1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Việt Nam, một số vấn đề cần phải nói:

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi ntt0180, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên Việt Nam, một số vấn đề cần phải nói:


    Các bạn của tôi:
    - Hàng ngàn năm không dám xưng Đế, chỉ dám xưng Vương cống nạp cho hùng bang anh em có thấy thẹn?
    - Nhìn lại những trận đánh lớn, những gương anh hùng trong lịch sử nước nhà anh em có thấy tự hào?
    - Hàng ngàn đời Cha anh đi đánh giặc cứu nước, tính mạng, xương máu để lại chiến trường, Cha anh ta mong đợi gì?
    - Thế kỷ 21 đất nước vẫn còn chế độ cha truyền con nối anh em có thấy lạ?
    - Nhìn ra thế giới, người ta lên Mặt trăng, Sao hoả ... anh em có thấy mình lạc hậu?
    - Đi ra đường nhìn quan tham ăn hối lộ anh em có thấy tức?
    - Nhìn các em nhỏ đi học Cặp nặng hơn Người anh em thương?
    - Nhìn các anh em ngủ quên: trên bàn game online, trong động lắc, trên đường đua xe, say mềm bên nồi lẩu ... anh em sợ?
    - Nhìn những thằng "có học, có tài" chỉ chăm lo cho lợi ích nhỏ của bản thân quên đi lợi ích lớn dân tộc, anh em có thấy ghét?
    - Nhìn dân số tăng nhanh, tài nguyên cạn kiệt, thiên tai, hết dầu mỏ ... anh em có thấy lo?
    - Không thể học lỏm mà học được Công nghệ cao, không thể nền kinh tế manh mún để bước vào nền kinh tế thế giới ..., anh em có thấy đúng?
    - Khi đất nước bước vào chiến tranh, quân sự lạc hậu, anh em trông cậy vào đâu?

    Thế giới thay đổi từng giờ, không thể dùng lối tư duy cũ để áp dụng cho thời đại mới, vì dân tộc Việt, vì tương lai con em chúng ta, phải chăng nên có một lối tư duy mới, một tinh thần mới, một tinh thần Việt.
  2. alao

    alao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế kỷ 21 đất nước vẫn còn chế độ cha truyền con nối anh em có thấy lạ?
    Thế kỷ 21 đất nước vẫn còn chế độ cha truyền con nối anh em có thấy lạ?
    Bạn hãy giải thích tỷ mỉ câu trên nhá.
    Topic này hơi nhạy cảm bạn ạ.
  3. J.A.Garfield

