1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Zimbabwe đã hài hước như thế nào?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi sexymexicanmaid, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    khiếp bác này tả con gì có phải gái léo đâu..
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Không thấy gì thì ổn
    Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới đất:
    - Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không?
    - Thấy rồi!
    - Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?
    - Hai sợi này không có vấn đề gì.
    - Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy!
    Sẽ trả lời thế nào?
    Một lão maphia gặng hỏi con trai:
    - Này, khẩu súng lục tao tặng mày nhân dịp sinh nhật đâu?
    - Thưa cha, con thấy không cần đến nên đã đổi nó lấy đồng hồ Rolex rồi!
    - Trời ơi! - Lão bố thất vọng kêu lên - Thế nếu có đứa nào đó gọi mày là đồ con lợn thì lấy gì mà trả lời nó? Chẳng lẽ lúc ấy mày lại nói với nó là 2 giờ kém 15 à?
  3. nguoikhongmangho_me

    nguoikhongmangho_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ đang đi đường thì bất chợt gặp phải "Hà Nội đêm phải gió" nên đường đột ghé vảo Quán trọ Dimbabuê của các vị chỉ mong có được một chỗ tránh gió. Không ngờ tại nơi đây tiểu đệ lại có diễm phúc được thưởng thức những áng văn thơ bùng nhùng của Ngoáymũi đại nhân và lời phê bình cực kỳ ngắn gọn và tiết kiệm lời của nữ tiên sinh BiếmĐẹp tại phòng hài hước này. Tiểu đệ vốn là kẻ tà d... ngoại đạo nhưng cũng mạo muội đem một chút máu điên khùng góp vui cùng các vị. Rất mong được các vị chỉ giáo cho, nếu được thì tiểu đệ rất lấy làm vinh hạnh lắm.
    (Trong lúc tham gia bối rối có điều gì sơ xuất, tiểu đệ xin được lượng thứ.)
    Hậu Cây tre trăm đốt
    (Tặng Ngoáymũi đại nhân, và các huynh đệ thường nhật vẫn cùng tôi luận bút)
    Chuyện kể rằng anh Khoai sau khi được Bụt giúp đem cây tre trăm đốt về cho phú ông thì được phú ông gả con gái cho kèm theo cả mảnh ruộng. Nhưng anh Khoai vốn IQ thấp cộng với thời bấy giờ cũng chẳng có TV nên chỉ biết sáng kéo cày hì hục, còn đến đêm thì chằng biết làm gì. Một đêm nọ chị vợ bực quá đuổi ra ngoài sân, anh Khoai tủi thân quá, chợt nhớ ra Bụt bèn ngồi khóc hu hu. Bụt mất ngủ bèn hiện lên hỏi:
    - Sao đêm hôm không ngủ lại ngồi khóc làm gì?
    Anh Khoai liền kể rõ sự tình cho Bụt nghe, Bụt nghe xong liền nói:
    - Chuyện này thì ta cũng không rõ lắm, nhưng ngươi thử dùng hai câu thần chú "khắc nhập" và "khắc xuất" xem, ta cũng thử truyền cho mấy thằng thì chẳng thấy thằng nào khóc nữa cả.
    Anh Khoai vốn biết rõ hiệu năng của hai câu thần chú này ở vụ trước, nên hí hửng vào nhà thực hành, Bụt cũng biến đi ngủ tiếp. Nhưng ngủ được một lúc thì lại thấy tiếng khóc nỉ non ai oán của anh Khoai. Bụt hiện lên thì lại thấy anh Khoai ngồi khóc ngoài sân. Bụt liền hỏi:
    - Vẫn chưa đã hay sao mà lại khóc lóc thế?
    Anh Khoai buồn rầu đáp:
    - Dạ, con đã thử rồi nhưng trong hai câu chỉ đúng được một thôi.
    Bụt thấy lạ vội hỏi:
    - Vô lý, sao lại thế được? Có thấy đứa nào kêu đâu. Thế câu nào được, câu nào không?
    Anh Khoai liền đáp:
    - Dạ, con thử câu "khắc xuất" trước thì được, nhưng sau đó "khắc nhập" thì hô mãi mà chẳng hiệu nghiệm tí nào.
    Bụt:!@#$%^&*?
  4. nguoikhongmangho_me

