1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành ngữ mới!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi datvn, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Tục ngữ đúng là cần phải là một câu hoàn chỉnh, nhưng thành ngữ đôi khi cũng là một câu hoàn chỉnh xét về nghữ pháp. Ví dụ như: "gà trống nuôi con", "mèo mù vớ cá rán", "chó nhảy bàn độc" v.v... Sở dĩ có trường hợp như vậy là vì các cụm chủ/vị trên không bao giờ được hiểu theo nghĩa đen mà luôn được dùng như một danh từ, một động từ hoặc một tính từ. Do nó đóng chức năng của từ nên ta gọi nó là "ngữ", ở đây là "thành ngữ". Tuy nhiên, do đã có đủ cụm chủ/vị, ta không thể nói đó không phải là các câu hoàn chỉnh được
    Hạ Vy
  2. Maika_mitdac

    Maika_mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ạ!!!!
    Em thành khẩn xin lỗi thật các bác, nhưng em thấy các bác ăn nói chán như một con gián làm cho em buồn như một con chuồn chuồn vậy đó. Em đọc xong 3 trang ở cái Topic này, thì chỉ muốn chạy ra sau vườn, trèo lên cây ớt nhảy xuống tự tử cho cọng hành đâm lủng bụng mà thôi. Em vẫn đang [bđiên trên cao nguyên vì chuyện hôm qua mà tức đến hôm nay....chưa hết. Chẳng là, em gặp một con nhỏ, nó đẹp nhưng mà lép kèm kẹp, ý là em muốn nói, chém đàng trước không dính, phạt đàng sau cũng không tới đó mà. Em nhào vô, tán tỉnh nó: Một con én không làm nên mùa xuân, nó lại biểu rằng nhưng nó (con én) làm nên cuộc nhậu Em vẫn còn yên chí lớn nên tiếp tục: Đất lành chim đậu....nó cắt ngang: đất chẳng lành, đất nhậu chim luôn. Lần này thì em phải đổi chiêu, em lại nói biểu nó rằng: Đẹp chai di bộ không bằng mặt rỗ đi xe Dream, ai dè đâu với nó như muỗi đốt inox, nó đáp rằng :Thời bi giờ, trăm ngàn lời nói không bằng làn khói xe .....hơi. Em sợ quá mới trợn mắt lên, nó lại tưởng em tính uýnh lộn (ma nếu có uýnh cũng đâu có lộn được có em và nó thôi muhh) nhưng em đâu có ý đó, chưa kịp thanh minh, thanh nga gì cả, nó đã nói một câu làm em đau lòng thòng: Sao? Bi giờ tính đầu gấu chợ Mơ, đầu bò chợ Sắt ah? Lúc này chịu hết nổi rồi, em điên như một bà tiên, em......bỏ đi và bỏ mặc sau lưng lá vàng hay xanh rơi, em cũng mặc. Em chả thèm chơi với cái đồ: Chổng mông vào nhà văn hóa đó, cái đồ: Xa trường học gần nhà.....xí như vậy. Em có để ý đến nó một chút chẳng qua vì nó ở Vũng Tàu mà nhà nó thuộc diện Nhà mặt phố bố làm liên doanh (dầu khí) mà thôi. Ah, mà chắc em phải chẩu đây, em có hẹn với con nhỏ Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Tòng Teng Treo Trên ***g Đèn Đỏ....Thắm, ý em đang nói đến con nhỏ tên Thắm đó muh. Mà các bác có bit không, thằng anh Tạ Văn Búa của nó dữ lắm đó. Rồi tối nay, phải đưa con bồ ruột... già đi sinh nhật một đứa con nhà COCC [/b] (Con Ông Cháu Cha) mà nó dù sao cũng thuộc diện COCCC (Con Ông Cháu Cha CẢ) nên chắc phải làm thợ xây bả matit cho nó quá.
    Thôi em chẩu laaa,chúc cuoi tuần Bình an ở cùng anh chi em cô bác và ở cùng....em. (Amen! Jesus)
    Một lần nữa nghiêng mình cảm ơn, chân thành cảm tạ.
    Tai sao lai the? va vi sao lai the? Tai sao the nay ma khong phai the kia? Tai sao lai the va vi sao lai the?
    Được maika_mitdac sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 29/03/2003
    Được maika_mitdac sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 29/03/2003
  3. Maika_mitdac

