1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Huế nát lắm

Chủ đề trong 'Huế' bởi Ngaruoi, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Thui đi, giải quyết nhanh gọn!!!!
    Trai gai j cũng nhậu được cả....thoáng xíu đi,,,!
    Ở đâu cũng có Thạch Sanh và Lý Thông hết....
    Ở đâu cung4 có đệ tử Lưu Linh cả....
    ==========
    theo tui thấy ở Miền Tây ng ta mới nhậu lai rai ko biết chán ( ko phải 100%, khoảng > 50% )
    Bạn mà xuống đó,,,sáng ngủ dậy,,,leo lên cây xoài,,,2 quả là nhạu đến chiều ( tui ngán kiểu nhậu đó lắm,,,hê)
    ===========
    Còn ở SG ( tui đang làm ) ng ta nhậu về khuya, đông vui lắm...
    Ở Hué thì chỉ loanh quanh Ca bin,,,Ngõ vắng xôn xao....Ga,là nhậu khuya ,,HẾT
  2. Ngaruoi

    Ngaruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thiển cận ở đây có 2 lý do:
    Lý do thứ nhất: Thanh niên vùng nào cũng uống bia, uống rượu. Không tin cứ ra Hà Nội, vô TP HCM mà nhìn, đến những nơi này họ nói trai Huế uống tốt nhưng mà nát thì không, họ còn bảo con trai Huế hiền, thậm chí nhà quê vì có cơ hội, tập tành các thói hư do hoàn cảnh sống mang lại.
    Lý do thứ hai: Bất cứ bạn đến miền đất nào, vào bất cứ box nào bạn cũng sẽ thấy người ta nói về những cái đúng, cái tốt, cái đẹp của miền đất đó. Không phải ở ở họ không có cái xấu đáng phê phán mà là người ta "che" đi, hạn chế nói đến. Còn ở box Huế này, bạn post lên những thói hư, tật xấu mà chẳng phải là đặc trưng gì của riêng con người Huế. Nếu như người tiếp nhận mà có hiểu biết thì đối với họ cũng phình phường thôi còn với những người không biết thì họ sẽ tưởng cái việc bạn nói là ghê gớm lắm, giống như là chỉ có ở Huế mới có vậy, từ đó cũng dễ cho rằng ngoài những gì bạn viết thì bạn chẳng biết cái gì tốt hơn để nói. Cố đô Huế và quần thể di tích là di sản của nhân loại, Huế còn mang trong mình những giá trị phi vật thể đã được UNESCO công nhận như "Nhã nhạc cung đình Huế"... Tâm hồn con người, phong cảnh... còn là chủ để vô tận để các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ khai thác...
    Bạn suy nghĩ như thế nào mà phát biểu: "Uống rượu mọi lúc, mọi nơi, mọi giờ trong ngày, uống từ sáng đến tối, từ đêm tới ngày." Theo tôi thấy cách nhìn về con trai Huế trong mắt bạn sao tầm thường đến thế. Tại sao bạn không thấy những người con trai Huế đang ngày đêm ra sức họ tập với quyết tâm xây dựng đất nước? Tại sao bạn không thấy những thanh niên Huế đang tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi, người già neo đơn mà Thành Đoàn tổ chức cũng như các hoạt động của cá nhân hay nhóm thanh niên (ngay tại Box Huế này cũng có thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động này)?
    Nếu bạn muốn kể những tật xấu của một bộ phận thanh niên Huế cũng như thanh niên các miền khác thì hãy nói chuyện với tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe những chuyện mà bạn không tưởng tượng ra nữa cơ.
    Còn về lời nhận xét một cách chụp mũ, phiến diện của bạn, xét lại mình tôi thấy không đúng và cảm thấy bị xúc phạm. Bạn đã nghĩ về những vấn đề xa hơn như thế chưa?
    Nói ngang đây thôi, tôi phải đi làm, tôi còn công việc của mình. Nếu bạn cảm thấy thắc mắc gì cứ PM cho tôi. Rất vui được tiếp chuyện!
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 07/03/2006
    [/quote]
    Ai cũng có quan điểm của riêng mình, bạn cũng vậy và tôi cũng thế.
    Tôi chưa có điều kiện vào tận TP.HCM để có cơ hội tìm hiểu con người nói chung và thanh niên nói riêng ở trong đó, vì vậy tôi chỉ dám dừng lại "ngang" Huế - Nơi tôi vưa sinh sống hơn 3 năm.
    Bạn tự hào vì bạn là người Huế _ Chắc chắn rồi! Tôi cũng tự hào lắm khi được sống trong Huế mặc dù chỉ trong 3 năm. Nhưng bạn có chắc là bạn, những người bạn của bạn, và toàn bộ tầng lớp thanh niên trong Huế hiểu rõ về Huế ko?
