1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên TB

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thanh niên TB

    Thời đại mỗi lúc một khác, đôi khi vẫn nghe ai đấy nói " TB là đất ăn chơi", cái này theo nghĩa thực, và cũng đá thêm từ cái câu "tay gậy tay bị..." để mà cười...

    Về TB ai bảo dân lúa, dân quê cơ chứ...Chỉ tiếc là thanh niên nhà ta bi giờ...hơi đú...(cái này iem ko dám vơ đũa cả nắm)...chả khác gì dân thành fố...Hn có gì Tb sẽ có theo ngay, lây nhanh như dịch Sasr, choáng thật, có khi còn biến tấu ghê hơn...cái đẹp thì ko nói, những cái lố mới là nực cười...

    Chỉ dám điểm lên thế thôi, dù sao cũng là một thứ đổi mới...Chỉ mong rằng đi đâu cũng sẽ ko còn nghe những lời nhạo báng...

    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nói về ăn chơi, 'đú'... thì công nhận là bây giờ rất nhiều TN TB hơi bị 'máu'. Thấy người khác thế nào là phải cố cho bằng được. Nhưng không phải là cố để có kiến thức bằng hoặc hơn người mà là cố để 'ăn chơi' cho bằng. Kể ra nếu họ ăn chơi bằng đồng tiền của họ làm ra thì cũng chẳng nói làm gì. Nhưng phần lớn là tiền của bố mẹ, anh chị. Nói thẳng ra đó là tiền đi xin. Tôi thấy một số người, lúc nào cũng kêu ca than vãn là mình kém bạn kém bè về quần áo, xe cộ,.... Trong khi đó không bao giờ nghĩ cách làm sao để tự mình có thể phấn đấu hơn người khác. Phần lớn TN đó sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, được nuông chiều. Nói chung là 'sướng'. Thế nhưng họ không thể tưởng tượng được là cuộc sống sau này sẽ thế nào. Tiền thì tiêu mãi cũng hết, kiếm được tiền để tiêu thì không phải là nhưng cũng không hề đơn giản tí nào.
    Nói chung TN, SV đang đi học thì cần phải vui nhộn, chơi bời, bạn bè. Nhưng khi nhận những đồng tiền của bố mẹ bỏ ra cho đi học thì cũng nên sống có trách nhiệm một chút.
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói nhiều, làm tui tò mò muốn biết thanh niên TB thời đại mới ăn vận như thế nào. Bác nào có quả ảnh nào hay hay thì post lên cái. Chị em ở nhà có mặc áo hai quai (quang gánh)không. Nghe nói thời trang loại này bây giờ cũng lạc hậu rồi thì phải. Loại đang thịnh hành là "kính râm gọng lồi" không có quai gì hết, có phải không các bác? Tui khoái nhất mấy loại thời trang như thế này (nói thật, không hề bỉ). Tuy nhiên, phải tuỳ nguời mặc mí phù hợp. Thực ra cái áo dài nhà mình, vải mỏng dính, nhìn xuyên lục địa, xẻ đến tận nách, còn hở hang hơn là mí loại mát mẻ kia ấy chứ.
    Tui có một quả ảnh chụp chị em bên này, các bác xem chưa nhỉ. Nếu chưa xem thì click vào đây để xem. Hơi bị được. Thời trang dạng này ở bên này là loại nhẹ nhất rồi đấy. Loại nặng hơn, nếu post lên cho các bác thì lại vi phạm nội quy của TTVN
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hơ, loại này bình thường muh...ở mình thiều rì hả bác...vấn đề ko fải là ở chỗ ăn mặc...hở tí, điệu tí..ko sao...nhưng muh ý thức mới là quan trọng...hở tí...điệu tí để làm giè mới là quan trọng..
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ... mí bác này đúng là khó tính. Hở một tý, điệu một tý để các bác nhìn, để cải thiện cái thị lực cho các đấng mày râu. Cái liệu pháp này dùng để chữa cận thị hiệu quả phết đấy.
    Tui thì hơi bị dễ tính, chị em ăn mặc thế nào cũng OK "con gà đen", miẽn là làm sao phù hợp với mình, và thấy thoải mái tiện dụng. Bác nào chân vòng kiềng, lắm sẹo thì không nên mặc mini jupe, còn nếu có chân cẳng đẹp sao cứ phải che dấu đi làm gì.
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    He he cái quả ảnh của bác kín đáo quá. Để hôm nào em vác máy chụp vài kiểu của chị em ăn mặc ở bên em cho cả nhà xem. Mát mẻ luôn! Ấy thế mà em vẫn thấy bình thường, là bởi vì họ được xã hội ở đây chấp nhận. Chứ về VN mình mà phơi 2 dây mùa hè thì... 1 là đỏ con mắt, 2 là chính chị em sẽ bị mặt trời nướng đen thui!
    Best regards,
    Harry Kism
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bác nào bảo em khó tính đấy hả...em bảo là hở một tí điệu một tí cũng đc muh..hít hít...Dưng làm sao đừng hở mà đú quá pà kon dị nghị..chả ai hiểu ý em rì cả, chán ghê cơ đấy..hít hít...
    A2D hơi bị oki ấy chứ ạ, em cũng hở một tí điệu một tí ấy chứ hô hô...nhưng đừng có ngố mà fơi nắng nhá...chẹp chẹp...
    tự dưng lại nhẩy sang thời trang có chít ko cơ chứ lị
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mình là một TN TB, mình chẳng đại diện cho một tầng lớp nào cả, cũng không dám suy bụng ta ra bụng người, lại càng không dám tự kiêu ...
    TN TB dù đi đâu, vẫn nhớ về quê hương, lớn lên một chút biết xúc động mạnh mẽ khi thấy quê mình còn nghèo. Tình cảm ấy ngày càng sâu đậm. Cũng chính vì sâu đậm quá mà thằng nào nhạo báng hay là chửi đểu là sẵn sàng chơi tới bến luôn, gì chứ đánh nhau cũng ngang ngửa với dân xứ khác. Không phải em viết với giọng điệu kích bác, nhưng quả thật con người mình như vậy nên mình nói ra cái sự thật thôi, pác mod nào xoá cứ việc. em nghĩ sao viết vậy, gọi là cho nó nhẹ cái lòng...
    t9g68

Chia sẻ trang này