1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi tsunamiix, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

    Nhìn lại một cuộc hành trình....tôi thấy thanh niên HN chúng ta chỉ biết đến cafê, Dilma, sàn nhảy cùng lắm là lượn lờ lên Khoang Xanh, Ba Vì, khá khẩm lắm là lên ngắm công trình vĩ đại của đất nc là Hòa Bình..Chiều chiều hay tối tối, các đôi nam thanh nữ tú chỉ biết lượn hồ hay bàn tán xôn xao về xe này xe nọ, cô này chàng kia hay điện thoại....Tôi thấy nói chuyện với thanh niên HN giờ đây thật ko thú vị. Ko thú vị vì quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi vài chủ đề đó thôi, chẳng ai đưa ra một ý tưởng táo bạo để quậy phá, để làm ăn hay yêu....cả. Có ai fản đối ko, giơ tay lên nào.
    Theo những gì đã chứng kiến, tôi thấy có các chú các cô ở trường Mỹ Thuật Yết kiêu hay Mỹ Thuật Công nghiệp là những kẻ ham chơi ham học hỏi và đi nhiều nơi nhất so với các trường khác. Họ là một kho tàng về các câu chuyện trên giời dưới biển và cả những kinh nghiệm rất thực tế trongmỗi chuyến đi xa......Mà có fải sv 2 trường đó đều là ng HN đâu, thế mới chán.

    Vậy, tôi trộm nghĩ, sao anh em Hn chúng ta ko chịu khó đi chơi xa đi nhỉ. Tốn kém một chút nhưng vốn sống tăng lên cũng mười mấy fần công lực đó. Cả cái miền Bắc này nhiều nơi thú vị lắm chứ. Ví như cái Thác Bản Giốc giờ đã là của Tàu rồi này, hang Pác Bó của Bác Hồ (đường đi đến hang cực đẹp), núi Giùm Tuyên Quang, đèo Khế này....a lê lê...đi đi bà con ới ko về sau ra trường, đi làm, vợ chồng con cái vào rồi thì tiếc cái thời thanh xuân dở hơi này lắm lắm đó....loa loa loa loa....

    Đó fải chăng nên là một niềm đam mê mới của thanh niên HN ngoài điện thoại và lượn hồ.....?
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cũng có thể là đúng.Nhưng chưa chắc.MS cũng muốn đi nhiều,nhưng chưa đi đâu quá miền Bắc,chưa đến nhiều nơi.Có dự định đi vòng quanh HN bằng xe đạp từ cách đây 5 năm vẫn chưa thực hiện được.Đôi khi đi xa,nhưng chỉ được một tuần là thấy nhớ HN.Phải chăng niềm đam mê là phải được đi nhiều?Bạn đã tự hào rằng bạn đi hết được khắp nẻo đường HN,biết được mọi điều về HN chưa-khi bạn là người HN.Nếu niềm đam mê ấy là HN thì sao?
    MS biết có những người thích đi xa-đang nói đến người HNHọ đi đến những nơi núi cao,và chụp rất nhiều bức ảnh hay.Đấy cũng là một sở thích.Mỗi người có những niềm đam mê riêng mà,nhưng thực hiện nó đâu phải dễ dàng.
    Hè năm sau,có lẽ MS sẽ đi lang thang đâu đó xa xa....
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cũng có thể là đúng.Nhưng chưa chắc.MS cũng muốn đi nhiều,nhưng chưa đi đâu quá miền Bắc,chưa đến nhiều nơi.Có dự định đi vòng quanh HN bằng xe đạp từ cách đây 5 năm vẫn chưa thực hiện được.Đôi khi đi xa,nhưng chỉ được một tuần là thấy nhớ HN.Phải chăng niềm đam mê là phải được đi nhiều?Bạn đã tự hào rằng bạn đi hết được khắp nẻo đường HN,biết được mọi điều về HN chưa-khi bạn là người HN.Nếu niềm đam mê ấy là HN thì sao?
    MS biết có những người thích đi xa-đang nói đến người HNHọ đi đến những nơi núi cao,và chụp rất nhiều bức ảnh hay.Đấy cũng là một sở thích.Mỗi người có những niềm đam mê riêng mà,nhưng thực hiện nó đâu phải dễ dàng.
    Hè năm sau,có lẽ MS sẽ đi lang thang đâu đó xa xa....
    4of7
  4. aquarius_zodiac

    aquarius_zodiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là niềm đam mê? Mỗi người đều có một niềm đam mê của riêng mình. Vì thế không thể do người khác không có niềm đam mê giống mình thì nói họ là không có niềm đam mê được.
    Tớ chỉ hỏi một câu thôi: "Cậu đã từng làm hướng dẫn viên du lịch chưa?"
    Ehhh, watzup doc??
  5. aquarius_zodiac

