1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THANH NIÊN ĐÀ NẴNG HÃY HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO VÌ TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA!!!( quy định xem tr.1)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Redcrystalheart, 11/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nhiệt tình thì đúng rồi đó!
    Nhưng nói cái việc đó là ngu dốt là trật lất rồi!
    Đừng có vận dụng cái công thức : "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" bừa bãi như rứa, nếu không muốn lòi cái "ngu dốt" của mình ra!
    Những việc mình làm tốt tới đâu mà lên giọng nói "cái này là ngu dốt"?
    Thùng rỗng kêu to!
    Lại còn lên giọng với người ta về "nhà chú đập hết toàn bộ đò gia dụng (điện tử) hết đi... nhất là con dế thân yêu của chú nữa..."
    Coi bộ đã đột nhập vô nhà người ta hay răng mà biết hết đồ gia dụng (điện tử) với con dế của họ có nguồn gốc từ Tàu rứa?
    Hay là cứ nghĩ tất cả đồ gia dụng (điện tử) và dế được mọi người mua về nhà là đồ Tàu? Đã thấy cái "ngu dốt" của mình chưa?
    Ếch ngồi đáy giếng!
  2. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Nói về Trường Sa + Hoàng Sa nên anh bôi vàng cái nào. Một đất nước trong cùng cực thiếu thốn mà đánh thắng Mỹ là vì sao? Là vì nhờ Tàu và LX nó viện trợ cho súng đạn và lương thực mà đánh Mỹ. Vì nó viện trợ lương thực và súng đạn cho đánh Mỹ nên mới có văn bản nhường Hoàng Sa cho Tàu, nhường Cam Ranh cho Nga ( trả lại đâu năm 199x nào đó, vì nó cũng chẳng thèm chiếm làm gì, đất nó bao la, nó cũng không quá tham như Tàu). Xét cho cùng, lý do tại sao Trường sa + Hoàng Sa mất về Tàu, tại sao bác Phạm Văn Đồng nhắm mắt ký quyết định cũng chính là cái mà chú đang tự hào đấy, vì cái cơm thừa, đạn thối của Tàu đấy, không có Tàu, không có Lx thì đừng hòng thắng Mỹ, mà Trường Sa Hoàng Sa cũng chẳng mất về tay Tàu. Mà thật ra Mỹ nó có thua hồi nào đâu, nó chỉ thấy đánh lâu quá và chày cối không tiếc xương máu nhân dân (kiều cãi nhau của mấy đồng chí ở đây) mà nó về nước nó từ 1972 ( chắc cũng chẳng ai rỗi hơi mà đi cãi mãi với mấy các đồng chí không chịu hiểu kiểu này, nên anh cũng xin bye bye topic này từ ngày mai), cái đấy không phải là thua hay hơn. Việt Nam sau 30 năm chiến tranh lại chẳng đang năn nỉ Mỹ quay lại giúp Vn đấy sao, có thằng chiến thắng nào lại đi năn nỉ thằng thua mày giúp tao làm giàu một chút, tại tao thắng mày nên tao đói quá không. Mỗi năm, báo cáo kinh tế thấy có thằng Mỹ (Hàn, Nhật ...) nào đầu tư là mừng húm. Vn được như ngày hôm nay là nhờ cái chiến thắng 75 ấy hay là nhờ đổi mới năm 86, dang rộng vòng tay đón anh em bạn bè năm châu ( mà chủ yếu là đồng minh của Mỹ ) vào giúp xây dựng đất nước, viện trợ ODP. Có thằng anh em Tàu nào, LX nào nó giúp cho đồng nào đâu, (toàn chiếm đất, giết dân Vn ở Matx), mà thằng tàu thằng LX chính là cái thằng mà xúi giục dân VN ra chiến trận đánh nhau với Mỹ đấy. Đặng Tiểu Bình vỗ tay chúc mùng Vn thắng Mỹ, nhưng trong bụng cười thầm, cái đồ ngu thế, bị tao lừa mà còn không biết, cỡ thứ mày mà đánh đấm với ai nếu không có tao, đợi đấy 1979 tao qua dạy cho mày một bài học. Bài học ấy đúng là đắt giá thật. Sau bài học ấy Tàu nó muốn làm gì thì làm . Nô lệ ở Tàu toàn người VN. Đến lúc ấy VN mới biết sai lầm, thằng Tàu thâm thế ( mới biết mình ngu, nhưng vẫn có mấy chú trẻ người vẫn chưa biết đấy là ngu) , VN quay sang xin lỗi mà rước Mỹ về lại, không có Mỹ mấy năm gần đây, Tàu nó làm gỏi hết cái biển Đông rồi đấy, chứ nhằm nhò gì Trường sa + Hoàng Sa.
