1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Zimbabwe đã hài hước như thế nào?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi sexymexicanmaid, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên Zimbabwe đã hài hước như thế nào?

    Thanh niên Zim có viết truyện cười được không?



    Nàng: Anh yêu! Anh xem này, ảnh chụp chúng mình hôm đi chơi có đẹp không này, em mặc cái váy đó mới đẹp làm sao... anhhhhhhhh!!
    Chàng: Ừ! Đẹp!
    Nàng: Ơ hay? Anh phải xem đã chứ, sao đã biết được đẹp hay xấu? Anh không nghe em sao? Vứt quách mấy cái phương trình của anh đi, thế anh ngủ với em hay với toán hả?
    Chàng: Được rồi, anh xem đây... Chà! Đẹp thật đấy, em này, nhất định em phải phóng làm 2 bức, một bức đóng khung còn một bức ép nhựa cho anh
    Nàng (chớp chớp): Đẹp thật sao anh? Em biết mà... nhưng sao lại phải phóng ra làm 2 bức hả anh, lại còn một bức đóng khung, một bức ép nhựa nữa, anh định tặng cho ai sao?
    Chàng: À... không, chả là anh đang thiếu một cái ê ke với cả cái hót rác trên phòng bỗng dưng đâu mất???
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, peter bị... mềm, bị yếu, hậu quả là bị vợ bỏ, gái mạng chê cười dở hơi, biết bơi, thần kinh, chập mạch, ẩm IC... vân vân các kiểu đang ngồi buồn éo khóc khiếc gì cả tự dưng Bụt hiện ra, giọng ngượng ngùng, phân trần:
    - **, anh chú ấn nhầm nút start... nhưng thôi, cũng cho chú 3 điều ước...
    Peter nghĩ thầm " điều này trái với các qui tắc cổ tích học" nhưng sợ còn chần chừ nó biến mịa nó mất thì làm sao nên cũng nói ngay:
    - Dạ vâng, thứ nhất con muốn vợ con, à, không, tất cả phụ nữ trên thế gian này phải yêu thích con, muốn có con. Và vì vậy nên thứ hai con muốn mình phải... rắn, luôn luôn trong tình trạng standby. Và cuối cùng, cũng là mong ước từ khi còn nhỏ, đó là có được sự thông minh như Bill Gates, để có thể viết được các phần mềm nổi tiếng, cỡ MicroSoft Windows.
    Bụt ôn tồn:
    - Tất nhiên là ta hoàn toàn có thể thực hiện 3 điều ước trên của chú nhưng vì khi đã hoá phép rồi thì không thể thay đổi lại nữa do đó chú nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, ta thấy điều ước thứ 3 chả liên quan gì mấy...
    Nhưng peter đã quả quyết:
    - Tất cả những điều trên là lẽ sống của cả đời con mà kể cả khi được quyền thay đổi lại thì con cũng chỉ ước có 3 điều trên mà thôi không thể khác được. Con đã quyết và mong người thực hiện lời hứa.
    - Được. Dứt lời Bụt vung cây phất trần lên, một lằn chớp sáng loà xé toang bầu trời đen thẳm kèm với những tiếng nổ đùng đoàng xen lẫn khói bụi mờ mịt. Khi làn sương mờ từ từ tan biến thì chả thấy Bụt với cả peter đâu cả, chỉ thấy duy nhất một quả dưa chuột to tổ bố lăn lông lốc trên sàn nhà ( tất nhiên là quả dưa chuột thông minh, có thể lập trình, viết phần mềm...)
    Lời khuyên: 1. Bụt cũng như các vị thần tiên nói chung, luôn nói thật. 2. Éo phải cứ thông minh mà đã là tốt.
  3. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không !
  4. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế có gì ?
    Những bộ óc vô cùng vĩ đại của loài Mèo , biết ve vãn và mơn man người khác dù không quen biết ?
    Không ! Một lúc nào đó sẽ tự biết mình phải làm gì !
    C(g)ái Đẹp chỉ là chiếc ảo mỏng , gặp mưa sẽ lộ hết phụ tùng bên trong tốt xấu thế nào .
    Đúng !Loài Mèo luôn sợ nước là vậy !
    Sao anh cứ bỏ em đi như thế , tội tình chi đâu anh ,chỉ một chút buồn nổi loạn trong lòng .
  5. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi, bạn biển đẹp có tâm sự với chúng ta thế này: Zim bây giờ chán! làm em già đi bao nhiêu là tuổi, em bắt đền các anh đấy, ứ ừ em ứ chơi với các anh, em... ra vườn hoa em chơi.
    Những nỗi niềm thầm kín như thế này chính ra là bạn biendep phải làm một quả tô-bích riêng mới phải. Thấy bạn có nỗi lòng ức cố nhân như vậy chẳng lẽ tớ lại tự thủ bàng quan, nay làm mấy bài thơ xem như là tặng bạn biendep vậy.
  6. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Từng nghe:
    Việc connect cốt ở user,
    Đem bài bốt trước lo trừ dốt.
    Như nền văn hoá Zim ta từ trước,
    Vốn thiên về đong gái đã lâu.
    Chiêu thức đong gái đã chia,
    Mà phương pháp so với các nơi cũng khác.
    Rũ bỏ Làm Đẹp hẹn nơi tụ tập,
    Cùng Giáo Dục Giới Tính mỗi bên hùng cứ một phương.
    Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
    Song hào kiệt thời nào cũng có.

    Như Cellist:
    Một chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,
    Xếp bút nghiên theo việc... đong girl.
    Ngày bốt cả ngàn thơ hay tặng gái,
    Đêm về dạy anh em cách giải các phương trình nhiều ẩn(!)
    Anh biết nhiều cách nhân một số với 11,
    Cũng như đổi đồng đô-la, euro, yên... ra mác Đức
    Thật là một con người tài đức!
  7. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bài này để tưởng nhớ đến anh VNHL
    VNHL
    Anh bỏ đi như thế, thật không nên!
    Bạn BienDep anh đã từng ngợi ca
    Hôm nay nghiêng vào cửa sổ của tôi, tôi nhìn..
    ..
    Nhiều khi bọn reporter nghĩ sai,
    Viết những câu như pha liều thuốc độc.
    Sao anh chẳng cố chờ thêm một chút,
    Có thể, tôi tin, anh sẽ biết sai lầm.
  8. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Không, nhưng thơ cười thì được !
  9. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chú này viết chuyện dở quá
    xinchao
  10. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xưa tui nghe có thằng Cellist hay làm thơ đong gái nên nay vào đây làm thơ đuổi gái cho nó oách.
    Em ơi đừng tưởng mình xinh
    Ngực em chưa đủ cho tình đứt quai
    Mông em chưa đủ ra oai
    Eo em chưa nhỏ như loài ong đâu
    Môi em tím thẫm một mầu
    Răng em vâu vẩu những đầu đinh ba
    Mũi em đỏ thắm quả cà
    Má em tua tủa những là lông voi
    Tiếng em chả phải hoạ mi
    Mắt em mắt cú đòi gì bồ câu
    Tóc em hẵn phải tóc sâu
    Chải thêm một nhát thì gầu chôn chân.
    Tui xin tặng cho em nào nghĩ mình là đẹp nhất ở Trái tim Việt Nam này.
    Lờ Sờ Cờ
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 15/10/2003

Chia sẻ trang này