    aquarius_zodiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là niềm đam mê? Mỗi người đều có một niềm đam mê của riêng mình. Vì thế không thể do người khác không có niềm đam mê giống mình thì nói họ là không có niềm đam mê được.
    Tớ chỉ hỏi một câu thôi: "Cậu đã từng làm hướng dẫn viên du lịch chưa?"
    Ehhh, watzup doc??
  6. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, chú tsunamiix cứ động vào nỗi đau của anh em. Chú có thấy cái nick của anh không? Hơi bị máu,
    ... đam mê như ngọn gió, đam mê như lá cỏ, đam mê như dòng sông cuộn đổ, đam mê, đam mê ...
    Ý tưởng của chú là tốt, nhưng anh ngẫm thấy cái gợi ý về đam mê của chú trong sáng quá,, giá mà "xám xịt" hơn một tẹo thì anh khoái hơn nhiều.
    Đi xa là một cái thú tiêu khiển tốt. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhưng tôi khoái cái bụng câu này hơn: đi nhiều, biết nhiều, sẽ khiêm tốn hơn. Nhưng cũng là vô cùng lắm, tuỳ vào từng cá nhân cơ. Chú vào box du lịch sẽ thấy nhiều người cùng sở thích với chú, anh thấy cái vụ Fanxipan hơi bị fê ...
    Đã là đam mê thì mình nghĩ khó mà số đông được. Chú cứ theo đuổi đam mê của chú, anh cũng vậy. Cuộc sống mà có đam mê là nhất quả đất rồi ... mỗi con người là mỗi bài thơ ... cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ ...
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
  7. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, chú tsunamiix cứ động vào nỗi đau của anh em. Chú có thấy cái nick của anh không? Hơi bị máu,
    ... đam mê như ngọn gió, đam mê như lá cỏ, đam mê như dòng sông cuộn đổ, đam mê, đam mê ...
    Ý tưởng của chú là tốt, nhưng anh ngẫm thấy cái gợi ý về đam mê của chú trong sáng quá,, giá mà "xám xịt" hơn một tẹo thì anh khoái hơn nhiều.
    Đi xa là một cái thú tiêu khiển tốt. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhưng tôi khoái cái bụng câu này hơn: đi nhiều, biết nhiều, sẽ khiêm tốn hơn. Nhưng cũng là vô cùng lắm, tuỳ vào từng cá nhân cơ. Chú vào box du lịch sẽ thấy nhiều người cùng sở thích với chú, anh thấy cái vụ Fanxipan hơi bị fê ...
    Đã là đam mê thì mình nghĩ khó mà số đông được. Chú cứ theo đuổi đam mê của chú, anh cũng vậy. Cuộc sống mà có đam mê là nhất quả đất rồi ... mỗi con người là mỗi bài thơ ... cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ ...
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
  8. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, định nghĩa đam mê mà thế nào mà lại phát ngôn như vậy.
    mỗi người có một sở thích một niềm say mê riêng, và họ đều đi theo con đường riêng và làm những gì mà họ đam mê. Đam mê trong công việc họ đang làm, đam mê trong việc học tập của họ
    Sao lại đánh đồng đam mê với việc đi sàn nhảy đi tán gái, lượn hồ xe này xe nọ.
    Đọc cái bài của bác gì rốt cuộc là bác chỉ muốn đi đây đi đó, đi chơi tham quan chứ có nói về đam mê đâu.
    Nên sửa lại tên chủ đề thì tốt hơn
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  9. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, định nghĩa đam mê mà thế nào mà lại phát ngôn như vậy.
    mỗi người có một sở thích một niềm say mê riêng, và họ đều đi theo con đường riêng và làm những gì mà họ đam mê. Đam mê trong công việc họ đang làm, đam mê trong việc học tập của họ
    Sao lại đánh đồng đam mê với việc đi sàn nhảy đi tán gái, lượn hồ xe này xe nọ.
    Đọc cái bài của bác gì rốt cuộc là bác chỉ muốn đi đây đi đó, đi chơi tham quan chứ có nói về đam mê đâu.
    Nên sửa lại tên chủ đề thì tốt hơn
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  10. plno1

    plno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đam mê là gì vậy?
    Đam mê cái gì?
    Có rất nhiều người đã ko trả lời được câu hỏi đó để rồi chìm đắm trong nỗi trống rỗng, thất vọng chính mình.
    Hãy nhìn đi vào cái thế hệ mà người ta vẫn gọi là tương lai của đất nước ấy xem bạn sẽ thấy được những gì. Những cuộc rựu triền miên vì bất cứ một lí do nào nhỏ nhặt nhất, những ngày dài buồn chán trong giấc ngủ quên thời gian...
    Và học tập chỉ còn là một cái gì đó rất mờ nhạt.
    ( tôi ko muốn nói TN HN, đấy là những gì chung trong SV mà tôi đang thấy)
    Mọi người ơi, làm cái gì đi chứ.

Chia sẻ trang này