1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên thời nay "suy nghĩ" thế nào về những cô gái không còn trinh tiết ??!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi crazylove2002, 27/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy là thế này, cứ bàn mãi nói mãi nhưng mà hầu hết là tâm lí ai cũng thế cả thôi! Con trai bao giờ cũng muốn đòi hỏi chuyện đó khi yêu và nhiều thằng còn lăng nhăng để kiếm thành tích với bạn nữa nhưng mà khi lấy vợ thì thằng nào cũng đòi hỏi là vợ cần phải còn nguyên! Nhưng mà các cụ đã nói rồi cái loại đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma thôi, nên nếu cái loại mà đã có tính lăng nhăng thi rồi cũng sẽ bị những con lăng nhăng no lừa lại cho thôi! Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều vụ của các thàng bạn kể thành tích rất bất hảo nhưng cuối cùng cũng bị một con nó lừa vào tròng!
    Và có một chuyện tôi nên kể ở đây để mọi người biết và có thể đó là kinh nghiệm cần biết! Đó là một chuyện 3 năm về trước khi bọn tôi tốt nghiệp song đi làm được 2 năm thì một cậu bạn lấy vợ, nhưng sau đó một năm thi hắn chuẩn bị có con và một hôm hắn đến nhà và nói với tôi rằng trong tuần này tao chuẩn bị thủ tục và tuần sau tao bay, hỏi ra mới hay là: Hắn đã bị vợ hắn lừa! Hắn chưa yêu ai cả và cũng vẫn nguyên vẹn là một thằng đàn ông không chơi bời đàn đúm gì cả học hành rồi đi làm và tình cờ đến một công ti công tác và gặp cô bé đó (là vợ hắn) rồi yêu nhau và hắn chỉ hỏi cô bé đó là em nói thật hết đi em đã yêu ai chưa và đã bao giờ xxx chưa để cho hắn biết để chấp nhận và hắn luôn tự hào (và đã kể chuyện đó với bọn tôi trước khi cưới) là hắn vẫn may mắn là lấy được cô bé xinh ngoan mà chưa yêu lần nào cả! Nhưng rồi một hôm hắn đèo vợ hắn đi chơi phố và cô bé tình cờ gặp lại người yêu cũ và cái thắng sở khanh đó đã thả sõng một câu: Chào em, chông em hạnh phúc thật nhưng mà có hạnh phúc bằng những giây phút với anh không? Và các bạn biết thế nào không thằng bạn tôi đã lịm đi trước cái cuộc chạm chán đó và hắn đã không chấp nhận sự giả rối của cô ta và cô ta không có giám giải thích gì rồi hắn để cô ta lại với đứa con chuẩn bị chào đời với ông bà nội và ra đi không một lời nói và đến hiện tại nó vẫn không liên lạc gì với vợ nó và nó nói rằng nó sẽ không bao giờ tha thứ cả! Và bố mẹ nó vẫn không biết là tại sao hắn lại chọn đi làm ở nước ngoài biền biệt không về để xa vợ và xa con hắn!
    Xã hội muôn mầu muôn vẻ, có loại đàn ông thế này có loại đàn ông thế kia và phái kia cũng thế! Tôi chỉ muốn nói rằng là sự thật tuy mất lòng còn hơn là vòng vo vô ích! Và nếu yêu nhau thì nói là yêu và lấy nhau thì nói là lấy chứ còn ba cái câu yêu đương đê rồi đòi hỏi thì cái chuyện đó nhiều lắm, mà cái chuyện quan hệ thì nó đều là sự thoả thuận giữa hai ngưòi mà sao cứ vơ đũa cả nắm là con trai đểu! Sao không làm thoả hiệp đê, nếu quan hệ là phải lấy đê, đê khỏi phải la lối con trai là đểu đê!!!! Mà nói thật nhé các cô có chơi bời đong đưa thì mới bị các thằng đểu nó lừa thôi, còn nếu cứ nghiêm túc yêu nhau đúng tuổi (đủ suy nghĩ là yêu để lấy đê lập gia đình) thì liệu xem có thắng nào đểu đươc không!!!!
    Đó là một vài dòng suy nghĩ của em, nếu có làm phật lòng các anh chị nào thi mong bỏ quá!

    D. Pham-Ngoc
  2. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    mất trinh do nhiều lý do, tai nạn, bị lừa, bị hiếp bị...... kể cả làm ****.
    nhưng mà có 1 trường hợp mất trinh mà không chấp nhận được đó là lợi dụng tình yêu của 1 thằng nào đó, tính toán ,dễ dãi, dang chân cho cả phố nó nắc mà vẫn ko sợ bị ế chồng (có reserve mà ).
    to Gà con, anh ưng cái bụng em lắm lớ , hôm nào cà fê đi em.
  3. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang còn quên mất một mẩu chuyện nữa cũng muốn kể nốt ở đây để có ai có thể tham khảo. Đó là chuyện của cái gọi là ngủ chưa ôm hà nội. Một anh bạn của em có kể lại một chuyện thế này: Ông ấy có một thằng bạn và chưa có gia đình, làm cùng cơ quan có một con bé kế toán cũng khá xinh và thích nó, thế rồi một hôm hai đứa đi với nhau đi chơi đi ăn đi uống và rồi đi nhà nghỉ! Thằng bạn của ông ấy nó đưa con gái nhà người ta vào nhà nghỉ nằm với nhau mãi rồi hắn đòi cái chuyện đó, và cô ta không phản đối và trước khi làm hắn có nói là quan hệ thì quan hệ chứ anh không cưới em đâu, các bạn biết cô ta nói gì không: Đồ đểu, đồ nọ đồ kia nhưng miệng thì chửi rủa nhưng mà tay thì vẫn cởi quần áo cho người ta, thế là nghĩa gì không biết nữa!

