1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên và những hành động nơi công cộng.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 17/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nói trên topic của chiquichita là đó là lần cuối tớ tham gia vào những cái topic như thế này. Tớ không muốn tranh cãi với bất kỳ ai nữa cả. Có thể những topic như thế này sẽ giúp chúng ta hiểu nhau được nhiều hơn nhưng cái tệ hại nó làm cho chúng ta trở nên háo thắng, tranh cãi với nhau bất chấp cả tình bạn, mà tớ thì chẳng muốn nhìn thấy điều này chút nào.
    Tớ xin nhường phần thắng cho bodoi luôn, coi như là tớ không hiểu xã hộ bằng ấy, tớ chỉ luôn nhìn cái xã hội này bằng con mắt màu hồng thôi, ok chưa ???
    Còn bác nào chưa thoả mãn thì xin mời nhẩy vào tranh cãi tiếp, em xin khiếu ạ !!!!!!!!!!!!
    Vịt dễ thương
    <img src="http://www.tmspeed.net/mmf/gallery/Duck/vitdt.GIF" border=0>​
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo sao VN không theo kịp thế giới, lý do to tướng là ý thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng chưa cao. Tôi xin đơn cử 1chuyện thế này: Máy điện thoại công cộng không biết ai nghịch chán rồi để ống nghe rơi lủng lẳng ở đấy, 2 người nước ngoài đi qua nhặt lên gác vào cẩn thận. Nhìn cảnh đấy mà tôi chạnh lòng, phương Tây người ta được rèn luyện ý thức kỹ càng từ bé, còn nước mình thì toàn là cảnh "cha chung không ai khóc".
    Mà tôi thấy các bác cũng rỗi hơi khi bỏ thời gian ra tranh cãi vô bổ thế này đấy.
    [​IMG]
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Công nhận Bodoi có những topic hay thật, hic, nhưng mà bác cứ toàn nói lý thuyết thế?? Nói thật nhá, cái XH này bạc bẽo lắm. Lòng tốt ở đâu thì cũng cần, nhưng nếu lòng tốt đặt ko đúng chỗ thì thật phí phạm. XH VN ngày nay còn tồn tại quá nhiều vấn đề, mà có lẽ ở tuổi 20 của chúng ta chỉ nên nhìn nhận thôi chứ chưa đủ sức đánh giá cái gì đâu. Mọi chuyện đều có muôn mặt, nếu xét về khía cạnh này nó là đúng thì nhìn từ phương diện kia nó lại là sai lầm thì sao??Trên đời này đâu có cái gì hoàn hảo, từ xa xưa tới giờ quy luật sống là vậy rồi.
    Hic, như chiều nay đó, chiqui và Vịt bị thằng điên nó trêu, vậy mà xung quanh 2 đứa đầy con trai , nhưng chúng thản nhiên đứng trơ mắt ra nhìn 2 đứa tụi này ....hic, để rồi 1 cụ già đi tập thể dục buổi chiều phải lên tiếng mắng cái thằng điên ý, đuổi nó đi....chuối vật!!
    Sao lại như thế hả? Ko ai giải thích nổi đâu, con trai thời nay là thế mà. Vì vậy đừng trách ai tàn nhẫn hết, khi mà chính bản thân họ cũng bị đối xử tàn nhẫn. Chúng tớ là Girl, vậy mà chúng tớ phải bảo vệ chính mình trước bao nhiêu con trai ngồi thản nhiên khi thấy chúng tớ bị trêu. Đã thế đừng trách ai, hay nhận xét gì về cái XH náo loạn thời nay nhá!!
    Chiquichita
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Các bác việc gì mà phải ngại tranh cãi thế nhỉ??? Tranh cãi mới ra được cái mấu chốt của vấn đề, còn không cứ để như thế, cho ai thích hiểu như thế nào thì hiểu hoặc cho ai biết thì cứ biết, ai không biết thì mặc là không được. Nhưng cũng tùy các bác, không có ai nói thì em cũng đành phải stop thôi!!!!!!!!!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  5. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    cứ nghe đến vấn đề thực trạng xã hội là đau đầu!
    nhưng nói các bác nam đừng tự ái, con trai việt nam đa số kém galăng lắm, như đã ăn sâu vào bản chất rùi ý!
    biết bao nhiêu các bạn nữ mà đã có dịp ra nước ngoài đều thấy các boy nước họ thật là dế mến, luôn sẵn lòng giúp đỡ fụ nữ một cách nhiệt tình
    thậm chí ngay cả những cậu bé nhỏ tuổi cũng đã được bố mẹ giáo dục cho từ bé là fải đối xử với mọi ngưòi thế nào, đặc biệt là với fụ nữ
    thế cho nên , một chị, chị ấy đã rất ngạc nhiên khi mình vừa bước xuống ô tô là hai cậu con trai nhỏ của chủ nhà( chừng 7, 8 tuổi) lật đật chạy ra, một đứa mở cửa xe, một đứa xách v ali cho chị, chị ấy trông cậu bé xách vali tội quá, định giúp thì me chúng ngăn ngay" em cứ để chúng nó thực hiện nghĩa vụ thanh niên"
    chị ấy thực sự đã rất ngạc nhiên và cảm động, nhất là khi nhìn nét mặt đỏ bừng vì mệt nhưng vui vẻ nhiệt tình của các em.Và chị ấy lại chạnh lòng nghĩ tới một buổi lên xe buýt muộn, chị fải đứng,có một cậu thanh niên trước mặt cứ nhấp nha nhấp nhổm ở chỗ ngồi của mình, chị ấy biết cậu ta muốn nhường chỗ nhưng ngại... thế có buồn thay cho con trai việt nam không cơ chứ!