    [/quote]
    Ban đầu đọc bài của chú Ntran, a cứ tưởng chú chỉ chuyên bợ đít bọn tư bản. Đến bây giờ a mới rõ là chú chỉ bợ đít bọn tư bản Hàn Quốc là thích hợp nhất, chưa xứng để bợ đít tư bản Mỹ hay Châu Âu.
    Chú chê bai dân VN nhiều, nhưng đọc bài viết của chú anh lại thấy dân VN ta giỏi quá. Tuỳ từng thời điểm mà biết lợi dụng TQ, LX hay Mỹ để mưu cầu lợi ích quốc gia. Biết hy sinh HS để giành thống nhất đất nước, biết tạm quên mối thù với Mỹ, kiếm ít ODA để nhân dân được sống sung sướng hơn.
    Còn nữa :
    Chú Đặng Tiểu Bình cười thầm chúng ta ư? Có thể lắm, nhưng mà lúc đó bác Lê Duẩn cũng cười thầm trong bụng "mình vừa dạ dạ vài tiếng đã có súng đạn chùa đánh Mỹ, bọn khựa này ngu thật"
    Anh cũng nhắc chú luôn là bọn Hàn Quốc đc giàu có như ngày hôm nay là nhờ đi bợ đít thằng Mỹ đấy. Bây giờ tụi Mỹ qua HQ bảo lạy là bọn HQ lạy như tế sao, kiểu như tụi Miền Nam VN hồi trước 75 vậy.
    Còn bọn Mẽo ngày xưa thoát khỏi thực dân Anh thì cũng phải nhờ Pháp giúp đỡ và hy sinh xương máu cũng không ít đâu.
    Chúc chú lên chức chuyển sang bợ đít Mỹ nhé, bọn Hàn không đáng đâu.
  3. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói nhiều coi chừng chuyển sang nói dài, nói dai rồi đâm ra dở ... mà chẳng thể thay đổi được gì !
    Mà mấy bác quote kinh quá !
    Chuyện liên quan đến Trường Sa - Hoàng Sa chỉ dừng ở mức tuyên truyền cho nhiều người cùng biết thôi. Biết mà phấn đấu, mà cố gắng ... dân giàu nước mạnh mà ! (không hề AQ nhá ! )
    Vấn đề TS-HS không thể ngày 1, ngày 2 hay năm một năm hai là giải quyết cho ổn thỏa được ...
    Chấm .... lững lẫn chấm than và chấm hỏi ...
    Sau sự việc này nhiều dấu chấm quá
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    em thấy cứ để bộ Ngoại giao làm việc của họ đi
    mình bầu ra họ mờ
    để tạo công ăn việc làm cho họ mờ
    mà mình dân chủ mờ
    sy ra
    mình là chủ của nhà nước
    sy ra
    nhà nước làm việc cho mình
    sy ra
    ngồi mát ăn bát vàng hưởng thụ chỉ đạo ko ưa
    kéo nhau ra giữa nắng nôi hò hét biểu tình làm giè
    với cả
    huyện đảo Hoàng Sa chỉ có 1 người quốc tịch Việt Nam - là ông chủ tịch huyện, còn toàn bộ cư dân là người TQ mà!
    với ở quần đảo Trường Sa mình cũng đóng quân được vài đảo chớ mấy!
    nói zậy thui chớ em nghĩ cái gì thuộc về mình thì phải về mình thui,
    cái zụ tranh chấp ni em nhớ cô giáo em có nói từ hồi cấp 1 kìa,
    lâu léc rùi!!
    do mình yếu thôi
    yếu thế,
    và yếu lý nữa
    ...
    mà chừ mà mình làm rùm cà beng rứa,
    giống Chí phèo wá...
    hì?
