1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên thời nay "suy nghĩ" thế nào về những cô gái không còn trinh tiết ??!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi crazylove2002, 27/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên thời nay "suy nghĩ" thế nào về những cô gái không còn trinh tiết ??!!

    Mình muốn biết một trắc nghiệm về chuyện Các bạn nam chưa vợ liệu có sẵn sàng lấy 1 người mà người đó không còn trinh tiết hay không ?
    Ps: Cấm các chi em phụ nữ đã từng quan hệ rồi mà vote vào "Có" nhé !
  2. wa_wawa

    wa_wawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn tạo ra cái vote cũng đã nờ gờ u roài?? Có không cái gì?? Đặt câu hỏi kiểu thế papa đứa nào vote được!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hehhe Ai mà cà rốt thế??? Chắc câu hỏi là: Có chấp nhận được hay không về một cô gái không còn trinh tiết???
    Câu trả lời là Có vì trinh tiết chẳng đánh giá được phẩm chất của người con gái. Người ta lấy con gái về làm vợ bởi những phảm chất bên trong của họ chứ ko phải vì cái ********** đó.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. vinhbiet_saohoa

    vinhbiet_saohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã thông cảm và hiểu cho con gái chúng em. Nhưng thanh niên ngày nay ít ai nghĩ được như bác lắm ạ.
  5. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Đây là quan điểm số đông này, chú nào nói khác một là xạo hoặc hai lúc chưa biết gì. Các em đừng vội phản ứng vì nghĩ bf mình không phải thế này. Nói chuyện với girl thì khác chứ.
    "Cưa em nào nếu nhắm không được tìm mọi cách để lấy. Sau đó, yên chí lớn, muốn thôi hay tiếp cũng dễ. Quan trọng nhất cho em biết mùi rồi lúc nào buồn buồn rủ làm tiếp cũng rất dễ dù em có chồng rồi vẫn rủ làm tiếp được. Chuyện vợ con dễ ẹt à, đàn bà ngoài gần 40 là nhão, xề khỏi sợ ai ham, đàn ông 50 rủng rỉng tiền cưu các em 18 là chuyện thường"
    Nhiều Tiền + Dẻo Miệng = Tất cả
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Con trai thời này quái đảng . Lấy vợ thì muốn em nó là còn trinh. Khi yêu thì chẳng thằng nào muốn giữ gìn . Nói chung là chuối hết cả lũ .
    Đồng ý với chị Gà , lấy người ta về làm vợ , chứ đâu phải lấy người ta về vì cái ********** kia đâu cơ chứ .

  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Ở box GDGT này, tôi thấy có tranganh, Gà_Con là có sao nói vậy, số đông còn lại không biết có bao nhiêu Nick, bao nhiêu kiểu nói khác nhau. Hai em này có lẽ under 18.
    Cái gì ăn trong tiềm thức vẫn không thể nào xoá hay thay đổi qua vài năm, giống như đứa trẻ học tiếng mẹ đẻ vậy. Có du học ở đâu 10 năm cũng không thể quên. Một chú hay một em Việt Nam dù học ở Tây 10 năm ít nhiều vẫn còn cái tiềm thức phân biệt nam nữ trong đầu. Điều đó giải thích tại sao con trai luôn muốn đòi hỏi còn con gái thường nghĩ không đồng ý là không được vì đối với cả hai tiềm thức nam có quyền, nữ cam chịu vẫn còn ăn sâu, đừng nghĩ thời đại này khiến mình nghĩ khác. Quan điểm ăn trong tiềm thức tự nó vẫn còn đó, không dễ gì mai một. Con trai không bao giờ muốn lấy vợ hơn mình một cái đầu cũng như con gái sẽ không lấy chồng thua kém mình.
    Đừng lầm là trai thời này yêu cái màng, đúng nhất là yêu cái tôi của mình, không muốn mang cảm giác thua kém thằng khác. Chuyện cưa nhiều em, phá nhiều em nhiều khi cũng vì cảm giác muốn chứng tỏ mình. Ăn chơi thì dễ còn chấp nhận người nào từng không đơn giản dù đã được hưởng cái đó cả chục lần. Giả sử thế này, em nào đó mất với người yêu cũ, lấy chồng đi chơi công viên tình cờ gặp lại. Chồng sẽ có cảm giác thua thiệt với người cũ còn em đó không thể cưỡng lại hình ảnh cũ. Điều này hoàn toàn khác với bọn Tây, cũ là cũ, gặp nhau "hello" là xong.
    Tôi có thằng bạn ở cùng nhà, cưa một em Tây dẫn về nhà làm, em đó á ứ. Cũng một việc đó với một em Việt Nam là bồ cũ của một thằng bạn. Em đó trong khi phê gọi tên người yêu cũ. Nó nói vì là chơi cho thõa mãn nên chẳng cần biết còn nếu vợ nó đang đêm gọi tên thằng khác chắc cũng điên mất. Một vài trường hợp không nói lên tất cả chỉ khẳng định cái gì ăn trong tiềm thức không dễ thay đổi ít nhất là vài chục năm nữa.
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh con giai, thấy ít ai dám lên tiếng nói thật lòng mình, nhẩy. Chắc ngại với cái lương tâm vốn đã chả có.
    Chả thằng đàn ông nào thích lấy vợ mất trinh cả. Lấy thì vẫn lấy, nhưng chắc chắn là có gợn gợn.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bàn ra tán vào mãi.
    Ai chịu được thì lấy. Ko chịu thì đừng lấy, lấy về dằn vặt thì khổ con gái nhà ngừơi ta.
    mà thằng nào dằn vặt, cũng toàn là bọn ích kỉ cả thôi.
    hèn gì phụ nữ VN đua nhau lấy chồng tây - hiểu biết và thoải mái, có khi cũng là độ lượng. Nghĩ coi, đàn ông thì hơn gì cơ chứ - 100 thì hết 90 thằng "te tua" với gái rồi - còn thằng nào "nguyên" đâu . Mấy thằng nguyên, thì cũng film ***, hình bậy bạ.. nốt !!! Pó tay cho đàn ông thời nay ...
  10. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    À quên, kể nốt chuyện này.
    Tớ biết một chị, xinh xắn, nữ tính, công, dung, ngôn, hạnh đủ cả, công việc ổn định, thu nhập cao... Nói chung có thể xem chị ấy là 1 người phụ nữ gần hoàn hảo. Chị ấy biết rất rõ rằng đàn ông thường không muốn lấy vợ mất trinh. Chị ấy yêu vài lần và rất giữ gìn. Năm nay chị ấy 39 hay 40 tuổi. Chưa có chồng, và vẫn còn Trinh. Mỗi cái tính nết bắt đầu như 1 bà khọm, khó tính, xét nét, hay tự ái,... đại loại là làm những người xung quanh nhiều khi rất mệt mỏi.
    Nhiều lúc, mấy người quen biết chị cứ bảo nhau, giữ gìn làm quái gì, cái ********** đâu có giúp chị lấy được chồng ? - mà lại biến chị thành 1 bà cô. Ở vào tuổi chị, bây giờ là khó lấy chồng, khó đẻ con, ... khó nhiều thứ.
    Vậy việc phụ nữ giữ gìn như thế liệu có phải là quá thiệt thòi cho họ ?
    Thế mới thấy dù sao văn hoá phương Tây cũng phát triển hơn mình nhiều.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này