1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi tsunamiix, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    chú viết bài này xem ra quá phiến diện, chú biết được bao nhiêu thanh niên mà lại bảo tnHN không có đam mê? Theo tôi biết TNHN có qua nhiều đam mê là khác. Chú lấy dẫn chúng là SV yết kiêu đi du lịch nhiều, thế nhưng chú đã quen ai bỏ cả công việc ngon ăn để đi làm hướng dẫn vì chỉ để thoả mãn đam mê du lịch không. Mà đam mê thì mối người một khác, bạn tôi có người thích vespa đến nỗi giấu gia đình mua vài chú về để ngắm, người thì thích chụp ảnh mặc dù không có tiền nhưng sẵn sàng vay cả chục triệu chỉ vì kết cái máy ảnh... Nói tóm lại chú đừng đem bản thânchú áp đặt cho mọi người. Chú phải hỏi lại xem liệu chú đã đam mê cái gì baogiờ chưa?
    Life is a box of chocolate
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ủa uây...
    Lại xúc phạm nhau roài đây....Tôi thấy thanh niên có người sống không có niềm đam mê..Nhưng không phải là tất cả.
    Nhiều người cũng có những niềm đam mê riêng mà bạn không biết đấy thôi.Ví dụ như bạn cũng đam mê ttvn cũng đam mê Box Hà Nội phải chăng không đúng thì bạn cũng chẳng xông vô để post bài...
    Phải tự hào là chúng ta vẫn còn có những niềm đam mê lành mạnh..He he..
    Đừng có nhìn một cách tiêu cực thế...ko phải đam mê thì không làm được việc đâu..
    Tôi vốn dĩ từ nhỏ sinh ra đã chỉ thích làm những việc mình thích mà mình thích thì được coi là đam mê ( nếu thực hiện được )
    Và tôi thấy nhiều người cũng giống tôi (vì giống thì mới có thể nói chuyện với nhau được chứ...ko là lại oánh nhau mất)
    Mà thôi, có nhiều cái cần phải làm lắm chứ...Hy vọng đấy là những niềm đam mê tích cực....
    Tôi ko đủ giàu để suốt ngày đi sàn nhảy, ko đủ thời gian để suốt ngày đánh bóng mặt đường...nhưng cũng như bạn mà thôi, biến những sở thích của mình thành hiện thực là niềm đam mê lớn lắm rồi.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ...

    NOTHING ELSE MATTER
  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ủa uây...
    Lại xúc phạm nhau roài đây....Tôi thấy thanh niên có người sống không có niềm đam mê..Nhưng không phải là tất cả.
    Nhiều người cũng có những niềm đam mê riêng mà bạn không biết đấy thôi.Ví dụ như bạn cũng đam mê ttvn cũng đam mê Box Hà Nội phải chăng không đúng thì bạn cũng chẳng xông vô để post bài...
    Phải tự hào là chúng ta vẫn còn có những niềm đam mê lành mạnh..He he..
    Đừng có nhìn một cách tiêu cực thế...ko phải đam mê thì không làm được việc đâu..
    Tôi vốn dĩ từ nhỏ sinh ra đã chỉ thích làm những việc mình thích mà mình thích thì được coi là đam mê ( nếu thực hiện được )
    Và tôi thấy nhiều người cũng giống tôi (vì giống thì mới có thể nói chuyện với nhau được chứ...ko là lại oánh nhau mất)
    Mà thôi, có nhiều cái cần phải làm lắm chứ...Hy vọng đấy là những niềm đam mê tích cực....
    Tôi ko đủ giàu để suốt ngày đi sàn nhảy, ko đủ thời gian để suốt ngày đánh bóng mặt đường...nhưng cũng như bạn mà thôi, biến những sở thích của mình thành hiện thực là niềm đam mê lớn lắm rồi.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ...

    NOTHING ELSE MATTER
  4. yeuem83

    yeuem83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chưa di xa đó thôi chứ khi di xa một thời gian dài xem sao khi đó bạn sẽ nhớ HN kinh khủng chỉ muốn được quay về HN thôi. Chẳng đâu bằng HN cả là. Mình đã có những nhịp đi xa rồi nhưng chỉ được một thời gian là muốn quay vê HN rồi.
  5. yeuem83

