1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THành ngữ Việt Nam !!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi trungdp90, 25/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Câu này chắc của pác chứ kô fải của các ông bà ta ngày xưa rùi..
    Em đóng góp 1 câu hay dùng
    Giỡn với chó con, chó con liếm mặt : cách đối nhân xử thế với ng nhỏ tuổi hơn, nếu kô giữ chừng mực thì sẽ có ngày lãnh hậu quả khó lường từ các đám con nít quỷ này..Câu này em thấy đúng lắm, chẳng hạn như em vậy đó, anh nào người lớn mà cứ bông đùa bỡn cợt quá trớn là em.. cho đi đĩa lun [:D]
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ chó con đâu, mà kể cả chó to cũng vậy. Túm lại là tất cả các thể loại chó! :D
    ==> Câu này nguyên văn là: "Nhờn chó, chó liếm mặt". Ai không tin cứ thử coi! :-c
  3. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hix bh mới đc cm các bạc ạ
    Bị mod khóa 1ngày,ức chế thật
    CHấp nhận câu này,hay và ý nghĩa:-"
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất khoái câu thành ngữ này:

    Bình tĩnh, tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng, trả thù sau
  5. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    =)) bác cu đùa.
    Quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn.
    Em thây câu này có 2 lớp nghĩa đây. mong mọi giúp đỡ:
    " Rau muống tháng 9,nhịn cho mẹ chồng"
  6. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    Tháng 9 ta ngày xưa rau muống không mọc nữa, hiếm lắm, mà đây là món tủ của mấy bà mấy chị, nên thui, nếu kiếm đc rau muống tháng 9 thì thui nuốt nước miếng nhịn cho mẹ chồng lấy tiếng hiếu. nghĩa đen đại khái vậy, nghĩa bóng tự hiểu, giống như câu "nằm giá khóc măng vậy mà"
  7. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì nó còn mang 1 nghĩa khác. Rau muống tháng 9 đúng là k mọc nữa,mà có mọc thì ăn cũng rất đắng,chát. Người con dâu k phải là nhường nhịn mà là sự nhẫn nhịn,chịu đựng. Nhường cho mẹ chồng ăn cái hư cái hỏng,công việc nặng nhọc, Ý chỉ mối quan hệ nàng dâu-mẹ chồng luôn luôn căng thẳng
  8. ThanSauLaoTu

    ThanSauLaoTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tớ thích câu này:
    "một người đắc đạo, gà chó thăng thiên".
    giống la lá câu:"1 người làm quan trăm họ được nhờ"
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.327
    Đã được thích:
    6.777
    Chết cười với các bác mất thôi :) Thành ngữ gì mấy câu này:

    "Đời là cái lời tời bời!"
    "Bình tĩnh, tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng, trả thù sau"
    "một người đắc đạo, gà chó thăng thiên".

    Mấy câu này chắc là tay nào tối tác ra khi tụm năm tụm ba nhậu nhẹt với bạn bè thôi, nói thành ngữ VN người ta cười cho.

    Đây vài câu cho các bác thấy này:

    Giàu vì bạn, sang vì vợ
    Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà
    Liệu cơm gắp mắm
    Đầu xuôi đuôi lọt
    Cần tái, cải nhừ
    Cơm treo, mèo nhịn đói
    Của một đồng, công một nén
    Có thực mới vực được đạo
    Miếng trầu là đầu câu chuyện

    Đấy là cổ điển, còn hiện đại này:

    Nhất cự li, nhì cường độ
    Trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà
    Thủ kho to hơn thủ trưởng
    Lấy chồng biết chữ là tiên
    Lấy chồng mù chữ là duyên nợ nần
  10. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác ra hiệu sách mua quyển "Tục ngữ, cao dao, dân ca Việt Nam" của cụ Vũ Ngọc Phan rồi tự trau dồi vốn tiếng Việt !

Chia sẻ trang này