1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Việt Nam, một số vấn đề cần phải nói:

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi ntt0180, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác đập mấy cái bóng đèn là vì mấy vụ PMU, vì yêu nước, hoá ra chỉ vì tờ Vnexpress đăng nhiều bài quá hay viết bài chưa hay lắm
    Thế thì không khó bác ạ, nhưng lại dễ quá
    Bác nghĩ 2 năm chỉ vì cái này thôi à?
  2. Moneytrangsi

    Moneytrangsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, thanh niên Việt nam cần làm gì? Các bác bức xúc với các vấn đề xã hội ư? Xã hội nào chả có vấn đề của nó. Các tôi quan tâm là "hướng đi nào cho Việt Nam" - 1 chủ đề đang được thảo luận cũng trong box "Học thuật" này. Các bác qua ngó tí đi. Tôi thấy nó thiết thực hơn, quan trọng hơn, gần gũi hơn. Còn mỡi thanh niên, ai có lòng thì cố gắng trong nhiệm vụ của mình để có đo''ng góp cho đất nước, cho nhân dân nhiều nhất. Thế là quý. Nói đao to búa lớn làm gì trong khi sức mình có hạn. Còn các bác muốn thành ...anh hùng ư? Hãy chờ ...thời loạn tí đã! he
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bức xúc gì cả, cũng chẳng muốn thay đổi thứ gì hết. Đao to búa lớn làm gì, chẳng làm được mà lại có thể thiệt thân. Với tôi chỉ Vật lý, Văn học, Đàn bà và Internet là tôi thấy đủ.
    Tôi chỉ muốn nói rằng với hoàn cảnh hiện nay, cơ hội từ hàng ngàn năm để nước ta có thể bứt phá thành hùng cường thì đừng để lỡ nó.
    Quả thật, nếu không nói gì thì cũng chẳng sao, đất nước vẫn phát triển, mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi.
    Nhưng tôi mong đợi là có một cái hội hay đoàn gì đó ngoài đoàn thanh niên cộng sản VN, có những người lãnh đạo chấp nhận cả những ý kiến khác mình, nơi đó tôi có thể nói chuyện về Vật lý, về Văn học, về Chính trị ... với những người có trình độ hơn mình, từ đó ta sẽ tìm ra được hướng đi, tìm ra con đường, tư duy mới, tinh thần mới. Bạn bè quanh tôi chúng bảo tôi không thực tế, là hão huyền nhưng hễ có việc từ to đến nhỏ thì lại đến ... hỏi tôi. Tôi không thể nói với chúng nó về một việc lớn gì cả, chúng nó lảng, lên mạng thì cũng vẫn chỉ là lý thuyêt suông thôi, tôi muốn cụ thể gặp thật, tranh luận thật, và ... làm thật. Chủ nhật tuần sau tôi có việc sẽ về HN, tôi mong ai đó quan tâm hãy đến cafe Nguyễn Du nghe nhạc và gặp trực tiếp anh em ttvnol "phân bang" HN.
    Nếu không học cách chấp nhận người khác mình, chúng ta sẽ dần cô độc.
    Chấp nhận người khác mình là một bước dài của nhận thức, nó là yếu tố quan trọng của tính dân chủ, chỉ có kẻ ngu mới cực đoan.
    Còn theo ý kiến riêng tôi: sự nỗ lực của một con người quyết định sự thành công trong đời của anh ta.
    Nhưng một người chỉ đắp nên một quả núi, tôi mong có hàng nghìn, hàng vạn quả núi. Tôi mong sự nỗ lực của cả một dân tộc.
    Và nếu không có được một người lãnh đạo tài giỏi, nhìn xa trông rộng, không có một tổ chức đi đầu trong đổi mới thì chúng ta sẽ lãi là "trẻ con" thôi.
    Thế nào là thay đổi tư duy? Là tư duy theo các khác!
    Thay dổi như thế nào: nhìn rộng ra, nhìn sâu vào, cái gì quan trọng nhất: đất nước (lãnh thổ), nhân dân. Cứ theo con đường đó mà làm: vì nhân dân, vì đất nước. Cũng phải trên nền của một trình độ nhận thức nhất định. Có câu "tiên học lễ, hậu học văn", một kẻ mà không có "lễ" thì sẽ không ai dạy "văn" cho hắn, có dạy thì hắn cũng không tiếp thu được
    Trên tinh thần xây dựng, tôi kêu gọi một tinh thần mới, một tinh thần Việt trong anh em thanh niên chúng mình, không phạm pháp, ta hãy lập nên một đoàn thể phi chính phủ.