    J.A.Garfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có cao kiến gì để trong vai ngàn năm tới ta xưng vương, làm sao để mỏ dầu đầy lại..
    Thế Tinh Thần Việt mà bác muốn nói tới là cái gì, nói rõ ra cho anh em còn học tập.
    Nói thật với bác, em vừa mới cho đi tong..vài cái bóng đèn sau khi đọc trên VNexpress nào là đốt pháo trong dịp Tết ( tụi nó đốt pháo mà mấy anh mặc quần áo xanh lè từ đầu tới chân ko them bắt hay sao ấy-chắc dốc toàn lực cho việc chông tham nhũng rồi), rồi lại đến chuyên 170 người chết vì tai nạn giao thông ( công nhận viết hay thật, 170 ng mà cứ như không, làm em cứ tưởng đây là con số bé tẹo).Nhìn cái Sông Hồng hồi xưa từng làm chết đuối bao nhiêu ng nay không dìm nổi đứa nào cao hơn 1m75, nhìn cái mỏ dầu sắp cạn mà nhà máy lọc dầu sẽ chỉ hoàn thành ( trên dự kiến ) vào năm 2008, nhìn cái đồng ruộng khô cong mà thuỷ điện sông Đà mới chỉ khởi công, bác hỏi ai mà không thấy xót.
    Bác ạ, lòng yêu nước thì chẳng ai thiếu cả, chỉ có mấy thằng ko dùng đến cái đầu bao giờ mới mang chiếu đến ngủ trong động lắc. Nền kinh tế tuy chưa phát triển nhưng cũng có những bước đi mới ( dù bước lùi vẫn còn nhiều hơn-hết vụ mấy cha ít vận động bên VNAirlines đến mấy cha vỡ bụng vì ăn bên PMU18...).Nhưng cái khó là làm thế nào để thực hiện, chứ ngồi nghĩ không thì em cũng nghĩ suốt từ 2 năm trở lại đây rồi. Bây h ngồi học ở Tây cũng chỉ biết nghĩ khi nào học xong bay lẹ về nhà để làm việc, góp chút tiền thuế vào ngân khố quốc gia. Bác vạch cho em con đường sang đi, em đi theo bác liền.
    Nếu bác muốn liên lạc thêm với những người có chung ý chí như bác thì bác vào đây này : groups.msn.com/fp-productions tìm ông dung005 á
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Các bạn của tôi:
    - Hàng ngàn năm không dám xưng Đế, chỉ dám xưng Vương cống nạp cho hùng bang anh em có thấy thẹn?
    - Nhìn lại những trận đánh lớn, những gương anh hùng trong lịch sử nước nhà anh em có thấy tự hào?
    - Hàng ngàn đời Cha anh đi đánh giặc cứu nước, tính mạng, xương máu để lại chiến trường, Cha anh ta mong đợi gì?
    - Nhìn ra thế giới, người ta lên Mặt trăng, Sao hoả ... anh em có thấy mình lạc hậu?
    - Đi ra đường nhìn quan tham ăn hối lộ anh em có thấy tức?
    - Nhìn các em nhỏ đi học Cặp nặng hơn Người anh em có thấy thương?
    - Nhìn các anh em ngủ quên: trên bàn game online, trong động lắc, trên đường đua xe, say mềm bên nồi lẩu ... anh em có thấy sợ?
    - Nhìn những thằng "có học, có tài" chỉ chăm lo cho lợi ích nhỏ của bản thân quên đi lợi ích lớn dân tộc, anh em có thấy ghét?
    - Nhìn dân số tăng nhanh, tài nguyên cạn kiệt, thiên tai, hết dầu mỏ ... anh em có thấy lo?
    - Không thể học lỏm mà học được Công nghệ cao, không thể nền kinh tế manh mún để bước vào nền kinh tế thế giới ..., anh em có thấy đúng?
    - Khi đất nước bước vào chiến tranh, quân sự lạc hậu, anh em trông cậy vào đâu?
    Thế giới thay đổi từng giờ, không thể dùng lối tư duy cũ để áp dụng cho thời đại mới, vì dân tộc Việt, vì tương lai con em chúng ta, phải chăng nên có một lối tư duy mới, một tinh thần mới, một tinh thần Việt.
    ?oTôn trọng những ý kiến khác biệt?
    11:44'' 03/02/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tôn trọng những ý kiến khác biệt là điều không dễ dàng, nhất là những ý kiến khác biệt đó lại là ý kiến khác biệt góp ý cho một đảng cầm quyền, một đảng nắm quyền lực tuyệt đối trong hơn nửa thế kỷ giữ nước và dựng nước.
    >> Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng X

