1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên có nên ra thành phố lập nghiệp ko ? ( Xin mời cho ý kiến thẳng thắn )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi buihuu_dat, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Không ít người lập nghiệp ở nông thôn thành công đâu , đừng bon chen ra thành phố làm jề cho mệt
  2. mrkoy

    mrkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ... nhưng đơn giản là thành phố có nhiều cơ hội phát triển hơn ... nơi phồn hoa đô thị nhiều chỗ ăn chỗ chơi ai nhìn mà chả thích , em thì thấy bình thường , ban ngày đi học rồi chạy đi làm cả ngày tối về ngủ ... thấy hà nội bình thường thậm chí là mệt mỏi với mình ... thi thoảng lại thèm 1 chút bình yên nhưng mà cái bình yên ấy ko sinh ra tiền bác ạ ...
    thành phố là trường dạy đời tốt nhất ... ở đâu cũng có người tốt người xấu ... có những người kiếm tiền bằng cách đi lừa những người thiếu hiểu biết ... cạm bẫy và sa chân rất dễ ... có thể ở nhà ta kiếm 1 nhưng ở tp ta phải kiếm 5 mới đủ ăn ... nhưng kinh nghiệm của ta tăng dần lên ... thành phố có 1 cái không bao giờ bằng nông thôn ... đơn giản dù có là đâu cũng là nơi mình sinh ra lớn lên ... bố mẹ và những người thân mình ở đó ... xin đừng bao giờ xấu hổ vì 2 chữ " nhà quê "
  3. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    câu kết của bác hay quá, tuy ko đúng với em nhưng công nhận chí lý
  4. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Mấy đời ở thành fố mà nhiều khi còn cảm thấy mệt mỏi vì fải bon chen.
  5. nobita188

    nobita188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nên quá đi chứ, trên thành phố mới có nhiều cơ hội. Thế mà cũng phải hỏi.
  6. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Muốn ra HN mở võ đường ,
  7. BEngA1

    BEngA1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Dạ, e là gái quê đơi ạ, nhưng e chả thấy xấu hổ tý nào. Vấn đề bác đưa ra còn tùy bác ạ, hì hì, chả ai có thể trả lời trước được câu hỏi đấy, ở đâu người ta trưởng thành là được rồi
  8. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ấy fải cho mọi người biết rõ định hướng công việc mà ấy theo đuổi, trình độ.... thì mọi người mới có ý kiến được chứ. Theo tớ thì:
    1. Ra các TP lớn lập nghiệp
    +) Ưu điểm:
    _ Các ưu thế sãn có của các TP lớn thì bạn biết rùi đấy: sự năng động, náo nhiệt, tiện lợi, tiếp cận với những thành tựu KH mới nhất.....
    _ Có cơ hội thử sức bản thân mình nhìu hơn.
    _ Cơ hội có việc làm sẽ nhiều hơn và lương cũng sẽ cao hơn (cái này còn tùy vào năng lực và trình độ từng người).
    _ Nếu định cư ở các TP lớn thì con cháu sau này cũng sẽ được tạo điều kiện tốt để học hành, fát triển ^^ Chứ trẻ con ở Nông thôn khổ lắm.
    +) Nhược điểm:
    _ Cái đầu tiên fải nói đến là cách sống ở đây đã. Trên TP, mọi người không thân thiện, nhiệt tình....tình cảm như ở Quê đâu bạn ah. Nhà nào biết nhà nấy thôi. Chán nhất cái này.
    _ Sống ở TP sẽ ko thọ, chắc chắn đấy, hít khói bụi suốt ngày còn j. Thực fẩm lại ko an toàn----> Tổn thọ, tổn thọ
    _ Chi phí sinh hoạt đắt đỏ, kiếm nhìu no chi cũng nhìu bạn ah.
    _ Xa gia đình, họ hàng, ở nơi đất khách quê người bao h chẳng khó khăn.
    _Thêm vào đó, TP có nhiều cạm bẫy, dễ sa ngã.
    2. Ở Nông thôn
    +) Ưu điểm:
    _Thích nhất là mọi người ai cũng thân thiện, luôn quan tâm đến nhau. Thích lắm. Nhà nào có con cháu về chơi mang kẹo bánh về là lại đem chia cho trẻ con cả làng ^^
    _ Về Kinh tế nhé: Tớ tán thành ý kiến của bạn Bolsa88. Cứ j fải lên TP mới jàu được? Jàu nghèo đều do bàn tay mình ra cả. Bao nhiu người ở Nông thôn mà cũng hơi bị jàu đấy nhá. Đừng coi thường.
    _ Chắc chắn ấy sẽ sống thọ, ko khí trong lành, thực fẩm an toàn....tuyệt!
    _ Được gần gũi gia đình, họ hàng. Khi khó khăn còn có người júp đỡ, chứ ở TP xa lạ, ai júp bạn???
    ........ Nhiều lắm, ko kể hết đc.
    +) Nhược điểm: (trái với ưu điểm của TP)
    Đấy là tớ so sánh chung chung thôi. Còn quyết định là tùy vào bản thân ấy: công việc ấy theo đuổi, cách sống, quan điểm.... Nam tử hán đại trượng phu fải quyết đoán chứ
    Với cả ấy đừng thấy mọi người đổ xô lên TP kiếm việc là mình cũng "phải lên" đâu. Có fải ai cũng kiếm được việc đâu. Mà công việc cũng có nhiều loại lắm.
    -----> NÊN: nếu ấy đã xác định đưọc rõ mục tiêu ấy theo đuổi, con đường ấy fải đi, ấy có hoài bão, quyết chí làm jàu, ấy cảm thấy c/sống thôn quê ko thích hợp với mình, ấy thích sự náo nhiệt chốn đô thị....
    -----> KHÔNG NÊN: nếu ấy chưa xác định được rõ mình thực sự muốn j, ấy chỉ thấy mọi người lên TP cũng khấm khá và cũng thích thích, ấy thực sự rất gắn bó với nơi ấy sinh ra......
    Tớ chỉ mún nói thế thôi, có j ấy nói rõ hơn thì mọi người mới góp ý đc. Suy nghĩ kỹ vào nhé. Bao h quyết định xong xuôi thì nhớ cho mọi người bít tin nhé
    Được yoshiha sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 02/09/2007
  9. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em còn bé chỉ biết nói với bác thế này này : Tự tin vào bản thân mình cái gì cũng có thể làm được. Thành phố với nông thôn như nhau miễn mình sống tốt làm việc theo pháp luật thì ở đâu cũng sống như nhau cả
  10. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    hx - thích như nào thì làm thế đấy j phải lăn tăn nhở

Chia sẻ trang này