Thị Minh Thịnh - from acmilanvn.com
    P.H.T
  4. friendship_nz

    friendship_nz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    uh chính tôi cũng nghĩ là sẽ thắng..vì vào trứơc trận đấu này Brugge chì xếp cuối bảng và có trong tay một điểm nên toi nghĩ là acm sẽ thắng vì tiếp đối thủ yếu hơn lại đựoc đá trên sân nhà chảo lửa San Siro nên chắc chắn sẽ có 3 điểm nhưng khi xem đến lúc inzaghi ghi bàn mà bị việt vị biết ngay là ko gặp may và đến cuối trận acm lại thua...... ko gặp may và thua đó là câu nhận xét của ancelotti khi họp báo cuối trận... và đúng chỉ do ko gặp may thôi chứ cầu thủ chơi ko tồi trong trận này... thật đáng tiếc cho acm.... hy vong những trận tới sẽ may mắn hơn
    FORZA AC MILAN...FORZA LONDON 3..... CHÚNG TÔI LUÔN CỔ VŨ CHO BẠN, CHO ACM.VN ,CHO NHỮNG AI YÊU AC MILAN...
  5. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Không sao, Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Tôi nghĩ sau trận này AC sẽ có những đổi mới, mà ngày càng đá hay hơn. Hãy hi vọng vào một tương lai tươi sáng cùng với AC. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, AC luôn trong trái tim tôi. AC tiến lên
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  6. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thua 1 CLB của Bỉ,ngay tại sân nhà,hoho... chắc là chẳng còn gì đáng xấu hổ hơn đối với AC"ngạo nghễ" nữa.Xin nói thêm là FC Brugge thậm chí không được coi là đội bóng số 1 của Bỉ ( ngôi vị độc tôn ở giải vô địch Bỉ luôn thuộc về Anderlect).Andres Mendoza đã giáng cho Milan"ngạo nghễ"1 cái tát lật mặt bằng một cú cứa bóng chân phải không chê vào đâu được, pha dứt điểm qúa đẳng cấp khiến cho Dida tài năng cũng phải bó tay.Tệ nhất là những gì đoàn quân của ông Ancelotti đã thể hiện sau bàn thua này,"hoảng loạn" có lẽ là từ chính xác nhất để miêu tả lối chơi của AC mặc dù họ có tới 60'' nữa để gỡ gạc danh dự.Đỉnh điểm của sự thất vọng đối với những CĐV của AC là cú sút lên trời của "Pippo" Inzaghi ở cuối trận đẫu,khi mà "sát thủ" này đứng cách khung thành của Brugge có.......5m.Một thất bại đầy đau đớn đối với nhà đương kim vô địch CL , tuy nhiên như prehistory nói ở trên : đó cũng là 1 bài học tuy phải mua với cái giá hơi đắt nhưng cần thiết cho đội quân đỏ đen.Cũng có thể coi nó như 1 lời tuyên bố của ông HLV trưởng của Brugge Sollied dành cho những CĐV của AC,những người đã lạc quan quá sớm khi kêu ầm lên trước toàn Thế Giới rằng AC Milan đang trở lại ngôi vị thống trị Châu Âu như họ đã từng làm ở đầu thập kỉ 90
    Tuyên bố đó là: Hãy ngậm mồm lại , hỡi các Milanista!
    BURY ME FACE DOWN WHEN I DIE, THEN THE WHOLE  WORLD CAN KISS MY ASS!
  7. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thằng khốn này ở đâu chui ra vậy, Anh em mỗi người cho hắn một bãi nước bọt để hắn sặc chết hết sủa bậy sủa bạ nữa !!!
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  8. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cách dùng từ của cậu cê dê nghe nặng nề quá. Thất bại là chuyện bình thường trong bóng đá, có gì đã phải xôn xao. À mà trước giờ ACM với HLFC quan hệ khá tốt, tại sao tự dưng lại phải ?okhiêu chiến? nhau thế ? Chắc tại cú đụng đầu chủ nhật tới hả ?
    Cái bài viết phía trên không phải của tôi, chỉ là post lại từ bên website, tác giả là Minh Thịnh ( một rossonera ?okinh khủng?, đáng ngưỡng mộ - bà này mà trẻ lại một tuổi thì Tiền Sử quyết không tha ).
    P.H.T
  9. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xời,chỉ là một tai nạn nhỏ,làm gì mà mấy con vịt cứ ngoạc mồm lên thế!! Chẳng có gì là quá thất vọng,chờ đi câu trả lời sẽ có sau đây 2 tuần nữa.Milan vẫn mãi là Milan.
    SSSSSSSSSSSSS
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Cần nhìn thẳng vào thực tế, mình là một cổ động viên của AC từ lâu rồi, sao chúng ta không nhìn vào thẳng thực tế nhờ, AC có những trận đá rất hay và có những trận đá rất tệ Mỗi lần như vạy chúng ta đều rất buồn, có lẽ thua cũng là cái hay, để không phải lúc nào cũng ở trong cái men chiến thắng, biết rằng thắng thua là chuyện thưòng tình nhưng mà có những trận thua cũng ta mới biết rằng còn có những yếu tố bất ngờ ở bên ngoài nữa chứ không phải khi nào cũng có chiến thắng.....
    AC chúng ta trận vừa rồi thua do đâu một phần chủ quan khinh địch một đội bóng bé nhỏ như Hàn Quốc thua VN .... một phần thần may mắn không mỉm cười với chúng ta.. cần phải nhìn vào đó mà những trận sau đa hay hơn chư không phai là thua rồi chán nản và đổi về cái này cái kia, mà phải nghĩ rằng thua rồi nhìn nhận sau rút kinh nghiêm để thắng.. có lẽ đó là những gì mình một cổ động viên chung thành của AC muốn nói như vậy, chúc đội bóng thân yêu của chúng ta sẽ có những trận đấu tới luôn chiến thắng và nụ cười luôn nở trên môi các cầu thủ vad các cổ động viên chúng ta !

Chia sẻ trang này