    TBT Nông Đức Mạnh và ************* Trần Đức Lương cùng các đại biểu thanh niên Việt nam tiêu biểu. (Ảnh: Lưu Quang Phổ)
    Sinh thời Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở các đồng chí đảng viên, đặc biệt là các cán bộ phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. Bác cho rằng, vũ khí sắc bén nhất của Đảng là tự phê bình và phê bình. Lịch sử loài người đã chứng minh, chỉ khép kín trong nội bộ chính quyền, bộ máy nhà nước chưa bao giờ tự chấm dứt được quá trình quan liêu hóa, phình to ban bệ, chưa bao giờ tự mình gột rửa được khỏi tham nhũng, tư lợi và lạm dụng chức quyền. Chỉ có dân mới giúp được Nhà nước làm được việc đó, dân phải được giám sát, dân phải kiểm tra, dân phải bãi miễn mới cải cách được Nhà nước. Và dân phải tự tổ chức để tự quản đời sống địa phương, làng xóm.
    Trong phê bình tự phê bình, nếu mọi ý kiến đều đồng nhất sẽ là điều không bình thường, đó là chưa nói đến sự thiếu chân thành, thậm chí là không trung thực. Nhưng những ý kiến khác biệt không phải lúc nào cũng được tôn trọng, được tiếp thu một cách thành khẩn.
    ?oTôn trọng những ý kiến khác biệt? là câu mà Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nói trong cuộc họp tổng kết năm 2005 của Hội đồng lý luận được chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam đưa ngày 24/01/2006.
    Tại cuộc mít tinh kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng 3/2 tại Hà Nội, trong diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên BCT, Bí thư thành uỷ Hà Nội cũng nhắc lại: ?oSẵn sàng lắng nghe những ý kiến khác nhau? của các tầng lớp nhân dân. Điều này đã khẳng định tính ưu việt của Đảng ta, một đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 75 năm qua.
    Trong lịch sử vẻ vang của Đảng, dẫu có những bước thăng trầm khác nhau của lịch sử, nhưng Đảng ta luôn luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn dắt dân tộc giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc ngoại xâm. Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, dẫu có lúc sai lầm, duy ý chí, nhưng biết dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của dân, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng.
    Việc tôn trọng những ý kiến khác biệt cũng đã được thể hiện bằng quyền tự do ngôn luận của nhân dân, được thể chế hoá bằng Điều 69 Hiến pháp: ?oCông dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật?. (Hiến pháp CHXHCNVN sửa lần thứ tư 1992).
    Nhà nước ta cũng đã tham gia ký kết Công ước Quốc tế về quyền con người từ 1982, điều 19 về quyền dân sự và chính trị của Công ước này ghi rõ: ?oMọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ?. (Việt Nam với Công ước Quốc tế về quyền con người. Nhà xuất bản Sự Thật 1992).
    Đó là những sự thật chứng minh bản chất nhân văn của Đảng ta. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã có những sơ suất đáng tiêc. Những kẽ hở này đã được một số thế lực thù địch khai thác, xuyên tạc.
    Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của công dân. Quyền của dân phải được trả lại cho dân và thực thi đầy đủ. Một xã hội như vậy sẽ tạo ra không gian không hạn chế cho tinh thần kinh doanh, trí sáng tạo của mọi tầng lớp, của mỗi người Việt Nam. Trong một xã hội thực sự sôi nổi, sống động như vậy, mỗi người có thể trực tiếp và gián tiếp đóng góp cho việc quản lý xã hội, đóng góp cho quê hương, cho đất nước.
    Ngày Xuân năm Bính Tuất, cùng với những thành tựu khá toàn diện trên mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, người dân Việt Nam được nghe những lời nói tâm huyết từ các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng. Lời của Tổng bí thư không chỉ là sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận của dân chúng mà còn thể hiện sự cầu thị của Đảng ta, một đảng cầm quyền luôn lấy mục đích phục vụ dân chúng làm phương châm hành động.
    Tôn trọng những ý kiến khác biệt là điều không dễ dang, nhất là những ý kiến khác biệt đó lại là ý kiến khác biệt góp ý cho một đảng cầm quyền, một đảng nắm quyền lực tuyệt đối trong hơn nửa thế kỷ giữ nước và dựng nước. Việc tôn trọng những ý kiến khác biệt theo tinh thần của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sẽ góp phần quan trọng cho công cuộc đổi mới mạnh mẽ hơn và nâng lên một tầm cao mới.
    Cảm ơn!
  5. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ có 2 ý không đồng ý với bác:
    "- Hàng ngàn năm không dám xưng Đế, chỉ dám xưng Vương cống nạp cho hùng bang anh em có thấy thẹn?"
    Cái này bác nên đọc lại lịch sử.
    "- Thế kỷ 21 đất nước vẫn còn chế độ cha truyền con nối anh em có thấy lạ?"
    Cái này em cần dẫn chứng cụ thể (nếu đúng thì câu trả lời của em là "có")
    Còn lại em đồng ý với bác.
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cái đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Nếu Việt Nam tranh hùng ở Trung Nguyên thì có lẽ giờ này bác đang tự hào vì Tổ quốc mình vừa đưa được người lên vũ trụ
    Thứ nữa, khi Việt Nam xưng vương thì lúc đó USA không là cái đinh gì cả.
    Nói cứ nói chung chung khó hiểu quá
    Ở đâu mà chẳng có chế độ cha truyền con nối? Các ông chủ, bố chết con không thừa kế mà cho người thiên hạ à?
    Cũng không nên ghét người ta, hiền tài là nguyên khí quốc gia, dù họ có là kẻ thù còn phải cố thuyết phục nữa là họ chẳng làm hại ai.
    Mà bác có vượt qua được không mà chê người khác.
    Thời thế tạo anh hùng, thời càng loạn thì càng có cơ hội, chỉ sợ không dám làm gì thôi
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 03/02/2006
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ, nhiều khi chỉ vì yêu nước theo những cách khác nhau, chống phá nhau, càng hại thêm bác ạ. Không yêu nước cũng có cái hay.
    Yêu nước phải đặt trên nền tảng yêu con người
    2 năm vẫn còn ít
    Em vạch con đường cho bác nhé: cố gắng nhịn nhục, kiếm vị trí cao trong lãnh đạo rồi muốn cải cách thế nào cũng được. Hoặc kiếm tiền, thao túng nền kinh tế, hoặc mua vũ khí đảo chính là nhanh nhất. Bác phải có tầm nhìn sáng suốt, thấy trước tương lai thì cơ hội sẽ lớn hơn.
    Đấy, bác xem đường nào thích hợp với hoàn cảnh của bác thì làm.
    Mà trước hết bác phải biết bác muốn nước Việt Nam trở thành như thế nào đã chứ?
  8. J.A.Garfield