    Là nơi tập hợp của những người yêu nước, vì dân. Nơi mọi người chấp nhận sự khác nhau của mỗi con người, nơi mà mọi ý kiến đề được tôn trọng, nơi mà ý tưởng của bạn được nói ra, được thực hiện, nơi của những người tài năng, tâm huyết.
    Không làm sao để dầu hoả quay chở lại, không làm sao để tài nguyên dần cạn kiệt, không làm dân số không tăng ... chúng mình sẽ không làm được gì cả khi chúng mình không ở bên nhau.
    Nói chuyện chính trị thì anh bán quán nước cũng có thể nói hay được, chúng ta đừng làm anh bán nước. Phạm pháp thì mới nhú tí thôi sẽ vào tù hỏng cả đời, bất mãn thì sẽ chẳng làm nên được việc gì cả. Tỉnh táo đợi thời thì còn lâu lắm, chẳng ai có q... l... lại muốn bỏ nó đi đâu, nếu ta không lập nên một tổ chức thì ... thôi ... hãy về bán nước. Con ta cũng bán nước, dân tộc Việt thông minh sẽ ... bán nước.
    Nếu có nhiều "người lớn" thì đất nước sẽ không "trẻ con".
    Bác Tản Đà nhỉ?
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    VN8X.com là diễn đàn của các bạn trẻ VN thế hệ 8X về lĩnh vực kinh doanh. Thienvanvietnam.com là diễn đàn của những người Việt trẻ tuổi ham hiểu biết về thiên văn học.
    Handheldvn.com là diễn đàn về các thiết bị tin học xách tay (như pocket PC, điện thoại di động...). 3DVN.com là diễn đàn về công nghệ 3D (công nghệ để thiết kế hình ảnh không gian ba chiều). Trên đây là một số trong hàng loạt các diễn đàn đang mọc lên như nấm sau mưa trong không gian thực tế ảo của đất nước ta. (Thật ra, của đất nước ta trong trường hợp này chỉ là một cách nói tương đối. Trong không gian thực tế ảo thì không có biên giới quốc gia, vì vậy của đất nước ta cũng có nghĩa là của cả địa cầu).
    Không cần phải ai chỉ bảo, các bạn trẻ VN đang tập hợp nhau lại để sáng tạo, chia sẻ kiến thức, sự hiểu biết và cơ hội thành đạt bằng cách sử dụng môi trường Internet và công nghệ số. Không gian thực tế ảo đang giúp việc tập hợp nói trên của các bạn trẻ diễn ra một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Cho dù không phải tất cả mọi diễn đàn và mọi sự tập hợp đều sẽ lớn mạnh và tồn tại lâu dài thì đây vẫn là một hiện tượng có ý nghĩa hết sức to lớn đối với đất nước ta.
    Hiện tượng này cho thấy xã hội ta (ít nhất là lớp trẻ) đang tự tổ chức lại để có thể đón nhận cơ hội và vượt qua thách thức của thời đại mới. Và một cộng đồng người hành xử theo cách thức như vậy được các nước trên thế giới gọi là một xã hội dân sự. Xã hội dân sự là một xã hội mà ở đó người dân biết tự lo lấy cho mình rất nhiều chuyện, biết tự tổ chức lại để phát huy năng lực sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng và để tương tác với nhà nước nhằm đạt tới một nền quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm.
    Những diễn đàn nói trên của lớp trẻ VN chính là những tế bào mới mẻ, nhưng tràn đầy sức sống của một xã hội dân sự đang hình thành lên ngày càng rõ nét hơn trên đất nước ta. Và đây chính là một thành tựu nữa của công cuộc đổi mới, một thành tựu to lớn không thua kém gì so với những thành tựu về kinh tế mà dân tộc ta đã đạt được trong quá trình tự giải phóng mình khỏi cơ chế bao cấp.
    Sự hình thành một xã hội dân sự đang khẳng định mức sẵn sàng cao hơn của dân tộc ta cho việc đối mặt với toàn cầu hóa. Vì rằng trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng, trong một thế giới mà các mối quan hệ về kinh tế, tài chính, thương mại đan kết chằng chịt với nhau, trong một thế giới mà các qui luật của tương lai chỉ đang hình thành và chưa thật sáng rõ cho bất kỳ ai, thì ?omột tập hợp mềm? mới có thể phản ứng lại được với thế giới đó một cách hiệu quả. Mọi sự cứng nhắc, mọi sự cồng kềnh, mọi sự tập trung quan liêu đều đồng nghĩa với tình trạng tụt hậu và khả năng thua cuộc.
