1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi tsunamiix, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể hiểu nổi tsunamiix nói cái gì nữa! Thế nào là đam mê! Thế nào là không đam mê?! Mỗi người 1 kiểu đam mê,chẳng ai giống ai được! Có người đam mê Hội hoạ, họ thường ngồi trước giá vẽ hàng giờ liền, hầu như tất cả thời gian họ có, nhưng đâu phải vì thế màh đi đâu họ cũng nói về đam mê của mình hay xách théo cái bản vẽ-Ra đườcng họ như bao người khác thôi! Chẳng ai có thể nói là người ấy không đam mê hết cảh! Đừng vơ đũa cà nắm thế chứ!
  2. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì đã nói thì chắc tsunamiix rất mê đi chơi, hay nói rộn hơn là du lịch thì phải! Đấy cũng là 1 niềm đam mê của bạn-nhưng đừng vì ý kiến của riêng bạn mà kéo cả đám con trai Hà Thành vào cuộc nhé! Mỗi người 1 sự đam mê 1 cái nghiệp phải mang cả cuộc đời, chẳng ai giống hết! Bạn hay những người như bạn thích đi chơi-Đúng nên đi xa, đi nhiều biết nhiều, tầm hiều biết rộng hơn! Nhưng những gì bạn biết sẽ chỉ quẩn quanh 1 vấn đề nào đó thôi, mà cụ thể ở đây là về Du lịch! Nhưng người đam mê những cái khác cũng thế thôi! Họ chỉ biết nói về vấn đề họ biết, đó không phải là không đam mê! Bạn thử nói chuyện về Kỹ thuật-Công nghệ với "dân nghiền" về nó xem sao?!Bạn sẽ thấy họ đam mê về nó như thế nào và bạn sẽ thấy mình ra sao! Ở những lĩnh vực khác cũng vậy thôi!Ok?!
  3. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì đã nói thì chắc tsunamiix rất mê đi chơi, hay nói rộn hơn là du lịch thì phải! Đấy cũng là 1 niềm đam mê của bạn-nhưng đừng vì ý kiến của riêng bạn mà kéo cả đám con trai Hà Thành vào cuộc nhé! Mỗi người 1 sự đam mê 1 cái nghiệp phải mang cả cuộc đời, chẳng ai giống hết! Bạn hay những người như bạn thích đi chơi-Đúng nên đi xa, đi nhiều biết nhiều, tầm hiều biết rộng hơn! Nhưng những gì bạn biết sẽ chỉ quẩn quanh 1 vấn đề nào đó thôi, mà cụ thể ở đây là về Du lịch! Nhưng người đam mê những cái khác cũng thế thôi! Họ chỉ biết nói về vấn đề họ biết, đó không phải là không đam mê! Bạn thử nói chuyện về Kỹ thuật-Công nghệ với "dân nghiền" về nó xem sao?!Bạn sẽ thấy họ đam mê về nó như thế nào và bạn sẽ thấy mình ra sao! Ở những lĩnh vực khác cũng vậy thôi!Ok?!
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bất ngờ về câu nói này của tsunamiix, nhưng bạn đã nhầm rồi đấy. Thực sự mình chỉ trả lời được câu hỏi này mới đây thôi. Trước kia chỉ thấy các cô cậu đi học rồi đi về, thỉnh thoảng rủ nhau đi an uống hát karaoke, cùng lắm là đi chơi những nơi gần ven HN. Đi chơi như vậy thì lúc đó vui thật nhưng chẳng để lại ấn tượng gì cả. Thanh niên HN đang tự hỏi ở HN nơi nào đáng để đi chơi nhất, câu trả lời thì dường như cùng một ý, chẳng có nơi nào để đi cả, hay nói cách khác hết nhưng nơi để đi rồi trừ một nơi đó là, tháp rùa ở......giữa HỒ GƯƠM mà thôi.
    Mới rồi cùng với mấy người bạn đi chơi ở HN, vậy mà thật thú vị, phát hiện ra một điều một số người tâm huyết với truyền thống đến kinh ngạc, họ cũng là những con người đại biểu cho thanh niên HN yêu HN, lấy niềm đam mê ấy trở thành tiêu trí sống của họ. Thật đáng khâm phục biết bao, khi kinh tế thị trường đã biến ta lãng quên lịch sử, lịch sử nước khác thì thông thạo còn lịch sử nước mình thì mù tịt, vậy mà những con người ấy đã tạo niềm tin cho tôi, một điều thôi, còn rất nhiều người HN yêu HN trở lại tìm quá khứ, đó phải chăng không phải là niềm đam mê của thanh niên HN.......?