    D. Pham-Ngoc

    Được pndinhj sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 01/03/2004
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em thì mới có 17 nhưng Gà thì 19 rồi anh ạ . Còn chuyện mọi người dùng nick ảo để viết bài trong này cũng dễ hiểu thôi mà . Có ai muốn để lộ ra mình hiểu về chuyện GDGT thế nào đâu . Em và Gà đều có quan điểm riêng về chuyện này nhưng bọn em biết gì nói thế thôi .
    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 01/03/2004
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết chính là phẩm chất phụ nữa???? Vậy phụ nữ khi mất trinh rồi thì không còn phẩm chất nữa sao??? Không hiểu bác nào viết như thế nhỉ??? Liệu có quá mơ hồ không?? Càng ngày gà con càng thấy con trai Việt Nam quá ích kỷ. Vậy mọi người đánh giá sao giữa 2 người con gái như thế này: Một người con gái yêu người yêu, họ quan hệ với nhau nhưng chưa bỏ "oto vào garage " và một người con gái cũng đã yêu và trao cho người yêu cái quý giá nhất của người con gái. Như vậy là một người còn và một người mất, họ có khác nhau cái gì không ạ???? Gà con nói thẳng 1 câu là chẳng khác cái gì, yêu nhau, tin tưởng nhau và trao cho nhau. Một chuyện quá bt với các đôi yêu nhau. Vì sao lại có những người con gái mất trinh ( gà con nói về những người đều có phẩm chất), tại vì là Gà con nghĩ cái gì đến sẽ đến, họ yêu hết mình nhưng số của họ không thể bên nhau hay vì lý do nào đó mà chia tay, để lại người con gái không còn trinh tiết. Như vậy các bạn nghĩ cô gái đó không còn phẩm chất ??? Quá oan uổng. Nếu mọi người cứ nghĩ thế thì cứ giữ lấy quan điểm của mình. Gà con và nhiều người khác có quan điểm khác, mỗi người có một cách đánh giá riêng. Chỉ thấy rằng nhiều người sỹ diện quá đáng, nếu mà như vậy thì chẳng bao giờ họ tìm được người họ yêu thực sự vì lỡ đâu người họ yêu cũng không còn, và cái tính sỹ diện nổi lên không cho phép họ đến với người họ yêu. Như vậy còn đáng trách hơn, còn hèn hơn ý !!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. wide_horse

    wide_horse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn ủng hộ quan điểm cuan Gacon , Gacon viết rất sâu sắc
  7. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sao bi gio chuyen wan he ******** lai de dai nhu vay nhi?truoc day minh nghi xa hoi chuyen do la te nhi va rat it ,nhung bi gio thuc su thi khac roi co le do cung la nhu cau cua moi nguoi ,no cung khong lam hai den ai ca.lai manh lai hanh phuc cho nhiu nguoi ,giup stres nua~ ma ,Neu ma co tinh cam nua~ thi chuyen do that tuyet voi
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì ngày xưa vẫn có nhưng mọi người ko có cởi mở về chuyện này thôi . Chứ em cũng nghe cô em kể về bạn bè cô ấy hồi trong đại học ( cô em bây giờ 33 rồi ) , rất nhiều người quan hệ khi yêu nhưng chỉ cực kì thân mới biết thôi . Nói thế chứ đến bây giờ , các chị vẫn giấu kín , chỉ có các anh là bô bô cái mồm thôi . ( có thể , ko chắc chắn nhưng thấy nhiều ) .

  9. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không khác nhau được . Giữa 2 món hàng (xin lỗi), cái dùng rồi thì sao có giá trị bằng cái mới tinh được chứ . Không tin thì Ga`_CoN thử làm 1 cuộc trưng cầu xem có bao nhiêu người sẵn sàng lấy người con gái "đã từng" làm vợ & bao nhiêu người lấy người còn lại (lấy làm vợ chứ không phải yêu chơi bời đâu nhá)
  10. gen13

    gen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mấy ba, mấy ba lúc nào cũng muốn trinh với hạnh, sao mấy ba không có nhìn lại mình trước, khi cặp bồ thì muốn làm...thấy mụ nội, chơi đã xong là thấy chán rồi cho mấy em zde hết. Rồi khi lấy vợ còn đòi hỏi vợ mình phải Trinh với Tiết. Bất công quá, bởi vậy con gái bây giờ quen được ba nào cũng cạo cho mấy ba sạch túi...
    Còn nữa, nói nhỏ với mấy cô, chuyện gì mình làm cũng được cả miễn sao không thấy thẹn với lòng là được rồi...
    POWER COMES FROM WITHIN...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này