    Bạn nghĩ sao khi rất rất nhiều thanh niên Huế lại ko nghe, ko hiểu, ko giữ gìn Nhã nhạc cung đình Huế - "giá trị phi vật thể do UNESCO công nhận"? Bạn nghĩ sao khi còn ko ít người Huế chưa một lần bỏ một chút thời gian để vào thăm, chiêm ngưỡng các lăng tẩm _ niềm tự hào của người dân cố đô mặc dù họ thừa biết các lăng tẩm đó ko hề xa? Bạn nghĩ sao khi các khu di tích dường như là chỉ dành cho khách du lịch, khách thập phương và những người có tiền; khi vào những dịp lễ hội giá vé vào cửa cao ngất ngưởng ,và với mức thu nhập như ở trong Huế thì họ làm sao mà có thể đặt một chân vào các lễ hộ đó?
    Bạn nghĩ sao khi đến thăm Thành Nội ai cũng có thể chứng kiến cảnh vị trí thiêng liêng nhất, ngôi vị cao quý nhất, được nhân dân tôn sùng nhất đã được ''rao bán'' với cái giá cực kỳ rẻ mạt - 20.000đ bạn đã có thể được 1 làn làm vua hay Hoàng hậu? Bạn nghĩ sao khi tận mắt chứng kiến cảnh bọn tây, bọn tàu - những kẻ đã từng khiến đất nước ta rơi vào kiếp lầm than đau khổ dễ dàng khoác lên mình chiếc áo bào cao quý, ngồi trên ngai vàng với một thái độ hết sức bỡn cợt, cười đùa vào di sản văn hoá của ta _ Văn hoá cố đô lúc đó đang thất lạc ở đâu hả bạn? Bạn nghĩ sao khi cơ hội để sông Hương _ trái tim của Huế sẽ khó trở thành di sản văn hoá TG chỉ do ai đó nói "cơ hội chưa chín muồi"?....
    Bạn ạ, ko phải là do tôi "ko biết những j tốt đẹp hơn để nói" mà tôi muốn các bạn phải nhìn vào sự thực, vào những nhược điểm để cùng nhau khắc phục mà thôi, có ai dược hoàn hảo đâu- Huế của chúng ta cũng vây. Tôi thật sự ko muốn đề cập nhiều đến vấn đề này. Tôi yêu Huế, rất yêu Huế và tôi chỉ muốn Huế tốt lên mà thôi. Mong bạn hiểu!
    Tôi dã từng có nhiều thời gian đi tình nguyện lên ALưới, Nam Đông dựng nhà, dạy học, tuyên truyền KHHGĐ nên tôi có thể hiểu hết sự nhiệt tình, hăng hái của thanh niên Huế ntn rồi bạn a. Tôi đâu có phủ nhận điều ấy?
    Còn việc bạn bảo tôi là "chụp mũ", "phiến diện" ư? Tôi là người đứng ở giữa quan sát, đánh giá nên tôi nói rất công bằng, tôi thấy Huế còn tình trạng như vậy nên tôi nói vật. Tôi ko hề hối hận và ko cảm thấy mình đã sai trong chuyện này. Tôi ko có ý nói tất cả thanh niên Huế đều như vậy, tôi biết và hy vọng rằng bạn cũng ko nằm trong số đấy nên bạn cứ yên tâm ngẩng cao đầu là một thanh niên gương mẫu đi.
    Tôi ở HN; rất hay đi lang thang; rất thích quan sát, để ý mọi chuyện và tôi thích thử đánh giá mọi thứ.... Nói như vậy cũng ko phải tôi vô công rỗi việc, bạn phải làm việc, tôi cũng có nhiều việc phải làm,; bạn có suy nghĩ của bạn, còn tôi cũng có nhiều việc cần suy nghĩ; nhưng chúng ta có cùng một điểm chung đó là cùng hướng về Huế, cùng mong muốn Huế ngày một tốt lên phải ko bạn?
    Thanh niên Huế "hiền, thậm chí nhà quê", đó cũng là điều tôi định nói đến nhưng với 1 từ khác, 1 ý nghĩa khác cơ đó là: Thanh Niên Huế Còn Thiếu Năng Động lắm, Tôi đang đề cập đến mọi vấn đề đấy. Để lần sau có thời gian hơn tôi sẽ giải thích vì sao tôi lại nói vậy. Nhưng mọi người nghĩ sao khi tôi nói thế??????????????????????/
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Công nhận lần này bạn biết nhiều và bạn nói đúng những vấn đề đang nóng hổi ở cái đất Thần Kinh này, chắc hẳn bạn đã kinh qua và biết thêm nhiều điều nữa nhưng những cái đó thì tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là cái cách bạn post bài kìa. Thử xem ở địa vị của tôi khi nhìn thấy cái tựa topic: "Thanh niên Huế nát lắm" - một câu khẳng định, thì tôi cảm thấy như thế nào? Và nếu là người ngoài cuộc nhìn vào thì họ nghĩ gì về con trai Huế, nghĩ gì về người post.
