1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Việt Nam, một số vấn đề cần phải nói:

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi ntt0180, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cũng không nên ghét người ta, hiền tài là nguyên khí quốc gia, dù họ có là kẻ thù còn phải cố thuyết phục nữa là họ chẳng làm hại ai.
    Mà bác có vượt qua được không mà chê người khác.
    Thời thế tạo anh hùng, thời càng loạn thì càng có cơ hội, chỉ sợ không dám làm gì thôi
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 03/02/2006
    [/QUOTE]
    Nếu muốn phá thối - hãy làm cho có học 1 chút. Những bình luận của bạn đều nhạt nhẽo và thiếu tính đóng góp.
    [/QUOTE]
    Thế bình luận của bạn có nhạt nhẽo và có tính đóng góp không?
    Nếu muốn phá thối, hãy làm cho có học một chút
    [/QUOTE]
    Theo tôi nó có tính đóng góp bởi nó nói thẳng. Nói thẳng bạn là người phá thối và ít học thức. Mong bạn nhìn nhận ra vấn đề.
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói bạn nói thẳng thì tôi phá thối và ít học thức ở đâu?
    Bạn nghĩ một người ít học thức lại có thể nhìn nhận ra vấn đề à?
    Theo tôi bình luận của tôi cũng có tính đóng góp bởi nó nói thẳng đấy chứ?
    Bạn ngu vừa thôi. Nói thẳng bạn là người phá thối và ít học thức, mong bạn nhìn nhận ra vấn đề
  3. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
  5. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    - Sống trong một đất nước nghèo lạc hậu chúng ta phải thấy và thấy xấu hổ! Phần tôi: đi sang nước ngoài chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai, người ta có hỏi thì nhận mình là người NBản, ĐLoan hay HQuốc ... Vì nếu nói VN người ta nhìn mình làm sao ấy, đại loại như thông cảm: nào không văn minh, nào nghèo, nào mất quyền dân chủ ... Nhục!
    - Về nước nhìn thấy dân mình, tôi thấy lo lắm: dân thì dốt, giáo dục lạc hậu, dân tình sống bạn chen, ích kỷ ... Trong khi đất nước còn nghèo, các Ông lãnh đạo phải kêu gọi đoàn kết, kêu gọi một tinh thấy đi lên ... đằng này các Ông tham ô, bày đặt ra nhiều thói hư tật xấu ...
    Chính các ông đó làm VN chậm phát triển, chính các ông đó đã giết chết (tinh thần) một thế hệ.
    (Tôi chỉ nói các Ông có tham ô thôi nhé)
    - Nhìn lại những gương anh hùng xưa tôi thẹn lắm, tôi không thẹn cho bản thân mình mà tôi thẹn cho cái thời đại mình đang sống ... tại sao các vị lãnh đạo không có ai tài để tôi tin, tôi theo, tôi chiến đấu vì đất nước. Cuộc sống này, hạnh phúc là được đấu tranh.
  6. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bạn lo cho cả 1 thế hệ , cả lớp thanh niên Việt Nam .... còn tôi , tôi lo cho chính bạn.
    Tại sao bạn không dám ngẩng đầu nhìn ai ? Người ta thấy Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu , thiếu tự do - hay là thấy 1 thanh niên nhút nhát , rõ ràng là người Việt mà lại nhận vơ là người nước khác. Bạn ra nước ngoài - người ta nhìn vào bạn trước nhất khi nhìn vào quốc gia - bạn phải hiểu điều đó.
    Bà trưởng khoa đã nói với tôi như thế này khi tôi mới học năm thứ nhất " Mày là người Việt Nam, đương nhiên mày sẽ phải học giỏi Từ trước đến giờ , ở trường này chưa có sinh viên Việt Nam nào học không giỏi ..."
    Thưa bạn , như vậy bạn có thấy tự hào không ?
    Bạn thấy nhục, tôi chia sẻ cùng bạn. Nhưng cái cách mà bạn đối mặt đó thì nên xem xét lại

