1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên thời nay "suy nghĩ" thế nào về những cô gái không còn trinh tiết ??!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi crazylove2002, 27/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là số thì phải chịu thôi, nhưng mà cố gắng lấy được cô vợ còn nguyên vẹn. Chứ còn lấy phải cô đã mất rồi, đến lúc ******** nó scream orgasm, rồi lại nghĩ nó cũng đã làm thế với thằng khác, điên bỏ xừ. Các bác nhỉ
    Injustice anywhere is a threat to justice everywhere
  2. hard_vr

    hard_vr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói chung la` người phụ nữ nào cũng muốn cho cái đấy với người mình yêu. Nhưng đâu phải cứ yêu là lấy được ngay đâu. Vậy cái đấy chỉ quan trọng với người quan trọng thôi.
  3. chieuxuantrenbien

    chieuxuantrenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của em là nếu có người yêu còn trinh vẫn tốt hơn.
    Còn nếu rủi mà người yêu của mình không còn nữa thì hỏi xem thằng nào đã làm mất cái đó của cô ấy rồi vác dao đến chém vào mặt thằng đó cho hả giận.
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thời buổi bây giờ thiếu gì gái ngoan , còn nguyên si mà các cậu cứ cắm đầu vào mấy đồ cũ làm gì. Đối với nền VH VN gái mà ngủ với trai trước khi cưới là ko được, các em coi thường VH , biết là ko nên mà cứ cắm đầu vào thì cũng chẳng lấy gì đảm bảo rằng sau khi cưới các nàng lại ko vi phạm tiếp. Tớ thà rằng lấy gái đã qua một đời chồng chưa có con còn hơn là lấy con đã ngủ với trai trước khi cưới. Còn Tây thì chẳng nói làm gì, vì nền VH Tây nó khác nên không thể trách nó được.
    Quay trở lại Thuý Kiều, hiện tượng thì tồi nhưng bản chất thì tốt , phải bán mình để cứu gia đình nên ko thể trách Kiều. Từ Hải và Kim Trọng vẫn bỏ qua quá khứ của Kiều vì bản chất của Kiều là tốt, tuy nhiên Từ Hải thì trước khi cưới Kiều đã thưởng thức nhiều em lắm rồi, còn Kim Trọng thì đã có Thuý Vân. Chứ còn cả 2 chàng mà là trai tơ thì kể cả có mến bản chất của Kiều thì chắc gì đã cưới Kiều về làm vợ.
    Ấy là chưa kể là mấy em mất gin khi lấy chồng, thỉnh thoảng chồng nó bực mình hay say rượu ... v..v... lại chửi , lôi quá khứ của vợ ra chì chiết thì đảm bảo hạnh phúc gia đình là việc hoang tưởng.
    Bạn tớ tuyên bố thẳng, nếu phát hiện ra vợ ko còn nguyên khi cưới, khi nào nó gặp được em nào hơn vợ nó, nó sẽ bỏ vợ ngay lập tức để theo em đó.
     
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    kekekeke, này, chieu xuan tren bien có muốn thành "buổi tối trong tù" ko, mà bày con ng` ta như thía ???
    Mật ngọt trên cành, anh ơi anh có thấy...
  6. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nếu lấy em nào đã từng phải tự hỏi mình có đàn ông hơn thằng cũ không, bằng không em đó so sánh không phê bằng rồi tự tìm thằng mới hoặc qua lại với thằng cũ.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Tam-su/2003/11/3B9CD8FE/
    Ông bà tôi sống rất hạnh phúc bên nhau vì hai người đều là người đàn ông, người phụ nữ đầu tiền và cuối cùng trong đời của nhau. Hai ông bà tôi sống với nhau hơn 75 năm. Hai ông bà khi nào cũng như đôi uyên ương bên nhau. Đến khi ông tôi nằm trên giường bệnh trước khi từ giã cõi đời, câu cuối cùng ông nói với bà không phải là di chúc mà là "bà thơm tôi một cái nữa đi". Bố mẹ tôi cũng vậy. Đến tôi, tôi cũng rất may mắn vì tôi và vợ tôi đều là những người yêu đầu tiên của nhau mặc dù chúng tôi cũng phải chịu thử thách xa cách trong một thời gian khá dài. Chúng tôi có cùng quan điểm về tình yêu, ******** và thực sự rất hạnh phúc bên nhau, luôn cảm thấy sự tin tưởng tuyệt đối vào một tình yêu trọn vẹn.