    http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Cong-Nghe/Biet_tu_lo_lay/
  5. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Đường sóng gió đã qua(a) đi
    Đường hòa bình đã đến rồi
    Năm hai ngàn ta đi tới
    Đường tương lai quanh ta rộng lối
    Đường bão tố đã qua đi
    Đường hòa bình đã sáng ngời
    Những con đường còn đi mãi
    Đường thênh thang dưới chân người
    Đường gió cuốn mây ngang trời
    Đường lấp lánh đóa hoa thảnh thơi
    Nụ quê hương tình yêu dấu
    Lửa trong tim nuôi từng giọt máu
    Đường đất nước tay muôn trùng
    Người ôm lấy trái tim bình minh
    Vì dân ta cần sức sống
    Cần bay cao nòi giống tiên rồng
    Đường thế giới rất bao la
    Đường mọi người đang ngóng chờ
    Trên con đường đầy hoa lá
    Đường anh em mênh mông nỗi nhớ
    Đường nắng sớm với mưa khuya
    Đường gập ghềnh sẽ xóa nhòa
    Bao tâm hồn xanh như lá
    Cùng hân hoan với quê nhà
  6. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thế thì trình độ bác kém quá.
    Thứ nhất em không châm chọc, vì nó không có dấu ! ở cuối câu. Em mà thích châm chọc thế này thì xin đảm bảo với bác là chỗ nào cũng có nick của em cơ. Em cũng chỉ nói tuỳ chỗ thôi.
    Thứ hai em muốn nói lên một điều là vượt qua được những cám dỗ không phải dễ, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Cộng thêm cả việc coi trọng trí thức nữa, dù theo Mao, trí thức là Nhưng em không thích viết thẳng ra vì như thế coi thường trình độ người đối thoại quá.
    Thứ ba, bác không hiểu để làm gì thì sao bác đã phê phán? Sao bác không hỏi? Bác thấy thế là đúng thì cứ việc nghĩ thế
    Thứ tư, đầu óc bác đen tối thì mới suy một hành động bình thường thành đen tối.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Người ta có làm được hay không chính bản thân bác cũng đâu có biết. Người ta có thể chưa có hành động nào to tát nhưng ít nhất thì người ta cũng không nói những câu ngớ ngẩn như "Không yêu nước cũng có cái hay". Nói chung, thay đổi "chiêu thức" phản kích đi bác ạ, kiểu này nghe buồn cười quá!
    [/QUOTE]
    Nói chung những cái bác nói thì không ngớ ngẩn.
    Bác chỉ ra chỗ nào em nói là em biết người ta có làm được hay không?
    Mà kể cả em nói là người ta không làm được thì đã sao? Suy luận của em dựa trên xác suất bác ạ, đó là điều bình thường.
    Không yêu nước cũng có cái hay bác ạ. Bác thì hiểu thế nào được?
    Bác thấy buồn cười không tốt sao? Người ta còn phải bỏ tiền ra mới được, đằng này bác được miễn phí lại còn đòi hỏi gì nữa?
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 04/02/2006
    [/quote]
    Hehe, em thì quen với "phong cách ấn tượng" của bác trong tranh luận như thế này rồi. Mỗi lần thấy ai nói một vấn đề gì mà với bác là quá "vĩ đại" là bác tương ngay những câu nói này vào.
    Mà này, cả cái post của bác em thấy mỗi câu nói này là "đáng giá" thôi: "Bác thấy buồn cười không tốt sao? Người ta còn phải bỏ tiền ra mới được, đằng này bác được miễn phí lại còn đòi hỏi gì nữa?". Vâng, tiếp thu thiện ý của bác, mỗi lần muốn được chọc cười thì em mỗi việc lên đây đọc mấy post của bác. Giống như coi hài kịch "Trưởng giả học làm sang" của Molliere ấy mà. Mong là bác có nhiều tác phẩm chọc cười ccao cấp khác nữa, bác nhé!
  7. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nói chung những cái bác nói thì không ngớ ngẩn.
    Bác chỉ ra chỗ nào em nói là em biết người ta có làm được hay không?
    Mà kể cả em nói là người ta không làm được thì đã sao? Suy luận của em dựa trên xác suất bác ạ, đó là điều bình thường.
    Không yêu nước cũng có cái hay bác ạ. Bác thì hiểu thế nào được?
    Bác thấy buồn cười không tốt sao? Người ta còn phải bỏ tiền ra mới được, đằng này bác được miễn phí lại còn đòi hỏi gì nữa?
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 04/02/2006
    [/QUOTE]
    Hehe, em thì quen với "phong cách ấn tượng" của bác trong tranh luận như thế này rồi. Mỗi lần thấy ai nói một vấn đề gì mà với bác là quá "vĩ đại" là bác tương ngay những câu nói này vào.