    moonsnow
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác Vịt và bác Chiqui, bị thằng điên trêu chọc mà không có thằng nào ra tay giúp đỡ. Nhưng mà tôi thấy bất bình với lời nói của bác Vịt. Bác bảo không trách ai ư?? Bác không trách thì làm sao vạch cho họ biết là họ có sai sót, có những hành động ra tay giúp đỡ. Bác có biết là chính do không có ai phê phán, dạy dỗ những thằng như thế nên mới xuất hiện những lớp thanh niên không xứng đáng là thằng đàn ông một tí nào thế! Đấy là do cách giáo dục thôi, nếu mà được giáo dục tốt thì chắc chắn sẽ khác.....
    Những cái gì chướng tai gai mắt thì chúng ta nên hoặc phải lên tiếng để phản đối, không nên để cho đến khi nó trở thành một cái gì đó quá bình thường rồi mới phê phán thì lúc đấy đã quá muộn.
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ..........................Tui nghĩ trước hết mọi người hãy nhìn xem :VN chúng ta đang thuộc bậc nào của sự phát triển kinh tế trên thế giới .Chúng ta đang ở mức phát triển rất thấp bạn ạ.Và khi người ta còn chưa đủ ăn , đời sống còn bị đe doạ hằng ngày bởi sự thiếu thốn tủi cực người ta chưa thể nghĩ tới cộng đồng tới cuộc soóng của người khác được.Một khi việc lấy đá trên đường tàu , rải đinh trên đường cao tốc còn mang lại cho con người ta một món tiền nào đó (phải với chúng ta có thể là nhỏ nhưng với họ họ cần đến nó).....Có thể tui chưa bao giờ phải chịu hậu quả về những việc làm đó nên tui chưa thấy tức giận nhưng tui vẫn cứ nghĩ mọi cái bắt nguồn từ mức sống cái đó tác động tới suy nghĩ , định hướng hành động của ta mà ta ko tự nhận thấy....Ngay như tại các thành phố lớn của MỸ thì bên cạnh những nơi cao ốc bóng lộn ,những đại lộ ,những con đường sạch bóng như ly là những khu phố nghèo bẩn thỉu với những câu chửi tục tĩu ,những hình vẽ nghệch ngoạch trên tường của người Phi Châu .Tui cho rằng yếu tố văn hoá và kinh tế đóng vai trò chính ở đây. Trên tui đã nói về yếu tố kinh tế ,giờ xin nói về yếu tố văn hóa .Đó là lối sống tiểu nông . Hơn nữa đôi khi những sự viẹc mà ta cho rằng ko văn minh theo quan niệm bây giờ thì ngày xưa lại ko cho là như vậy.....Như cô giáo tui từng kể ngày xưa tại những nơi như bến tàu xe chỗ đi vệ sinh để tiết kiệm người ta dựng lên 2 cái cọc rùi láy cót ép che một dãy chỉ từ nửa thân trên mà thui còn nửa dưới thì để trống vì người ta quan niệm chỉ có phần mặt mới phân biệt ai với ai còn phần dưới thì ai chả thế .....Cô nói vậy ban đầu tui còn ko tin ...nhưng nghe một chị trong lớp bảo ở chỗ chị ấy vẫn còn cái đó làm tui bất ngờ quá...Có nhiều cái thế hệ trước chúng ta vẫn làm thế nhưng đến thế hệ ta do theo những quan niệm một xã hội văn minh của phương tây nên thấy ko phù hợp chăng?????????
    Còn chuyện trên xe bus thì ko chỉ ở nước mình đâu thui .Bạn tui kể ở nuwóc ngoài giờ người ta tiết kiệm thời gian lém .Trèo lên trên xe Bus là vớ luôn tờ báo hay còn chăm chú vào việc của mình ko quan tâm tới ai khác cả .Còn chuyện nhường ghế cho phụ nữ thì tôi đồng ý với ý kiến một người :giờ giới nữ chúng tôi đang cố gắng được quyền bình đẳng .Sao chúng tôi còn đòi hỏi sự nhường chỗ đó!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  8. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em rất tôn trọng những người có ý thức và có tính cách cộng đồng cao, điển hình là sinh viên tình nguyện. Bách hãy xem xét lại vấn đề và xem lại mình, OK?
    Một lời nhắn gửi tới bác nữa: Nếu bác sợ rằng làm việc tốt mà cứ phải bô bô nói với người xung quanh là mình đang làm việc tốt thì hơi sai, vì nếu bác ko nói thì mọi người cũng biết. Cái thứ hai, nếu bác thấy chướng tai gai mắt điều gì thì đưa ra công chúng bàn luận là đúng, nhưng đã nói, đã chỉ trích thì không chỉ dùng văn mà còn phải hành động nữa. Bác có khi nào thấy cảnh không nhường chỗ mà bảo người trẻ nhường cho người già chưa. Em đã từng chứng kiến, việc đó không không phải là khoe khoang mà là thể hiện bản lĩnh và tính cách cộng đồng.
    Thân,

    Cecillia

Chia sẻ trang này