1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thanh niên và cuộc sống....có buồn không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi perverse_girl, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đón sinh viên mới vào trường !
    Cái cảm giác là đàn chị vui đấy chứ .Lại còn có vẻ hơi tự hào khi mình là một thanh niên tình nguyện nữa .
    Hoa cả mắt rồi !Nhiều người quá ,chẳng còn biết ai với ai nữa cả .híc!Chẳng cả biết đâu là phụ huynh ,đâu là sinh viên nữa .
    ."...Bác ơi!Bác làm ơn chờ ở ngoài hộ chúng cháu .Chỉ có sinh viên được vào thôi bác ạ..."
    Ném cái nhìn thiếu thiện cảm qua cặp kính về phía mình .Người đàn ông gằn giọng ..
    ''-Tôi là giáo viên trường này...được chưa hả..?
    Có cái gì đó làm mình hơi co lại .Nhưng bản tính ngang bướng lại làm mình nóng cả mặt ...Giáo viên thì sao chứ!Chẳng phải chính hiệu trưởng đã dặn là người của trường thì phải có thẻ sao ...Chưa kịp nói gì thì thằng bạn lôi nhẹ .Lại im lặng thôi !Biết làm sao ....Thầy giáo mà ...
    Chưa cả kịp nói gì,chỉ kịp đưa tay ra .Mình đã bị người phụ nữ nắm lấy vai .Lại một giọng không lấy gì làm dễ chịu lắm !
    -Tôi là giáo viên trường này !Tôi đưa con tôi đi nhập học được chứ ..!
    BIết làm gì đây??Thằng bạn mím chặt môi làm mình cũng thấy đỡ tức .(Dù sao nó cũng tức như mình ).
    Chuyện nhỏ thôi mà sao cứ phải để ý nhỉ .....
    Nhìn hai người đó đang tay bắt mặt mừng với mấy vị "cao cao" mà mình như nghe đâu đó tiếng xì xào "Con ông cháu cha thì sướng thế đấy chị ạ.Con người dân thành phố ,con quan chẳng lạ gì cái chỗ này thế mà còn được chăm đến thế ...Nghĩ mà thương con mình ..."
    Giáo viên ?
    Mình chợt thấy xấu hổ với những lời vừa nói ra quá "Bác ơi chúng cháu chỉ biết làm nhiệm vụ thôi ,Bây giờ có đến thầy hiệu trưởng vào đây thì cũng phải đeo thẻ bác ạ..."Mình thành người nói dối à??
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lớp học có hai mươi mấy con người mà cứ túm tụm vào một chỗ.Chẳng đứa nào chịu ngồi ngoài ,chẳng đứa nào chịu ngồi trên .Đứa nào cũng cố gắng đi thật sớm để rồi chọn cái chỗ ngồi sao cho đằng trước là bàn ,đằng sau là tường ,bên trái là bạn bên phải không phải là khoảng không?Bình thường đứa nào cũng thích nhốn nháo .Cứ đến cái giờ ấy là cả lũ lại thu cả vào .Đứa nào cũng sợ bị thầy lướt cho vài đường cơ bản .
    Thầy không trẻ ,thầy trông còn đáng kính nữa .Thầy rất nhẹ nhàng ,có vẻ còn quan tâm học trò nữa .Lúc nào cũng rất quan tâm .Câu hỏi thường trực của thầy là
    -Có gì khó hiểu không hả em?
    Vấn để là kèm theo giọng nói ấm áp và tình thân đó là bàn tay lướt nhẹ trên lưng những cô học trò ngoan tím ngắt người vì sợ và tức ..
    Không hiểu bài à ?
    Thầy sẽ chỉ tận tình ,tận tình cầm tay học trò ( theo đúng nghĩa ) mà chỉ bảo.Rồi thầy sẽ vô tình chạm nhẹ lên đùi lũ học sinh vô ý mà nhắc nhở
    - Có thế mà cũng không hiểu ...
    Lũ học trò đứa nào cũng sợ mỗi khi thầy quan tâm .Mà khổ nỗi ,thầy có làm gì đâu để mà phản ánh nhỉ .Thầy quan tâm thôi.
    Đứa nào cũng biết thế nên cũng chẳng biết nói sao nữa ,chỉ ngậm bồ hòn mà khen ngọt thôi .Dù rằng sau mỗi giờ của thầy là lũ con gái lại như thể có chiến sự Irac......

Chia sẻ trang này