1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tsunamiix, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

    Nhìn lại một cuộc hành trình....tôi thấy thanh niên HN chúng ta chỉ biết đến cafê, Dilma, sàn nhảy cùng lắm là lượn lờ lên Khoang Xanh, Ba Vì, khá khẩm lắm là lên ngắm công trình vĩ đại của đất nc là Hòa Bình..Chiều chiều hay tối tối, các đôi nam thanh nữ tú chỉ biết lượn hồ hay bàn tán xôn xao về xe này xe nọ, cô này chàng kia hay điện thoại....Tôi thấy nói chuyện với thanh niên HN giờ đây thật ko thú vị. Ko thú vị vì quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi vài chủ đề đó thôi, chẳng ai đưa ra một ý tưởng táo bạo để quậy phá, để làm ăn hay yêu....cả. Có ai fản đối ko, giơ tay lên nào.
    Theo những gì đã chứng kiến, tôi thấy có các chú các cô ở trường Mỹ Thuật Yết kiêu hay Mỹ Thuật Công nghiệp là những kẻ ham chơi ham học hỏi và đi nhiều nơi nhất so với các trường khác. Họ là một kho tàng về các câu chuyện trên giời dưới biển và cả những kinh nghiệm rất thực tế trongmỗi chuyến đi xa......Mà có fải sv 2 trường đó đều là ng HN đâu, thế mới chán.

    Vậy, tôi trộm nghĩ, sao anh em Hn chúng ta ko chịu khó đi chơi xa đi nhỉ. Tốn kém một chút nhưng vốn sống tăng lên cũng mười mấy fần công lực đó. Cả cái miền Bắc này nhiều nơi thú vị lắm chứ. Ví như cái Thác Bản Giốc giờ đã là của Tàu rồi này, hang Pác Bó của Bác Hồ (đường đi đến hang cực đẹp), núi Giùm Tuyên Quang, đèo Khế này....a lê lê...đi đi bà con ới ko về sau ra trường, đi làm, vợ chồng con cái vào rồi thì tiếc cái thời thanh xuân dở hơi này lắm lắm đó....loa loa loa loa....

    Đó fải chăng nên là một niềm đam mê mới của thanh niên HN ngoài điện thoại và lượn hồ.....?
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú anh tưởng có gì to tát lắm. Cuối cùng cũng là kêu gọi đi chơi.
    Chú muốn đi xa thế. Tốt thôi. Thế lấy kinh phí ở đâu???
    Trước hết hãy nói đến niềm đam mê làm sao kiếm được tiền đã. Hì hì!
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ếch ngồi đáy giếng. Đấy là bạn chưa tiếp xúc được với những người khác với những gì bạn đã kể. Cũng lạ, vì người như bạn nói tôi có cũng nhiều, mà người được coi là "ham học hỏi" theo cách của bạn tôi cũng có. Nếu tôi được kết luận, tôi sẽ kết luận về thanh niên Hà Nội với một thái độ tích cực. Thanh niên Hà Nội hiện nay cũng có rất nhiều ước vọng kiếm tiền một cách sáng tạo, chứ không chỉ "lăm le tiêu tiền" như bạn nghĩ đâu... Bạn nói chỉ toàn gặp những người dạng ấy hả? Tôi không thế. Hay là "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" nhỉ ? Cũng không hẳn đâu, nhiều khi người ta ghen tỵ với những người có cuộc sống đầy đủ hơn mình... có lẽ...
    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  4. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách kiếm tiền một cách sáng tạo.Ví dụ thử xem. Có tiền mở quán, bán hàng hay làm gì nữa nhỉ?
    Chỉ tiền là đủ sao?
