1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi tsunamiix, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plno1

    plno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đam mê là gì vậy?
    Đam mê cái gì?
    Có rất nhiều người đã ko trả lời được câu hỏi đó để rồi chìm đắm trong nỗi trống rỗng, thất vọng chính mình.
    Hãy nhìn đi vào cái thế hệ mà người ta vẫn gọi là tương lai của đất nước ấy xem bạn sẽ thấy được những gì. Những cuộc rựu triền miên vì bất cứ một lí do nào nhỏ nhặt nhất, những ngày dài buồn chán trong giấc ngủ quên thời gian...
    Và học tập chỉ còn là một cái gì đó rất mờ nhạt.
    ( tôi ko muốn nói TN HN, đấy là những gì chung trong SV mà tôi đang thấy)
    Mọi người ơi, làm cái gì đi chứ.
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có dịch vụ xe đạp đôi đấy chị. Hay là ....
    Đôi lúc tui cũng cảm thấy thế. Hà Nội thân yêu, liêu xiêu, phiêu diêu là thế mà nhiều lúc thấy bức bối... Lang thang, chẳng biết đi đâu,... muốn kiếm 1 nơi để xả mệt mỏi cũng không có.... Chơi cái gì bây giờ, mọi người ơi...
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  3. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có dịch vụ xe đạp đôi đấy chị. Hay là ....
    Đôi lúc tui cũng cảm thấy thế. Hà Nội thân yêu, liêu xiêu, phiêu diêu là thế mà nhiều lúc thấy bức bối... Lang thang, chẳng biết đi đâu,... muốn kiếm 1 nơi để xả mệt mỏi cũng không có.... Chơi cái gì bây giờ, mọi người ơi...
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  4. Syd

    Syd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Để những cái đam mê mà tràn ra cho cả thủ đô biết thì e là không còn là đam mê thực sự.
    Tôi, có lẽ là lạc quan tsunamiix hơn 1 chút trong cái nhìn về đam mê. Đó chỉ là những cái nổi mà tsunamiix trông thấy. Ai biết cũng chính cái thằng vừa ôm 1 cô gái đi ra từ New kia lại trờ về lạch cạch suốt đêm với cái com thì sao ?
  5. Syd

    Syd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Để những cái đam mê mà tràn ra cho cả thủ đô biết thì e là không còn là đam mê thực sự.
    Tôi, có lẽ là lạc quan tsunamiix hơn 1 chút trong cái nhìn về đam mê. Đó chỉ là những cái nổi mà tsunamiix trông thấy. Ai biết cũng chính cái thằng vừa ôm 1 cô gái đi ra từ New kia lại trờ về lạch cạch suốt đêm với cái com thì sao ?
  6. mysotis

    mysotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một người Hà Nội, và mãi mãi sẽ là một người Hà Nội!
    Tuổi trẻ HN ai chả vậy, tán gẫu, lượn hồ... thậm chí thỉnh thoảng '' chạy'' một chút cho vui nữa. Nhưng chắc chắn niềm đam mê thì luôn cháy bỏng. Tớ đã đi khắp cả nước, đúng là từ mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái...và cũng rút ra được vô số bài học quý giá.
  7. mysotis

    mysotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một người Hà Nội, và mãi mãi sẽ là một người Hà Nội!
    Tuổi trẻ HN ai chả vậy, tán gẫu, lượn hồ... thậm chí thỉnh thoảng '' chạy'' một chút cho vui nữa. Nhưng chắc chắn niềm đam mê thì luôn cháy bỏng. Tớ đã đi khắp cả nước, đúng là từ mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái...và cũng rút ra được vô số bài học quý giá.
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một niềm đam mê riêng. Chẳng ai có thể áp đặt rằng: anh phải đi đây đi đó thật nhiều mới là đam mê, còn anh chỉ ru rú ở HN thì là ko có niềm đam mê. Kinh khủng, thử nghĩ xem ai cũng chỉ có một cái "đam mê" là đi khắp mọi nơi thì quá là buồn tẻ. Có người thích xê dịch thì phải có người thích sự bất động chứ - thế mới là cuộc đời. Theo tiêu chí của bạn gì đó thì tớ xin bầu các anh phi công, các chị tiếp viên hàng không là những người đam mê ngút ngàn
    Hứt hứt... mình là một kẻ không có đam mê. Chỉ biết lượn hồ, Dilmah, sàn nhảy; chứ nào có bít Cà Mau, lại ko phải sinh viên Mỹ thuật Yết Kiêu. Ai đó giúp tui với
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một niềm đam mê riêng. Chẳng ai có thể áp đặt rằng: anh phải đi đây đi đó thật nhiều mới là đam mê, còn anh chỉ ru rú ở HN thì là ko có niềm đam mê. Kinh khủng, thử nghĩ xem ai cũng chỉ có một cái "đam mê" là đi khắp mọi nơi thì quá là buồn tẻ. Có người thích xê dịch thì phải có người thích sự bất động chứ - thế mới là cuộc đời. Theo tiêu chí của bạn gì đó thì tớ xin bầu các anh phi công, các chị tiếp viên hàng không là những người đam mê ngút ngàn
    Hứt hứt... mình là một kẻ không có đam mê. Chỉ biết lượn hồ, Dilmah, sàn nhảy; chứ nào có bít Cà Mau, lại ko phải sinh viên Mỹ thuật Yết Kiêu. Ai đó giúp tui với
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  10. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thanh niên Hà nội hiện nay đa phần rất chán. Tôi có rất nhiều nhóm bạn và mỗi nhóm tôi chỉ có thể nói chuyện với họ về một chủ đề nào dấy không hơn.
    Có nhóm chỉ nói về điện thoại hay thời trang, có nhóm chỉ nói về tình yêu ....
    Có những người tôi chỉ có thể nói chuyện với họ về các quan hệ gia đình, kíêm tiền như thế nào và trách nhiệm với gia đình của mình. Hay là những người làm công việc nghiên cứu thường sống trong môi trường của các bộ viện với đa phần là sách vở, các loại mối qua tâm khác...
    Đó có thể cũng chính là sự đa dạng của cuộc sống hay goi là sự vân vùng hiểu biết trong từng môi trường sống. Họ ít khi đi ra quá khỏi môi trường sẵn có của họ hoặc khi họ đi ra ngoài họ cũng không nhìn quá những gì họ thường nhìn thấy.
    Có lẽ thanh niên Hà nội ngày nay sống trong môi trường hiện đại và có sự chuyên nghiệp hoá quá sâu nên họ tự hài lòng với những gì đã có, ngủ quên trên sự tiện ích và luôn cho là đủ. Cũng có thể do cuộc sống ngày càng bận rộn, họ bận nhiều lý do khác hơn là để tìm cho mình một niềm đam mê hay là tự nhìn lại bản thân mình để hoàn thiện. Cuộc sống quá bận rộn và họ cứ lao như tên bắn.
    Không phải tất cả mọi người đều như thế, có một số người tôi gặp và đặc biệt rất quý trọng bởi khả năng hiểu biết và kiến thức của họ rất rộng dù tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng có một điều là nếu tôi cứ ngồi một chỗ mà băn khoăn về thanh niên thời đại này, những con người cùng lứa tuổi với tôi thì chắc chắn tôi sẽ là một kẻ dỗi hơi. Tôi vẫn phải lao đầu vào công việc và đôi khi có thời gian rỗi thì tán phét với bạn bè những chuyện rất vớ vẩn, làm nhàm chán lỗ tai những người xung quanh. Đó là cuộc sống mà.

    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU

Chia sẻ trang này