    Mà nhìn lên thì cũng nên nhìn xuống chút cho thư thả nhé. Bọn sv hồi giáo này - bọn sv châu phi này :D
  7. lancelots

    lancelots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có hai cách nhìn một sự thật: lạc quan và bi quan.Dù nhìn theo cách nào thì sự thật cũng vẫn là sự thật, có trắng có đen, tốt và xấu, tròn trịa và góc cạnh ... Tôi thì vẫn thích lạc quan hơn là bi quan vì lạc quan là tích cực, là đóng góp còn bi quan là uỷ mị, là yếm thế.
    Mong rằng các bạn dù khác biệt nhau về cách nhìn nhận vấn đề nhưng tôn trọng ý kiến của nhau, tranh luận có văn hoá và đoàn kết vì dù sao so với 80 triệu đồng bào, chúng ta còn có may mắn hơn chút ít trong cuộc sống, có điều kiện online và được thảo luận ở đây.
  8. hammer_sickle

    hammer_sickle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi nhớ tới hàng tỉ những kiểu chuyện đăng trên báo Mực Tím ngày xưa. Đại loại như một cô gái nhà quê lên thành phố học, vì cảm thấy nhục do mình nghèo hèn hơn lũ bạn đô thị nên thay vì phấn đấu học giỏi, cô ta lại đua đòi ăn chơi; rồi khi bất chợt người mẹ nghèo lên thăm, trước mặt lũ bạn, cô giới thiệu rằng đây là người ở nhà mình!!!
    Bạn có thấy hình bóng bản thân phảng phất trong nhân vật cô gái ấy không. Cô gái ấy đâu biết rằng những người mẹ của lũ bạn cô có thể giàu sang nhưng chắc chắn sẽ không có những cái mà mẹ cô có; thấy họ sống sung sướng cô nghĩ rằng họ hạnh phúc hơn mình, có hoàn toàn thế không? Nó cũng giống như vấn đề GDP của quốc gia tăng trưởng nhưng chưa chắc đất nước phát triển, càng không chắc hạnh phúc cũng tăng theo.
    Bạn có khinh thường những người châu Phi nghèo khổ đến đất nước bạn nhưng họ có phẩm chất tốt và tài năng? Bất cứ một người nước ngoài nào dè bĩu tôi vì tôi là công dân của một nước nghèo thì họ hoàn toàn không đáng một xu, họ là những kẻ ngu ngốc. Còn những kẻ nào từ bỏ gốc gác mình chỉ để mong người khác đừng có ánh mắt "làm sao ấy" nhìn mình thì càng không đáng một trinh!
    Một câu thơ của Tố Hữu nhé!
    "Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối!"
    Bạn rên rỉ để làm gì? Bạn cầu mong có một ''lãnh tụ" tài đức xứng đáng cho bạn theo để làm gì? Con đường đấu tranh đâu chỉ có một, đâu chỉ phải theo một ai đó mới là cách vươn lên. Đừng than ngắn thở dài trông đợi ở kẻ khác mà hãy tự trông đợi ở chính mình. Điều quan trọng không phải là căng mắt tìm ra "thần tượng" mà là tự xác định mình phải chiến đấu vì cái gì, cho cái gì. Không quan trọng việc lý tưởng ấy khi nào thực hiện được, vì nó không chỉ phụ thuộc ở mỗi bạn, mà quan trọng ở chỗ bạn có đấu tranh không và đấu tranh như thế nào.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác bye2romance có vấn đề đọc hiểu à?
    Viết rõ thế còn gì nữa, một người nói ý rằng phải xưng đế xưng vương, một người nói việc xưng đế xưng vương chẳng có ý nghĩa gì cả. Không ăn nhập ở đâu?
    Sau khẳng định là lí lẽ bảo vệ còn gì nữa, đi thi văn không được 10 mới lạ
    Thế kỉ 21 ở VN có chế độ cha truyền con nối ở đâu? Nói không rõ thì em hỏi lại chứ sao? Không ăn nhập ở đâu bác chỉ ra xem nào?
    Không ăn nhập ở đâu? Bác có vấn đề không đấy?
    Viết rõ như thế còn gì? Một người ghét người có học có tài, một người nói không nên ghét lại bảo là không ăn nhập? Thế có lẽ em phải trả lời là đúng, đúng lắm thì mới ăn nhập à?
    Bác đọc xong đừng trả lời vội, hãy đọc lại 20 (hai mươi, twenty, =+) lần nữa cho em. Hoặc em nghi bác không biết đếm quá 10 (mười, ten, +) lắm, thôi thì bác đọc lại 10 lần rồi đọc lại đọc 10 (mười, ten, +) lần nữa, xong xuôi trả lời em vẫn chưa muộn
    Trong ngoặc em ghi lần lượt bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung đề phòng bác không nắm rõ tiếng Việt, cho tiện tham khảo ấy m
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã khen tặng

Chia sẻ trang này