1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành phần người dân tộc trong QDND VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Hector, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Có lần coi cái video của Chế Linh cách đây ít nhất 15 năm (Paris by Night) nghe ông hát tiếng Chàm khiến bà con vỗ tay quá xá đấy
  2. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Không biết bao nhiêu tướng lĩnh trong QDND VN là người dân tộc thiểu số nhỉ? Như:
    Thượng tướng Chu Văn Tấn (Nùng)
    Thượng tướng Đàm Quang Trung (Tày)
    Thiếu tướng Y Blok (Ê Đê)
    và ai nữa?
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    và ai nữa?
    => Và đây nữa này! Ke ke ke
    Thượng tướng Vũ Lập-Vị tướng giàu lòng nhân hậu
    Ông là người có mặt trong khu trừng Trần Hưng Đạop vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. Mùa mưa năm 1970, khi tôi sang chiến trường Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng làm phóng viên của tờ báo Chiến sĩ Miền Tây thì ông là Đại tá tư lệnh Mặt trận 959.
    Trong những ngày làm phóng viên báo Chiến sĩ Miền Tây, nhiều lần Tổng biên tập Hoàng Tống cử tôi đi với các đồng chí chỉ huy lãnh đạo của Mặt trận. Dần dần tôi hiểu ra, vì sao cán bộ các cấp lại tỏ ra hết sức kính trọng và thương yêu các thủ trưởng của mình, đặc biệt là đồng chí Tư lệnh và Chính ủy Mặt trận. Trong phạm vi bài báo nhỏ này tôi chỉ muốn đề cập một nét trung tính cách của Tư lệnh Vũ Lập, đó là sự nhân hậu.
    Đồng chí Vũ Lập tên thật là Nông Văn Phách, người dân tộc Tày-Cao Bằng. Người bạn đời và cũng là đồng chí của ông là bà Phùng Thị Vinh, người dân tộc Mường thuộc tỉnh Sơn La. Ông bà đều là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước nhưng sống rất bình dị, chân chất và tình cảm. Nghe anh em kể mỗi lần có cấp dưới của chồng từ chiến trường về, ghé thăm gia đình, bà hết sức ân cần, chu đáo, giống như đối với người thân trong nhà. Điều này quả thật không phải nhiều người có được.
    Sở chỉ huy cơ bản của Mặt trận đóng ở hang Phu Nhu; khi tấn công địch thì tới hang Ruồi Vàng, lúc lui ra phòng ngự thì Mặt trận lùi về khe Đá Hai. Cần phải tổng kết rút kinh nghiệm lớn cho Bộ thì về Con Cuông (Nghệ An). Rừng núi Lào bạt ngàn, đèo dốc hiểm trở, bom đạn địch tơi bời. Mỗi lần hành quân là một lần hy sinh gian khổ. Đại tá Vũ Lập ở tuổi ngũ tuần, lại có bệnh dạ dày. Tuy nhiên, khi hành quân ông cố gắng mang lấy tư trang và súng. Tư lệnh đặc biệt thương và săn sóc vệ binh. Rừng Xiêng Khoảng có rất nhiều hoa phong lan loại quý và hiếm. Là người sinh ra và lớn lên ở núi rừng Việt Bắc, ông cũng rất yêu phong lan nhưng không bao giờ dùng sức lính để thoả mãn thú chơi hoa. Phong lan thuộc loại ký sinh, sống rất cao và bám ở nơi khó với tới. Nhớ một lần thấy cán bộ trong lúc hành quân, mắt đau đáu nhìn lên ngọn thống, thấy cụm phong lan nào đẹp là trầm trồ rồi "nhờ? vệ binh lấy giùm. Tư lệnh thấy vậy, không bằng lòng. Ông tế nhị: "Các anh hành quân phải nhìn xuống đất chứ đừng nhìn lên trời. Mải nhìn trời là vấp ngã đấy". Mấy vị cán bộ hiểu ý, mặt đỏ bừng và không dám "nhờ" chiến sĩ nữa.