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bất ngờ về câu nói này của tsunamiix, nhưng bạn đã nhầm rồi đấy. Thực sự mình chỉ trả lời được câu hỏi này mới đây thôi. Trước kia chỉ thấy các cô cậu đi học rồi đi về, thỉnh thoảng rủ nhau đi an uống hát karaoke, cùng lắm là đi chơi những nơi gần ven HN. Đi chơi như vậy thì lúc đó vui thật nhưng chẳng để lại ấn tượng gì cả. Thanh niên HN đang tự hỏi ở HN nơi nào đáng để đi chơi nhất, câu trả lời thì dường như cùng một ý, chẳng có nơi nào để đi cả, hay nói cách khác hết nhưng nơi để đi rồi trừ một nơi đó là, tháp rùa ở......giữa HỒ GƯƠM mà thôi.
    Mới rồi cùng với mấy người bạn đi chơi ở HN, vậy mà thật thú vị, phát hiện ra một điều một số người tâm huyết với truyền thống đến kinh ngạc, họ cũng là những con người đại biểu cho thanh niên HN yêu HN, lấy niềm đam mê ấy trở thành tiêu trí sống của họ. Thật đáng khâm phục biết bao, khi kinh tế thị trường đã biến ta lãng quên lịch sử, lịch sử nước khác thì thông thạo còn lịch sử nước mình thì mù tịt, vậy mà những con người ấy đã tạo niềm tin cho tôi, một điều thôi, còn rất nhiều người HN yêu HN trở lại tìm quá khứ, đó phải chăng không phải là niềm đam mê của thanh niên HN.......?
  6. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đã quá rõ ràng, trừ người lập Topic, tất cả đều phản đối. Mà bác này chỉ biết chơi thôi sao ?
    Đam mê với tôi ngay cả 1 bát phở cũng là cả 1 vấn đề, thứ 7, chủ nhật sáng ăn gì đây ? Phở Lý Quốc Sư, Bát Đàn,.......... ?
    Ngon quá, chả bít chọn cái nào
    A_Ngoc
  7. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đã quá rõ ràng, trừ người lập Topic, tất cả đều phản đối. Mà bác này chỉ biết chơi thôi sao ?
    Đam mê với tôi ngay cả 1 bát phở cũng là cả 1 vấn đề, thứ 7, chủ nhật sáng ăn gì đây ? Phở Lý Quốc Sư, Bát Đàn,.......... ?
    Ngon quá, chả bít chọn cái nào
    A_Ngoc
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thanh niên Hà Nội không có niềm đam mê.Đã qua ba trang ý kiến của mọi người,và tsunamiix thì hình như không trở lại.Có thể lại là niềm đam mê du lịch của bạn đã đem bạn đến một nơi nào đó xa xa HN.Hay niềm đam mê của mỗi người HN chỉ là cái cần bàn một lúc rồi thôi....Chẳng biết được,nhưng thế cũng là tốt-khi tự nhiên có ai đó động đến lòng tự hào của mỗi chúng ta-dù lòng tự hào ấy chỉ đơn giản là"Người Hà Nội có rất nhiều đam mê"!
    Định tra từ điển xem "đam mê" nghĩa là gì-nhưng lại thôi,không làm nữa.Cái gì cũng quá chính xác thì không còn là tình cảm nữa.Có thể chẳng biết giải thích từ đó như thế nào mới đúng,nhưng khi ta đã nói rằng ta đam mê một cái gì đó,một điều gì đó,ta thừa hiểu ta có nó,đúng không???Đam mê cũng có điểm gì đó giống như tình yêu,và nếu như ta nói rằng mỗi người HN đều yêu HN,thì cũng có nghĩa là đang có khá nhiều người coi HN là một niềm đam mê.Niềm đam mê từ vẻ đẹp của HN(và người HN),từ tình yêu vốn có sẵn trong lòng....và cả những cảm giác gì đó tựa tựa như trách nhiệm.Để không đơn thuần dam mê chỉ là đam mê!
    Như rất nhiều người,MS đã từng kêu ở HN chẳng biết nên đi chơi ở đâu.Nhưng...thực chất là phải nhìn xem cái đi đâu đấy là đi với ai.Bạn không thể đi lang thang với những người thích ngồi một chỗ,không thể vào các bảo tàng với người chẳng có chút hứng thú gì,không thể nói về những nét đẹp của HN với những người đi rất nhiều nhưng mục đích của họ không phải là ngăm cảnh...Và còn nhiều điều nữa.