    Khi tôi học ở nước ngoài tôi có chơi khá thân cùng với hai chị em người Hà Nội, nhưng có quan điểm sống trái ngược nhau. Người chị theo quan điểm rất "thoáng" và từng yêu 2 người nước ngoài trong thời gian lưu học trong khi người em (sinh năm 1981), là người học rất giỏi, rất xinh và đa tài, nhưng lại theo quan điểm truyền thống. Người em này vẫn chưa yêu ai mặc dù có rất nhiều người theo đuổi. Người em cho rằng chỉ muốn tìm một tình yêu đích thực với một người và gắn bó suốt đời. Sau khi học xong về Việt Nam người chị đã kết hôn với một người, nhưng sau đã ly thân vì người chồng không thể chịu nổi tính cách "nổi loạn" và tự do ******** của cô ấy. Tôi cũng có người bạn sau khi lập gia đình không thể thụ thai được (luôn bị sảy thai) vì trước đó chị ấy đã có quan hệ ******** quá mức với người tình là người nước ngoài khi chị đi học ở nước ngoài.
    Tôi thấy rằng những góp ý cho anh Thái phần lớn là của những người sống ở thành phố hoặc ở nước ngoài. Tôi là người xuất thân từ nông thôn và tôi thấy rằng ở nông thôn hiện nay phần lớn phụ nữ đều đề cao sự trong trắng và giữ gìn sự trong trắng. Thường chỉ bắt đầu quan hệ ******** sau hôn nhân. Có rất ít phụ nữ có quan hệ ******** trước hôn nhân với người không phải là chồng tương lai của mình.
    Với tư cách là một bác sỹ và cũng là một người nghiên cứu về ******** học tôi thấy rằng ******** là một nhu cầu tự nhiên hoàn toàn của con người. ******** là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Tuy vậy, theo các nghiên cứu thì lần quan hệ đầu tiên có ảnh hưởng rất sâu đậm đối với mỗi con người. Nếu một người có quan hệ ******** với nhiều người thì họ thường có sự so sánh giữa những người mà họ từng quan hệ. Nếu họ là người có tính cách mạnh mẽ thì họ thường chọn người đã làm cho họ thỏa mãn nhất hoặc tìm những người làm họ thỏa mãn ở mức độ như vậy. Điều này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. Ở các nước phương Tây, có nhiều người có quan hệ ******** với nhiều người và chúng ta đều thấy quan hệ hôn nhân ở phương Tây rất lỏng lẻo, tỷ lệ ly hôn rất cao và ngoại tình rất phổ biến. Việc thay đổi ******** là chuyện "thay áo".
