1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tsunamiix, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    AH, hoá ra là như vậy , thế chẳng lẽ dân Hn lại chẳng bao giờ đi chơi xa ư? mình ko nghĩ như vậy . Có lẽ là ko nhiều nhưng 1 năm chẵc cũng được dăm ba lần chứ nhỉ ? Kể cả học sinh phổ thông cũng vậy mà , mình nghĩ rằng các lớp đều tổ chức đi chơi vào những dịp hè lễ tết . Ko phải lúc nào cũng có thể đi mà quan trọng là thời gian để đi , đi đâu chơi thì cũng phải đúng dịp : như đi chùa chiền thì phải vào lề hội , đi biển hay núi thì phải vào mùa hè . Đi chơi thì phải đi vào những ngày nghỉ , mà ngày nghỉ thì đâu có nhiều, phải biết chọn lúc mà chơi
    Giả sử đang là sinh viên mà suốt ngày trốn học đi chơi thì tương lai của bạn sẽ ra sao?
    Ai ma lại chẳng thích đi chơi cơ chứ
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  2. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà tức anh ách.Tsunamiix toàn dẫn chứng về dân Mỹ Thuật mà ko nhớ rằng họ học về nghệ thuật,và việc đi xa của họ cũng kết hợp với việc học luôn.Họ cần đi để tìm ý tưởng,để có những cái nhìn thực tế,để phục vụ cho nghề nghiệp của họ.Chính vì thế mà họ có nhiều cơ hội để đi,điều kiện để đi và họ bắt buộc phải đi.Anh ko thể dẫn chứng nhưng SV trường khác sao?Những điều khác thì các bạn đã nói hết rồi,tôi chỉ muốn hỏi anh về 1 khía cạnh này thôi.Và bản thân anh thì đã làm được những gì mà lớn tiếng phê phán người khác như vậy?
    tomorrow is a new day...
  3. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà tức anh ách.Tsunamiix toàn dẫn chứng về dân Mỹ Thuật mà ko nhớ rằng họ học về nghệ thuật,và việc đi xa của họ cũng kết hợp với việc học luôn.Họ cần đi để tìm ý tưởng,để có những cái nhìn thực tế,để phục vụ cho nghề nghiệp của họ.Chính vì thế mà họ có nhiều cơ hội để đi,điều kiện để đi và họ bắt buộc phải đi.Anh ko thể dẫn chứng nhưng SV trường khác sao?Những điều khác thì các bạn đã nói hết rồi,tôi chỉ muốn hỏi anh về 1 khía cạnh này thôi.Và bản thân anh thì đã làm được những gì mà lớn tiếng phê phán người khác như vậy?
    =================================================
    Bản thân tôi vẫn chưa làm được điều gì to tát cả mà tôi đâu fải lớn tiếng phê phán người khác đâu. Theo một góc nhìn nào đó thì lời nhận xét trên chỉ là một cái cớ để mọi người nhìn lại chính bản thân mình mà thôi. Thực tế mà ko ai chấp nhận nhưng vẫn hiện hữu, đó là chúng ta, kể cả bản thân tôi, thanh niên HN đi ra ngoài rất ít và tôi cũng thất đau lòng vì điều này. Chúng ta ko có tiền, đúng, chúng ta ko có thời gian để đi du lịch ư, ko fải; chúng ta có khao khát dc đi nhiều nơi, đúng; chúng ta cố gắng để đạt dc điều đó, ko; chúng ta quan tâm nhất tới gì, tiền và cách kiếm tiền....Một loạt các câu hỏi mà bản thân chúng ta đa số sẽ trả lời như vậy....Các bạn nghĩ như vậy ko?
    Nếu để ý một chút thì chúng ta thấy rằng ở HN rất nhiều khách du lịch. Cái danh từ Tây balô đã quá quen thuộc với chúng ta...vậy..nó là cái gì vậy. Sao chúng ta ko tự gọi chúng ta là Việt balô đi? Tôi cũng đã may mắn quen biết những ng, sinh viên, mà họ ko có đến một xu trong túi, cưỡi xe CD đi vào Tây Nguyên trong một tháng rồi quay về vẫn cười nói hớn hở như ko có chuyện gì xảy ra...... Giỏi thật. Tôi phục họ và tôi mong muốn một điều đơn giản. Trong chúng ta sẽ có nhiều người như vậy hơn, dám làm những điều mà thế hệ trước cho rằng là ko nên, ko được....Dám sống theo những mong muốn cá nhân của mình nhiều hơn một chút (mong muốn đó ko ảnh hưởng hay làm hại ai), ko quá phụ thuộc vào gia đình (đương nhiên gia đình vẫn là số 1) thì điều mà Thủ tướng Singapore nói: "Năm mươi năm nữa VN sẽ là Singapore BÂY GIỜ" sẽ SAI.

    Niềm đam mê sẽ được thể hiện mạnh mẽ hơn!
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Việt Balô ư?Tại sao ko có,đơn giản là vì họ đều phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình và bản thân....Biết bao nhiều người ấp ủ ước mơ được làm "Việt Balô" đấy nhưng họ cứ rời công việc ra là chẳng có cái gì để đút vào mồm cả!!!Thử hỏi ai sẽ làm thay họ để họ có thời gian tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống?Đối với mỗi người chúng ta thì công việc cũng là 1 hanh phúc rồi........Cho nên,tốt nhất hãy trân trọng những gì mình có...Tôi ko muốn nói là ko được ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ,nhưng hãy làm tốt những gì mình đang có trong hiện tại,để làm tiền đề vững chắc cho ước mơ của tương lai.......
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  5. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là thanh niên bây giờ bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền.Do nhu cầu tiêu pha ngày càng tăng mà ai cũng điên cuông kiếm tiền.Xa lắm rồi cái thời ko xu dính túi mà vẫn sống hết mình cho lí tưởng,biết làm sao khi đó là xu hướng của xã hội?Người ta còn bận khẳng định những điều nho nhỏ gần gần thì sao có thể nghĩ tới những điều to tát được?Ngày xưa hạnh phúc là được sống và phục vụ theo lí tưởng,hoài bão của mình cho dù khổ đến đâu.Còn bây giờ hạnh phúc đối với thanh niên là sao?Có tiền,có xe,có đt,có darling sao cho lúc đi chơi cùng bạn bè ko bị thua kém điều gì.Chúng ta sống quá sướng nên ý chí vươn lên đã bị nhụt đi.Mục đích học hành ko phải là phục vụ tổ quốc trước mà để kiếm tiền cho bản thân là trước tiên.Nhưng bên cạnh đó vẫn có những con người năng động mà,họ sống hết mình với công việc yêu thích,những thanh niên tình nguyện trẻ góp chút sức lực cho xã hội.Họ ko phải là những người có niềm đam mê sao?Có thể là bây giờ thanh niên HN nhiều người sống thụ động nhưng ko phải vì thế mà họ ko có niềm đam mê.Có chứ,có nhiều nhưng vấn đề là họ đam mê cái gì và cách họ thể hiện ra sao thôi.Có rất nhiều kế hoạch được đặt ra và cũng có rất nhiều lí do để ko thực hiện được...Nhưng tôi có thể nói chắc rằng 85 ko thiếu sự đam mê,lửa nhiệt tình trong cuộc sống đâu!!!
    tomorrow is a new day...
  6. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    "Ngày xưa hạnh phúc là được sống theo hoài bão của mình..." --> cụng li phát
    nhưng mà, bây giờ vẫn còn nhiều người như thế lắm, yên tâm đi
    [​IMG]- Lone Wolf -         

Chia sẻ trang này