    Đi cùng Tư lệnh, sợ nhất là ông hỏi về địa hình. Lúc đầu chúng tôi nghĩ là ông hỏi để quên vất vả, quên bệnh đau dạ dày đang hành hạ mình, sau mời biết không hằn là thế. Ông hỏi là để thẩm định trí nhớ của mình, là để từ thực địa khắc sâu thêm những dữ liệu để rồi có lúc phải dùng đến. Những câu Tư lệnh hỏi rất bình thường nhưng không dễ trả lời: "Ngọn núi kia tên là gì? Cao bao nhiêu??. ?oCon đường đỏ kia tới bản Palua của người Mẹo phải không? Dân ở đó chạy vào Long Chẹng hay chạy vào rừng". "Hẻm núi này có nhiều cổ thụ chen chúc, dây leo chằng chịt, có thể có hang đấy?"... Ông hỏi và chăm chú nghe toán trinh sát đi cùng trả lời. Tôi phải chịu là lính đại đội 31 của Hà Sơn thuộc địa hình. Tuy nhiên không phải câu hỏi nào của Tư lệnh anh em cũng trả lời được. Khi ấy đôi mắt ông nhìn như cười cười: "Các cậu nhớ khá đấy. Còn chỗ nào chưa biết thì cố gắng hỏi dân xem. Cần lắm đấy".
    Dĩ nhiên Tư lệnh đi đâu cũng có cấp dưới, cảnh vệ hoặc trinh sát đi cùng. Trên đường đi, ăn chung, nghỉ chung. Ông ăn ít, thường san thức ăn của mình cho người yếu nhất hoặc vất vả nhất. Tình cảm của ông với cấp dưới và cấp dưới với ông là tình cảm tự nhiên, do đó nó vô tư, hồn hậu. Có lần trong ngày nghỉ, cậu vệ binh chợt không thấy Tư lệnh đâu. Cậu này người Mường, đã phục vụ Tư lệnh vài năm nến biết tính ông ham săn bắn. Nhìn lên vách đá không thấy khẩu Carbin, vội chạy ra rừng tìm. Một tiếng đồng hồ sau cậu thấy Tư lệnh cùng mấy người dân và vài chiến sĩ đang vừa nướng chim, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cậu hét toáng lên: ?oRa ngoài mà không "báo cáo" làm người ta lo hết hồn. Lỡ có sao ai chịu trách nhiệm?". Ông cười hề hề: "Ờ xin lỗi. Mình chỉ định dạo ở chân núi không ngờ mải theo con mồi lên mãi đây".
    Lại một lần khác, câu chuyện xảy ra làm tôi cảm động. Mùa mưa ở chiến trường Xiêng Khoảng, địch có trực thăng còn ta chân đất. Địch nống lấn tứ tung còn ta chật vật trong nhiệm vụ giữ đất giành dân. Những người tính chân lở loét, lội trên cỏ nhọn tứa máu. Các đồng chí trong BTL gặp đoàn quân ấy trên đèo Mã Tử. Chiến sĩ trẻ "kéo? pháo vào, kéo pháo ra" giằng co với địch, khổ quá và cũng không biết lãnh đạo Mặt trận có mặt nên buông mấy câu chừa thề. Các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn định lên tiếng chấn chỉnh nhưng Tư lệnh và Phó chính ủy gạt đi: "Hãy nhắc cấp dưới để các anh ấy làm công tác tư tưởng".
    Làm chỉ huy phải có năng lực, có uy, quyết đoán và nghiêm. Những đức tính ấy Thượng tướng Vũ Lập đều có nhưng, như đã nói ở trên, trong phạm vi bài này tôi chỉ nói về tính nhân hậu của một vị Tư lệnh. Vả chăng chính sự nhân hậu, khoan dung, đức tính "thương người như thể thương thân" của Tư lệnh Vũ Lập đã làm cho sức nặng trong mệnh
    lệnh của ông được nhân lên gấp bội.
    Khánh Tường
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Xin lỗi các bác, hôm qua em quên phéng mất cái ảnh này, thành ra hôm nay câu thêm 1 bài
    Đại tá Vũ Lập (người thứ 2 bên phải) cùng Đảng uỷ BTL 959 đón đồng chí Xì-xà-vạt Kẹo Bun-phán, Tổng tham mưu trưởng Quân GPND Lào (người thứ nhất bên phải) tại Phu Nhu-1973
    [​IMG]

Chia sẻ trang này