    Đi chơi xa có fải là hưởng thụ ko nếu nó đem lại cho bản thân mình kinh nghiệm sống và hiểu biết về chính đất nc con người mình. Ở HN đâu có thể nghe tiếng thác, đâu có nơi rộng rãi ngắm trăng sao trên trời, đâu cảm nhận dc cuộc sống bình lặng và thanh thản ra sao mà chỉ cảm thấy chiều cao của các nhà cao tầng chứ ko thấy chiều sâu trong tình cảm của những con ng bình dị.
    Sau mỗi chuyến đi như vậy, fải chăng tính sáng tạo trong bản thân mỗi ng được phát triển lên vài fần?Có con mắt nhìn vào cuộc sống gần gũi hơn, bớt thực dụng hơn, lãng mạn hơn?
    Các bạn đã đi những đâu, tiếp xúc với những con người, tầng lớp xã hội nào, đã đọc những quyển sách gì, ham muốn gì trong tương lai và kể ra ngay được những niềm đam mê của mình.
    Lúc đó, bạn đang đối diện với chính con người bạn. Nếu ko trả lời dc hết câu hỏi đó, thì bạn chưa hiểu hết con ng bạn.
    Thanh niên HN chúng ta ít đọc sách fải ko nhỉ?
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    kể ra thỉnh thoảng có 1 vì topic như thế này để tranh luận xũng hay đấy,cám ơn Anh Tsunamix
    nếu đánh đồng tất cả thnah niên HN như thế thì cũng kô đúng
    việc đi tham wan,du lịch là rất bổ ích,nhưng hình như ng` ma` anh Tsunamĩ nói đến là những ng` đã va` đang học đại học đúng kô? nghĩa là đã lớn rồi,khi đó thì cả thời gian và tài chính đều dư dả hơn,việc đi xa,tìm hiểu và khám fá tất nhiên sẽ dễ dàng hơn
    chứ như từ 85 trở lên,năm nay vừa mới thi xong,còn kô thì còn quá nhỏ để có thể được tự do đi xa như thế,mà tiàn chính cũng kô đủ lực nữa
    anh có thể lấy ví dụ là tại sao hôm 2/9 vừa rồi 85 kô đi xa? lên Pacbó,CAO = chẳng hạn,hic,co'' chưa đầy nửa ngày để đi thì đi Khoang Xanh đã là cả 1 cố gắng rồi
    hơn nữa,để khuyến khịch các thnàh viên mới đi cùng thì nên chọn địa điểm nào gần gần,quen thuộc,thì họ mới đi chứ anh
    Nói thêm về việc thnah niên HN hiện nay ít đọc sách,đọc nhiều chứ anh,vấn đề là sách gì? anh nói chưa đầy đủ.
    Đúng là có 1 số lớn thnah niên HN hiện nay ít bao h đụng đến các tác fẩm văn học,mà thường là chú ý đến các loại truyện tranh,văn học thiếu nhi hơn,như thế là kô tốt,bởi các tác phẩm văn học thường dạy cho ta nhiêu về cách đối nhân xử thế.Nhưng có biết bao con ng` dành thời gian để ấp ủ,nghiên cứu thnàh lậo 1 cửa hàng kinh doanh==>kinh nghiệm luôn tốt có ích hơn bất kì bài học nào,bao con người đã và đang mày mò trước màn hình vi tính với những câu lệnh lập trình,hy vọng sau này sẽ trở thnàh 1 lập trình viên giỏi,làm việc cho các công ty lớn===>việc nào có ích hơn?
    Kô thể fủ nhận việc có 1 số ít con ng` suốt nagỳ la cà chơi bời,nhưng đây là 1 xã hôin,kô thể thiếu đc mặt trái của nó,nhưng thnah niên HN hiện nay rất năng dộng đấy chứ?
    Ngay như trong 85 này,cũng có rất nhiều con ng` tài năng,hoài bão lớn lao,họ có thể làm rất nhều việc,đọc sách,vi tính,học hành..........bởi họ là những con ng` của 1 thế hệ trưởng thành giữa 2 thời kì của đất nước