    nguoikhongmangho_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ đang đi đường thì bất chợt gặp phải "Hà Nội đêm phải gió" nên đường đột ghé vảo Quán trọ Dimbabuê của các vị chỉ mong có được một chỗ tránh gió. Không ngờ tại nơi đây tiểu đệ lại có diễm phúc được thưởng thức những áng văn thơ bùng nhùng của Ngoáymũi đại nhân và lời phê bình cực kỳ ngắn gọn và tiết kiệm lời của nữ tiên sinh BiếmĐẹp tại phòng hài hước này. Tiểu đệ vốn là kẻ tà d... ngoại đạo nhưng cũng mạo muội đem một chút máu điên khùng góp vui cùng các vị. Rất mong được các vị chỉ giáo cho, nếu được thì tiểu đệ rất lấy làm vinh hạnh lắm.(Trong lúc tham gia bối rối có điều gì sơ xuất, tiểu đệ xin được lượng thứ.)
    Hậu Cây tre trăm đốt  
    (Tặng Ngoáymũi đại nhân, và các huynh đệ thường nhật vẫn cùng tôi luận bút)
    Chuyện kể rằng anh Khoai sau khi được Bụt giúp đem cây tre trăm đốt về cho phú ông thì được phú ông gả con gái cho kèm theo cả mảnh ruộng. Nhưng anh Khoai vốn IQ thấp cộng với thời bấy giờ cũng chẳng có TV nên chỉ biết sáng kéo cày hì hục, còn đến đêm thì chằng biết làm gì. Một đêm nọ chị vợ bực quá đuổi ra ngoài sân, anh Khoai tủi thân quá, chợt nhớ ra Bụt bèn ngồi khóc hu hu. Bụt mất ngủ bèn hiện lên hỏi:   - Sao đêm hôm không ngủ lại ngồi khóc làm gì?Anh Khoai liền kể rõ sự tình cho Bụt nghe, Bụt nghe xong liền nói:   - Chuyện này thì ta cũng không rõ lắm, nhưng ngươi thử dùng hai câu thần chú "khắc nhập" và "khắc xuất" xem, ta cũng thử truyền cho mấy thằng thì chẳng thấy thằng nào khóc nữa cả.Anh Khoai vốn biết rõ hiệu năng của hai câu thần chú này ở vụ trước, nên hí hửng vào nhà thực hành, Bụt cũng biến đi ngủ tiếp. Nhưng ngủ được một lúc thì lại thấy tiếng khóc nỉ non ai oán của anh Khoai. Bụt hiện lên thì lại thấy anh Khoai ngồi khóc ngoài sân. Bụt liền hỏi:   - Vẫn chưa đã hay sao mà lại khóc lóc thế?Anh Khoai buồn rầu đáp:   - Dạ, con đã thử rồi nhưng trong hai câu chỉ đúng được một thôi.Bụt thấy lạ vội hỏi:   - Vô lý, sao lại thế được? Có thấy đứa nào kêu đâu. Thế câu nào được, câu nào không?Anh Khoai liền đáp:   - Dạ, con thử câu "khắc xuất" trước thì được, nhưng sau đó "khắc nhập" thì hô mãi mà chẳng hiệu nghiệm tí nào.Bụt:!@#$%^&*?
  5. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tặng thanh niên trai tráng xứ Zim. Gọi là
    Bài ca tu tu xình xịch.

    Làm giai cho đáng lên giai
    Gái tơ đã trải gái xề đã qua
    Một tuần chớ chỉ có 3
    7 em thì mới gọi là giai siêu
    Hoa hậu thì ắt phải kiêu
    Có gì thì cứ cho liều thuốc mê
    Gái tơ thời đại máu ghê
    Chả cần lừa nó đã dê chài mình
    Gái xề chả cứ là ai
    Cọ chân ống quyển thử tài.. máu giai
    Cùng lắm ăn một bạt tai
    Coi như trót đá phải loài 4 chân
    Gái gầy thì chớ xập xình
    Tu tu xình xịch đôi mình chậm thôi
    Đừng có như đỉa phải vôi
    Quắn lên quắn xuống sợ rồi gãy xương
    Đầy đặn thì hãy thả phanh
    Lên lên xuống xuống càng nhanh càng mừng
    Pháo kêu pháo nổ tưng bừng
    Nhạc vui cứ hát xin đừng ngại ai.
    Luông Pha Buông Lờ Sờ Cờ
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 15/10/2003
  6. nguoikhongmangho_me