    8 chơi zui thoai!
    quốc gia đại sự
    em nghĩ tốt nhứt là tụi mình ở nhà ai lo việc nấy, kiếm tiền nhìu nhìu đặng phòng khi có biến!!
    với lại lo học giỏi giỏi để nước mình giỏi giỏi, đừng bỏ nước mình mà đi, để có ai ăn híp đặng có người giỏi giỏi ra wánh nhau
    ko thì...
    ngồi đó ngó thoai
  6. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    http://www.paracelspratly.cn/[/size=5]
    reg cái domain này rồi. chưa nghĩ a nên làm cái gì tiếp tục nữa
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghỉ Giáng Sinh và boxing day, hơi rảnh một chút, vào đây trả lời mấy bài ở topic này, và cũng có một chút thắc mắc cần hỏi?
    @Bạn chủ topic, cho mình hỏi 2 câu nhé:
    1. Thế bạn (và có ai to mồm trong topic này) đã tham gia biểu tình hay phát đề can ở ĐN rồi. Nếu đã có, cho xin một số hình ảnh nhé.
    2. Nếu có, các bạn được quyền tự do đi làm chuyện đó hay bị bắt bớ và đàn áp, nếu bị bắt bớ và đàn áp (như ở SG và HN đã bị), làm ơn kể một chút "Nhật ký trong t..." cho mọi người biết với như Trang Hạ đã làm. Còn nếu to mồm mà chưa làm được gì thì miễn bàn.
    @khoaxyhien: Anh định không trả lời bài chú vì anh thấy trình chú chưa đủ lớn, nhưng lại thấy có người quote lại bài chú với sự tán thành. Điều đó có nghĩa là thực tế có nhiều hơn một người có kiến thức kiểu SGK như chú. Học xong phổ thông thì làm hơn bỏ cuốn SGK xuống và học thêm ở những ngườii thật việc thật xảy ra xung quanh mình. SGK dùng để ngu những thằng dân như chú đấy, qua box Lịch sử-Văn Hoá mà mở mang tri thức đi.
    [/quote]
    Ban đầu đọc bài của chú Ntran, a cứ tưởng chú chỉ chuyên bợ đít bọn tư bản. Đến bây giờ a mới rõ là chú chỉ bợ đít bọn tư bản Hàn Quốc là thích hợp nhất, chưa xứng để bợ đít tư bản Mỹ hay Châu Âu.
    Nếu được bợ đít tư bản Hàn hay Mỹ là còn may mắn chán, hơn cả một thế hệ (đào tào ra những người như chú em đây) đi bợ đít Tàu để nó chiếm đất, chiếm biển, nô lê dân VN, đi bợ đít Nga Xô để nó chiếm Cam Ranh với danh nghĩa giúp VN bảo vệ biển Đông, rồi sau đó giương mắt, vỗ tay nhìn Tàu chiếm Trường Sa Nam năm 198x mà không thèm cứu viện, nhìn người VN chết ở TS rất hả hê.
    Chú chê bai dân VN nhiều, nhưng đọc bài viết của chú anh lại thấy dân VN ta giỏi quá. Tuỳ từng thời điểm mà biết lợi dụng TQ, LX hay Mỹ để mưu cầu lợi ích quốc gia.
    Lợi ích quốc gia ở đây là gì thế, là 3 triệu đồng bào miền Bắc và vài triệu đồng bào miền Nam chết ở chiến tranh VN hả?