    A rose by another name would smell as sweet
  6. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất tâm đắc với bài của Mel.Không thể kết luận 1 cách nhanh chóng rằng : Thanh niên HN bây giờ ko có niềm đam mê.Cái gì cũng có mảng sáng và mảng tối của nó.Có lẽ những người đấy chỉ là số đông mà anh tsunamiix gặp.Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là,tại sao anh không hề đề cập đến những con người có niềm đam mê?Ngoài du lịch ra thì con người có nhiều niềm đam mê lắm chứ.
    Bản thân những thành viên của 85 cũng có lòng đam mê rất lớn : họ mong muốn vào được đại học,đó chính là niềm đam mê lớn nhất mà nó đã thể hiện được ý thức của cá nhân,của xã hội...Cũng có những người thể hiện niềm đam me của họ theo cách khác : họ đi làm để tích luỹ vốn sống cũng như kinh nghiệm,đó là một con đường riêng mà theo họ - họ đang đam mê 1 cách đúng đắn.
    Ước mơ đi đây đi đó,nói chung là bao h cũng tồn tại trong mỗi chúng ta,nhưng phải khẳng định rằng,điều đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh,vào thời gian,vào gia đình và các yếu tố chủ quan khác...Không phải cứ dắt xe ra khỏi nhà,đi đâu đấy xa xa,đến những danh lam thắng cảnh của đất nước mới là đi học hỏi.Đọc sách cũng là một hình thức học hỏi.Tuy nó ko được thực tế như khi chính mình được chứng kiến tận mắt,nhưng đó là 1 giải pháp tốt nhất khi chúng ta chưa đủ điều kiện để thực hiện những ước mơ của mình....
    Theo tớ nghĩ,chẳng ai có thể kể ra hết niềm đam mê của mình,bởi lẽ,niềm đam mê ấy có thể xuất phát từ lâu,nhưng cũng có thể phát sinh theo mỗi bước đi của con người trên đường đời.Tớ vẫn mong rằng,dù mỗi người có 1 niềm đam mê riêng,nhưng hãy cố gắng bằng tất cả nỗ lực của mình để thực hiện hết những đam mê đó,để biến ước mơ trở thành sự thật,và để khẳng định chính con người mình,và cuối cùng là để chứng minh : thanh niên HN thời đại nào cũng có đam mê đúng đắn và chính đáng !
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  7. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê mọi người viết nhiều quá làm tôi chẳng muốn đọc gì cả những tôi vô cùng phản đối cái topic này........nói xấu TN HN vơ đũa cả nắm.......
    God will bless you and me
  8. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nghĩ nó là vô bổ.Tớ rất thích tranh luận cái kiểu này.Có thể tuổi mình chưa đủ để phân tích hay tranh luận những vấn đề quá xa xôi,nhưng trăm hay ko bằng tay quen,chẳng phải là nhà xã hội học cũng có thể nói về những vấn đề theo suy nghĩ của riêng mình.Cứ tranh luận từ bây giờ đi,biết đâu mai sau 1 trong chúng ta sẽ trở thành nhà xã hội học
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  9. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay thanh niên trên toàn đất nước việt nam đều cùng chung 1 số phận chứ không phải chỉ riêng thanh niên HN đâu, và còn do mỗi người nữa, mà những người thanh niên mà có chí hướng thì đã không lên chat, nói chung là chủ đề này vô nghĩa mỗi người có 1 cách sống riêng...
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác tsunamiix xong, thấy cần phải có ý kiến! Đúng là anh ý nói câu này cũng ko sai nhưng cũng đâu phải là đúng hết
    Thứ nhất cho em được hỏi anh Tsunamiix có phải là người HN ko?
    Thứ hai, anh có phải là Thanh niên HN ko?
    Câu trả lời là có đúng không a? Vậy thì chẳng phải câu nhận xét của anh cũng đã bao gồm cả anh rồi đấy sao?
    vấn đề nhận xét này của anh thuộc vào việc nhận định chủ quan của mỗi người, có thể tích cực hoặc tiêu cực và đây là một nhận định chủ quan của anh mà anh Tsu này thì có một cái nhìn tiêu cực !
    Tớ cũng giống Trang , rất tâm đắc với bài viết của Mel.
    Quả thật đâu phải tất cả thanh niên HN đều chỉ có biết lượn hồ và chỉ có biết xe nọ , điện thoại kia, đọc tác phẩm văn học thì ít mà ba hoa thì nhiều
    Bản thân tôi cũng ko phải là người chăm đọc và hay đọc ,đọc nhiều những tác phẩm văn học ,bản thân tôi cũng dùng điện thoại ,cũng thích xe máy đẹp Vespa chăng hạn ,thích chứ, vì nếu ai cũng ko thích ai cũng ko cần những cái đó thì hoá ra những nhà sản xuất phải đau đầu sáng tạo ra loaị xe loại điện thoại với kiểu dáng mới làm gì, Cũng chỉ là phương tiện thôi mà. Quần áo cũng vậy ,tại sao lại có mốt
    Chúng ta chứ hay chê những đứa con gái chạy theo mốt, những đứa cứ thích xính sài di động, thích xe nọ cộ kia nhưng mà cũng nhờ vào chúng nó chẳng phải các nhà sản xuất tha hồ mà sáng tạo để rồi làm giàu đấy sao, Với lại cái đẹp ai mà chẳng thích. Đi du lịch cũng vậy ,ai mà chẳng muốn nhưng do nhiều yếu tố lắm chứ(cái này trangcva va Mel đã nói rồi nên tôi ko nhắc lại)
    Ý tôi chỉ muốn nói rằng kể cả những cái mà anh Tsunamiix nói chê đó o phải là niềm đam mê, đấy chỉ là ý kiến chủ quan của anh ý ,bởi vì biết đâu với những người mà anh ý gọi là ko có niềm đam mê kia thì những cái vớ vẩn đối với anh Tsu lại là đam mê của họ.
    Có điều những đam mê đấy nó phải thiết thực,nó phải phù hợp với bản thân mình, ko thể đòi hỏi những điều những cái mà ko hợp với mình được,?Nếu như vậy mới là chạy theo mốt ,ko có đam mê mà chỉ biết đú đởn chạy theo những cái mà mình tưởng như thế là sành điệu.
    Tớ cũng ko thích cái bọn chỉ xe với cộ ,cái bọn chỉ chuộc hình thức ,sĩ diện khoe mẽ ta đây đi xe đẹp, ta đây dùng điện thoại mốt mới hay đại loại gì gì đó mà trong đầu rỗng tuyếch chẳng có cái gì cả .Nhưng tóm lại ko phải ai cũng như vậy
    Tớ nghĩ anh tsu này chắc cũng ko nghĩ như anh ý nói đâu vì anh ý chắc là một người có nhiều ?oniềm đam mê chính đáng? lắm nhưng lập cái topic này cho ?onổi? để làm quen với box mình ý mà(đọc cái đăng ký thành viên là biết)
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy

Chia sẻ trang này