1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi tsunamiix, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    stu bạn định nghĩa thế nào là đam mê? Đam mê chẳng nhẽ chỉ là những chuyến đi xa đó thôi ư? Nếu chỉ như vậy thì cuộc sống này đơn điệu lắm bạn ạ, đi đâu làm gì cũng toàn thấy những người giống mình. Buồn chết.
    Còn sinh viên trường Mỹ thuật, Kiến trúc đi đây đi đó nhiều là vì yêu cầu thôi, mỗi năm trường Mỹ thuật cho sinh viên đi vẽ ngoại cảnh bao nhiêu lần bạn biết ko? Những lần như vậy sinh viên hầu như ko phải bỏ tiền túi, hoặc bỏ ra rất ít. Mấy trường Mỹ thuật sướng bỏ xừ toàn được bao cấp. Nếu được bao cấp vậy tôi cũng muốn đi nói gì đến họ.
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Đúng hơn là mỗi người có 1 niềm đam mê riêng , những người chỉ bàn tán về sàn nhảy thì đam mê sàn nhảy , bàn về điện thoại thì đam mê điện thoại , bàn về xe thì mê động cơ....thế thôi...đơn giản là thế !
    Nhưng vấn đề ở đây lại là đam mê cái gì thì đúng , đam mê cái gì thì sai , tất nhiên đam mê nghệ thuật , đam mê học vấn , đam mê vươn lên không ai bảo là sai , nhưng đam mê ma tuý ,đam mê tiêu tiền , đam mê những cái không nên đam mê thì lúc đó thà không đam mê còn hơn ...
    ====>Như vậy rút ra không thể nói là : Thanh niên Hà nội không có niềm đam mê ?? Họ đầy niềm đam mê đấy chứ ? Nhưng có ai biết là họ đam mê cái gì không !
  3. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Đúng hơn là mỗi người có 1 niềm đam mê riêng , những người chỉ bàn tán về sàn nhảy thì đam mê sàn nhảy , bàn về điện thoại thì đam mê điện thoại , bàn về xe thì mê động cơ....thế thôi...đơn giản là thế !
    Nhưng vấn đề ở đây lại là đam mê cái gì thì đúng , đam mê cái gì thì sai , tất nhiên đam mê nghệ thuật , đam mê học vấn , đam mê vươn lên không ai bảo là sai , nhưng đam mê ma tuý ,đam mê tiêu tiền , đam mê những cái không nên đam mê thì lúc đó thà không đam mê còn hơn ...
    ====>Như vậy rút ra không thể nói là : Thanh niên Hà nội không có niềm đam mê ?? Họ đầy niềm đam mê đấy chứ ? Nhưng có ai biết là họ đam mê cái gì không !
  4. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hay ở đâu cũng thế vậy thôi, mỗi người có những sở thích riêng. Cũng có người nghĩ rằng mình chẳng có đam mê gì. Thật ra vì họ thích nhiều thứ, muốn biết nhiều thứ đến nỗi nhiều khi không biết mình đam mê cái gì nữa (ví dụ như tớ chẳng hạn). Đi du lịch ư? Thời trang? Hay lịch sử, văn hoá? Hay là kinh doanh kiếm tiền? Tất cả những điều đó đều là cuộc sống của mình mà.
    Thực ra thì, ?ođam mê? mang 1 nghĩa là sự ham thích thái quá. Mà theo tớ thì cái gì thái quá cũng đều ko tốt. Cuộc sống có nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn, nhiều thứ để chúng ta quan tâm. Nếu chỉ ?ođam mê? một số ít thứ thì?
    Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn có một tật ? ko tốt lắm nhưng cũng ko phải là xấu: Chúng ta hàng xử, nói chuyện theo tâm lý số đông. Ko hẳn là ba phải. ko hẳn là kém cỏi, chỉ đơn giản là chúng ta hành động, nói chuyện theo những người xung quanh, kiểu như mỗi box, mỗi topic sẽ bàn về 1 vấn đề riêng. Ví dụ như tớ, ở một nhóm người đang bàn về điện thoại hay thời trang, phim ảnh? thì tất nhiên là tớ sẽ nói chuyện và bàn tán chỉ về vấn đề đấy; ở nhóm người đang bàn tán về tình hình thời sự Vn hay thế giới thì đương nhiên là ko thể nói chuyện thời trang được phải ko?
