1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên thời nay!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mjnicklove, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thanh niên thời nay!!!!!!!!!!!!!!!

    Nói đến thanh niên thời nay, phần lớn mọi người thường nghĩ ngay đến lứa tuổi 8x. Không phải tự dưng mà mọi người lại nghĩ đến lứa tuổi này. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi thì nguyên nhân lớn nhất đó là lứa tuổi này giống như một cuộc cách mạng về tư tưởng, suy nghĩ giữa những người của thế hệ trước với những con người của thế kỉ 21. Từ suy nghĩ, phong cách, đến hành động dường như chúng ta không thấy nhiều bóng dáng của những típ người thời trước. Đơn cử 1 việc rất nhỏ như là chuyện ăn uống, nếu như những người ở lứa 7x, họ chỉ mong muốn tìm được 1 chỗ nào có thể tụ tập được bạn bè, có thể ngồi nói chuyện vui vẻ, và ăn những món ăn bình thường. nhưng với tuổi teen, thì đòi hỏi đã khác đi khá nhiều. Các nam thanh nữ tú không chỉ muốn tìm được một chỗ để tụ tập được bạn bè mình, mà họ còn để ý đến cả không gian của quán đó, món ăn của quán đó, view có đẹp không, có thích hợp với cuộc họp mặt đó không và đi theo là vô vàn những yêu cầu, đòi hỏi của các ?othượng đến thời mở cửa?. Có thể đây chỉ là cái nhìn phiến diện của tôi, nhưng điều này cũng chả có gì là khó hiểu. Cuộc sống được nâng cao hơn nhiều thì những yêu cầu, đòi hỏi tăng lên là điều tất yếu. Vài năm về trước thì chỉ cần có 1 chiếc xe máy để đi học là tốt rồi, nhưng bây giờ nếu được lựa chọn 1 chiếc Cup50 với 1 con Nouvo hoặc ít ra là 1 con Ware RS thì tôi dám chắc rằng 99% thanh niên thời này sẽ chọn Nouvo hoặc Ware RS. Đây chỉ là ví dụ rất nhỏ trong sự khác biệt về suy nghĩ giữa lứa tuổi 7x và 8x. Trong suy nghĩ về công việc cũng có sự khác biệt rất lớn. Tốt nghiệp ĐH, chôn vùi mười mấy năm tuổi xuân ở vài ba cái ?onhà tù? đó, nhưng không phải ai ?ora trại? cũng có chung mục đích, chung quan điểm. Đối với thế hệ ?ocup 50? thì ra trường xong thì phần lớn mọi người đều mong muốn vào làm cho 1 cơ quan nhà nước, tuy đồng lương hơi thấp, nhưng bù lại sẽ có một công việc ổn định. Còn thế hệ ?o@? thì sao? ?oNgu gì mà lại chui đầu vào cái chỗ nghèo kiết xác đó, lương 3 cọc 3 đồng, nuôi điện thoại còn không đủ chưa nói gì là còn phải nộp tình phí ?khà khà khà . Chính vì suy nghĩ thế nên dân Teen thời nay không mặn mà lắm với các cơ quan nhà nước mà họ chỉ nhăm nhăm nhe nhe là đi làm ngoài, làm dự án này, dự án kia. Vừa được tiếng, vừa được miếng. Một nguyên nhân nữa khiến cho dân Teen thời nay kh«ng thích vào nhà nước đó và họ biết thừa rằng, vào cơ quan nhà nước, mấy năm đầu cũng chỉ là 1 thằng nhân viên quèn?suốt ngày đi pha trà, rửa cốc. Được vài năm thì mới có được 1công việc tạm gọi là việc, nhưng cũng phải nói thật, đến lúc đó thì ?ođầu óc ngu si, tứ chi phát triển? còn làm ăn được gì nữa. Chuyên môn không được trau dồi, quên là điều dễ hiểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều Teen cũng cáo lắm, họ chấp nhận vào làm ở các CQ nhà nước chỉ là để rình rình lấy 1 suất học bổng đi du học rồi đến khi về họ lại nhảy ra ngoài làm. Còn các ?oĐảng viên 7x? mà được đi du học về thì biết ơn đoàn thể, biết ơn công ty, biết hơn Đảng phải biết, không biết chừng giơ tay thề rằng: không bỏ công ty, quyết cùng chung sức với mọi người ở cơ quan?..thế mới bỏ mịa chứ ?. Khà khà khà . Tóm lại là 8x thời nay không quan trọng là mình sẽ làm ở đâu, vị trí như thế nào mà họ chỉ quan trọng là cuối tháng mình nhận được bao nhiều tiền, thưởng bao nhiêu, tháng sau, cơ quan có bao nhiêu cuộc họp, hội thảo ;)) =)). Nói như vậy, có người bảo là không được, suy nghĩ ích kỉ, tiêu cực, nhưng thử hỏi với lương ở Cơ quan nhà nước liệu có sống được không? Nói hơi bậy 1 tí?nhưng ra WC công cộng ị 1 cái cũng mất mịa nó 2000 rồi, lương 500 ?" 600k/tháng thử hỏi ị được mấy lần ở WC công cộng. Không hiểu mọi người thế nào chứ..riêng tôi thì cứ chỗ nào mà lương cao, công việc có tương lai là nhảy vào, đang làm mà có chỗ nào khác lương cao hơn hoặc công việc tốt hơn?thì lại nhảy tiếp.

    Hì hì hì ?trên đây chỉ là những suy nghĩ của cá nhân tôi mà thôi. Nó không chỉ dừng lại ở khía cạnh về công việc mà còn ở nhiều khía cạch khác nữa trong cuộc sống. Để lần sau có nhiều thời gian tôi sẽ viết tiếp hêhheheh
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng!!! [​IMG]
    Mà cái hình ảnh vô WC công cộng của đồng chí hơi bị hay đấy. Cứ tính thử xem.. lương 600K ~ lương tháng đủ mỗi ngày 1 lần vô WC công cộng. Nhà thằng nào lương thế mà hỏng WC thì đúng là .. kiểu gì Việt Nam nhiều ông cứ gọi là thiên nhiên ra góc tường
  3. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác này tâm sự hay đấy,viết tiếp đi bác,góp ý là viết cách đoạn ra nhé,ko thì đọc đau mắt lắm

Chia sẻ trang này