    nguoikhongmangho_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic, tai mang update cham qua nen gui thanh 2 bai, sorry, sorry
  7. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tặng các cô gái Làm đẹp hưởng ứng tiếng kêu hú hú hun hút từ giữa cánh rừng đại ngàn của chú Xelít.
    Ngẩn nga anh đứng bóp còi
    Pin pin em cứ cố đòi anh thêm
    Tin tin ấy tiếng màn đêm
    Dung da dung dẻ mềm mềm thơm thơm
    Tuyết kia là trắng của thơ
    Hồng này là trắng của bờ ngất ngây
    Lơ ngơ bụi cỏ lạc mây
    Run run dòng suốt ướt đầy chân như.
    Luông Pha Buông Lờ Sờ Cờ
  8. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đây, trong không khí tưng bừng của buổi gặp gỡ online với các tri thức tương lai, tự đáy lòng mình, tớ không khỏi băn khoăn tự hỏi: thế các bạn đong gái thế éo nào? Ừ thì các bạn puskin, các bạn êxênhin, hugô, banzắc... lung tung đủ cả. Các bạn rốc, hay nghe nhạc thính phòng, giao hưởng, nhạc không lời. Lại có bạn triết học; các vấn đề lớn; các vấn đề mang tính khoa học, chẳng hạn như các học thuyết, các nguyên lí: pitago, thuyết lượng tử, hạt và phản hạt... gái cũng thấy choáng ngợp ôi anh ấy giỏi,anh ấy uyên bác, anh ấy rất nhạy cảm, anh ấy luôn luôn trả lời được các câu hỏi lớn, anh ấy biết những số như thế nào sẽ chia hết cho 3... nhưng thật ra đó chỉ là những cảm giác ban đầu, bởi vì thực ra mà nói các bạn ý cần éo gì biết 3 bình phương cộng 4 bình phương bằng 5 bình phương? thơ ca đâu có phải là cái dây chuyền? cái xe đẹp? nhạc thính phòng cũng chẳng thay được cái bánh mì khi đói.. nên đương nhiên là các bạn dở hơi, tất nhiên, trong mắt gái.
    Thế nên, để tránh khỏi vết xe đổ của những người đi trước như cellist, chitto (bạn này dê mãi chả được bạn biendep, vào tay tớ, chỉ một phát, thế cho nó nhanh) và định hướng cho tương lai, tớ cùng các bạn hợp nhau lại, viết nên những trang vàng như là những cẩm nang toán-lí-hoá hồi phổ thông, về những qui cách ứng xử-hài hước, trí tuệ mà mang tầm sát thương lớn, đểcó thể, nói một câu, chỉ một câu thôi, ối em chết, nhiều em bị thương nặng. Khi nào mà các bạn, tranh luận với gái, nói được những câu: "ở trang thứ x, dòng thứ y, anh cellist, anh peter, anh chitto... anh ý bảo..." là thành công!

    Được peterngoaymui sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 15/10/2003
  9. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    à xin lỗi, 2 truyện "trả lời thế nào" và "không thấy gì thì ổn" tớ lấy trên vnexpress.
  10. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    bạn nguoikhongmangho_me tớ biết bạn giỏi lập trình nên thích ngắn gọn, xúc tích, hợp logic và có cấu trúc nhưng mà những thông tin kiểu như true, false mã hoá được bằng 1 bit như của bạn biendep đây chỉ tốt với máy, không tốt với người, phỏng ạ?
    bạn lysucun thôi thế này tớ ra ngoài đổi cái tai thành "bọn việt nam đã hài hước như thế nào?" với khuyến cáo- rất bậy bạ, đàn bà và trẻ con không nên đọc- chứ cứ để như cũ thì hình như là không hợp lắm. Tớ chả biết bạn là ai nhưng nếu bạn là bạn giot_nang_dem thì tớ buồn cực, bạn bảo sau 1 năm bạn sẽ thành hero thế thì tớ nhắc bạn là bạn chỉ còn 06 tháng để thực hiện mơ ước của đời mình.

Chia sẻ trang này