1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Minh - Huế4-4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yuefeng, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ông Hưng bú này lặn một mạch giờ mới xuất hiện. Ông lại muốn lên Hoà Bình làm từ thiện kết hợp vụ tìm lại mối tình cũ hả?
    Thế hôm đi Hà Giang vừa rồi thế nào? chi sẻ anh em với. Show ảnh lên xem nào.
    Hai ông Hưng này lên kế hoạch đi khảo sát rồi báo cáo tình hình cho nhóm vào buổi off tới.
    Đề nghị đổi lịch ọp, ẹp vào thứ 7 đi cho bà Thu tiện đi lại.
    Thời gian of mọi người xem thế nào để chốt nhé.
  2. ngoisaocodon25

    ngoisaocodon25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, mạng mẽo chán quá, cả ngày muốn vào forum mà k đc. giờ về nhà mới vào được đây.
    Vụ tiền nong tớ hoàn toàn ủng hộ bà Quý giữ tiền, con gái cầm tiền mua bán tiện hơn. Vụ off tới lại càng ủng hộ, vì tình hình là định gửi ảnh cho mọi ng ngay hôm sau nhưng file nặng quá, chưa gửi đc. Vậy lần off sau anh Phong khi đi nhớ mang theo "vấn đề đầu tiên" để chuyển giao cho Quý luôn, lên kế hoạch mua bán vụ 1/6 luôn.
    Mà anh Phong cũng đừng giận bà Thu nhé, chỉ tại anh cũng k nói rõ ràng, đang từ 1 triệu 7 bụp cái còn hơn 300k trong khi khoản chi có mỗi 1 triệu (áng áng thui vì em cũng k có máy tính ở đây mà tính ) bảo ai mà k "sốc"
    Lần off tới tớ sẽ cố gắng nhớ mang ảnh, hi hi, đồng chí nào có máy tính thì mang đi nhé. Hẹn hò sớm sớm để còn có đk ăn nhiều, uống nhiều, vừa ăn uống vừa xem ảnh
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi với mưa buồn quá, em lôi lương khô ra nhá tạm nhé, copy & paste cái entry trong blog về chuyến đi Huế vừa rồi ra đây cho khuây khoả cái,
    Mở đầu chuyến đi đã thấy muốn ngửa mẹt kêu giời khó khăn, vất vả vì cái vụ tắc đường làm mình và anh Phong đến chỗ tập kết khá muộn, mà mình thì ghét nhất là đến muộn
    sau khi gửi xe máy ở văn phòng bán vé của bọn Hưng Thành cả đội gồm 8 người, 4 nam, 4 nữ (vừa đẹp) vứt balô vào gầm xe rồi vội trèo lên xe tìm chỗ an toạ, ...
    Qua chỗ quán ăn tối ở Hà Nam mới biết thế nào là vất vả nhé, sau màn chào hỏi, giới thiệu làm quen,các thành phần tứ chi, vì lúc đó mọi người mới có thời gian để biết tên nhau, may quá, mình có một đồng nghiệp, lại còn làm ở TW, híc, hỏi han rối rít, nhưng món ăn thì khó nuốt quá, chắc đông khứa, nhưng không ăn không được, mình vội quá chẳng kịp chuẩn bị gì cả, ngay cả quần áo cũng chỉ có đúng 2 bộ, xời số vẫn còn hên là chưa bị giội nước từ tầng 2 xuống lúc lò zò chui từ nhà WC ra, híc híc, Chúa ơi! con thề lần sau ra bụi cây còn sướng hơn ( đời có mấy cái sướng chứ)
    xe zìn zìn đi 12h mới tới Huế,
    ôi! Huế đẹp, Huế thơ, Huế mộng, Huế mơ, Huế khắc nghiệt, Huế dịu dàng, Huế đậm đà,... Không có đủ tính từ nào để khái quát một xứ Huế đi vào lòng những người biết đến Huế và yêu Huế. Cố đố xưa, Với người dân Huế, ai cũng có thể nói: "ta có Huế tự hào" ... đây rồi...
    mình là đứa khó ngủ khi lạ giường nên người mỏi như dần, còn mọi người có vẻ đều ngủ như chết í, lúc xuống mặt mày tươi cười hớn hở lắm...