    Theo tớ thì thanh niên HN có một ưu điểm rất lớn đó là sự toàn diện, hay ít ra là cũng hướng đến sự toàn diện trong nhiều lĩnh vực.
  5. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hay ở đâu cũng thế vậy thôi, mỗi người có những sở thích riêng. Cũng có người nghĩ rằng mình chẳng có đam mê gì. Thật ra vì họ thích nhiều thứ, muốn biết nhiều thứ đến nỗi nhiều khi không biết mình đam mê cái gì nữa (ví dụ như tớ chẳng hạn). Đi du lịch ư? Thời trang? Hay lịch sử, văn hoá? Hay là kinh doanh kiếm tiền? Tất cả những điều đó đều là cuộc sống của mình mà.
    Thực ra thì, ?ođam mê? mang 1 nghĩa là sự ham thích thái quá. Mà theo tớ thì cái gì thái quá cũng đều ko tốt. Cuộc sống có nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn, nhiều thứ để chúng ta quan tâm. Nếu chỉ ?ođam mê? một số ít thứ thì?
    Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn có một tật ? ko tốt lắm nhưng cũng ko phải là xấu: Chúng ta hàng xử, nói chuyện theo tâm lý số đông. Ko hẳn là ba phải. ko hẳn là kém cỏi, chỉ đơn giản là chúng ta hành động, nói chuyện theo những người xung quanh, kiểu như mỗi box, mỗi topic sẽ bàn về 1 vấn đề riêng. Ví dụ như tớ, ở một nhóm người đang bàn về điện thoại hay thời trang, phim ảnh? thì tất nhiên là tớ sẽ nói chuyện và bàn tán chỉ về vấn đề đấy; ở nhóm người đang bàn tán về tình hình thời sự Vn hay thế giới thì đương nhiên là ko thể nói chuyện thời trang được phải ko?
    Theo tớ thì thanh niên HN có một ưu điểm rất lớn đó là sự toàn diện, hay ít ra là cũng hướng đến sự toàn diện trong nhiều lĩnh vực.
  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  7. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồng chí nói ko cảm thấy phục tí nào. bên cạnh những ng ngồi cafe giết thời gian cũng ko có ít ng lao tâm vì công việc. Mà thực sự thì những ng đó ít khi mọi ng nhìn thấy . Mà tui chẳng thấy có sự liên quan gì giữa đi chơi xa và đam mê cả. Đi chơi tất nhiên là thích nhưng ko phải ai cũng có đủ đk để đi. Mà trg Yết kiêu hay MTCN, đi chơi cũng là học.
    Đam mê thế nào, đam mê ra sao tui ko biết. Nhưng nếu VN có đủ điều kiện, biết đâu một trong số những thanh niên đam mê tốc độ cao trở thành Mick Dohan hay Micheal Sumaker thứ 2 thì không chừng.
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồng chí nói ko cảm thấy phục tí nào. bên cạnh những ng ngồi cafe giết thời gian cũng ko có ít ng lao tâm vì công việc. Mà thực sự thì những ng đó ít khi mọi ng nhìn thấy . Mà tui chẳng thấy có sự liên quan gì giữa đi chơi xa và đam mê cả. Đi chơi tất nhiên là thích nhưng ko phải ai cũng có đủ đk để đi. Mà trg Yết kiêu hay MTCN, đi chơi cũng là học.
    Đam mê thế nào, đam mê ra sao tui ko biết. Nhưng nếu VN có đủ điều kiện, biết đâu một trong số những thanh niên đam mê tốc độ cao trở thành Mick Dohan hay Micheal Sumaker thứ 2 thì không chừng.
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...., càng nghe lại càng thấy não lòng.
    Các U ai cũng nói được, hô to được cái khẩu hiệu đi chơi....., đi chơi xa......, .... Vậy sao chả thấy thực hiện luôn.
    Hãy khám phá cuộc sống bên ngoài. tổ chức lên kế hoạch ngay thôi..........?????

Chia sẻ trang này