1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Việt Nam, một số vấn đề cần phải nói:

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi ntt0180, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocladauloc

    thuocladauloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cũng có phần đúng, nếu chỉ nhìn mình, nhìn một số người Việt Nam ra nước ngoài thì hoành tráng thật. Nhưng nhìn cả dân tộc, nước ta còn kém lắm, kém nhất là ý thức của các...bố bự, ý thức của thanh niên, thế hệ làm chủ đất nước sau này.
    quan trọng nhất là các bố làm quan, như lão Bùi Tiến Dũng, tưởng là quan cả họ được nhờ, ai dè. Bây giờ dòng họ nhà ông ta ra đường, chỉ còn nước đeo mo vào mặt. Nghèo mà thanh bạch còn hơn. Như Chu Văn An đó, để lại tiếng thơm muôn đời.
    cứ đoán xem, bây giờ mà bỏ phiếu có đến 80-90% bầu cho một người. Chả có nước nào có tỷ lệ cao thế, trừ vài ông...còn lại. Như thế là gì, như thế là thông tin còn bưng bít, như thế là gì, là nhìn chung dân trí còn thấp. Đến hai người làm một việc còn có ba ý kiến nữa là 80 triệu? Người chứ đâu phải đàn kiến, nếu cứ thế này thì bao giờ Việt Nam mới giàu, mới mạnh? Thế mới đáng để nói, chứ còn ...
    cái nước ta cần là: trình độ dân trí cao đồng đều; lớp trung lưu mạnh; từng cá nhân có lập trường, chính kiến, tham vọng riêng ... như thế nước mình ... ắt sẽ ... mạnh ... ... ... việc này cũng sắp đến rồi ...
    Còn các ông sang nước ngoài, các ông cứ định cư bên đó, giàu có phát triển, khi nào khá về xây đắp quên hương, ai không yêu chế độ thì đừng về ... chả sao!
    Nếu cứ bằng lòng, không tham vọng, không mong nước Việt sớm thành rồng thì ý kiến làm gì.
  2. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ông thuclada... này nói đúng, không tham vọng thì ý kiến làm gì, đúng là những người giống nhau thì nghĩ giống nhau, lúc đầu tôi tưởng ông "chơi" tôi.
    Hôm nay tôi xin kể một chuyện có thật trong PMU18:
    Trong một lầm họp giao ban sáng thứ 2 của PMU18, TGĐ Bùi Tiến Dũng mở đầu:
    - Hôm nay chúng ta họp giao ban, thành phần đủ, nội dung họp là phê bình và tự phê bình vì có một số dư luận nói về vấn đề công trình chưa đua vào khai thác đã hỏng. Tôi xin tự phê bình thế này: tôi có khuyết điểm nhớ lâu và thù dai, xin mọi người cho ý kiến ...
    - ...
    - ...
    Không ai có ý kiến gì, cuộc họp chúng ta kết thúc, mọi người về phòng làm việc.
  3. thuocladauloc

    thuocladauloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    các thứ trưởng còn lại tên gì ấy nhỉ?
    ai sẽ lên, ai sẽ chịu trách nhiệm:
    các công trình đã thi công kém chất lượng do phải cắt %?
    các công trình đang thi công, đã bị cắt %?
    các công trình đang đấu thầu?
    các công trình sẽ triển khai?
    ...
    ai chịu trách nhiệm, ai chịu thiệt, ai lấy lại niềm tin của nhân dân?
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Bác kiếm đâu ra câu chuyện này hay thật.....
    honghoavi
  5. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Hay.
  6. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    nói chung VN ko bao giờ tiến bộ được nếu chỉ có các chú suốt ngày chỉ biết nằm mà kêu réo
    Thế kỉ 21 rồi, HÀNH ĐỘNG đi các chú

Chia sẻ trang này