    đầu tiên, tiền đâu là tìm 1 cái KS, KS Sư tử ở chỗ đáp xe, sau đó tắm táp rồi k bít ...loằng ngoằng làm cái gì mà đến tận 10h mới lũ lượt kéo nhau ra khỏi đó bằng 3 cái wave và 1 cái dream chiến... hị hị
    điểm đầu tiên vần là tiền đâu là Quán ăn xưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quán ăn ngon, cảnh quan tuy mới xây dựng làm mới lại nhưng cảm giác xưa cũ vẫn phảng phất đâu đây
    [​IMG]
    mình khoái nhất món mít non luộc, đơn giản mà lại ngon, hôm nào về nhà phải làm thử mới được
    [​IMG]
    ăn xong định vô chùa Từ Hiếu nhưng a Phong lại bảo tầm này vô không đẹp, tiếc nhứt đoạn này, Đi Huế rồi mà không biết chùa Từ Hiếu, rồi kéo nhau đi qua các điểm sau: nghĩa trang Ba Đồn,
    lên chùa thờ Huyền Trân CÔng chúa, chụp ảnh với tượng ông Thích Ca Di Lặc vừa to vừa trắng , lên đánh chuông Hoà Bình, chùa Huyền Không, ... , lúc zìa qua chùa Thiên Mụ, coi như mất đứt 1 ngày à!
    [​IMG]
    1 căn nhà tranh, nhưng chẳng thấy trái tim vàng nào hết, chỉ thấy sư ngồi lướt web, làm thơ, tập võ mà thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    lúc lấy xe ở chùa Huyền Không
    [​IMG]
    ặc! sao mình quên béng chỗ này nhỉ, ước j chỗ này mà dc mắc võng ngủ trưa thì mát thật đấy, thích thật
    Nhưng lăng này là lăng gì nhỉ? Vua Tự Đức hay Gia Long ...híc, trí nhớ ngắn hạn...
    [​IMG]
    rõ ràng có MC mà quên đc, tài thật
    [​IMG]
    qua chùa Thiên Mụ chộp đc cảnh này, chắc họ đang quay phim tư liệu gì đấy, cảnh chiều tà trên Sông Hương rất đẹp, rất yên bình.trời rất xanh, nắng rất đẹp
    http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051012919nzu4ymnlmt1645404.jpeg
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    trong chùa Thiên Mụ thấy có nuôi cả thỏ nữa
    Buồn cười nhất lúc đi qua cầu Bạch Hổ về, các xế cứ gọi là hú hồn, chỉ sợ trực lao xuống Sông Hưong vì lối đi trên cầu nó quá nhỏ, mình lại thấy thích chạ sợ, vì dân tình ở đây vưỡn thấy phi ầm ầm,
    Con rùa vàng nằm trên cầu Bạch Hổ
    Chiếc thuyền rồng đậu bến Thanh Long
    Mặc ai một dạ hai lòng
    Em đây thủ tiết loan phòng đợi anh (hò mái nhì).
    Được thuz sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 10/05/2009
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    típ theo là vìa KS, LÚC đó trời đã nhá nhem rồi, lại thêm mấy vụ hết xăng, chạy cứ gọi là toé khói, khi về bụng ai nấy đều đói meo, tại đi lòng vòng mãi mới vào quán ăn chay Liên Hoa, đúng là hơn chết đói năm 45, ra đĩa nào sạch trơn đĩa ấy, =)) mình nhớ mãi vụ chết đói năm 45 phẩy này nên chụp lại vụ đống bát đĩa ngổn ngang
    http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051012919mmvlzgjkmz1911472.jpeg
    [​IMG]
    sau khi ăn uống no say, tắm rửa thoải mái, dân tình mới phởn chí đi nghe nhã nhạc cung Đình Huế, nhã nhạc không đc coi là ca nhạc,
    nghe ké nên k chụp =)), lại còn không có cả đèn hoa đăng để thả nữa =))
    nhưng cầu Trường Tiền vào ban đêm khá đẹp, máy không zoom xa đc nên k lấy đc hết cảnh cầu có 7 mầu điện nhấp nháy
    [​IMG]
    Tối đến có 4 đứa rủ nhau đi chơi bằng xích lô, qua mấy con phố, dẫy nhà, phải công nhận một điều là kiến trúc nhà của ở Huế rất quy củ, gọn gàng, không lôm nhôm cái thò ra thụt vào như ở ngoài mình, qua Cầu Như Ý, Thôn VĨ Giạ, à thôn Hàn Mặc Tử, tối quá chã nhìn thấy j cả, ăn được bát bún bò sợ quá, hôm sau ăn sáng k dám gọi mà chú ý đến món bánh canh cá lóc
    sau khi oánh chén xong, các con giời quyết định thue xe đạp vào Đại Nội, nghe rất lãng mạn ;)
    [​IMG]
    [​IMG]
    ấn tượng nhất đàn cá vàng tróc vẩy nuôi trong hồ trong thành quá, bọn bẹn mình xem ảnh bảo là tranh nhau đớp mồi mới đầu tưởng cá chết vì tróc hết cả môi với vẩy, mình đi vào thành rồi mà nó còn nghe tiếng bước chân vẫn bơi theo,
    [​IMG]
    đây là ảnh vua Đời cuối Gia Long và cùng các cung tần, hoạn quan, rất chân thực:D:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Huế đẹp Huế thơ ơi
    Huế mộng Huế mơ
    Hỏi rằng khi mô chớ chừ mần răng
    mà có Huế đẹp Huế thơ ơi
    híc, nói chung là còn nhiều ảnh, nhiều đoạn hay, nhưng em mỏi tay quá,
    Thực sự là rất lâu rồi em mới đc đi chơi vui như vậy, đúng là lâu lắm rồi mới đc thấy mình cười như vậy:D
    [​IMG]
    em xin được cám ơn anh Phong, người anh cả, tiên phong kiêm thủ quỹ bất đắc dĩ :P, người hướng đạo sinh, dẫn dắt chúng em chuyến đi Huế thành công lần này,
    [​IMG]
    cám ơn 2 bông hoa tô điểm thêm vẻ đẹp cho cả đoàn
    [​IMG]
    cám ơn người bạn Bắc Ninh mới quen nhiệt tình, chu đáo và vui tính, rất hợp cạ
    , sao mình hợp với dân BN thế không biết...
