1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THANH NIÊN MIỀN TÂY NGHĨ GÌ ???

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngocquyenlm, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    THANH NIÊN MIỀN TÂY NGHĨ GÌ ???

    Tình cờ một người bạn của tôi đã phát biểu về thanh niên miền Tây nói chung và thanh niên Cần Thơ nói riêng như sau:
    "... dân miền Tây, các bạn thật chân chất và nhiệt tình. Nhưng hình như ở đây thanh niên các bạn không mấy năng động và không biết cách nắm bắt cơ hội để bức phá để vượt lên. Nhan nhãn ở các cơ quan là cách thức làm việc lơ là của các nhân viên (đa phần là những người trẻ), họ chủ yếu là làm hết giờ, chứ không phải làm hết việc, Cứ nhìn cái cách họ đi "tàng tàng" ngoài đường, thì sẽ thấy đấy: Thanh niên các bạn có vẻ an phận quá, các bạn cứ như mình nằm ngoài sự vận động của thế giới vậy... nếu cứ với cái đà này thì có đến 10 năm hay 20 năm vẫn vậy, làm gì có thể phát triển, có thể hội nhập..."


    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 20/07/2004
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    1. he he ! một chuyện nhạy cảm. bạn có vẻ thẳng thắn nhỉ ? bạn nói thanh niên miền tây "ko mấy năng động", "tàng tàng", "an phận" ... thì "làm gì có thể phát triển".
    2. nhận xét này có phần đúng khi so sánh với thanh niên các thành phố lớn của Việt Nam chẳng hạn như sài gòn. nguyên do vì "môi trường tạo ra con người". nhưng ...
    3. rất nhiều thanh niên miền tây đã đi khỏi đất miền tây : nước ngoài, sài gòn, những nơi khác ... cứ 10 thanh niên cần thơ đi học đại học ở sài gòn đã ở lại hết 5 (đoán mò). cứ 10 thanh niên miền tây tốt nghiệp đại học cần thơ đã bỏ xứ đi hết 5 (nghe buôn dưa). đó là những bạn thích phiêu lưu. mình nghĩ đó là xu hướng tự nhiên. đi tìm môi trường sống mới nhiều thử thách, nhiều văn minh hơn ... đâu có gì đáng trách, lại trong khuôn khổ luật pháp kia mà.
    4. những thanh niên miền tây còn ở lại, trong đó có một tỉ lệ ko nhỏ khá năng động và cầu tiến. mình quen nhiều bạn rất giỏi chuyên môn và nói tiếng anh như gió.
    nhưng phải nói là môi trường và năm tháng làm biến đổi con người ghê. mình có bạn học rất giỏi ở một đại học sài gòn. về cần thơ làm cũng giữ chức vụ khá. dần dần bạn này trở thành bợm nhậu, chơi bời bừa bãi và cũng ko màng việc nghiên cứu, học tập mở mang thêm kiến thức chuyên môn. rất đáng tiếc !
    am ur inbox
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của bạn đã nhìn một góc của người Cần Thơ. Bạn hãy nhìn toàn diện về họ để hiểu đúng. Thật sự thì Cần Thơ không phải là thành phố năng động như Hải Phòng, Đà Nẵng, không sáng tạo như Bình Dương, Đồng Nai, không táo bạo và quyết đoán đi đầu như TP. HCM, không chuẩn mực như Hà Nội. Nhưng, Cần Thơ không phải là một ốc đảo bởi Cần Thơ là trung tâm của ĐBSCL.
    Cái mà người bạn của của bạn cho là người Cần Thơ "an phận" là chưa chính xác. Phải nói là có không ít thanh niên Cần Thơ không có óc cầu tiến. Nhưng cũng có những người mong muốn vươn lên đổi đời, xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Thế bạn có phải là người Cần Thơ không ?

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, nói vậy rồi ngocquyen giận rùi hả ? đâu mất tiu rùi. ý kiến khác nhau là chuyện thường mà. giống nhau như hai cục gạch mới chết đó.
    am ur inbox
  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    ngocquyenlm làm gì có chuyện giận chúng mình nè ? phải ... hôn ? sương còn không hít nữa...

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  6. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To 1inbox: ngthhuan nói đúng đó, tui ko giận bác đâu; vì đó là 1 nhận xét của bạn tui đưa ra thôi. Tôi muốn mọi người nhìn nhận 1 cách khách quan xem đó có phải là thái độ sống của Thanh niên miền Tây nói chung và Thanh niên CT chúng ta nói riêng hay ko thôi. Bản thân tui cũng là người miền Tây mừh, chẳng những dzậy mà còn là người miền Tây "gặt" nữa là đằng khác (tui cũng ở CT mừh); các bác chỉ biết được lời nhận xét về mình qua Topic này chưa gì đã "nóng mặt" lên rồi, thử hỏi tui là người nghe trực tiếp đây này sẽ còn tới mức nào nữa??? Nhưng sao các bác không khách quan nhìn nhận lại mình xem, tại sao người ta lại nhận xét về thanh niên mình như thế!? Chút ít thành công đạt được đã đủ để chúng ta dừng lại tận hưởng và không cần phấn đấu ưh??? Liệu chúng ta có tự mãn quá sớm ko?
    Khi tôi Topic này là mong các bạn thanh niên chúng ta cùng nhau bàn luận về một nhận xét khách quan; chứ bản thân tui ko dám chủ quan đưa ra nhận xét này, bởi tôi cũng có đôi lúc "nằm ngoài sự vận động của thế giới" mừh.
    ............
    Chúc mọi người 1 Giáng Sinh vui vẻ - an lành - hạnh phúc!
    Amen!!!
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  7. 00si

