1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành phố bên Sông Hàn

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi donnacalf, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nên có hình cho nó chân thực chứ:
    Được asuka sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 14/11/2004
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    đợt tới vuthanhminh vô đoá , rủ asuka đi ăn mí thứ với uống cafe rồi ra Sông Hàn nhậu chơi ha ???
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đâu có mình thấy có khá nhiều quán cafe có tính cách đó chứ..mà giá cả làm sao chát bằng HN được. Như Wonder , rồi nhìn chéo sang là New Life ở đường Lê Lợi thì phải. Hay vừa rồi mình vào thấy có quán cafe Trung Nguyên mới mở ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Quán khá đẹp, phong cảnh hữu tỉnh.
    Bạn gì có hình bánh cuốn thịt heo ngon wá đi..nhìn thấy là thèm rồi
    Nói đến lại thèm thêm món BÚN CHẢ CÁ....
  4. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn!!! Nhưng tôi là ở HN, cũng chỉ vào Đà Nẵng chơi thôi :-)
  5. MCTAV

    MCTAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ĐN vốn là nơi yêu thích của tôi, có lẽ ở đó có nhiều kỉ niệm quá, nên mạn phép vào đây tranh luận cùng các bạn một chút.
    Bạn vuthanhminh chắc là không tìm được guide bản xứ đưa bạn đi chơi rồi nên mới nói ĐN ít quán cafe tính cách. Tôi thì lại thấy ĐN có nhiều quán cafe quá so với thành phố nhỏ bé này, và dường như quán cafe nào cũng rất dễ thương. Những quán cafe bạn TraiTimSoiDa kể ra vẫn chưa phải là những quán hay nhất của ĐN đâu. Lần sau nếu có dịp vào ĐN, các bạn thử ghé qua Tiếng Dương Cầm ở phố Hoàng Văn Thụ nhé, quán tuy rất nhỏ và ở trong ngõ nhỏ, nhưng lại rất độc đáo, ghé đây bạn sẽ được thưởng thức tiếng piano cùng những bản tình ca rất lãng mạn. Và cả cô chủ quán xinh đẹp cùng tiếng hát ngọt ngào, da diết nữa chứ. Nếu bạn biết chơi đàn thì mời bạn hãy chơi một bản nhạc nào đó để mọi người cùng thưởng thức nhé ! Ngoài piano, quán còn có ghita, violon, và cả trống gõ nữa. Tôi đã uống cafe ở nhiều nơi ở ĐN nhưng đây là nơi để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, lần nào vào ĐN cũng tới đây nghe chị chủ quán hát Đoá hoa vô thường. Ôi, nhắc đến là lại thấy nhớ thế! Ah, còn món yoghourt carrot ngon tuyệt nữa chứ !
    Ngoài ra, bạn hãy thử ghé vào Hawaii ở đường Trần Quý Cáp, Bambino Cafe ở đường Quang Trung, Nhà tôi ở đường Bạch Đằng Đông (quán này không biết còn mở không, lâu lắm rồi không tới đó), Quỳnh Anh ở đường Pasteur, Trúc Lâm Viên,...
    Cũng đã lâu rồi tôi không có dịp đi uống cafe ở ĐN nên chắc là thông tin không được cập nhật lắm, chắc là ĐN đã có thêm nhiều quán mới rồi.
    Còn về giá cả thì bạn TTSD nói đúng đấy, quán cafe đắt nhất của ĐN cũng chưa chắc đã đắt bằng ở HN đâu !
    Chúc các bạn có những buổi cafe đáng nhớ ở ĐN !
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hay wá...nhất định lần sau có dịp sẽ tới quán TIENG DUONG CAM đó.Mình cũng thích những quán cafe như vậy lắm.Tại không biết nên hầu như lần nào vào Đn mình cũng ngồi Wonder.Mình thích mấy anh phục vụ ở đó,anh nào cũng ăn mặc bảnh bao, sáng sủa,lịch sự. Ở HN mà vào những quán cafe như vậy chắc đắt cắt cổ luôn..như Phú Gia hay Z cafe..Mà mình thấy cung cách phục vụ đâu bằng.
    Nhưng fải nói sàn nhảy ở ĐN dở ẹc.Hôm rồi có đi CAMEL, nghe nói mới mở. Nhạc đánh thùm thụp, như đánh văng hết thức ăn trong dạ dày..Đặc biệt có đội ngũ gái mồi from miền Tây, trông khá bốc lửa..Nhưng chắc chỉ khoái cho mấy bác trai thôi nhi??
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mình về,
    -Lên Sơn Trà đi, ngắm tp.
    -Mỹ Khê thì sát bên nhà, tha hồ ra ngồi vọc cát, vọc cát chán thì xàng đi ăn cua rang me, ngon ơi là ngon :D
    -Tối trời đèm đẹp cả nhà đi ăn Phì Lũ ngon-bổ-rẻ-no-vui :D
    -Cafe thì tớ nhịp nhịp góc quán Hải Quỳnh, không ai làm phiền. Cafe Long đông lắm, ehhe, nếu chọn một chỗ có không khí đông đông thì mình ngồi Ba Gà, ehhe, ở đấy có nhiều cái mặt thuộc kiểu "biết mà không quen" như vầy vui hơn.
    Lên chân đèo Hải Vân để...uống nước cũng hay ho, hehhe
    -Nhưng mà quán Mậu bây giờ ăn không ưa nữa, phục vụ làm mình phát cáu, nước mắm dạo này mặn quá!
    -Ra bờ sông Hàn ngồi nhìn người ta nhậu còn mình phá mồi thì cũng rất chi là có không khí.
    -Đi ăn bò nướng cuốn cải xanh chấm muối ớt đi, ngon lắm, cay lắm. ehheh
    -Khữa khửa đi ăn hàng đi, cóc ổi me, xoài, ốc, khô bò,,,tè le hột me.
    Ăn đi cho đời bớt khổ.
    Đà Nẵng xàng xê một lúc thì hết chỗ xàng, thôi B.S đi Huế đây.
  8. MCTAV

    MCTAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đến ĐN bạn hãy dành thời gian lên bán đảo Sơn Trà chơi nhé ! Từ thành phố qua cầu quay sông Hàn, rẽ trái xuống đường Ngô Quyền, đi thẳng cho đến hết đường Ngô Quyền thì rẽ phải (không gần đâu nhé ! ), rồi lại rẽ trái(vì không biết tên đường là gì nên đành chỉ đường như vậy). Đoạn đường đầu rất xấu, lại còn ngoằn nghoèo nữa, hồi Tết tôi đi vẫn vậy, bây giờ không biết đã khá hơn chưa ? Nhưng chỉ có khoảng 0,5km đường xấu thôi ! Con đường ven biển mới làm thật đẹp, thật lãng mạn, một bên là biển xanh sóng vỗ, một bên là rừng xanh (nhưng mà cây chưa to lắm, rừng trẻ,) Trưóc mặt là biển xanh bao la, chợt thấy mình thật nhỏ bé ! Chiều đó, khi cùng bạn chạy xe ra đây chơi, tôi đã bắt gặp một hình ảnh thật lãng mạn: hai người đứng trên đỉnh dốc cao nhất hôn nhau, trông thật lãng mạn ! Sau khi nghe tôi tường thuật lại cảnh tượng lãng mạn đó, trong lần vào ĐN hưởng tuần trăng mật thằng bạn tôi đã lôi vợ lên đó thực hành, lúc về cứ tấm tắc mãi: ngọt ngào nhất từ trước tới nay ! Có cơ hội hãy thử một lần các bạn nhé !
    Nghe nói bây giờ đã khởi công xây dựng nhiều khu du lịch trên đó, chứ như hồi Tết tôi đi thì hầu như không có dịch vụ gì cả. Tôi tin sau này đây sẽ là một trong những trung tâm du lịch của ĐN, vì phong cảnh rất trữ tình. Hãy ghé thăm một lần các bạn nhé !
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thế còn Mì Quảng số 1 Hải Phòng và Bê thui cầu móng hải sản bà Thôi!
    Ối giời ơi ngon quá!!!
  10. cute_dogs

    cute_dogs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này tả thấy đẹp và lãng mạn wá..Không hiểu đã có ai đi honey moon ở bán đảo Sơn trà chưa nhỉ?? Đi honey moon ở đó có được không? Các dịch vụ tốt cả chứ...?

Chia sẻ trang này