    Mà này, cả cái post của bác em thấy mỗi câu nói này là "đáng giá" thôi: "Bác thấy buồn cười không tốt sao? Người ta còn phải bỏ tiền ra mới được, đằng này bác được miễn phí lại còn đòi hỏi gì nữa?". Vâng, tiếp thu thiện ý của bác, mỗi lần muốn được chọc cười thì em mỗi việc lên đây đọc mấy post của bác. Giống như coi hài kịch "Trưởng giả học làm sang" của Molliere ấy mà. Mong là bác có nhiều tác phẩm chọc cười ccao cấp khác nữa, bác nhé!
    [/quote]
    Đã thế lại còn học làm sang nữa chứ
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Xin lỗi bác Ntt, tôi đang nghiên cứu về việc sử dụng phó từ trong tiếng Việt của người Việt.
    Bài thơ nhạc của Tr C Sơn hay nhưng lãng quá, không như bài "Huế, Sài Gòn, Hà Nội" nóng như lửa bếp ga. Đọc xong như ...thằng Chí Phèo nhậu xỉn về đánh 1 giấc ngon lành, hay như cô Thị Nở nằm ngủ dưới ánh trăng bên lũy tre làng vậy.
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bác Ntt và các bạn nói đến tinh thần Việt, đổi mới tư duy tôi cũng rất tán thành.Mà này đừng nên như kiểu bóng đá nhé. Đừng nên hô hào, ước vọng đoạt cúp này cúp nọ. Cái chính vẫn là tìm về cái tinh thần bóng đá đích thực, các bạn chớ lấy mục đích làm phương tiện tuyên truyền. Như việc thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Việc xuất phát và đến đích chẳng có ý nghĩa gì cả. Trên con đường đi đến đích mới có bao nhiêu giá trị cao đẹp, vô tiền lệ nảy sinh.
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đừng ai đó đúng hay sai, không nên vì rất khó, nếu mình nói không đúng thì rất ..., mỗi người có một chân lý để bước vào đời, hãy để thực tế chứng minh.
    Cuộc sống hiện đại đầy đủ làm cho con người ta mất đi cái dũng, bây giờ mọi người sống theo lối sống của cái anh thương nhân. Không ngoan đã làm cho con người ta dè dặt và làm mất cả đi cái dũng. Đó là tính ... cầu toàn không muốn làm mất lòng ai cả và họ coi đó là khôn ngoan cho dù cuộc đời có ... như thế nào. Ví như một đồng nghiệp xấu mà có Xếp đứng sau thì mọi người sẽ tránh va chạm với anh ta.
    Tôi phải công nhận một điều là chính kinh tế làm cho các dân tộc xích lại gần nhau chứ không phải là chính trị, thể thao hay văn hoá ...
    Các tập đoàn kinh tế lớn tạo ra các của cải vật chất to lớn cho nhân loại, họ làm cho nhân loại sung túc và mất đi cái ... dũng. Các quốc gia bây giờ cũng đi làm kinh tế. Nhân loại đang sống theo một doanh nhân.
    Cái anh chính trị chỉ cần anh doanh nhân khi phục vị cho lợi ích chính trị của mình mà thôi ... dù anh doanh nhân tạo ra của cải vật chất và làm cho mọi người xích lại gần nhau. Tôi có biết một anh doanh nhân bận đến mức: vừa đi đại tiện vừa ... uống cafe. Ta yêu sự ti tiện của anh ta, nhưng lại ghét cái khôn ngoan ấy.
    Phần tôi: Tôi thì tôi rất coi trọng cái dũng: cái dũng của anh Cao Bồi đấu súng vì danh dự, vì anh lính cộng sản Hồng quân hay BĐ *****, cái dũng của quân thành Cát Tư Hãn, cái dũng của các cuộc thập tự chinh ... chính cái dũng mới làm nên huyền thoại
    Trừ một số nhân vật xuất chúng tự viết tên mình vào lịch sử, chứ nếu muốn thành huyền thoại phải có rất nhiều người.
    Tôi bỏ qua cái dũng của anh lính phát xít, cái dũng của kẻ cực đoan cảm tử hoặc một số kẻ mù quáng trung thành.
    Dù biết nhân loại đã đối thoại, nhưng đối thoại thì có ai đối thoại với một anh bảo thủ không? Hễ nghe không lọt tai thì bỏ về không? Ta phải sửa mình đã: vững vàng, trong sạch đã thì hãy đi đối thoại, chứ không, người ta không cho vào hội nghị đâu!
    Còn về VN mình:
    Cũng may các con Ông lớn ở VN ta, con Ông nhỏ thì thích BMW, MEC ..., con Ông lớn thì thích chủ tịch HĐQT tập đoàn chứ không có anh nào muốn ghi tên mình vào lịch sử.

Chia sẻ trang này