    Topic của bạn có thiện chí nhưng cách diễn đạt của bạn thì theo tôi chưa ổn, chưa ổn chỗ nào chắc bây giờ bạn đã hiểu. Tôi cảm thấy cái cách bạn nói: "Uống rượu mọi lúc, mọi nơi, mọi giờ trong ngày, uống từ sáng đến tối, từ đêm tới ngày." sống như tả mấy nhận vật anh hùng kiếm hiệp trong truyện của Kim Dung ấy. Tôi bảo đảm với bạn chẳng ai có khả năng như bạn nói, vô lý còn nghe được chứ phi lý quá thể thế này thì quá ư xuyên tạc! Một bộ phận thanh niên Huế bây giờ đúng là quá be bét, bạn nói đúng nhưng hơi thái quá và tất nhiên là chưa chính xác, mong bạn rút kinh nghiệm tránh mọi hiểu lầm sau này.
    Cũng xin góp ý với bạn một chút:
    "Bạn nghĩ sao khi đến thăm Thành Nội ai cũng có thể chứng kiến cảnh vị trí thiêng liêng nhất, ngôi vị cao quý nhất, được nhân dân tôn sùng nhất đã được ''''rao bán'''' với cái giá cực kỳ rẻ mạt - 20.000đ bạn đã có thể được 1 làn làm vua hay Hoàng hậu? Bạn nghĩ sao khi tận mắt chứng kiến cảnh bọn tây, bọn tàu - những kẻ đã từng khiến đất nước ta rơi vào kiếp lầm than đau khổ dễ dàng khoác lên mình chiếc áo bào cao quý, ngồi trên ngai vàng với một thái độ hết sức bỡn cợt, cười đùa vào di sản văn hoá của ta"
    Cái ngai vàng mà bạn nói ngày xưa quý giá lắm nhưng xét tại thời điểm hiện tại nó chẳng có giá trị gì, chả ai tôn sùng cái ngai vàng đó cả, tại sao không dùng chúng như là một phương tiện của ngành du lịch. Tôi cũng không đồng ý với bạn cách bạn nói "bọn tây, bọn tàu", tôi e bạn có thành kiến thù hận sâu sắc quá, thầy cô của chúng ta không dạy cho chúng ta những điều đó. Họ cũng không phải là những người khiến đất được ta lầm than mà là những người của thế hệ trước. Bạn nên nhớ khi chiến tranh xảy ra ở Việt Nam thì phần đông dân số tại các nước đế quốc đều không tán thành với chính sách chiến tranh của chính phủ nước họ, chắc hẳn bạn đã biết các phong trào phản chiến của thanh niên Hoa Kỳ, Pháp...
    Còn về thái độ bỡn cợt của những con người như bạn đã nói thì tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, dù sao đi nữa hoàng cung cũng là nơi uy nghiêm, trang trọng không nên đùa bỡn. Nói thêm một hình ảnh cũng cần phải nhắc nhở là việc các khách du lịch nước ngoài đi lễ chùa nhưng ăn mặc rất chi là "cởi mở" và quá ư tiết kiệm vải, chắc hẳn bạn sẽ đồng ý với tôi?

  4. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là nói" thanh niên Huế nát lắm " là chưa chính xác. Có thể một bộ phận nào đó trong thanh niên Huế đúng như lời Ngaruoi nói, nhưng nếu nói thanh niên Huế như vậy thì Ngaruoi sai. " Vơ đũa cả nắm " đấy. Người ta nói ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Hà nội cũng có nhiều cái đẹp và cái xấu cũng không ít đâu. Cho nên những cái gì xấu thì lắng nghe và sữa chữa,cái tốt thì phát huy.
    Chuyện đem ngai vàng ra dể cho thuê chụp ảnh, tôi nghĩ cũng không có gì quá đáng bởi vì đó là phiên bản của cái ngai vàng thật mà thôi.
    Bạn nói thanh niên Huế thiếu năng động. Tôi đồng ý là cũng có một bộ phận như thế thôi, còn lại thì cũng có nhiều thanh niên Huế thành công trong mọi lĩnh vực. Tôi cũng nói thêm rằng không riêng gì thanh niên Huế mà cả sinh viên Huế cũng rất thiếu năng động đó bạn. Đó là thực trạng sinh viên Huế hiện nay, chỉ có một số ít bạn sinh viên Huế là hoạt động năng nổ còn lại thì....