    [​IMG]
    cám ơn bạn đồng nghiệp chững chạc và phong độ đã tin tưởng cho mình vay tiền trong lúc thời buổi loạn lạc, lòng tin thành của hiếm thế này, hì hì, trêu tí:P
    [​IMG]
    cám ơn 2 hiếp ảnh gia vui tính, Hưng bú và Hưng tí đã tận tuỵ hết lòng vì các mẫu tương lai thân yêu, cám ơn bạn Hưng bú nhờ có bạn mà không khí trong đoàn lúc nào cũng vui vẻ, cười xả láng, cười đau ruột ...
    Uớc gì mình lại được đi Huế một lần nữa với cả đoàn mình
    à, còn vụ 1/6 e xin hoàn toàn mất trí, à xin nhất trí hoàn toàn với các ý kiến trên, còn vụ ý kiến cá nhân lên HB ăn chơi đập phá thì e xin nhiệt liệt hoan nghênh các bác lên chơi, từ thiện j , từ thiện luôn em đây này, e đang đứng ở một nới gọi là xã nghèo nhất tp HB đây, chưa có cổng ADSL kéo về bản đây :P he he
    trên đó thì chã có gì nhưng thấy các nhân ở ttvnol này có vẻ háo hức Mai Châu, phê lòi mắt cung Thung Nai, vậy các bác bố trí nhân lực, sắp xếp thời gian rồi ới em, nhà em lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp ~ 10 người, có chỗ ăn ngủ tử tế, ăn uống thì có thể để chị em tự trổ tài nấu nướng, không lão Hưng bú lại bảo toàn cái lũ vô tích sự
    em xin hết
  6. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Gần đây bận bịu nên k viết gì được. Cũng hay vào topic của nhà mình nhưng mà k thấy ai viết gì (hình như bận hoặc là có vẻ nản nhể). Cũng chán như kiểu tan đàn xẻ nghé ấy.
    Đọc bài viết của ThuZ nhiều cảm xúc quá. Híc!
    Không biết vụ làm từ thiện sắp tới thì thế nào nhỉ; nếu mọi người không có ý kiến gì thì coi như vụ này phá sản rồi.
    Thế thì hôm nào rảnh thì off để xử lý nốt quỹ nhóm nhể.
    Đề nghị mọi người cho ý kiến cái?
  7. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, Theo thông tin mới nhứt nhận được từ bạn Hằng thì Mr Hưng cu tí mới đi Điện Biên về và có quà cho cả nhà mình (quà vô cũng hấp dẫn và xin được bí mật).
    - Thứ 7 tuần này mọi người bố trí thời gian off để chia sẻ quà của Cu Tý nhé.
    - Mọi người ai bít quán nào hay để đi khám phá nhá.
  8. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này là của vua Khải Định cưng ạ
    PS , Mọi người góp ý điểm offline nhé !
    Được yuefeng sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 12/05/2009
  9. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tớ bỏ phiếu đề nghị này ,! Hoà Bình được . Xin cái lịch nhé
  10. ngoisaocodon25

    ngoisaocodon25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi, nhắn với mọi người lịch off tối thứ 7 tuần này nè.
    Thành phần gồm có:
    Nhiệm vụ của tớ là nhắn cho Hưng bú và Hưng cu tý: 2 đồng chí này đều ok nếu hẹn khoảng 6h tối.
    Gặp bà Thu trên mạng rủ rê, hy vọng bà ý đi đc nhưng tình hình đang ốm chưa biết thế nào
    Quý liên hệ với anh Phong thì ok rồi nhỉ.
    Vậy là cũng khá đông đủ rồi, nhưng chưa fix xem hẹn ở đâu đc. Hưng cu tý đề xuất là quán gà 99 ở Kim Mã Thượng. Quán này tớ nghe tiếng lâu rồi mà chưa đc thưởng thức, thèm quá. nhưng k biết địa chỉ chính xác thế nào để mọi người dễ tìm. Ai có ý kiến gì thì báo cho mọi người nhé.
    Trưởng ban liên lạc là: đồng chí Quý, hihi
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này