    yeuem83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chưa di xa đó thôi chứ khi di xa một thời gian dài xem sao khi đó bạn sẽ nhớ HN kinh khủng chỉ muốn được quay về HN thôi. Chẳng đâu bằng HN cả là. Mình đã có những nhịp đi xa rồi nhưng chỉ được một thời gian là muốn quay vê HN rồi.
  6. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tsunamiix lôi ra topic hay nhưng mà dẫn chứng thì chẳng đủ để khẳng định gì hết cả . Theo tôi , đam mê phải thể hiện ở sự hiểu biết về một đối tượng , một lĩnh vực nào đó . Nếu chỉ nhìn vào thanh niên HN lượn phố mỗi chiều , hay tán dóc trong những quán cà phê giết thời gian thì nhận xét như bạn cũng không có gì là oan . Khi mà một chiếc DD đời mới ,xe đắt tiền còn là hình ảnh để nhìn theo , khi mà CN hình thức còn bám chặt trong thanh niên HN theo kiểu như vậy thì thực chất của thanh niên HN lại có thể là nhiều sao .
    Nếu như ham mê có thể dẫn người ta đến sự hiểu biết ( một lĩnh vực bất kỳ ) , và là một trong những yếu tố căn bản dẫn đến thành công thì nhìn vào những gì thanh niên HN đang thể hiện trong từng lĩnh vực , so với TN các TP khác , TN HN quả có thiếu đam mê .
    Thanh niên Hà Nôị phần đông không được ưu tú như các bác tham gia thảo luận này đâu ạ .
  7. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tsunamiix lôi ra topic hay nhưng mà dẫn chứng thì chẳng đủ để khẳng định gì hết cả . Theo tôi , đam mê phải thể hiện ở sự hiểu biết về một đối tượng , một lĩnh vực nào đó . Nếu chỉ nhìn vào thanh niên HN lượn phố mỗi chiều , hay tán dóc trong những quán cà phê giết thời gian thì nhận xét như bạn cũng không có gì là oan . Khi mà một chiếc DD đời mới ,xe đắt tiền còn là hình ảnh để nhìn theo , khi mà CN hình thức còn bám chặt trong thanh niên HN theo kiểu như vậy thì thực chất của thanh niên HN lại có thể là nhiều sao .
    Nếu như ham mê có thể dẫn người ta đến sự hiểu biết ( một lĩnh vực bất kỳ ) , và là một trong những yếu tố căn bản dẫn đến thành công thì nhìn vào những gì thanh niên HN đang thể hiện trong từng lĩnh vực , so với TN các TP khác , TN HN quả có thiếu đam mê .
    Thanh niên Hà Nôị phần đông không được ưu tú như các bác tham gia thảo luận này đâu ạ .
  8. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đam mê ư? Ai bảo TN HN không đam mê?
    Liệu sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, nhất là mấy ngày nay trời nắng nóng, cùng vợ con đi chơi buổi tối cho mát cũng không được sao? Làm ra đồng tiền và mua được những thứ mình thích như ĐT hay xe cộ chẳng nhẽ cũng là sai sao? Tôi đam mê trong công việc, đam mê trong tình iu, đam mê vì những sở thích riêng của mình, chẳng nhẽ cứ phải đi chơi xa mới là đam mê à?
    [r38)]"Tôi chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái..."
  9. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đam mê ư? Ai bảo TN HN không đam mê?
    Liệu sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, nhất là mấy ngày nay trời nắng nóng, cùng vợ con đi chơi buổi tối cho mát cũng không được sao? Làm ra đồng tiền và mua được những thứ mình thích như ĐT hay xe cộ chẳng nhẽ cũng là sai sao? Tôi đam mê trong công việc, đam mê trong tình iu, đam mê vì những sở thích riêng của mình, chẳng nhẽ cứ phải đi chơi xa mới là đam mê à?
    [r38)]"Tôi chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái..."
  10. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    stu bạn định nghĩa thế nào là đam mê? Đam mê chẳng nhẽ chỉ là những chuyến đi xa đó thôi ư? Nếu chỉ như vậy thì cuộc sống này đơn điệu lắm bạn ạ, đi đâu làm gì cũng toàn thấy những người giống mình. Buồn chết.
    Còn sinh viên trường Mỹ thuật, Kiến trúc đi đây đi đó nhiều là vì yêu cầu thôi, mỗi năm trường Mỹ thuật cho sinh viên đi vẽ ngoại cảnh bao nhiêu lần bạn biết ko? Những lần như vậy sinh viên hầu như ko phải bỏ tiền túi, hoặc bỏ ra rất ít. Mấy trường Mỹ thuật sướng bỏ xừ toàn được bao cấp. Nếu được bao cấp vậy tôi cũng muốn đi nói gì đến họ.

Chia sẻ trang này