    MS rất vui vì trên ttvn này đã được biết rất nhiều người coi HN là một niềm đam mê.Và có thể nói được với nhau về tình yêu và cảm nghĩ của mình,dù MS biết không nhiều.Giống như bất cứ ai cũng sẽ có những niềm đam mê nào đó.Như tsunamiix nói điện thoại và lượn hồ cũng là một niềm đam mê của một số người nào đó-nhưng trong thời gian không lâu-đẻ nhường chỗ cho những cái mới.Đó không phải là đam mê.Và nó thật sự là không nhiều...it nhất là với những người MS đã biết.
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thanh niên Hà Nội không có niềm đam mê.Đã qua ba trang ý kiến của mọi người,và tsunamiix thì hình như không trở lại.Có thể lại là niềm đam mê du lịch của bạn đã đem bạn đến một nơi nào đó xa xa HN.Hay niềm đam mê của mỗi người HN chỉ là cái cần bàn một lúc rồi thôi....Chẳng biết được,nhưng thế cũng là tốt-khi tự nhiên có ai đó động đến lòng tự hào của mỗi chúng ta-dù lòng tự hào ấy chỉ đơn giản là"Người Hà Nội có rất nhiều đam mê"!
    Định tra từ điển xem "đam mê" nghĩa là gì-nhưng lại thôi,không làm nữa.Cái gì cũng quá chính xác thì không còn là tình cảm nữa.Có thể chẳng biết giải thích từ đó như thế nào mới đúng,nhưng khi ta đã nói rằng ta đam mê một cái gì đó,một điều gì đó,ta thừa hiểu ta có nó,đúng không???Đam mê cũng có điểm gì đó giống như tình yêu,và nếu như ta nói rằng mỗi người HN đều yêu HN,thì cũng có nghĩa là đang có khá nhiều người coi HN là một niềm đam mê.Niềm đam mê từ vẻ đẹp của HN(và người HN),từ tình yêu vốn có sẵn trong lòng....và cả những cảm giác gì đó tựa tựa như trách nhiệm.Để không đơn thuần dam mê chỉ là đam mê!
    Như rất nhiều người,MS đã từng kêu ở HN chẳng biết nên đi chơi ở đâu.Nhưng...thực chất là phải nhìn xem cái đi đâu đấy là đi với ai.Bạn không thể đi lang thang với những người thích ngồi một chỗ,không thể vào các bảo tàng với người chẳng có chút hứng thú gì,không thể nói về những nét đẹp của HN với những người đi rất nhiều nhưng mục đích của họ không phải là ngăm cảnh...Và còn nhiều điều nữa.
    MS rất vui vì trên ttvn này đã được biết rất nhiều người coi HN là một niềm đam mê.Và có thể nói được với nhau về tình yêu và cảm nghĩ của mình,dù MS biết không nhiều.Giống như bất cứ ai cũng sẽ có những niềm đam mê nào đó.Như tsunamiix nói điện thoại và lượn hồ cũng là một niềm đam mê của một số người nào đó-nhưng trong thời gian không lâu-đẻ nhường chỗ cho những cái mới.Đó không phải là đam mê.Và nó thật sự là không nhiều...it nhất là với những người MS đã biết.
    4of7
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    chú viết bài này xem ra quá phiến diện, chú biết được bao nhiêu thanh niên mà lại bảo tnHN không có đam mê? Theo tôi biết TNHN có qua nhiều đam mê là khác. Chú lấy dẫn chúng là SV yết kiêu đi du lịch nhiều, thế nhưng chú đã quen ai bỏ cả công việc ngon ăn để đi làm hướng dẫn vì chỉ để thoả mãn đam mê du lịch không. Mà đam mê thì mối người một khác, bạn tôi có người thích vespa đến nỗi giấu gia đình mua vài chú về để ngắm, người thì thích chụp ảnh mặc dù không có tiền nhưng sẵn sàng vay cả chục triệu chỉ vì kết cái máy ảnh... Nói tóm lại chú đừng đem bản thânchú áp đặt cho mọi người. Chú phải hỏi lại xem liệu chú đã đam mê cái gì baogiờ chưa?
    Life is a box of chocolate

Chia sẻ trang này