    Chuyện ăn mặc hở hang nơi trang nghiêm thì ở đâu cũng có chứ không chỉ ở Huế.
  5. rayle

    rayle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    That ra cung tuy nguoi thoi, ban noi'' vay la` hoi qua''! Sai` Gon`, Ha` Noi hay cac'' thanh` pho'' khac'' cung co nhieu nguoi uong ruou bia ma! Ban thay'' co'' dung'' ko?
  6. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà xem con trai SG nó cầm rượu ngật ngưỡng lảo đảo bước đi cả ngày nè. Vậy mà nó vẫn xây dựng thành phố của nó trở thành thành phố mạnh nhất nước, là trung tâm kinh tế đầu não của Việt Nam. Nhắc đến Việt Nam bọn Tây cứ hỏi "thủ đô là HCM city hả" (không tin bạn hỏi mấy đứa du học xem, để nó kể cho mà nghe). Thanh niên Huế uống đã bõ bèn gì! Nếu uống mà xây dựng được tp như SG thì tui ủng hộ 2 tay luôn. Mà chỗ nào cũng vậy à, có chút men mới dễ nói chuyện làm ăn. Hợp đồng cũng thường được ký trên bàn nhậu đó thôi, chẳng thế mà các công ty, doanh nghiệp cứ chi ào ào cho các khoản tiếp khách, làm việc với đối tác đó thôi...Hehe, cùng một vấn đề mà chỉ khác cách nhìn nhận thôi bà con ơi
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hehe mi nói cũng có cái chưa đúng. Mấy thằng cầm chai rượu đi suốt ngày giữa đường với người xây dựng thành phố thì liên quan chi đến nhau. Nói chung là TPHCM có nhiều điều kiện, lợi thế hơn Huế, so sánh làm gì. Phải công nhận người SG năng động hơn người Huế nhiều, tất nhiên nói thế là nói tổng thể chứ xét riêng rẽ thì cũng không ít người Huế năng động đang làm chức vụ quan trọng ở SG. Muốn Huế phát triển mạnh thì theo tau vấn đề tiên quyết là chính quyền, các ban ngành đoàn thể cũng như các cơ quan doanh nghiệp phải có chính sách thu hút nhân tài tại chỗ, người Huế thiếu chi người tài đâu. Mà thôi nói dài mất thời gian, mi học cho mau về Huế làm việc đi mi, mà ở lại trong đó làm cũng tốt, lâu lâu anh mi đi nghỉ mát vào SG cũng có người tiếp đón hehe
  8. Ngaruoi

    Ngaruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu uống rượu nhiều giúp nền kinh tế có thể phát triển mạnh, kiếm đc nhiều hợp đồng béo bở, giúp thành phố đi lên thì tuyệt vời, rất đáng khuyến khích. Nhưng thưc tế thì sao đây? Mức sống của người dân Huế hiện giờ ra sao nhỉ? Thu nhập của người dân ko cao nhưng họ lại rất bằng lòng với một cuộc sống bình lặng và ổn định đó. Biết là mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng chỉ cách Đà Nẵng một con đèo vậy mà ta có thể thấy 2 nền kinh tế khác hẳn. Rượu đã giúp gì trong việc phát triển nền kinh tế Huế vậy? Chẳng lẽ uống rượu giúp cho cuộc sống thú vị hơn, năng động hơn và cởi mở hơn?
    "Thanh niên Huế nát rượu lắm" - Tôi phải thừa nhận tiêu đề này hơi bị khiêu khích và hơi quá đà. (Phải thú thực với mọi người là tôi đã đoán trước và hình dung ra đc những làn sóng phản đối mạnh mẽ của các bạn như thế này) Nhưng chỉ với tiêu đề như vậy thì mới có thể gây đc sự tò mò, hiếu kỳ và có thể gây kích thích dc "tinh thần dân tộc" của các bạn. Tôi rất vui khi các bạn thực sự quan tâm đến topic này và mong rằng các bạn sẽ thông cảm với tôi hơn khi tôi đã "quá lời" như vậy.
    Hơn 4 tháng xa Huế, mai tôi sẽ trở lại thăm Huế, hy vọng rằng sẽ đc thấy Huế đẹp hơn, thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, bớt mưa hơn, và đỡ nắng hơn.
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi chả ai cho kết luận, tớ làm vậy:
    Ở đâu cũng có người này người kia, đừng vơ đũa cả nắm như thế.
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Giờ tui không rượu chè gì,nhưng sau này về VN chắc phải uống cho lại phong độ

Chia sẻ trang này