    Maika_mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ạ!!!!
    Em thành khẩn xin lỗi thật các bác, nhưng em thấy các bác ăn nói chán như một con gián làm cho em buồn như một con chuồn chuồn vậy đó. Em đọc xong 3 trang ở cái Topic này, thì chỉ muốn chạy ra sau vườn, trèo lên cây ớt nhảy xuống tự tử cho cọng hành đâm lủng bụng mà thôi. Em vẫn đang [bđiên trên cao nguyên vì chuyện hôm qua mà tức đến hôm nay....chưa hết. Chẳng là, em gặp một con nhỏ, nó đẹp nhưng mà lép kèm kẹp, ý là em muốn nói, chém đàng trước không dính, phạt đàng sau cũng không tới đó mà. Em nhào vô, tán tỉnh nó: Một con én không làm nên mùa xuân, nó lại biểu rằng nhưng nó (con én) làm nên cuộc nhậu Em vẫn còn yên chí lớn nên tiếp tục: Đất lành chim đậu....nó cắt ngang: đất chẳng lành, đất nhậu chim luôn. Lần này thì em phải đổi chiêu, em lại nói biểu nó rằng: Đẹp chai di bộ không bằng mặt rỗ đi xe Dream, ai dè đâu với nó như muỗi đốt inox, nó đáp rằng :Thời bi giờ, trăm ngàn lời nói không bằng làn khói xe .....hơi. Em sợ quá mới trợn mắt lên, nó lại tưởng em tính uýnh lộn (ma nếu có uýnh cũng đâu có lộn được có em và nó thôi muhh) nhưng em đâu có ý đó, chưa kịp thanh minh, thanh nga gì cả, nó đã nói một câu làm em đau lòng thòng: Sao? Bi giờ tính đầu gấu chợ Mơ, đầu bò chợ Sắt ah? Lúc này chịu hết nổi rồi, em điên như một bà tiên, em......bỏ đi và bỏ mặc sau lưng lá vàng hay xanh rơi, em cũng mặc. Em chả thèm chơi với cái đồ: Chổng mông vào nhà văn hóa đó, cái đồ: Xa trường học gần nhà.....xí như vậy. Em có để ý đến nó một chút chẳng qua vì nó ở Vũng Tàu mà nhà nó thuộc diện Nhà mặt phố bố làm liên doanh (dầu khí) mà thôi. Ah, mà chắc em phải chẩu đây, em có hẹn với con nhỏ Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Tòng Teng Treo Trên ***g Đèn Đỏ....Thắm, ý em đang nói đến con nhỏ tên Thắm đó muh. Mà các bác có bit không, thằng anh Tạ Văn Búa của nó dữ lắm đó. Rồi tối nay, phải đưa con bồ ruột... già đi sinh nhật một đứa con nhà COCC [/b] (Con Ông Cháu Cha) mà nó dù sao cũng thuộc diện COCCC (Con Ông Cháu Cha CẢ) nên chắc phải làm thợ xây bả matit cho nó quá.
    Thôi em chẩu laaa,chúc cuoi tuần Bình an ở cùng anh chi em cô bác và ở cùng....em. (Amen! Jesus)
    Một lần nữa nghiêng mình cảm ơn, chân thành cảm tạ.
    Tai sao lai the? va vi sao lai the? Tai sao the nay ma khong phai the kia? Tai sao lai the va vi sao lai the?
    Được maika_mitdac sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 29/03/2003
    Được maika_mitdac sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 29/03/2003
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Khi tôi xem Maika trên phim hoạt hình tháy ít nói lắm cơ mà! Bây giờ buôn dưa lê dữ nhỉ!
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Khi tôi xem Maika trên phim hoạt hình tháy ít nói lắm cơ mà! Bây giờ buôn dưa lê dữ nhỉ!
  6. Maika_mitdac

    Maika_mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ quỏÊ mặĂ có hỏằTt thỏng chỏằTt sỏp lỏƠy con mạ,
    CĂi nhà bĂc datvn nay hay nhỏằf, em im mÊi ỏằY trong cartoon rỏằ"i, cho em cĂi quyỏằn tỏằ do ngôn luỏưn, tỏằ tung tỏằ tĂc cĂi mỏằ"m mỏằTt tỏạo chỏằ>, phỏÊi không bỏằ> bà con chòm xóm trên dặỏằ>i ahhh.
    TỏĂi sao lỏĂi thỏ? và vơ sao lỏĂi thỏ? TỏĂi sao thỏ này mà không phỏÊi thỏ kia? TỏĂi sao lỏĂi thỏ và vơ sao lỏĂi thỏ?
  7. Maika_mitdac

    Maika_mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ quỏÊ mặĂ có hỏằTt thỏng chỏằTt sỏp lỏƠy con mạ,
    CĂi nhà bĂc datvn nay hay nhỏằf, em im mÊi ỏằY trong cartoon rỏằ"i, cho em cĂi quyỏằn tỏằ do ngôn luỏưn, tỏằ tung tỏằ tĂc cĂi mỏằ"m mỏằTt tỏạo chỏằ>, phỏÊi không bỏằ> bà con chòm xóm trên dặỏằ>i ahhh.
    TỏĂi sao lỏĂi thỏ? và vơ sao lỏĂi thỏ? TỏĂi sao thỏ này mà không phỏÊi thỏ kia? TỏĂi sao lỏĂi thỏ và vơ sao lỏĂi thỏ?
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    "ăn thì lắm, làm thì lười, động nói là lý luận"
    only example for idiom
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    "ăn thì lắm, làm thì lười, động nói là lý luận"
    only example for idiom
  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nườm, nàm thì lười, bảo thì cái mặt cứ nì nì, bố mẹ nói thì cứ ní na ní nuân, mà ní nuận thì nỏng nà nỏng nẻo

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​

Chia sẻ trang này