    J.A.Garfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay bỏ xừ, bác muốn mổ thịt trâu mà lại vứt cho em con dao rọc giấy. Bác cứ nhìn gương thằng URSS thì thấy, hết cải cách này đến cải cách khác , từ N.Khroutchev đến L.Brejnev rôig cuối cùng là anh M.Gorbatchev bác xem họ làm ăn ntn. Cuối cùng gặp anh Eltsin chả động tay động chân gì hết, xe tăng cứ chạy trên đường người dân vẫn đạp xe đi làm rồi bây giờ có nc Nga. Bác nói thế chẳng khác nào bảo em : "Mày cứ lấy giấy bút ra rồi khắc giải đc bài thi toán quốc té"
    Em chả đòi hỏi nc VN trở thành cái gì cao sang. EM chỉ muốn trang Hình sự tren Vnexpress ít bài đi một tí, bài báo thông kê 170 ng chết viết xúc động một tí chứ ko phải là kiểu " năm nay đỡ hơn năm ngoái", rằng mấy bố bên PMU bớt ăn cho em nhờ...Nói chung là tốt hơn đc bao nhiêu hay bấy nhiêu
  9. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bác J.A.Garfield ạ, tối qua tôi nghe đài VTV, hình như số người chết vì tai nạn giao thông năm nay là hơn 300 người cơ. Số lượng tai nạn giao thông thì giảm nhưng số người chết lại tăng mới oải chứ!
    Bác ntt0180, bác có những trăn trở về đất nước như thế em rất khâm phục. Nhưng mà có những điều bác không nói rõ, chẳng hạn thế nào là thay đổi tư duy? Thay đổi ra sao? còn việc xưng đế không xưng vương và hàng năm cống nạp chỉ là một thủ thuật ngoại giao mềm dẻo, chỉ có hình thức thôi, chả có nghĩa lý gì cả.
    .....
    Mà bác có vượt qua được không mà chê người khác.[/QUOTE]
    Bác voiconlontalonton, bác có vẻ thích châm chọc người khác bằng những câu đại loại như thế này bác nhỉ? Nhưng tôi không hiểu là để làm gì. Người ta có làm được hay không chính bản thân bác cũng đâu có biết. Người ta có thể chưa có hành động nào to tát nhưng ít nhất thì người ta cũng không nói những câu ngớ ngẩn như "Không yêu nước cũng có cái hay". Nói chung, thay đổi "chiêu thức" phản kích đi bác ạ, kiểu này nghe buồn cười quá!
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác voiconlontalonton, bác có vẻ thích châm chọc người khác bằng những câu đại loại như thế này bác nhỉ? Nhưng tôi không hiểu là để làm gì.
    [/QUOTE]
    Thế thì trình độ bác kém quá.
    Thứ nhất em không châm chọc, vì nó không có dấu ! ở cuối câu. Em mà thích châm chọc thế này thì xin đảm bảo với bác là chỗ nào cũng có nick của em cơ. Em cũng chỉ nói tuỳ chỗ thôi.
    Thứ hai em muốn nói lên một điều là vượt qua được những cám dỗ không phải dễ, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Cộng thêm cả việc coi trọng trí thức nữa, dù theo Mao, trí thức là Nhưng em không thích viết thẳng ra vì như thế coi thường trình độ người đối thoại quá.
    Thứ ba, bác không hiểu để làm gì thì sao bác đã phê phán? Sao bác không hỏi? Bác thấy thế là đúng thì cứ việc nghĩ thế
    Thứ tư, đầu óc bác đen tối thì mới suy một hành động bình thường thành đen tối.
    Nói chung những cái bác nói thì không ngớ ngẩn.
    Bác chỉ ra chỗ nào em nói là em biết người ta có làm được hay không?
    Mà kể cả em nói là người ta không làm được thì đã sao? Suy luận của em dựa trên xác suất bác ạ, đó là điều bình thường.
    Không yêu nước cũng có cái hay bác ạ. Bác thì hiểu thế nào được?
    Bác thấy buồn cười không tốt sao? Người ta còn phải bỏ tiền ra mới được, đằng này bác được miễn phí lại còn đòi hỏi gì nữa?
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 04/02/2006

Chia sẻ trang này