    Tôi không ủng hộ quan điểm "trọng nam kinh nữ", coi trọng trinh tiết của phụ nữ mà không coi trọng trinh tiết của đàn ông. Theo tôi cần có sự bình đẳng giữa nam và nữ trong tất cả các lĩnh vực trong đó có vấn đề ********. Tuy vậy, sẽ là lý tưởng và cuộc sống hôn nhân của mỗi người sẽ thật hạnh phúc nếu mỗi người (cả nam và nữ) đều biết giữ gìn cho nhau và chỉ quan hệ với vợ, chồng mình. Cuộc sống thế nào, hôn nhân có còn ý nghĩa nữa hay không nếu mỗi người (cả nam và nữ) đều có quan hệ ******** với nhiều người? Chúng ta nghĩ gì khi hiện nay ở nước ta mỗi năm có hơn 2 triệu ca nạo, hút, phá thai trong đó tỷ lệ những người trẻ, chưa lập gia đình chiếm phần lớn? Tôi cũng rất lo ngại trước khuynh hướng tự do ******** trong giới trẻ hiện nay. Họ tiếp thu, học theo cách sống của nước ngoài một cách mù quáng, không xét đến truyền thống, không xét đến trình độ phát triển của xã hội, truyền thống, các giá trị văn hóa của dân tộc. Tôi cũng lo ngại trước khuynh hướng ******** "vô trách nhiệm" và khuynh hướng dễ thay đổi, không coi trọng sự thủy chung trong tình yêu ở các bạn trẻ.
    Tôi muốn nhắc lại rằng mỗi người có quan điểm khác nhau về tình yêu, ********. Đây là quyền của mỗi người với điều kiện nó không ảnh hưởng đến người thứ ba. Chính vì vậy, theo tôi anh Thái cần tìm người có cùng quan điểm với mình và tôi nghĩ rằng những người phụ nữ có cùng quan điểm với anh vẫn chiếm số đông trong xã hội Việt Nam hiện nay. Có như vậy anh mới có cuộc sống thực sự hạnh phúc.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Tam-su/2003/11/3B9CD53E/
    Tôi cũng xuất thân từ nông thôn, nơi mà tình yêu nam nữ rất trong sáng, thuần khiết và thuỷ chung. Do vậy tôi cũng luôn mong muốn có một tình yêu thật đẹp. Vào đại học năm thứ nhất tôi đã yêu một người bạn học cùng lớp. Mối tình của chúng tôi thật đẹp, thật lãng mạn và tôi cũng luôn ý thức giữ gìn sự trong trắng cho bạn gái của mình. Bạn tôi cũng luôn từ chối một cách tế nhị những đòi hỏi quá giới hạn của tôi. Tuy vậy trong một lần không tự kiềm chế được mình và do ảnh hưởng của một chút men rượu khi chúng tôi đi chơi ở xa, tôi đã đòi hỏi một cách mạnh bạo. Sau lần đó tôi rất ân hận nhất là sau đó bạn gái của tôi có thai. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới nên đã quyết định giữ cái thai đó lại.
    Tuy vậy, sau đó một thời gian tôi được học bổng học ở nước ngoài. Đây là cơ hôi rất tốt nên chúng tôi quyết định sẽ không giữ cái thai đó nữa và sẽ tổ chức đám cưới sau khi tôi học xong. Chúng tôi tạm thời chia tay nhau và gửi tình cảm của mình vào những cánh thư. Sau một năm tôi cảm thấy tình cảm dành cho người yêu không còn như cũ nữa nhất là sau khi tôi gặp một người con gái Việt Nam học cùng trường. Xa đất nước thiếu thốn tình cảm, người con gái tôi gặp cũng là người chưa yêu bao giờ và rất tuyệt vời. "Lửa gần rơm", chúng tôi đã lao vào nhau và đã có quan hệ với nhau ngay sau đó một thời gian ngắn.
    Các bạn cũng nên hiểu là chúng tôi đang sống ở một nước rất cởi mở và tôi cũng rất yêu người bạn gái thứ hai này. Hơn nữa, bản thân tôi sau khi đã được "ăn trái cấm" với người bạn gái đầu tiên thì luôn cảm thấy khao khát hơn. Tôi đã rất ân hận vì đã phản bội người yêu nơi quê nhà và chúng tôi đã chia tay sau đó, mặc dù cả hai rất đau khổ. Mối tình của tôi với người yêu thứ hai cũng chỉ kéo dài được gần một năm do tôi chuyển sang nước khác học cao học và làm tiến sĩ.
