1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Minh - Huế4-4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yuefeng, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ah, tớ khoái đi kiểu này, cho tớ đặt cục gạch,

    ym: hongvang2288
    tel: 01234554974
  2. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Răng lạ rứa hè ?!
    Đang thèm vô Huế thì thằng Vnexpress cho đăng loạt ảnh về những cảnh thân quen ,những người chẳng xa lạ gì ở Từ Hiếu
    Nguồn : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/03/3BA0D7E8/
    Nhà sư chơi bóng chuyền
    Bay lượn, uốn mình trên không, bật santo, dùng cả tay lẫn chân để đỡ và đánh bóng là những hình ảnh chơi thể thao của các nhà sư tại chùa Từ Hiếu (Huế).
    [​IMG]
    Tại khuôn viên chùa Từ Hiếu (Huế), sân không chia bằng vạch vôi, không cần lưới, trang phục có thể là áo nâu, áo phông... Mỗi đội 2 người chơi môn bóng chuyền.
    [​IMG]
    Phần lớn các nhà sư chơi thể thao trong chùa Từ Hiếu ở lứa tuổi từ 18 đến ngoài 40. Sư thầy Thích Chân Pháp Giao (trái) chơi bóng trong không khí vui vẻ cho biết, tỷ số chỉ mang tính chất tham khảo, không quan trọng chuyện thắng, thua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yuefeng sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 31/03/2009
  3. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chùa Từ Hiếu , một ngôi chùa thú vị . Rất gần đồi Vọng Cảnh , Lăng Tự Đức. và được khai sơn gần 200 năm
    Tổ Khai Sơn là Thiền Sư Nhất Định. Nếu các bạn hứng thú , chúng ta có thể tìm hiểu về pháp tu Thiền của sơn môn này .
    Thật đáng tiếc ,dạo gần đây Ôn Trụ Trì cấm các thầy tổ trức tập võ và dạy võ vì thế không còn được thấy những màn đi võ tuyệt đẹp vào các buổi chiều ở gần ồ Bán Nguyệt
    Chỉ hơn 100 năm trước, vùng đồi Dương Xuân của chùa Từ Hiếu này , Hổ vẫn về vì thế tập võ vừa rèn sức , cũng là tự vệ trước thiên nhiên cho các thầy.
    Những buổi chiều buông xuống sông Hương , Chuông không một tiếng xoá đi không gian tĩnh lặng thường thấy, Lời chú Lăng Nghiêm theo âm điệu đặc trưng riêng của người Huế pha với không khí lễ nhạc cung đình tạo lên những hợp âm đặc biệt
    Đến Huế , không đi chùa này đáng tiếc lắm.
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Sư ăn gì mà đẹp zai quá!
    Chiều thứ 6 có thể đi muồn muộn một tí được không, cq tớ cuối tuần nhiều việc.
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ thích đi ít người, tầm 3-4 là đẹp, đi nhiều chả quan tâm được đến ai cả, tủi thân lắm,
  6. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    -
    Mấy Thầy, mấy Chú trong đó toàn ăn Chay, uống Trà , tụng Bát Nhã và Lăng Nghiêm và Thiền Tịnh vì thế phát tướng. Thích thầy nào , tớ lấy số cellphone cho
    - Đi muộn cũng được, 7h tối vẫn còn chuyếnn
  7. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác chủ topic yêu Huế quá, em là dân Huế mà tự xét thấy ko bằng được bác.
    Khi mô bác rảnh rỗi mình giao lưu cái hí
  8. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em tìm mãi mà chưa biết xuất phát từ HN hay HCM . Hihi
  9. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ở mô rứa !
    Ra Quán Chiều cafe nhé , Ngắm "Lầu tứ phương vô sự" đang make up rồi la cà sông Hương ngắm gái Huế hỉ
  10. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội -Huế 654 Km
    Sài Gòn - Huế 1075km
    Không chênh lệch nhau nhiều, Book vé máy bay nhé, tới Phú Bài ,Tớ và tiểu đội ra đón đằng ấy

Chia sẻ trang này