    Lợi dụng TQ, LX để chống Mỹ hồi nào thế ( cái này là quá ngu), chú phải nói cho đúng là VN đã bán đất cho TQ để giúp TQ chống Mỹ đến người VN cuối cùng, khi VN đã suy yếu vì chống Mỹ, 1974 TQ chiếm HS, 1979 TQ chiếm Ải Nam Quan và lấn đất ở biên giới phía Bắc. 1984 chiếm TS Nam ( thế này là giỏi ư, có chăng là giỏi hơn chú em thôi)!

    Biết hy sinh HS để giành thống nhất đất nước,

    Hy sinh HS ( có văn bản Thủ Tướng ký hẳn hoi), bây giờ các chú đi đòi lại, anh rất ghét thằng Tàu Khựa Tung Của, nhưng lẽ đời đã thuận mua vừa bán thì hãy chấp nhận, chứ cái kiểu quịt nợ này sao giống Chí Phèo rạch mặt quá. Nếu đã bán hớ ( tức là ngu) thì hãy mua lại (dù lỗ) chứ không thể ăn vạ được. Với cái tư tưởng tham lam như chú em, hèn gì mới có chuyện anh em một nhà mà đánh nhau giết nhau giành đất. 10 năm trước bán đất giá rẻ, 10 năm sau đất lên giá lại đi đòi lại đất dù tiền bán đất đã đầu tư vào chuyện khác và thành công. (nói thật, nó nhục lắm, cái văn hoá ăn vạ, tiểu nông) nó nằm sâu trong tư tưởng của chú mất rồi.

    biết tạm quên mối thù với Mỹ, kiếm ít ODA để nhân dân được sống sung sướng hơn.
    Tại sao lại thù Mỹ? thế trước khi Mỹ vào VN và sau khi Mỹ ra khỏi VN thì thù ai mà có chiến tranh trên đất VN và cắt HS+TS cho Tàu (lúc cắt TS + HS cho Tàu, chưa hề có thằng lính Mỹ nào trên đất VN từ Nam chí Bắc nhé , mà anh nói thật anh chắc chắn 100% là chú không biết Mỹ bắt đầu có mặt ở VN năm nào đâu, nói với chú chỉ là rỗi hơi để mở mang kiến thức cho chú và những người như chú thôi)
    Còn nữa :
    Chú Đặng Tiểu Bình cười thầm chúng ta ư? Có thể lắm, nhưng mà lúc đó bác Lê Duẩn cũng cười thầm trong bụng "mình vừa dạ dạ vài tiếng đã có súng đạn chùa đánh Mỹ, bọn khựa này ngu thật"
    Dạ dạ vài tiếng là thế nào, cắt một phần đất đai tổ quốc (mà cha ông trải qua bao cuộc chiến chống ngoại xâm mới bảo toàn được) cho Tàu đấy chú em ạ (chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử dân tộc), nên ngày nay mới có chuyện các chú em đi biểu tình đấy ( có thằng ngu không biết chuyện nói như trẻ con)
    Anh cũng nhắc chú luôn là bọn Hàn Quốc đc giàu có như ngày hôm nay là nhờ đi bợ đít thằng Mỹ đấy. Bây giờ tụi Mỹ qua HQ bảo lạy là bọn HQ lạy như tế sao, kiểu như tụi Miền Nam VN hồi trước 75 vậy.
    [size=3 Thế tụi Tàu bảo lạy, một số người VN "chân chính " có lạy như tế sao không? Có đàn áp biểu tình, có bắt giam những người dán khẩu hiệu trên mũ bảo hiểm không? ( ù khẩu hiệu ấy là "Trường Sa và Hoàng Sa là của VN", khẩu hiệu này sai cái gì mà người dán lại bị bắt giam thế?)
    Còn bọn Mẽo ngày xưa thoát khỏi thực dân Anh thì cũng phải nhờ Pháp giúp đỡ và hy sinh xương máu cũng không ít đâu.
