1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành phố bên sông Hồng!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi win_arc, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lũ trên sông Hàn - Seoul 2006, ngập cả chân cầu và tràn qua đường cao tốc.
    [​IMG]
  2. thanhkts

    thanhkts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
  4. thanhkts

    thanhkts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. thanhkts

    thanhkts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Trời đất, các đồng nghiệp cọ kẹ nhau về cái ảo tưởng làm gì.Đành rằng quá trình đó cũng lột nên một cái mặt chúng ta : Khổ ải , đi tắt đón đầu không xác định được điểm xuất phát của mình một cách chắc chắn. Thế giới này cũng không để cho ai hơn đâu mà ...Thiệt!
    Thực ra các ông Hàn Ông Tàu ông Tây vào đây cũng không để chơi cho hết tiền. Như mình cũng hót lên cho tự hào cao để mà ngã tay vay cho nó truyền kiếp một đời làng Vũ anh hùng!
    Chuyển sang cái chuyên môn.Thưa các anh em hãi lắm. Chế ngự cái nhất Thuỷ nhì hoả này...Không đùa được. Khi nhà nghèo không mua nổi xuồng cứu hộ thì ngán. Chẵng vội gì. Khi 8-9 cái cầu Hà Nội bắc xong qua sông Hồng thì định hướng gì đi chăng nữa thì đối trọng trong phát triển đô thị lại bùng nổ.Chỉ sợ không có đấu pháp quản lý cho đúng với sản phẩm QH quốc nội đặt ra thôi! Lúc đó tự mình chọc vào mắt mình quen rồi!
    Một bí quyét : Muốn phá vỡ QH chỉ cần quản lý theo kiểu nông dân trong pháp luật là xong !
  7. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại còn phóng to chữ cho dễ xem chứ, size bằng 4 cơ đấy! Có nhất thiết phải thế không? Mà ai lại viết cộc lốc thế, cả làng Vũ Đại nhà tớ ăn nói cứ gọi là ngăn lắp hơn nhiều ý chứ nị!
    - Trả lời luôn cho tớ câu "nếu không tự ti..." ở bài trước đi nhé, hay khất lại mấy hôm? Chỗ anh em, vô tư đi, đừng ngại!
    - Nguồn của bạn dẫn nói về cái chỗ Phố Đông do anh Đặng đề xuất phát triển, thế là sau mười mấy năm, theo bạn là hoành cháng đấy! Tớ cũng biết đọc tương đối đấy chứ Nhưng hỏi thật nhé, chắc bạn đọc rồi mà bạn vẫn không thấy sự khác nhau của 2 dự án à? Hỏi thật đấy!
    P/s: Chưa viết dự án bao h phải không? Nếu ai nhờ viết nhớ đừng quên mấy nội dung cơ bản này nhé:
    - Nguồn vốn.
    - Phương án đầu tư, quản lý khai thác và thu hồi vốn.
    - Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội.
    - Đánh giá tác động môi trường.
  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cần gì bí kíp, ở làng tớ đều biết: QH tự nó vỡ!
    Hix, nhưng đc cái bác nhiều lông cằm này nói hay đúng!
  9. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trích bài trên Vnn:
    "....Và một bí mật ngọt ngào của thiên nhiên dường như hé mở, hoặc tạo hoá đã vô tình hay hữu ý chỉ cho chúng ta thấy cái hình hài của Trung tâm Thủ đô Hà Nội.
    Đó, sát với con sông Cái - sông của đất mẹ; sông Nhị Hà hay Nhĩ Hà là gì vậy? Chẳng phải là ?oMột cái tai? đẹp đẽ, một cái tai khổng lồ hiển hiện ra đó ư?
    Đấy chính là Hồ Tây, như một cái tai người vậy.
    Nhìn sang phía bên kia sông, kì diệu thay, lại một ?oCái tai? nữa, đó là một bãi bồi mênh mông phù sa bao đời nay đã lắng đọng lại, tương đương với diện tích của cả Hồ Tây, một sự đối xứng thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo.
    Phải chăng đó là cặp tai của Thủ đô, để cùng chúng ta lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng chim hót, tiếng thì thầm của thiên nhiên, tiếng nói của đất trời, của lịch sử ngàn năm vang vọng làm rạo rực lòng người mỗi khi xuân về. Phải chăng đó là những biểu hiện của trời đất, sông núi, là sự hoà hợp tuyệt diệu giữa thiên nhiêm và con người. Sẽ có ai đó cười cợt cho sự tưởng tượng đến lãng mạn của tôi nhưng hãy nhìn cho kỹ, và cùng suy ngẫm, tưởng tượng.
    Cơ thể con người là một tuyệt tác của tạo hoá, từ bao đời nay con người đã là khởi nguồn cho biết bao sáng tạo văn hoá, nghệ thuật, hội họa, điêu khắc và kiến trúc? Mỗi bộ phận của con người đều có một ý nghĩa, một công năng đặc biệt để tạo nên sự hài hoà, tinh tế, không thừa không thiếu....."
    Nguồn: http://vietnamnet.vn/bandocviet/2007/10/748589/
    LÃNG MẠN QUÁI GỞ!
  10. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì post lên đây làm gì cho nó chật forum.
    Xem ra dạo này ttvnol lại thoái trào nữa rồi.

Chia sẻ trang này