1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên “hốt” được cả gái xinh về làm vợ - tin nong nhat

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi shutam, 29/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shutam

    shutam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2016
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vừa chơi game, vừa kiếm được gấu, đây chẳng phải là mong ước bao lâu của các game thủ F.A hay sao?

    Trước nay, dẫu đáp ứng được rất nhiều nhu cầu giải trí của con người, game mobile vẫn thường bị coi là thế giới ảo, người ảo, tiền ảo, tình cảm ảo. Thậm chí luôn có rất nhiều người không thể hiểu được tại sao chỉ nói chuyện và biết nhau qua cái màn hình điện thoại bé tí ti, mà tình cảm nảy sinh lại có thể thật được mười phần?
    [​IMG]
    Thế nhưng biết bao câu chuyện cảm động về tình bang hội, tình anh em thậm chí là tình yêu đôi lứa xuất phát từ trong chơi game chiến thuật và bước vào cuộc đời thực đã chứng mình điều ngược lại. Tình cảm con người thiên biến vạn hóa, phức tạp khôn lường, sao có thể vin vào một chữ “ảo” mà định nghĩa. Như mới đây, trong cộng đồng game thủ Ngộ Không Truyền Kỳ, đã xuất hiện cắp đôi “trai tài gái sắc”, nhờ chơi tro choi bam sung mà tìm thấy một nửa của đời mình, càng chứng tỏ tình yêu trùng sông ngàn núi còn chẳng thể ngăn cản, nói gì một cái màn hình điện thoại bé tí ti?
    Ấy là vào một ngày đẹp trời, trong Group cộng đồng Ngộ Không Truyền Kỳ bỗng có một "tấm thiệp cưới" đầy bất ngờ và cũng thật hiếm thấy. Chú rể đã gửi lời mời cho các chiến hữu khắp các server đến tham dự hôn lễ của mình.
    [​IMG]
    Cặp đôi đã mời cả BQT và Thỏ Ngọc tham gia tiệc cưới của mình
    Theo đó, nhờ chữ duyên, và nhờ Ngộ Không Truyền Kỳ mà hai bạn trẻ Hải Nam – Thảo Nhung đã trao thương gửi mến cho nhau. Một dịp tình cờ anh chàng theo bạn tham gia buổi offline bang của máy chủ T85 thì gặp nàng. Có lẽ là hữu duyên, từ giây phút đó, anh chàng đã bị tình yêu sét đánh "bổ" trúng đầu.
    [​IMG]
    Mưa dầm thấm đất, “đóng đô” ở server nàng để tán tỉnh luôn!
    Người ta thường nói, tình yêu gặp chút gian truân mới thêm phần “mãnh liệt”. Một khi đã “hồn lỡ sa vào đôi mắt em” thì dù server cách trở (kẻ T81 người T85) nhưng anh chàng vẫn qua đóng đô ở server của nàng để tiện bề... tán tỉnh. Ngày ngày online cùng nhau, hợp lực đồng tâm vượt ải, đánh . Thật lạ kỳ khi hạnh phúc lại có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé đến như vậy.Thế rồi trời chẳng phụ lòng người, trong lần liên thông server mới nhất, đôi uyên ương đã được tụ về một mối, quyết đinh “cưới liền tay” cho thỏa nỗi bấy lâu.

Chia sẻ trang này