1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Huế nát lắm

Chủ đề trong 'Huế' bởi Ngaruoi, 02/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    chà, biết cũng nhiều về thanh niên huế đó chứ, thế có biết mấy ông bợm đó ngoài việc nhậu ra có làm được gì nữa không?????????????????????????? mời bạn đoán
  2. thanhvan86

    thanhvan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thiển cận thiển cận. Em là con gái, nhưng nghe him nói vậy cũng kô chịu được.
    Chưa đi chưa hiểu, Anh đã đi nhiều các vùng khác chưa ??? Mỗi vùng có mổi kiểu nhậu khác nhau, anh thấy Huế ở các đường đó, vậy anh đi Quảng trị anh vô Đà Nẵng, Quảng ngãi, phú yên thì anh thấy thanh niên đó sao theo kiểu đánh giá của anh?
    Thanh Niên Huế< nam+nữ>@ anh lại vơ đũa nhà em rồi.
  3. Ngaruoi

    Ngaruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhậu cả ngày rùi thì làm sao mà có thời gian làm jì được nữa hở bạn?
    Nhưng để xem nào, ko nhậu thì tụ tập chơi bài nè, rùi ngồi uống cafe nè, lại còn tỉ số nữa chứ... Chác là còn có cả "việc" đi tán gái nữa bạn nhỉ? hi hi...
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Vơ Đũa Cả Nắm. Nhìn Thiển Cận. Chán!
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm đi,đừng có nếu nhóc
    Trai vùng nào mà chả nát rượu,nhưng đúng là con trai Huế thời nay cũng còn vài người hơi bảo thủ ,gia trưởng và phong kiến
  6. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    tui có con bạn nhậu cả ngày mà học giỏi nhất khoa, được giữ lại trường, để tui đi hỏi xem nó có tán trai không rồi viết sau
  7. Ngaruoi

    Ngaruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngồi đó rồi buông mỗi câu "thiển cận " thì ai chả có thể làm được.
    Nếu bạn ko đồng ý thì bạn chứng minh đi cho cả nhà cùng nghe.
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    có vấn đề mà nói hoài chưa xong!
    túm lại là thanh niên vùng nào cũng nát,ko chỉ riêng Huế (rượu ở HN,Quảng Bình,Bình Định,...) còn nổi tiếng hơn ở Huế nhiều. Huế mấy chỗ nhậu rượu hầu hết chỉ toàn đàn ông con trai (xích lô,công nhân,.. hơi bị nhiều)...còn như kiểu Hn chỗ uống rượu quanh bồ hồ lại toàn thanh niên,con gái cũng hằng hà sa số đứa uống đứa ko.
    vấn đề này chả khác gì "con trai Huế đểu" như hồi trước mặc dù tụi trai miền Bắc nó đểu gấp mấy lần!
  9. Ngaruoi

    Ngaruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Nói thì nói vậy thui nhưng tui cũng quý con trai Huế lắm. Bằng chứng hả? Bạn thân tui trong Huế đều là con trai không à!
    Thỉnh thoảng đi nhậu với tụi này cũng vui lắm hi hi....
    Ghét cái tật nhậu ko bít điểm dừng và đại lười thui!!!!!!!!!!!
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Thiển cận ở đây có 2 lý do:
    Lý do thứ nhất: Thanh niên vùng nào cũng uống bia, uống rượu. Không tin cứ ra Hà Nội, vô TP HCM mà nhìn, đến những nơi này họ nói trai Huế uống tốt nhưng mà nát thì không, họ còn bảo con trai Huế hiền, thậm chí nhà quê vì có cơ hội, tập tành các thói hư do hoàn cảnh sống mang lại.
    Lý do thứ hai: Bất cứ bạn đến miền đất nào, vào bất cứ box nào bạn cũng sẽ thấy người ta nói về những cái đúng, cái tốt, cái đẹp của miền đất đó. Không phải ở ở họ không có cái xấu đáng phê phán mà là người ta "che" đi, hạn chế nói đến. Còn ở box Huế này, bạn post lên những thói hư, tật xấu mà chẳng phải là đặc trưng gì của riêng con người Huế. Nếu như người tiếp nhận mà có hiểu biết thì đối với họ cũng phình phường thôi còn với những người không biết thì họ sẽ tưởng cái việc bạn nói là ghê gớm lắm, giống như là chỉ có ở Huế mới có vậy, từ đó cũng dễ cho rằng ngoài những gì bạn viết thì bạn chẳng biết cái gì tốt hơn để nói. Cố đô Huế và quần thể di tích là di sản của nhân loại, Huế còn mang trong mình những giá trị phi vật thể đã được UNESCO công nhận như "Nhã nhạc cung đình Huế"... Tâm hồn con người, phong cảnh... còn là chủ để vô tận để các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ khai thác...
    Bạn suy nghĩ như thế nào mà phát biểu: "Uống rượu mọi lúc, mọi nơi, mọi giờ trong ngày, uống từ sáng đến tối, từ đêm tới ngày." Theo tôi thấy cách nhìn về con trai Huế trong mắt bạn sao tầm thường đến thế. Tại sao bạn không thấy những người con trai Huế đang ngày đêm ra sức họ tập với quyết tâm xây dựng đất nước? Tại sao bạn không thấy những thanh niên Huế đang tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi, người già neo đơn mà Thành Đoàn tổ chức cũng như các hoạt động của cá nhân hay nhóm thanh niên (ngay tại Box Huế này cũng có thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động này)?
    Nếu bạn muốn kể những tật xấu của một bộ phận thanh niên Huế cũng như thanh niên các miền khác thì hãy nói chuyện với tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe những chuyện mà bạn không tưởng tượng ra nữa cơ.
    Còn về lời nhận xét một cách chụp mũ, phiến diện của bạn, xét lại mình tôi thấy không đúng và cảm thấy bị xúc phạm. Bạn đã nghĩ về những vấn đề xa hơn như thế chưa?
    Nói ngang đây thôi, tôi phải đi làm, tôi còn công việc của mình. Nếu bạn cảm thấy thắc mắc gì cứ PM cho tôi. Rất vui được tiếp chuyện!

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 07/03/2006

Chia sẻ trang này