    Sau 6 năm đi học, tôi trở về nước và chọn Hà Nội làm nơi sinh sống. Tôi khá thành đạt và có nhiều phụ nữ quan tâm. Hai người bạn gái trước kia của tôi đã đều lấy chồng. Chồng của họ là những người rất tốt, rất thương yêu vợ. Tuy vậy, sau khi gặp lại tôi thì tình yêu trong họ đối với tôi lại bùng cháy và cả hai người đã ngoại tình với tôi gần như cùng một lúc. Người bạn gái thứ nhất nói rằng sau khi biết rằng trước đây cô ấy đã có quan hệ với tôi và có thai, chồng cô ấy đã trở lên lãnh cảm một phần, còn cô ấy luôn bị sảy thai vì luôn bị ám ảnh bởi lần phá thai đầu tiên. Cô ấy tìm đến tôi để tìm lại sự an ủi. Còn người thứ hai thì luôn nói rằng tôi "đàn ông" hơn chồng cô ấy; chỉ khi ở bên tôi cô ấy mới đạt được cảm xúc thực sự.
    Ban đầu tôi cho rằng chuyện quan hệ với hai người yêu cũ là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên sau đó tôi đã ân hận và đã chấm dứt quan hệ với họ. Rồi tôi lại lao vào các cuộc tình với những người say mê tôi và trong cuộc tình nào tôi cũng nhanh chóng chiếm được họ cả về thể xác và tâm hồn. Các cuộc tình của tôi đều sớm chấm dứt vì tôi nhận ra đó không phải là tình yêu thực sự.
    Thật bất ngờ tôi đã tìm được tình yêu của mình với một người Hà Nội gốc. Người yêu của tôi cũng từng có người yêu khi cô ấy học ở nước ngoài 4 năm. Hai người phải chia tay nhau sau 3 năm do người bạn trai định cư ở nước ngoài. Có lẽ điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tuy bạn gái của tôi là người Hà Nội gốc, lại từng học tập ở nước ngoài, phong cách sống rất hiện đại, rất giỏi giang và duyên dáng, nhưng lại là người luôn giữ gìn truyền thồng Việt Nam. Mỗi khi tôi đòi hỏi, cô ấy luôn từ chối một cách dịu dàng.
    Cô ấy luôn nói rằng, cô ấy chỉ muốn chia sẻ cảm xúc tột cùng đó với người mà cô sẽ gắn bó suốt đời. Cô ấy muốn có một tình yêu thuỷ chung và cô ấy cho rằng nếu để mất sự trong trắng thì một ngày nào đó cô ấy có thể ngoại tình với người mà mình từng có quan hệ vì "tình cũ không rủ cũng đến". Cảm phục trước phẩm chất, trí tuệ và cách sống của cô ấy, tôi đã cầu hôn và chúng tôi đã thành vợ chồng rất hạnh phúc. Khi ở bên cạnh cô ấy tôi luôn cảm thấy tôn trọng và kính phục. Từ khi yêu cô ấy tôi chưa bao giờ có quan hệ với một người phụ nữ nào khác.
    Qua những gì mà tôi đã trải qua tôi thấy rằng trong tình yêu luôn cần sự cao thượng. Tuy vậy, chúng ta cũng nên giữ truyền thống tốt đẹp của mình. Việc quan hệ trước hôn nhân là hoàn toàn không nên. Chúng ta đều thấy tỷ lệ ly hôn ở các nước phương Tây rất cao, theo tôi một phần cũng là do họ quá tự do trong quan hệ ********.
    Kinh nghiệm một người có gia đình này
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Tam-su/2003/10/3B9CC1CF/
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề này nói đi nói lại không biết bao nhiều lần rồi. Kết quả thế nào thì ai cũng rõ, mỗi người một quan điểm khác nhau, nên thiết nghĩ tốt nhất, ai nghĩ gì thì người đó tiếp tục nghĩ như thế. Không giải quyết được vấn đề gì cả mà lại còn xúc phạm đến phụ nữ ---> khóa

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này