1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THANH NIÊN NGÀY NAY THÍCH ĐỌC GÌ??????????

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nttn, 05/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nttn

    nttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    THANH NIÊN NGÀY NAY THÍCH ĐỌC GÌ??????????

    Trước đây tôi thấy với thanh niên thì những tác phẩm như là"Ruồi trâu","Những người khốn khổ","Mùa tôm" ...được coi là sách gối đầu giường.Còn bây giờ ,thanh niên thích đọc gì???????
    Riêng bản thân tôi thấy ,thanh niên ngày nay ít đọc sách quá.Phải chăng sống trong thế giới hiện đại,chúng ta ko cần phải đọc nữa,cần gì đã có máy vi tính ..............


    Nga
  2. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Halo !!! Theo tôi đọc gì thì đọc miễn là sau môi câu truyện ng đọc phải hiệu những gì tác giả thể hiện từ đó đúc rụt chắt lọc những gì cần thiết cho bản thận. Vì vậy tôi nghĩ đọc nhiều hay ít kô quan trọng mà là đọc cảm nhận đuơc mới thật sự là đọc. Xin lỗi nttn tội hiểu ý bạn muốn nói nên chỉ diễn đạt lại cho rõ vì tôi thây nhiều ng cũng chưa chắc hiểu đuợc điều đó.
    Sir_Batis
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ngược lại thì có. Thị trường sách bây chừ ê chề, đủ cả Đông Tây Kim cổ, bác thích đọc sách nào cũng có sướng thế còn gì. Đủ mọi tác gia, mọi trường phái văn học chứ không phải chỉ một loại truyện kiểu hiện thực, tích cực, xã hội chủ nghĩa như ngày xưa nữa.
    Đã thế sách lại còn đẹp, giấy trắng nữa. Chẳng bù cho ngày xưa, cứ phải kê mấy quyển sách bửn bửn, rách rách để gối đầu giường, đến khi đọc thì lại toét cả mắt ra vì chữ bé, giấy đen ngòm.
    Mà gớm, sao dạo này lắm người hoài cổ, nhớ thời bao cấp thế không biết. Trên box Thảo luận cũng mới có bác kêu ca chuyện tương tự.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà sách bây giờ đắt lắm bác ơi! Thế nên có nhiều khi thích một bộ sách đeén điên dại thì cũng chỉ biết đứng từ xa mà chiêm ngưỡng nó thôi! Hic hic.
    Mà cũng vì thị trường sách đủ loại nên cực kỳ tạp nham. Nếu ai mới lò dò làm quen với sách vở mà dại dột tự động mò vào hiệu sách thì coi chừng, về nhà vừa tiếc tiền lại vừa chán nản với văn học đấy! (Sách có nhiều quyển chỉ đuọc cái bìa thôi)
    Never say never
  5. rockwillneverdie

    rockwillneverdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khong phu nhan la ngay nay thanh nien it doc sach , co le co qua nhieu cai hap dan hon , nhung thu hoi nhung ong dich gia bay gio , dich tum lum tum la , nhieu khi doc may cuon chang hieu ho noi gi . Con doi voi toi cuon sach toi goi dau giuong van la Ruoi Trau day ban a , ban co giong toi khong ? . Ma co ai o TP HCM khong nhi ? Neu duoc thi lam quen de muon truyen doc chu hihi............Toi rat thich doc sach nhung doc it lam , vi that ra khong co thoi gian ma phai khong ? Nhieu khi thay cuon sach hay mua ve phai bo du thu cong chuyen de doc cho da , doc xong thi cuong cuong ma lam bai hay lam nhung cong viec minh da bo do dang . Dien dan nay cung kha hay day , chung ta sao khong noi ra nhung cuon sach hay de moi nguoi cung tham khao doc neu nhun ho chua doc nhi
    nowayback
  6. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    các bác kêu ca rề, thời anh em ta thằng nào chẳng Tam Quốc với Khốn khổ , lam ri co sach ri khac ma doc. Nho hoi day bo em kiem cho em duoc may quyen Dat Vo Hoang, THep da toi the day Chien tranh va hoa binh la qui lam roi. Ma em cung co doc duoc dau vi chang ai doc no ca voi lai doc duoc hai tranh buon ngu dip ca mat vi buon te.
    Thời gần gần đây sách mới được in nhiều, thế hệ mới được tiếp xúc với Trang, Lão, cac nha van hien dai, hoi Hermann Hesse, Thomas Mann, Kafka, Zweig, Hemingway,.. (va cac bac khac em chua doc cuon nao khong dam ke ten ) và khoa học phương Tây nhiều hơn. Dần dần rồi Platon, Descartes, Kant cung voi cac kieu khac cũng tràn vào Việt Nam thôi. Ngày xưa em thấy quyển Kinh Dịch kh ó hiểu lắm , doc duoc doan em vut day ( em mua cuốn đó năm lớp 11 , hị hị dành dụm cả học kỳ mới đủ tiền ) thì bây giờ thằng nhóc em trai em ( ddang hoc 11 ) nó cũng đọc được cuốn đấy rồi cũng nên.
    Trẻ con bây giờ đứ nào chiu học thì giỏi hơn thế hệ anh em ta nhiều, các bác đừng tưởng chúng nó ngu nhế.
    The sun is gone but I'll see a light
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Don Quioxte nói rất hay, đúng là bản lĩnh của một kẻ dám đánh nhau với cối xay gió. Em rất đồng ý với bác.
    Trẻ con bây giờ cứ việc đọc những thứ chúng thích, chúng được thoải mái lựa chọn mà.

    Tequila sunrise

  8. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cháu chẳng hiểu cái gì cả, bác nào giải thích hộ cháu cách gối đầu bằng sách nhá, cháu thấy nó chẳng êm gì cả.
    Illusionist

Chia sẻ trang này