    Mẽo nhờ Pháp để thoát khỏi thực dân Anh để nó giàu hơn cả Anh, cả Pháp và cả thế giới, còn VN nhờ Tàu chống Mỹ để nghèo hơn cả Tàu, cả Mỹ, cả Thái, cả Phi, cả ...., để mất đất đai cha ông vào tay ngoại bang, để hơn 3 triệu người VN bị chết (nhiều hơn số người mà Khơ Me đỏ "diệt chủng đấy"). Một kẻ đem so sánh 2 sự kiện khác nhau về bản chất như thế này với nhau mà không biết ngượng. Giống như tao với mày cùng đi học một lớp, nhưng mày học giỏi nhất lớp còn tao học dốt nhất lớp, thế là như nhau đấy. Chỉ đợi đến khi nào cuối năm mày lên lớp, tao ở lại lớp mới biết được sự khác nhau giữa 2 người thì ấu trĩ quá, nhận mình học dốt mà cố gắng vươn lên, tuy không bằng người ta được nhưng ít nhất cũng không đến nỗi ở lại lớp đâu [ /size=3]
    Chúc chú lên chức chuyển sang bợ đít Mỹ nhé, bọn Hàn không đáng đâu.
    Anh là một thằng VN chân chính, anh không bợ đít thằng nào kể cả bán đất cho Tàu, cho Liên Xô hay cho con gái nước mình làm nô lệ ******** ở Hàn, ở Tàu, ở Sing, ở Malai, ở ..... . Dân tộc VN đủ sức để sánh vai cùng bạn bè Năm Châu dựa trên đôi vai và trí óc của chính mình để giao hảo bạn bè, đồng minh hợp tác làm ăn với các nước trên thế giới.
    @những người có bài khác: Để khi khác trả lời cho các đồng chí, giờ phải đi ăn cơm cái đã. Vì giúp mở mang kiến thức cho chú này mà trễ cơm mất 30", lỡ đau bao tử thì khổ thân.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thực tế là em mới đi TS về nè, bình yên lém - hông sóng gió như đất liên (có cả ảnh minh hoạ hông lại bảo em nói điêu )
    Mà nếu em có nói điêu thì người yêu em chết
    Chuyến tàu khởi hành, đưa đất liền gần hơn với.................Trường Sa
    [​IMG]
    Giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, ta vẫn thấy một vùng trời bình yên
    [​IMG]
    ..............Và con tàu đã cập bến yêu thương, của sự khao khát, nhớ nhung & chờ đợi
    [​IMG]
    Đây rồi, ta bắt gặp những khoảnh khắc thật khó quên.
    Giản dị
    [​IMG]
    Ươm mầm cho sự sống
    [​IMG]
    Rồi mai đây anh là đất, em là cây !............Cây bàng vuông chỉ có nơi đảo xa
    [​IMG]
    Khoảng lặng
    [​IMG]
    Mệt quá đôi chân này, ngồi.........bệt xuống đất nghỉ ngơi
    [​IMG]
    Lính đảo hông chỉ yêu văn nghệ mà còn rất thích thể thao.Sân bóng trên .............sân bay
    [​IMG]
    Nhằm thẳng quân thù mà............bắn
    [​IMG]
    Phía bên kia địch đã giương cờ đầu hàng - Toàn thắng ắt về ta
    [​IMG]
    Khoảng trời riêng
    [​IMG]
    Tạm biệt
    [​IMG]
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Gui cac ban la thu cua nha tho Bui Minh quoc, cung doc va suy ngam truoc khi phat bieu nhe
    THƯ NGỎ
    KÍNH GỬI BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM CÙNG TOÀN THỂ CÁC ĐỒNG NGHIỆP TRONG HỘI
    (Kính nhờ báo Văn Nghệ, báo Nhân Dân và các báo đài trong ngoài nước công bố giùm)
    Đà Lạt ngày 10 tháng 12 năm 2007
    Ngay sau khi Quốc vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố Tam Sa nhằm trực tiếp quản lý các quần đảo trên biển Đông trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn bộ ngoại giao ta đã lên tiếng phản đối, một số trí thức Việt Nam mà sớm nhất là tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà báo Bùi Thanh, các nhà văn Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Viện, Lynh Bacardi, Thận Nhiên, Trần Tiến Dũng, nhạc sĩ Tuấn Khanh, họa sĩ Trịnh Cung đã bày tỏ thái độ, coi đây là hành động ngang ngược, bất chấp lẽ phải, chà đạp lên sự thật lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo ấy.Sáng ngày 9 tháng 12.2007, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhân dân ta, gồm cả giới trẻ và các bậc cao tuổi, đã tập hợp hàng trăm người biểu tình một cách ôn hoà, trật tự trước đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Trung Quốc để cùng đồng thanh khẳng định Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam.