    00si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tui đồng í với chị cả. nhiều khi phải nói sốc sốc tí thì mới ra chuyện. còn sự thật theo tui là thanh niên cần thơ cũng có hơi bị "nông thôn". làm gì tui thấy cũng chậm, hông có sung, có vẻ lững thững thế nào đấy. nhưng điều tui thấy thiếu nhất là "kiến thức thế giới", "kiến thức xã hội" nói chung là còn phải trau dồi. biết ít quá tới khi đụng chuyện hông có xử lý gì được. bít ít quá, câu chuyện sẽ cạn èo, không đi tới nơi tới chốn. biết ít quá, con người trở nên thiếu tự tin và ứng xử ko phù hợp nơi lạ.
    điệp viên 00 thấy
  8. nhuanh

    nhuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    em cung xin dong gop mot chut y kien rieng cua minh cho ba con tham khao. Noi chung nhan xet ''thanh nien mien Tay chua nang dong'' tui thay cung dung. Nhung neu xet dung thi con phai noi la do hoan canh nua.Hien gio Tp Ct noi rieng va cac tinh mien Tay noi chung vang chua phat trien, nhip song chua nhon nhip, su canh tranh chua nhieu thi nhung dong luc thuc day thanh nien van chua manh dau.Doi luc cai nhin cua moi nguoi con han hep lam,tui lay vi du neu trong khoa cua cac ban ma co mot thanh vien nao hoi nang dong hay cau tien thi ko som thi muon nhung loi che khen ban tan cu nghe dai dai.Tui thay dieu do that vo ly.... con hai ba ly do nua de tui ranh thi tiep tuc nhugn ma hy vong trong tuong lai Mien Tay doi moi,CT phat trien va Thanh nien chung ta co dat dung vo....
    Nhu Anh
  9. hbaohan

    hbaohan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nhạy cảm và có vẻ hơi bị sốc thật đấy nhỉ . Theo tôi thì người đưa ra nhận xét về cả một thế hệ thanh niên cả một khu vực như vậy là chưa thật khách quan .
    Vì nếu nghĩ sâu hơn một chút thì ko phải là thanh niên miền tây ko có óc cầu tiến , ko ham làm việc mà là họ chưa có điều kiện để phát huy . Muốn làm gì thì cũng cần có điều kiện cần và đủ , vậy họ đã được những điều kiện cần và điều kiện đủ như những thanh niên ở SG , HN hay HP chưa ? Mà vấn đề này dù có muốn thì chính cá nhân họ ko thể nào cải thiện được .
    " Cứ nhìn cái cách họ đi "tàng tàng" ngoài đường, thì sẽ thấy đấy: Thanh niên các bạn có vẻ an phận quá, các bạn cứ như mình nằm ngoài sự vận động của thế giới vậy..." <------ đâu phải cứ tỏ ra hối hả , gấp gáp là chứng tỏ được mình là người năng động đâu .
    "nếu cứ với cái đà này thì có đến 10 năm hay 20 năm vẫn vậy, làm gì có thể phát triển, có thể hội nhập..." <---- vấn đề này thì có lẻ để thực tế chứng minh sẽ xác thực hơn cả , nếu CT ko thể phát triển như câu nói trên thì có lẻ CT ko được như hôm nay đâu ( mà chính xác đó là thời điểm CT cách đây vài năm kìa )
    "nhưng điều tui thấy thiếu nhất là "kiến thức thế giới", "kiến thức xã hội" nói chung là còn phải trau dồi" <----- Vậy cho tôi hỏi có ai dám tự vỗ ngực xưng tên mình là người uyên bác tất cả ko ? Nếu ko thì đừng chê người khác như vậy . Bởi con người tuy ko giỏi về mặt này nhưng có thể họ sẽ nổi trội hơn về mặt khác thì sao . Như vậy mới gọi là xã hội chứ .
    Còn vấn đề người giỏi người dỡ thì ở bất cứ nơi đâu cũng có chứ ko riêng gì CT hay miền Tây cả . Đừng gom đũa cả nắm như vậy coi chừng cầm ko hết đó .
    Có thể tôi cũng là một con bé dân tỉnh " kiến thức hạn hẹp " " ếch ngồi đáy giếng " nên suy nghĩ còn nông cạn . Nếu có gì ko đúng ko phải thì bỏ qua đừng chấp nhất làm gì nhé . Tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của riêng tôi về vấn đề các bạn đang bàn luận mà thôi .
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Cưới nhau rồi tắt thở càng mau
  10. henryvo

    henryvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Những lời bình luận của các bạn đều rất hay.Còn Hiếu,nếu mình là ngocuyenlm khi nghe người bạn phát biểu câu đó thì mình sẽ phản bác lại rằng:"Chẳng lẽ bạn không thấy,không đọc những bài báo về sự phát triễn của Cần Thơ sao?CT đã trở thành TP trực thuộc trung ương đó,là 1 TP phát triển và năng động đó.Tất cả đều là do sự năng động và cố gắng của người Cần Thơ nói riêng và người Miền Tây nói chung, mà những thanh niên,những người trẻ tuổi mà bạn nói rằng họ an phận,họ "tàng tàng"....đã góp công không ít vào việc phát triển của TP mình đó.Còn nữa,nếu mà bạn nói là 10-20 năm nữa không phát triển nổi vậy Cầu Mỹ Thuận dài nhất nước ở đâu?1 trong những vựa lúa lớn nhất nước là ở đâu.?.v..v.Và xin mời bạn đến miền tây một lần thì bạn sẽ thấy rằng lời phát biểu của bạn là một sai lầm lớn."

Chia sẻ trang này