1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi tsunamiix, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...., càng nghe lại càng thấy não lòng.
    Các U ai cũng nói được, hô to được cái khẩu hiệu đi chơi....., đi chơi xa......, .... Vậy sao chả thấy thực hiện luôn.
    Hãy khám phá cuộc sống bên ngoài. tổ chức lên kế hoạch ngay thôi..........?????
  2. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tiền là niềm đam mê lớn nhất của đời tôi. Tôi nghĩ đến tiền mọi lúc mọi nơi. Tôi có một ước mơ cháy bỏng là kiếm được thật nhiều tiền, những đồng tiền sạch sẽ. Khó quá phải không? Khó nhưng không fải không thực hiện được. Nhất định tôi sẽ có nhiều tiền......
  3. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tiền là niềm đam mê lớn nhất của đời tôi. Tôi nghĩ đến tiền mọi lúc mọi nơi. Tôi có một ước mơ cháy bỏng là kiếm được thật nhiều tiền, những đồng tiền sạch sẽ. Khó quá phải không? Khó nhưng không fải không thực hiện được. Nhất định tôi sẽ có nhiều tiền......
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Niềm đam mê ai mà chả có, ở mỗi 1 góc độ hay 1 lĩnh vực nào đó thì mỗi người đều có niềm đam mê riêng hay sở thích riêng như là PianoLove & srilanka đã nói. Mà niềm đam mê không thể hiện ở mọi nơi mọi lúc....! Đôi khi niềm đam mê thường không bộc phát, không thể hiện vì mỗi người luôn muốn mình đạt được cái mình muốn trước khi nói ra hoặc thể hiện nó....?!
  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Niềm đam mê ai mà chả có, ở mỗi 1 góc độ hay 1 lĩnh vực nào đó thì mỗi người đều có niềm đam mê riêng hay sở thích riêng như là PianoLove & srilanka đã nói. Mà niềm đam mê không thể hiện ở mọi nơi mọi lúc....! Đôi khi niềm đam mê thường không bộc phát, không thể hiện vì mỗi người luôn muốn mình đạt được cái mình muốn trước khi nói ra hoặc thể hiện nó....?!
  6. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thì ít nhất những người đang bàn luận về vấn đề này đều có 1 niềm đam mê chung là Net ! không ít thì nhiều , mà không nhiều thì ít chứ không ai phủ nhận được ! Đúng không nào !
  7. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thì ít nhất những người đang bàn luận về vấn đề này đều có 1 niềm đam mê chung là Net ! không ít thì nhiều , mà không nhiều thì ít chứ không ai phủ nhận được ! Đúng không nào !
  8. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá rồi còn gì nữa... Có những niềm đam mê đang có ngay trong chính mình đôi khi còn không nghĩ tới
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá rồi còn gì nữa... Có những niềm đam mê đang có ngay trong chính mình đôi khi còn không nghĩ tới
  10. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ================================================
    Theo tôi thì Nét chỉ là công cụ để mình bày tỏ quan điểm và mình vào Net giờ chỉ là thói quen ko thể bỏ được. Ko thể thiếu được, còn nếu mà đam mê Net thì chắc đã trở thành CCNP or CCIE rồi chứ, fải ko? Net là món ăn tinh thần, giữ cho cơ thể sống được chứ chưa hẳn là có thể dẫn cuộc sống đến đích nào đó as đam mê.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!

Chia sẻ trang này