    Tôi trân trọng thông tin đến ban chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam cùng toàn thể hội viên trong hội ta về tấm gương thể hiện lòng yêu nước của các trí thức văn nghệ sĩ và nhân dân ta như vừa nêu trên để bày tỏ sự đồng tình và hoan nghênh của cá nhân tôi, đồng thời tôi mong muốn :
    -Ban chấp Hành Hội Nhà Văn Việt Nam sớm có tuyên bố chính thức về vụ việc này
    -Tất cả các nhà văn hội viên sớm có tiếng nói độc lập của mình (cá nhân hoặc tập thể), không cần chờ văn bản của ban chấp hành Hội.
    -Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cần liên hệ ngay với nhà nghiên cứu Nguyễn Q Thắng để xuất bản ngay cuốn ?oHoàng Sa, Trường Sa với công pháp quốc tế? được ông dày công soạn thảo mà giá trị đã được nguyên trưởng ban biên giới Lê Minh Nghĩa khẳng định và giới thiệu từ lâu nhưng không được cấp giấy phép để xuất bản.
    ( Địa chỉ nhà nghiên cứu Nguyễn Q Thắng : 61/420A Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM ).
    Chủ nghĩa bành trướng trong giới cầm quyền Trung Quốc không bao giờ tự lùi bước, tự mất đi, nó là mối họa trường kỳ đối với dân tộc Việt Nam ta cùng các dân tộc Đông Nam Á, và ngay cả với chính nhân dân Trung Quốc.Mấy chục năm qua, trong sinh hoạt văn hoá của nhân dân ta thiếu vắng hẳn các công trình nghiên cứu và tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài này, thậm chí các cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Khơ me đỏ ở Cam-pu-chia, bọn bành trướng Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, ở biển Đông, với xương máu của hàng vạn bộ đội và nhân dân ta, cũng vô cớ (một cách cố ý) bị biến thành đề tài cấm kỵ
    khiến sự thật lịch sử dần bị vùi lấp.Tại sao lại có một chủ trương thiếu văn hoá, đi ngược lại lợi ích dân tộc như vậy ? Vấn đề hết sức nghiêm trọng này cần sớm được làm rõ, mà Hội Nhà văn Việt Nam là nơi cần phải có tiếng nói sớm nhất.
    Nhân dịp này, xin gửi đến Ban chấp hành cùng toàn thể đồng nghiệp bài thơ tôi viết trong chuyến đi thăm các tỉnh biên giới phía bắc tháng 11 năm 2001 :
    TIẾNG MÁU BIÊN CƯƠNG
    Tổ Quốc còn đau món nợ Tân Trào
    Con nghe buốt dọc biên cương tiếng máu
    Tiếng người xưa truyền muôn đời con cháu
    Một tấc giang sơn không được để hao mòn.
    Tân Trào 10.11.2001 - Bản Giốc 24.11.2001
    Kính thư
    BÙI MINH QUỐC
    03 Nguyễn Thượng Hiền Đà Lạt
    ĐT : 063-815459 * 0918007842
  10. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Em Thoáng, có tàu cho khách từ đất liền ra Trường Sa chưa (hồi xưa có 1 chuyến rồi sau đó bị huỷ), anh sẽ ra đó 1 chuyến đợt tới. Hình em chụp đẹp quá, nhất là hình cái áo 2 dây.
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 26/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này