1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thanh niên hà nội chơi gì?? Ở đâu???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mankichi84, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mankichi84

    mankichi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thanh niên hà nội chơi gì?? Ở đâu???

    Mình thấy rằng những cuộc đi chơi của thanh niên bây giờ quá nhàm chán. Quanh đi quẩn lại chỉ có đánh bóng mặt đường, xong rồi ngồi quán cafe uống nước, hoặc lại đi hát karaoke là hết trò. Chẳng biết các bạn có biết chỗ nào vui chơi mới hoặc có trò gì vui ở hà nội không thì nói cho mọi người biết nhé.
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ cho: từ thứ 2 đến CN, bất kỳ giờ nào rảnh cũng có thể đi uống cafe.
    Tối thứ 4 hoặc tối CN, cafe nốt...nhạc Tranh quán dạo này hơi xuống nhưng lên cũng được đấy.
    Có tiền, tất cả các tối đều có thể lên khách sạn nào đấy to to uống cafe, nghe nhạc.
    Buổi sáng ăn sáng xong thì đi uống cafe.
    Nói chung là tất tần tật hay ho đều liên quan đến cafe.
    À, còn bia hơi thì vào các buổi chiều muộn.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  3. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Chán cafe thì ra trà đá, nhân trần quán cóc vỉa hè cũng có cái hay chứ có điều ai không hút thuốc như tui thì chỉ có kẹo cao su, kẹo lạc nhâm nhi với trà đá thui
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến
  4. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thề với các chú,10 năm nữa HN sẽ có chỗ chơi cho tất cả các lứa tuổi,mang tầm cỡ khu vực và thế giới.Thề đấy
    Milan Forever
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    10 năm nữa già cụ nó rồi, cần quái gì. Thú giải trí nữa nè, ôm quyển sách hay hay lên quán cafe hoặc thư viện ngồi đọc.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  6. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay đã có khu vui chơi giải trí..... Gia Lâm có chỗ "chơi" cho tất các các lứa tuổi, mang tầm cỡ khu vực mà thế giới. Miễn là các chú có thể... lên
    Haha ngoài khu đó thì HN chả có cái dek gì cả. Chán. quanh đi quẩn lại chỉ vài ba cái quán cóc hoặc vài ba chỗ nhậu nhẹt
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    he''...vào thử forum lớp tui xem thanh niên bây giờ chơi bời ra sao nhe''
    http://www.c0305h.com/forum
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  8. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Thunder Stick
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó đi xa thêm tí nữa thì có khu giải trí Hải Phòng, giải trí và giải quyết rất nhiều thứ.

Chia sẻ trang này